Vancouver Freedom rally September 13/20
#46
(2020-09-14, 11:50 AM)Bee Wrote: Chắc phải kiếm sư phụ học khoá : làm cách nào biết phân biệt lúc nào xạo , lúc nào anh nói láo . hình như mỗi khi nói xong kèm theo cái mặt cười thấy ghét là lúc đó xạo bà cố luôn , cái mặt này nè  Becuoi 

Suytu Admire
nói tóm lại tin lời mấy ông có ngày bán lúa giống . chỉ có phụ nữ là luôn luôn nhẹ dạ thật thà ăn ngay nói thẳng trong trắng như tơ tằm . Lol

Những bí kíp thuộc loại gia truyền như thế này thì không bao giờ đàn ông họ chịu nói cho phụ nữ biết đâu, họ chỉ luu truyền trong nội bộ đàn ông với nhau thôi, phụ nữ có cạy miệng ra đổ mật ong vào họ cũng thà uống chứ không  khai.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thế nên hãy tỏ ra mình là người phụ nữ rộng lượng, có tra hỏi thì tra cho có thôi, đừng tra kỹ, đừng tìm cho rõ ngọn nguồn làm chi cho mệt, cứ tạm tin hắn đi. Người ta đã sợ nên người ta mới dấu, còn khi đã công khai hết mọi chuyện ra thì có nghĩa là họ hết sợ mình rồi, thế nên việc chọn lựa giữa hai người phụ nữ, một người làm cho họ sợ, họ kính nễ với một người họ không sợ, chọn người nào là tùy sở thích của mỗi người vậy. Smiling-face-with-halo4 

Thường thì cái người phụ nữ sợ nhất ở người đàn ông là chuyện có thêm người khác ngoài mình ra, đúng không ta?. Nếu đồng ý vậy thì hãy bỏ qua cho những lỗi lầm của hắn, cứ giả bộ tin hắn hôm nay mệt không chịu rửa chén quét nhà, cứ làm ngơ cho hắn một lần đi tụ tập với bạn bè mà không cần theo dõi....

Còn nếu đụng vào chuyện hắn có người khác thì khoan làm lớn chuyện ra đã, cứ tự tìm hiểu mình trước, bởi phần lớn lý do đàn ông có người  khác là do người đàn bà mà ra, chắc chắn như thế luôn. Chuyện ấy nó liên quan đến chuyện khác, nên tìm cuốn "Nghệ thuật giữ chồng." do bà Tám Lựu Đạn viết và xuất bản năm 2018, giá $5 một cuốn, ai muốn mua tui chỉ cho mua.

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#47
(2020-09-14, 12:21 PM)Ngại đạn. Wrote:  "Nghệ thuật giữ chồng." 

Becuoi

Giữ làm gì vây ? nếu ai đó muốn ra đi rồi thì có chất núi 4 góc nó cũng chèo qua núi mà đi , giữ xác không hồn thì giữ làm chi phải không nào ?
vì thế khỏi tốn tiền mua sách để $5 đồng mua vé số có cơ hội đổi đời nhiều hơn ráng giữ 1 người không thuỷ chung . đàn ông ở 1 mình không tốt ( kinh thánh nói thế ) chứ phụ nữ ở 1 mình khoẻ re , tự do và thoải mái chẳng phải giặt thêm 1 bộ đồ , dọn cơm không cần thêm chén , đi làm về mệt không cần phải lượm thêm 1 đôi giầy , 1 đôi vớ .

đại khái là như vậy . Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#48
Thiệt ra thì khi nghe cái tựa của cuốn sách ấy thì mình nghĩ ai ai cũng có cái suy nghĩ giống như bạn Bee thôi, giữ làm gì khi người ta đã muốn quay đi, bởi với phần đông những người phụ nữ hiện đại ngày nay, cái tính tự do, cái ý chí riêng của họ rất lớn, cộng thêm sự ủng hộ của xã hội nên họ luôn tự tin mà sống một mình được. Lắm khi còn nói vui với nhau, ở vậy cho đàn ông con giai nó thèm, nó theo vẫn vui hơn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhưng nếu đọc kỹ cuốn ấy mới biết, thật ra đó là những nghệ thuật Giữ Gìn Hạnh Phúc trong gia đình, dĩ nhiên chỉ dành cho những cặp vợ chồng thôi, bởi theo bả giải thích, khi hai người đã tự nguyện đến với nhau, đó là lúc cả hai phải đối diện với một cái thực tế khác, có khi khắc nghiệt hơn cái lúc yêu nhau nhiều. Khi yêu thì bốn mắt nhìn vào mắt nhau nên không thấy cái gì khác hết, nhưng khi mang nhau về ở chung rồi thì bốn mắt lại nhìn vào chỗ khác, có khi chỗ ấy nó ở phía sau lưng người kia, lúc yêu mình không để ý đến. 

Có hỏi bả, sao không đặt cái tựa là "Nghệ thuật giữ gìn hạnh phúc gia đình." cho nó đúng nghĩa hơn, bả trả lời, đặt "Nghệ thuật giữ chồng." cho nó shock, cho nó là lạ, được hông?. Tui nghe xong không biết nói gì luôn. Vậy mà sách của bả bán chạy như tôm tươi, tái bản mấy kỳ rồi đó nghen.

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#49
(2020-09-14, 12:55 PM)Ngại đạn. Wrote:  lúc yêu mình không để ý đến. 

Becuoi

Bả sai bét rồi , để ý nhau trước mới đến yêu được . không thể nào yêu trước rồi mới để ý . Thôi sách bà này dạy tào lao rồi chắc bả hông có kinh nghiệm yêu đường gì ráo chọi đâu , anh Đạn đừng có bỏ thời gian đi quảng cáo dùm cái bà Tám Lựu Đạn không biết yêu là gì kia nha có ngày bị mắng vốn đó . 

tội anh Đạn cũng chẳng biết yêu là gì nên cứ thấy bà Tám Lựu Đạn ngọt ngào nào đó dụ ngọt là tin răm rắp lại còn bỏ công không đi quảng cáo dùm .

Đàn ông đôi khi ngây thơ thấy mà thương . Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#50
Cũng để ý nhưng gặp ... mấy tên xạo không chớp mắt như hai tên kia thì dùng kính hiển vi cũng không thấy nổi  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#51
(2020-09-14, 01:04 PM)lãng Wrote: Cũng để ý nhưng gặp ... mấy tên xạo không chớp mắt như hai tên kia thì dùng kính hiển vi cũng không thấy nổi  Rollin

Thằng xạo vào rủa thằng ba xạo là đồ xạo, xạo vô căn cứ, xạo ứ trong lòng, xạo dzòng dzòng thấy ớn...  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#52
Hôm nay Bee phát hiện ra 3 anh nổi tiếng có người yêu nhiều như cây xanh trong rừng rậm , kinh nghiệm tình trường rộng nhu biển như sông , kinh nghiệm ngút ngàn như núi cao biển rộng về tình yêu thì ra cả 3 chẳng biết yêu là gì  cả . chỉ là say nắng vì những cặp đùi dài tới nách mà cứ ngỡ mình đã yêu . 

mấy anh háo sắc chứ yêu gì mà mà mà yêu . muốn học yêu không ?mấy anh đập heo đem tiền tới đây Bee mở lớp dạy yêu cho mấy anh mở mang con mắt yêu cho sáng rỡ 1 vùng rồi lúc đó ra đường mấy anh mới không bị nhầm tưởng giữa yêu và say nắng .

hay là mấy anh thích cảm giác say nắng hơn là yêu ? Becuoi

( hỗng biết Bee ăn chúng đũa ai trong 3 anh mà Bee lây bịnh pháo nổ đùng đùng ghê quá chừng )

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#53
(2020-09-14, 01:23 PM)Bee Wrote: Hôm nay Bee phát hiện ra 3 anh nổi tiếng có người yêu nhiều như cây xanh trong rừng rậm , kinh nghiệm tình trường rộng nhu biển như sông , kinh nghiệm ngút ngàn như núi cao biển rộng về tình yêu thì ra cả 3 chẳng biết yêu là gì  cả . chỉ là say nắng vì những cặp đùi dài tới nách mà cứ ngỡ mình đã yêu . 

mấy anh háo sắc chứ yêu gì mà mà mà yêu . muốn học yêu không đập heo đem tiền tới đây Bee mở lớp dạy yêu cho mấy anh mở mang con mắt yêu cho sáng rỡ 1 vùng rồi lúc đó ra đường mấy anh mới không bị nhầm tưởng giữa yêu và say nắng .

hay là mấy anh thích cảm giác say nắng hơn là yêu ? Becuoi

( hỗng biết Bee ăn chúng đũa ai trong 3 anh mà Bee lây bịnh pháo nổ đùng đùng ghê quá chừng )

Chào Ong Cô,

Ong Cô nói cũng đúng nhưng thật sự ra thì đàn ông ráo cả vậy Ong Cô ơi.
Say nắng rồi tính sau, nếu nắng lúc nào cũng dịu dàng như nắng Xuân thì coi như gặp may còn nếu nắng bỗng thành nắng trưa Cali 100º+ F  thì bụng làm dạ chịu.  Biggrin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#54
(2020-09-14, 01:10 PM)Ngại đạn. Wrote: Thằng xạo vào rủa thằng ba xạo là đồ xạo, xạo vô căn cứ, xạo ứ trong lòng, xạo dzòng dzòng thấy ớn...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mai này chị nào mà lấy anh Đạn nhớ mua cái máy the human lie detector thì mới biết được lúc nào anh nói thật , nghệ thuật nói không đúng suy nghĩ của anh lên cao quá .

Becuoi  . hình như Bee muốn ăn đòn chọc ảnh hoài chắc ảnh cú đầu Bee sưng chù dù quá

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#55
(2020-09-14, 01:31 PM)lãng Wrote: Chào Ong Cô,

Ong Cô nói cũng đúng nhưng thật sự ra thì đàn ông ráo cả vậy Ong Cô ơi.
Say nắng rồi tính sau, nếu nắng lúc nào cũng dịu dàng như nắng Xuân thì coi như gặp may còn nếu nắng bỗng thành nắng trưa Cali 100º+ F  thì bụng làm dạ chịu.  Biggrin

anh Lãng tử đa tình ơi ,

Lol  gọi vậy có bị ăn đòn không ta ?  Confused

Thật ra phụ nữ luôn là nắng xuân nàng xuân , chỉ tại mấy anh cứ thổi hết mây đi rồi kéo cát về làm thành bão cát nên mới bị cái nắng oi bức kéo về rồi lại đổ tội cho nước sao không chịu toả hơi mát lên , gọi gió về cho nắng nàng xuân êm dịu .
nói chung chuyện gì xảy ra cũng có lý do mờ sao lại trách phụ nữ chúng em , tội nghiệp phụ nữ lắm luôn ngây thơ hiền thục dịu dàng yếu đuối toàn chịu thiệt thòi 
(binh phụ nữ xong mắc cở dễ sợ ) Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#56
(2020-09-14, 01:23 PM)Bee Wrote: Hôm nay Bee phát hiện ra 3 anh nổi tiếng có người yêu nhiều như cây xanh trong rừng rậm , kinh nghiệm tình trường rộng nhu biển như sông , kinh nghiệm ngút ngàn như núi cao biển rộng về tình yêu thì ra cả 3 chẳng biết yêu là gì  cả . chỉ là say nắng vì những cặp đùi dài tới nách mà cứ ngỡ mình đã yêu . 

mấy anh háo sắc chứ yêu gì mà mà mà yêu . muốn học yêu không ?mấy anh đập heo đem tiền tới đây Bee mở lớp dạy yêu cho mấy anh mở mang con mắt yêu cho sáng rỡ 1 vùng rồi lúc đó ra đường mấy anh mới không bị nhầm tưởng giữa yêu và say nắng .

hay là mấy anh thích cảm giác say nắng hơn là yêu ? Becuoi

( hỗng biết Bee ăn chúng đũa ai trong 3 anh mà Bee lây bịnh pháo nổ đùng đùng ghê quá chừng )

Ếch ui là Ếch... Clap Clap

Sao những gì mài suy đoán tau thấy đung đúng quá vậy Ếch. Chả nhẽ những cặp đùi dài tới lách kia là hình nhân thế mạng, tuy hai mà một?.    Suytu

Nếu đúng thật là như vậy thì tụi mình bị cảm nắng thật rồi, chắc phải mua Paracetamol hay Panadol uống gấp, cũng may, nắng dìu dịu chứ nắng gay gắt có khi tụi mình phải váo bịnh viện thở oxy rồi...

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#57
(2020-09-14, 02:46 PM)Ngại đạn. Wrote: Ếch ui là Ếch... Clap Clap

Sao những gì mài suy đoán tau thấy đung đúng quá vậy Ếch. Chả nhẽ những cặp đùi dài tới lách kia là hình nhân thế mạng, tuy hai mà một?.    Suytu

Nếu đúng thật là như vậy thì tụi mình bị cảm nắng thật rồi, chắc phải mua Paracetamol hay Panadol uống gấp, cũng may, nắng dìu dịu chứ nắng gay gắt có khi tụi mình phải váo bịnh viện thở oxy rồi...

Becuoi

Mày biết rồi đó, tao đâu có say nắng lãng nhách vậy Rollin

Reply
#58
(2020-09-14, 03:02 PM)Ech Wrote: Mày biết rồi đó, tao đâu có say nắng lãng nhách vậy  Rollin

Mài kinh nghiệm giang hồ nhiều hơn tau nên mài không lãng nhách, tau kinh nghiệm ít hơn, trái tim lại mong manh nhỏ bé nên hay té vào bụi kẽm gai, đạp phải mảnh chai, hên là chưa có đai.  Rollin

Giờ ngồi nhìn lại, kiểm tra lại mới thấy mình khờ, bị mấy lần sụp ổ gà rồi mà chưa tởn. Cũng hên một cái là mình chỉ là cá lòng tong thôi, thấy mồi cứ theo thói quen rỉa rỉa, chưa dám đớp mạnh nên chưa bị giựt sứt mép...Ahihi.

Nghi nghi rồi nên vào bên xóm Hét hát bài Giàn thiên lý đã xa, giờ nghe lại mới thấy thấm, thấy nức nở:

Tìm một miếng đất cho gã si tình,
Giàn thiên lý đã xa mãi ngàn xa.
Miếng đất cát hoang, miếng đất ngay bên giáo đường,
Biển sẽ ru tiếng hát bên trùng dương...

Cười là tiếng khóc khô không lệ, ai đó đã nói đúng thiệt...

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#59
(2020-09-14, 01:01 PM)Bee Wrote: Bả sai bét rồi , để ý nhau trước mới đến yêu được . không thể nào yêu trước rồi mới để ý . 

Hình như ông nói  🐔bà nói 🦆

Ý anh Đạn muốn nói .. khi yêu nhau, có những cái xấu của người kia, mình không để ý , về sống chung mới lòi ra

Ý Bee hình như nói có để ý ai trong đám đông mới thò tay vào kéo ra


Hông biết Vân có nói đúng ko ta?
Reply
#60
Btw, Vân cũng muốn học hỏi Bee chút nha 


Bee thấy câu hỏi Vân đưa ra cho Ếch và anh Đạn không? Bee có thể trả lời câu hỏi đó, rồi Vân sẽ có ý kiến sau

Anh Đạn nói sai lần nữa, Vân ko hề đặt câu hỏi với bạn bè ở ngoài đời, nên ko thể nói tại Vân hỏi họ nên mới bị họ hỏi lại Vân .. Vân chỉ hỏi những bạn bè online thôi 


Có những cái online làm được mà ngoài đời ko làm được .. tỉ dụ như câu trả lời của anh Đạn, online thì được, ngoài đời thì coi chừng người ta xì bánh xe mình 🚗

Shy
Reply