Vancouver Freedom rally September 13/20
#31
(2020-09-13, 11:18 PM)Ech Wrote: Thế, ku, Đạn, yeah, tao hỏi mày đó, thì sao? Shy


nói cho ông nghe nè Ếch .. tui đọc 3 ông nói chuyện về tình yêu .. tới câu này là tui thấy kinh nhất 

người bị hỏi câu này sẻ rất bị lúng túng .. nói cho ông biết trước .. để khi có hỏi ai câu này thì ông chuẫn bị  Disappointed-face4

câu hỏi này gợi cho tui nhớ .. tui đả từng bị hỏi câu này .. cũng trước mặt 3 người đàn ông và 2 bà bạn của tui ... tui nghĩ .. ông Đạn mà bị hỏi , chắc ỗng ít nhiều cũng có lên kinh đó  Shy
Reply
#32
(2020-09-14, 09:51 AM)tuyetvan Wrote: nói cho ông nghe nè Ếch .. tui đọc 3 ông nói chuyện về tình yêu .. tới câu này là tui thấy kinh nhất 

người bị hỏi câu này sẻ rất bị lúng túng .. nói cho ông biết trước .. để khi có hỏi ai câu này thì ông chuẫn bị  Disappointed-face4

câu hỏi này gợi cho tui nhớ .. tui đả từng bị hỏi câu này .. cũng trước mặt 3 người đàn ông và 2 bà bạn của tui ... tui nghĩ .. ông Đạn mà bị hỏi , chắc ỗng ít nhiều cũng có lên kinh đó  Shy

Không sao cả, nếu tui bị hỏi câu này thì tui sẽ nói láo không chớp mắt. Vậy là xong chứ gì Shy

Reply
#33
tỉ dụ đi ... nói láo không chớp mắt là sao ??


mỗi lần đọc câu này, tui nhớ tới .. bao nhiêu cặp mắt nhìn mình chờ câu trả lời

tui không biết ... mình nói láo không chớp mắt trước bao nhiêu cặp mắt cũng không chớp mắt .. là làm sao  Shy
Reply
#34
Nếu bà là một người không quen nói láo thì có giải thích thì bà cũng không hiểu đâu, vì đó là... kinh nghiệm nói láo. Người nói láo quen miệng (như tui, như Đạn Grinning-face-with-smiling-eyes4 ) thì sẽ bình tỉnh trả lời bằng một câu có lợi nhất cho mình mà sắc mặt không thay đổi, ánh mắt vẫn lộ ra vẻ thiết tha, thành thật mê người Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Becuoi Becuoi

Reply
#35
tui đả bảo thì ông tỉ dụ đi


thôi bây giờ đặt trường hợp ông là tui 


có người hỏi ông ... tại sao tui quen cô trước, mà cô lại đi cặp với thằng này


ông trả lời làm sao .. ông thử trả lời cho tui học hỏi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#36
Tui không biết câu trả lời cho câu hỏi của bà :nhongnheo:












(thấy chưa, đã bảo là tui nói láo không chớp mắt mà Rollin )

Reply
#37
nói chiệnnnnnnnnnnn  chair-to-the-head


Becuoi
Reply
#38
Cần phải phân biệt rõ ràng giữa nói láo và nói xạo nha. Nói xạo nhẹ hơn nói láo, tỉ như mình xạo xạo cho mọi người vui, còn nói láo là cực lực phủ nhận một việc mình đã làm, thí dụ, tên ăn cắp luôn phủ nhận rằng mình không ăn cắp. 

Tui thích nói xạo hơn nói láo. Còn nói xạo không chớp mắt chỉ là cái ý ví von thôi, làm người ai mà không chớp mắt, trung bình cứ hai phút mắt phải chớp một lần. Người nói xạo kém cỏi thường hay chớp chớp mắt nhiều lần để che đi cái bối rối của mình. Nhưng với một tay nói xạo lão luyện như tui hay Ếch, khi nói xạo không hề chớp mắt lấy một lần. Thiên hạ tin như sấm.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ai trong đời không một lần không nói xạo?. Chắc chắn không có ai không có hết. Điển hình là tui nè, ngồi bóp chưn bóp giò cho ẻm ngủ, ẻm ỏn ẻn hỏi, mệt không anh yêu?. Nói xạo luôn, Không em ơi.i.ii.i... Xạo bà cố luôn, đúng không?. 

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#39
(2020-09-14, 10:07 AM)tuyetvan Wrote: tui đả bảo thì ông tỉ dụ đi


thôi bây giờ đặt trường hợp ông là tui 


có người hỏi ông ... tại sao tui quen cô trước, mà cô lại đi cặp với thằng này


ông trả lời làm sao .. ông thử trả lời cho tui học hỏi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

anh Đạn xạo lảo luyện , vậy anh chỉ cho Vân ... trong trường hợp này, mình nên nói xạo thế nào  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


chứ còn Vân .. trước những cặp mắt trố ra nhìn mình .. Vân thiệt sự bị đớ ... không biết phải trả lời "câu hỏi vậy chứ tui hỏi bà Vân" này nó như thế nào

nên đọc câu hỏi của Ếch ... tao hỏi mài .. là Vân thấy hơi bị kinh  Shy
Reply
#40
(2020-09-14, 10:03 AM)Ech Wrote: Nếu bà là một người không quen nói láo thì có giải thích thì bà cũng không hiểu đâu, vì đó là... kinh nghiệm nói láo. Người nói láo quen miệng (như tui, như Đạn Grinning-face-with-smiling-eyes4 ) thì sẽ bình tỉnh trả lời bằng một câu có lợi nhất cho mình mà sắc mặt không thay đổi, ánh mắt vẫn lộ ra vẻ thiết tha, thành thật mê người  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Becuoi  Becuoi

Đúng là chơi với nhau nên hiểu nhau. Ba thằng pháo nổ mà giờ mài mới nhận chỉ có hai thằng mày là nói láo quen miệng thôi  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#41
(2020-09-14, 11:10 AM)lãng Wrote: Đúng là chơi với nhau nên hiểu nhau. Ba thằng pháo nổ mà giờ mài mới nhận chỉ có hai thằng mày là nói láo quen miệng thôi  Rollin

Thì tao hiểu nổi oan ức của mày bấy lâu nay bị xếp vào chung với thứ phảo nổ. Chắc chắn mày không phải là thứ pháo tầm thường rồi. Lol






















Mày là đại bác! Rollin

Reply
#42
(2020-09-14, 10:48 AM)tuyetvan Wrote: anh Đạn xạo lảo luyện , vậy anh chỉ cho Vân ... trong trường hợp này, mình nên nói xạo thế nào  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


chứ còn Vân .. trước những cặp mắt trố ra nhìn mình .. Vân thiệt sự bị đớ ... không biết phải trả lời "câu hỏi vậy chứ tui hỏi bà Vân" này nó như thế nào

nên đọc câu hỏi của Ếch ... tao hỏi mài .. là Vân thấy hơi bị kinh  Shy

Nói ra mà sợ Vân giận chứ căn bản của vấn đề ở đây là tại mình thôi. Mình cứ hay đặt câu hỏi cho người khác, có khi còn buộc họ phải trả lời riết rồi quen tính, đến khi người ta hỏi ngược lại mình thì mình đâm ra lúng túng vì không chuẩn bị sẵn câu trả lời trong trường hợp đó, vậy thôi hà.  

Riêng về cái thí dụ ở trên, ông nào mà hỏi Tại sao tui quen cô trước mà cô lại đi cặp với tên này, thì cha đó là chúa vô duyên, xin lỗi, phải gọi là vô duyên thúi mới đúng. Mình không trả lời được thì một là mình chưa chuẩn bị được câu trả  lời, hai là mình sống nguyên tắc quá, chuyện tình cảm mà luôn coi như toán học, hai với hai phải ra bốn nên mới không trả lời được thôi. Yêu nhau, lấy nhau cho đã rồi người ta còn có thể bỏ nhau để theo người khác, vậy xá gì cái chuyện quen nhau mà không bỏ được, bộ quen nhau thì phải bắt buộc phải lấy nhau hả?.

Trong trường hợp này thì không cần phải nói xạo, không cần phải nói láo, mà phải nói thẳng vào mặt tên đó. anh nhìn lại anh đi, chắc gì dog nó thèm quen anh đâu huống chi là tui, tui cặp với anh đó vì anh đó có nhiều cái tốt hơn anh, thế thôi. Cút xéo ngay, lôi thôi bà gọi 911 còng đầu mày vì cái tội quấy rối bà bây giờ. Nó không quăng dép chạy tui đi đầu xuống đất liền....haha....

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#43
(2020-09-14, 10:27 AM)Ngại đạn. Wrote: Cần phải phân biệt rõ ràng giữa nói láo và nói xạo nha. Nói xạo nhẹ hơn nói láo, tỉ như mình xạo xạo cho mọi người vui, còn nói láo là cực lực phủ nhận một việc mình đã làm, thí dụ, tên ăn cắp luôn phủ nhận rằng mình không ăn cắp. 

Tui thích nói xạo hơn nói láo. Còn nói xạo không chớp mắt chỉ là cái ý ví von thôi, làm người ai mà không chớp mắt, trung bình cứ hai phút mắt phải chớp một lần. Người nói xạo kém cỏi thường hay chớp chớp mắt nhiều lần để che đi cái bối rối của mình. Nhưng với một tay nói xạo lão luyện như tui hay Ếch, khi nói xạo không hề chớp mắt lấy một lần. Thiên hạ tin như sấm.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ai trong đời không một lần không nói xạo?. Chắc chắn không có ai không có hết. Điển hình là tui nè, ngồi bóp chưn bóp giò cho ẻm ngủ, ẻm ỏn ẻn hỏi, mệt không anh yêu?. Nói xạo luôn, Không em ơi.i.ii.i... Xạo bà cố luôn, đúng không?. 

Becuoi

Chắc phải kiếm sư phụ học khoá : làm cách nào biết phân biệt lúc nào xạo , lúc nào anh nói láo . hình như mỗi khi nói xong kèm theo cái mặt cười thấy ghét là lúc đó xạo bà cố luôn , cái mặt này nè  Becuoi 

Suytu Admire
nói tóm lại tin lời mấy ông có ngày bán lúa giống . chỉ có phụ nữ là luôn luôn nhẹ dạ thật thà ăn ngay nói thẳng trong trắng như tơ tằm . Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#44
(2020-09-14, 11:50 AM)Bee Wrote: Chắc phải kiếm sư phụ học khoá : làm cách nào biết phân biệt lúc nào xạo , lúc nào anh nói láo . hình như mỗi khi nói xong kèm theo cái mặt cười thấy ghét là lúc đó xạo bà cố luôn , cái mặt này nè  Becuoi 

Suytu Admire
nói tóm lại tin lời mấy ông có ngày bán lúa giống . chỉ có phụ nữ là luôn luôn nhẹ dạ thật thà ăn ngay nói thẳng trong trắng như tơ tằm . Lol

có thiêt là phụ nữ lúc nào cũng như Bee nói hôn ?  Suytu Themdoan Becuoi Rollin
Reply
#45
(2020-09-14, 12:03 PM)thiệt hôn ? Wrote: có thiêt là phụ nữ lúc nào cũng như Bee nói hôn ?  Suytu Themdoan Becuoi Rollin

Bạn cần mượn thang hả ? Bee hông có thang cho mượn tại Bee đang dùng thang lên hỏi ông Trời là có phải Bee nói đúng hôn ? 

Smiling-face-with-halo4  Bee cứ nghĩ phụ nữ nào cũng giống Bee hết chơn  Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply