pet bird
#31
tóm lại, tui bắt mạch chim của ông 

một là budgies, hai là parakeets


chứ không phải canaries, hoàng yến


- đặc điểm của chim ông là ... nó chịu chơi với người, chịu tới gần người, hình như chịu sing, và chịu chửi thề nữa, nếu ông bỏ công ra tập nó .


nó cũng dể cưng lắm đó , bx ông cho nó đi .. tui thấy tiếc quá .. gặp tui, tui không cho đâu ... 1 con thì ra xách về thêm 1 con nữa

chim đó người ta thưởng thả ra vì nó gần và quấn qúit với con người



canary nó không quấn qúit con người đâu , ông thả  ra là nó bay xa ông .. chứ không có chuyện bay tới ông đâu
Reply
#32
người ta nói .. nhốt chim vào chuồng là cruel 


nhưng thiệt ra, mình nhốt nó vào chuồng vì muốn bảo vệ nó ... chứ cho nó bay ra ngoài kia, là mấy con chim lớn sẽ ăn thịt nó rất lẹ 


người ta dùng chữ DUTY ... duty của mình .. là mình phải .. nhốt nó trong chuồng 


ông bán chim nói với tui .. đừng có thả nó ra ... cái đó là dành cho canaries


Willy nhà tui nó bay trong chuồng .. mà cứ như nó muốn kiếm đường .. escape  Shy





Reply
#33
(2020-09-15, 08:23 PM)tuyetvan Wrote: tui hỏi ông nè ... chim của ông có sing không ?? hay nói chuyện ?? 

Chim của tui không sing, nhưng nếu chịu khó gãi đầu nó một hồi thì... tui sing, mà còn sing rất lớn nữa Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#34
ha, you got me .. tui muốn hỏi  Rollin .. your bird nói chuyện hay sing  Becuoi
Reply
#35
Tui nhớ mang máng hai con chim đó cũng líu lo gì đó. Thật ra thì cũng mất và mua vài đợt đó chứ, riết cũng chán. Người ta nuôi chim bỏ trong lồng, mà bà xã tui nuôi chim cứ khoái thả rong, chả hiểu nổi. Tui thì chả bao giờ khoái pet hết. Tui sợ trách nhiệm, luôn lo ngại là mình không làm tròn trách nhiệm. Nhớ lúc trẻ thì có con mèo. Lập gia đình thì có vài lần chơi dại nuôi cá, mà mỗi lần nuôi đều hối hận Grinning-face-with-smiling-eyes4 Bửa hỗm ghé nhà người bạn thấy họ nuôi nguyên cái hồ toàn là rong, chỉ thả vài con cá nho nhỏ mà nó đẹp dã man, lại thấy ngứa ngáy tay chân. Mà tui cũng chỉ mới bán cái hồ cá của mình cách đây một năm chứ mấy. Mỗi lần chơi là tốn tiền bạo, nên chắc thôi Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#36
đây là 1 con canary rất đặc biệt ... bạn có thể đọc comments để thấy nó đặc biệt tới mức nào

riêng Vân , nuôi chim , nhưng sợ nó dropping đầy nhà , nên Vân không thể cho nó muốn bay đâu thì bay

tưởng tượng ngồi xuống đâu, đi tới đâu cũng thấy dropping của nó , thì thiệt là .. còn gì thế giới của mình nữa 





Reply
#37
Chỉ muốn vô cười cười  Wink thôi Vân của lãng ơi.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#38
Rollin Rollin Rollin Rollin Rollin
Reply
#39
(2020-09-15, 08:31 PM)tuyetvan Wrote: tóm lại, tui bắt mạch chim của ông 

một là budgies, hai là parakeets


chứ không phải canaries, hoàng yến


- đặc điểm của chim ông là ... nó chịu chơi với người, chịu tới gần người, hình như chịu sing, và chịu chửi thề nữa, nếu ông bỏ công ra tập nó .


nó cũng dể cưng lắm đó , bx ông cho nó đi .. tui thấy tiếc quá .. gặp tui, tui không cho đâu ... 1 con thì ra xách về thêm 1 con nữa

chim đó người ta thưởng thả ra vì nó gần và quấn qúit với con người



canary nó không quấn qúit con người đâu , ông thả  ra là nó bay xa ông .. chứ không có chuyện bay tới ông đâu

 Moa ui, sáng sớm vô đây coi người ta khoe chim của nhau :LOL-53: Lol Rollin 


....cũng tốt, sáng tập thể dục cho phổi...phẻ Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#40
ở VN, thì má Vân có nuôi chó 



nhưng riêng Vân, pet đầu tiên của Vân là cá .. lúc đó chưa có mấy đứa nhỏ, Vân có hồ cá octagon rất đẹp , có 2 con goldfsh trắng, 2 con đen, 2 con vàng bơi trong hồ .. tới lúc có con rồi, thì Vân dẹp cái hồ luôn .. nội cái thay nước cho nó là .. bịnh 

sau đó thì Vân có hamster và mèo .. nhưng Vân cũng mệt với nó

bây giờ nuôi chim trong chuồng .. Vân coi bộ thích nha, vì nó làm được nhiều thứ, sing, bay, nhảy trong chuồng .. Vân khuyến khích bà con nào thích có pet, thì nên có chim ... nhưng nhớ là mua cái chuồng càng bự càng tốt cho nó bay qua bay lại ... chứ nếu mua chuồng nhỏ, trước sau gì cũng phải thay chuồng 


tui nghĩ bà xã ông có parakeets hay budgies ... con này thì thả rong được, vì nó thích bu theo mình , chỉ có 1 điều là mình có sợ nó dropping tùm lum trong nhà không thôi ... cái gì chứ, tui thì sợ cái này lắm , ngồi đâu cũng thấy droppings của nó, chắc tui không giữ nó lâu nổi rồi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



còn ông nói vụ tiền bạc .. thì mình chỉ mua 1 lần thôi, chứ đâu phải mua nhiều lần ... con male canary thì bán 100 đồng vì nó sing , con female thì bán 50 đồng nhưng nghe nói nó socially hơn male .. rồi chuồng, đồ chơi cho nó .. chỉ mua 1 lần thôi

đồ ăn, thì mình mua seeds, nhưng tốt nhất 1 ngày cho ăn seeds, 1 ngày cho ăn lettuce hay chuối gì đó .. nói chung food của nó cũng không tới nổi mắc đâu
Reply
#41
(2020-09-16, 09:32 AM)lãng Wrote: Chỉ muốn vô cười cười  Wink thôi Vân của lãng ơi.

cười lại với Lãng nhá  Rollin
Reply
#42
(2020-09-16, 09:44 AM)tuyetvan Wrote: còn ông nói vụ tiền bạc .. thì mình chỉ mua 1 lần thôi, chứ đâu phải mua nhiều lần ... con male canary thì bán 100 đồng vì nó sing , con female thì bán 50 đồng nhưng nghe nói nó socially hơn male .. rồi chuồng, đồ chơi cho nó .. chỉ mua 1 lần thôi

Tui không nói vụ chơi chim, chơi hồ cá mới mắc. Chơi đúng cái hồ theo ý mình thì tốn tiền lắm. Rồi chưa kể mình phải bỏ công hàng tuần thay nước, thôi, chắc không dại dột tiếp tục nữa, đã dại dột vài lần rồi, lẽ nào mình cứ khờ dại. Thì cũng như tình iu í mà, mỗi lần đau đớn cái bảo, thôi không thèm iu đương cái con khỉ khô gì nữa, thế mà... Phải hông Lãng? Lol

Reply
#43
ừ , chơi cá mệt và tốn tiền hơn chơi chim thiệt .. để xem, chuyến này chơi chim được bao lâu .. tui nghĩ chắc sẽ lâu hơn những lần trước


còn tình yêu .. thì ông đem con tim ông ra chơi ... một chộc không cẩn thận , ông đứng tim .. thì hết chơi cá chim chó mèo gì cả nhá
Reply
#44
funny comments 


https://www.reddit.com/r/Canaries/commen...g_to_mate/


Doesn't look like fighting to me.
More like the yellow is trying to hump the orange and the orange is just looking confused.
Fighting looks like 2 raptors attacking each other with open beaks and their wings spread from their body to make them look bigger.


level 2
Thanks for the answer, maybe they were practicing


level 1
They are trying to mate.I have 3 males 2 of them try to fight all the time because of the mating season it can get very aggressive ( no worries they have their own cage with their girl.)


level 1
Yellow wants to smash but orange is having none of it


level 2
Maybe one of them is gay? Lol


level 1
Yellow: LETS SMASH COME ON BRO
Orange: um... I’m a boy
Yellow: me too... LETS SMASH!


level 2
Lmaooooo kind of exactly what happened



level 1
Maybe establishing dominance ..i know that cats do that even when they're fixed
Reply
#45
sự tình là như thế này ...


Vân mua được 1 con male canary (chim hoàng yến) về đặt tên nó là Kevin ... được khoảng hơn 1 tuần, thì thấy Kevin có vẻ cô đơn .. nên Vân nghĩ mình mua thêm 1 con male về cho nó chơi chung, cho có bạn có bè , để ... cải lộn  Shy cho vui, Vân đặt tên nó là Willy ... để mua Willy, Vân phải chạy lúc lunch break, vì sợ đi làm về thì tiệm đóng cửa .. lấy lunch break, Vân chạy đi mua, rồi chạy về nhà, cho nó vô chuồng, rồi trở lại đi làm


thế mà  Crying-face4 



Kevin tánh thì nhút nhát, không quậy

Willy thì mới về, quậy hơi nhiều, bay qua bay lại trong chuồng, giống như muốn thoát ra 

Willy đôi khi làm Kevin có vẻ confused

rồi Vân thấy cả 2 cứ bay qua cành này đậu, bay qua cành kia đậu ... ào ào ào ào

Vân nghĩ .. à tụi nó đang chơi với nhau ... good 





nhưng rồi sáng Sunday, Vân thấy nó flap wings cắn lộn với nhau

Vân nghĩ , chắc Willy aggressive quá, nên nó annoy Kevin ... tới thời điễm nào, Kevin mặc dù nhỏ con hơn, cũng cắn lộn với nó để giải quyết conflict

Sunday night về, Vân thấy Kevin 1 mình đứng trên cái ladder, không thấy Willy đâu ... 

một lúc sau, mới thấy Willy đứng trong góc kẹt đưa mặt vào đó, Vân nghĩ .. chắc Willy nó giận Kevin, vì 2 đứa đánh lộn với nhau ngày hôm nay

không ngờ .. khoãng 10 phút sau ... Vân nghe Willy đập cánh mạnh, rồi lăn ra, giống như turtle lăn ra nằm trên cái mu mà không lật ngược lại được

thấy lạ lạ .. Vân tới hỏi Willy .. are you ok ??

không thấy nó nói gì, Vân nghĩ nó cũng ok

lát sau, nó đập cánh mạnh 1 lần nữa ... rồi lăn ra chết luôn



Vân nhìn Kevin ... cũng giận nó .. Vân nghĩ 2 đứa cắn lộn, chơi chung, rồi cũng ok ... đâu có ngờ serious tới mức , Willy lăn đùng ra chết  Crying-face4


Willy mới về nhà có được 6 ngày .. thì lăn đùng ra chết  :nhongnheo:
Reply