pet bird
#1






có nhiều người cho rằng "pet birds" là 1 hình thức cruel , vì chim thì .. phải bay .. nhưng thiệt ra 

i. chim phải bay để nó đi kiếm đồ ăn

ii. chim nhỏ có thể làm breakfast cho những con chim lớn này .. trong vòng 1 note nhạc 




nếu bỏ chim vào chuồng kiểu này .. thì yeah , cruel


[Image: bird-in-a-cage-restriction-of-space-the-...106923.jpg][Image: maxresdefault-2020-09-11-T072453-403.jpg]



nhưng bird trong chuồng này thì ok ... miển sao thĩnh thoảng mình cho nó ra ngoài bay exercise một chút   Thumbs-up4


[Image: 5264421.jpg]



nếu mua chuồng chim .. mình nên mua chuồng có "wide" hơn là có "high" .. vì chim hay bay ngang 

Vân mới mua 1 con male canary, và tìm hiểu thêm về canary thì thế này

- 2 con males mà bỏ chung chuồng, thì có thể nó sẽ đánh lộn với nhau

- 2 con females mà bỏ chung chuồng, thì ok ... nhưng dĩ nhiên như con người, nó có thể get along, mà nó cũng có thể không get along với nhau

- 1 con male và 1 con female ở chung chuồng ... vào mùa breeding thì ok .. chứ nếu không vào mùa breeding, thì con male có thể rượt con female để mate, nếu con female chưa có ready để mate, nó có thể chết vì con male cứ rượt nó .. Vân kể cho con gái nghe , nó nói , wow that's a domestic violence   Rollin

- "male canary sing" để kêu female ... nếu mình để female chung với male .. thì male nó không cần phải sing nữa, vì nó có con female sẵn ỡ đó rồi

- nên tốt nhất .. mình đừng để male và female chung chuồng 

- trong chuồng có 1 mình nó cũng ok rồi .. miễn sao mình để nó ở vị trí mà nó có thể nhìn thấy mình là được rồi 

- "female canary thì không có sing"

- nên "male canary" sẽ mắc hơn "female canary"   Grinning-face-with-smiling-eyes4

- nếu cho nó bay ra khỏi chuồng chơi, make sure cửa đóng hết , vì nó bay rất là "tàn bạo" chứ không phải tầm thường như mình nghĩ đâu ... và phải chuẫn bị "a fishing net" để bắt nó trở về chuồng .. just in case nó không chịu chui lại vào chuồng 

- the idea là bắt nó cứ như bắt bướm hay bắt cá vậy 


[Image: 23645151ef4fe9b9f19c1d1cee663d26.jpg]



Canary của Vân tên ... Kevin   Tulip4 Heavy-black-heart4
Reply
#2
có nhiều người chơi chim kiểu này , nhưng họ không biết ... đây là 1 hình thức abuse nó vì nó không được bay .. mặc dù bay gần hay bay xa, chim cũng cần phải có chổ để ... bay


[Image: f04da2db11220f298f5416.jpg]
Reply
#3
chuồng khi chưa đem Kevin về


[Image: IMG-20200824-192110-resized-20200911-083448429.jpg]
Reply
#4
Kevin vừa mới về nhà , từ trong cái hộp của petshop chui ra ... còn rất .. shy


[Image: IMG-20200825-162840-resized-20200911-083537832.jpg]
Reply
#5
Kevin vừa mới nhảy lên cành cây từ cái hộp ở petshop


[Image: IMG-20200825-164037-resized-20200911-083600280.jpg]
Reply
#6
còn đang định thần ... where the heck am I?


[Image: IMG-20200825-164140-resized-20200911-083631163.jpg]
Reply
#7
"young male" học sing từ "old male"


nhưng nếu trong chuồng chỉ có 1 mình nó,  thì nó có thể học sing từ ... youtube  :whistle:


trước khi đi làm, Vân mở youtube này ra cho nó nghe  .. rồi đi làm ... 

thứ nhất là cho nó excited .. vì mỗi lần nghe youtube này, Kevin nhảy bay tùm lum trong chuồng, kiếm coi có bạn bè nào của nó đang ở gần đó không  Rolling-on-the-floor-laughing4

thứ nhì là cho nó học singing 


sáng sớm, còn nằm trên giường, là Vân đả nghe nó singing ngoài này ... tới khi Vân ra, thì nó bớt singing .. đôi khi cũng im re luôn ... cho tới khi Vân mở youtube này lên, thì nó vửa nhảy vừa sing trong chuồng


tối giờ mình đi ngũ, nó cũng ngũ ... 1 chân rút lên giấu dưới lớp lông của nó ... còn cái đầu thì nghiêng qua cũng giấu dưới lớp lông của nó 





Reply
#8
mèo mà cũng có video cho coi 









[Image: 6411b2bad4db564c35d3f13baf6565c1.jpg]
Reply
#9
mấy ngày nay, Vân thấy Kevin có vẻ buồn và cô đơn .. lòng Vân cũng ko yên ... cứ có 1 động lực sôi sục là phải đem về thêm 1 thằng bạn cho Kevin chơi .. chứ Vân thì cứ đi hoài, để Kevin ở nhà 1 mình cũng tội .. giờ lunch Vân chạy đi tới petshop, vì nó đóng cửa 4 giờ, sợ xong việc thì nó đóng mất rồi .. Vân xách về nhà thêm 1 anh nữa .. Voila .. bây giờ Kevin có bạn rồi .. Vân đặt him tên Willy vì him có vẻ lớn hơn Kevin 1 chút


- lạ là con chim nào, khi vừa mới mang về, nó cũng nhịn ăn, nhịn uống vì chưa quen với cái chuồng mới

- nghe mấy cái web nói .. đừng có để 2 males với nhau, cũng đừng có để male với female với nhau .. Vân cũng hơl lo ... nhưng nó không tới nổi như vậy đâu .. Kevin và Willy có vẽ get along với nhau .. mỗi con một lunchbox riêng cho nó khỏi đánh lộn

- khi ờ 1 mình, Kevin cứ ăn miết, ăn ăn ăn ăn, nhảy xuống là ăn, nhảy lên là ăn ... và thích ăn lettuce nhất

- bây giờ có Willy, Kevin ít ăn hơn , và không chịu ăn lettuce nữa ... á cái lạ  Disappointed-face4 ... nó với Willy bay qua bay lại bay qua rồi lại bay lại .. thấy hình như nó vui và excited hơn


(nếu có ai muốn nuôi chim , cứ việc mua 2 con males về cho nó chung chuồng với nhau, không sao cả nhá)


- còn chuyện cho nó ra ngoài bay .. thì Vân mới tìm hiểu được cái này ... lần đầu tiên Vân cho Kevin vào bathtub bay, Vân mở cái top của chuồng ra, thế là nó bay lên, khi muốn nó xuống, Vân để đồ ăn trong chuồng, thì nó xuống ăn, rồi Vân đậy nắp chuồng lại liền , no problemo .... lần thứ hai, khi nó vừa thấy Vân động đậy đóng nắp chuồng , ảnh bay ra , á cái chị nương nó , Vân dí nó vòng vòng trong nhà tắm, cuối cùng Vân giụt cái net lên nó khi nó đứng trên sàn nhà


lần này Vân học được điều gì ?? khi chim thấy chung quanh tối, là nó biết tới giờ phải đi ngũ , nó sẽ thụ động hơn , relax hơn  .. nếu mình muốn cho nó bay exercise, thì mình cho nó ra khoảng 1 giờ trước khi trời tối .. cho ảnh bay vòng vòng trong nhà tắm cho đả .. tới lúc tối rồi, thì ảnh sẽ chuẩn bị đi ngũ , lúc này là lúc mình dể cho nó về chuồng nhất ... chứ đừng dại dột cho nó ra buổi sáng, nó bay là mình chết giấc với nó chứ không phải giỡn


(cho nó trong washroom, thứ nhất là vì nó nhỏ hơn những phòng khác, thừ nhì là vì dể clean up droppings của nó hơn .. nếu được, tìm cách giữ nó trong bathtub là tốt nhất .. xong rồi cứ vào dội nước là xong xuôi)   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 



yeah, nuôi chim nên nuôi 2 con males .. đừng cho nó 1 mình, nó cũng biêt cô đơn, tội nghiệp nó ... có 2 con, nó bay qua bay lại chơi với nhau vẫn vui hơn

canary .. thì young maie hình như nó chưa biết sing nhiều lắm .. nghe nói cở trên 1 tuổi, nó mới biết sing .. mình có thể mở youtube canary singing cho nó học sing ... từ từ lớn lên , nó sing rất giỏi , cho mình điếc lổ tai luôn

bây giờ Vân đi làm về, cứ nghĩ về nhà gặp 2 đứa nó là Vân ... excited rồi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

hồi trước có Tyler , he nói với Vân .. he giống như là a cat , cứ ở nhà rồi chờ Vân về ... nói nghe mà phát tội 

bây giờ Vân có Kevin và Willy chờ Vân đi làm về .. cho khỏi có ai complain

Willy có vẻ lớn hơn, nên chịu bay và chịu sing nhiều hơn Kevin .. Kevin còn con nít quá  Shy
Reply
#10





thiệt tình coi mấy con chim bay qua bay lại .. cũng vui

hình như vui hơn ... có mèo  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

còn chó .. thì nó đòi hỏi attention mình nhiều quá .. nếu mình không thể dành attention nhiều cho pet, thì không nên nuôi chó  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

còn parrots ... thì cũng là loại chim cần nhiều attention 

còn cá ... thì relax hơn, cứ bơi qua bơi lại, chứ không loạn cào cào như chim  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



i love birds  Heavy-black-heart4
Reply
#11
video này có nhiều con chim đẹp ghê ... ước gì mình đem nó về nuôi được thì sướng biết mấy  Shy





Reply
#12
Cách đây 7 nằm, nhà tui cũng nuôi 2 con chim loại này. Chiều về là bà xã tui mở cửa lồng thả cho tụi nó bay ra, rồi tối lùa sao đó, chúng lại chui vào chuồng lại. Thậm chí riết chúng quen với bả đến độ tui có chụp tấm hình cả hai con chim đậu trên tay của bả luôn. Tui thiệt phục bả hết biết. Có lần bả thả ra mà thằng con không để ý nên mở cửa bên hông nhà, thế là 1 con bay mất. Bả thấy vậy mới cho luôn con còn lại cho bạn. Chắc là chán chim rồi Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bà bắt đầu khoái chim rồi hé? Kệ mà, hể mình khoái cái gì thì mình cứ enjoy cái đó. Như tui khoái mèo hai chân mà tui đâu dám nuôi đâu, khổ thân! Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#13
tánh Vân không thích shopping ... nhưng một khi đả muốn mua cái gì rồi ... thì đầu óc không yên cho tới khi nào xách được cái đó về nhà
Reply
#14
bà vợ ông nuôi chim nào ??

canary thì nó không chịu đậu trên tay đâu , nó chỉ thích đứng trong chuồng nhìn mình thôi

nhưng parrots, thì yeah, nó thích in contact với mình hơn
Reply
#15
tui ban đầu tính kiếm budgies ... nhưng tiệm petsmart không có 1 con nào cả, trong khi website thì quãng cáo có budgies

tui complained với thằng con rễ , nó kêu tui thữ 1  tiệm khác ... vừa vào , thì thấy có khoảng 10 con canaries bay trong chuồng ... chắc tui có duyên với canaries , nên thôi đem nó về vậy

tiếng Việt kêu chim này là .. hoàng yến
Reply