pet bird
Phỏng vấn ca sĩ/bác sĩ Trung Chĩnh



1

3

4

Phần cuối








[Image: trungchinh1.jpg]
Reply









Reply


Reply
ngày xưa Vân hay nghe nói ... Chân Trời Tím 

bây giờ mới thấy film này ... lần đầu tiên Vân coi luôn đó


coi xong mới hiểu .. tại sao hồi đó Vân không được coi film này ... có vài đoạn cũng hơi người nhớn 1 chút  Shy





Reply






[Image: hqdefault.jpg]
Reply






[Image: 3770255627-dd3bf3d8f3-b.jpg]
Reply
[Image: cac-chien-si-qlvnch-duoi-anh-hoa-chau.jpg]
Reply


Reply


Reply


Reply
trong chuồng chim , Vân để nhiều đồ chơi ... đồ chơi mà 2 đứa thích nhất là .... basketball


[Image: IMG-20201030-195518-resized-20201030-075540958.jpg]


trong chuồng chỉ có 1 cái basketball thôi .... 2 đứa thay phiên nhau leo lên ... đứa này leo xuống , thì đưa kia leo lên 

2 đứa ngoan quá chừng  Heavy-black-heart4





có lần ... tối rồi mà 2 đứa ồn quá .. Vân trùm khăn lên cái chuồng , đem vào phòng tối , nó không biết nó đang ở đâu , cho nó đi ngũ luôn

qua ngày hôm sau ... 2 đứa hết ồn , có nói chuyện với nhau , nó cũng nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau , chứ không kêu eng éc um sùm cả lên 

thấy nó dễ thương quá chừng  Heavy-black-heart4
Reply
[Image: IMG-20201101-111058-resized-20201123-063705713.jpg]


[Image: IMG-20201103-152348-resized-20201123-063633083.jpg]


[Image: IMG-20201106-224341-resized-20201123-063559871.jpg]
Reply
2 cục cưng của Vân  Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4


Hôm trước đi làm về, Vân giựt mình khi thấy ... cửa chuồng chim thì vẫn đóng .. nhưng Billy thì đứng trên cái chuồng , tức là nó bay ra ngoài được (điều interesting là dù nó bay được ra ngoài , nhưng nó cũng ở gần cái chuồng chứ nó không bay xa , làm mình không biết nó bay đi đâu  Clap ) .. còn Kevin thì còn ở trong chuồng (chim màu xanh) ... Vân ngạc nhiên khám chung quanh chuồng , không hiểu Billy bằng cách nào mà chui ra khỏi chuồng được ... vẫn không hiểu .. thế là Vân bắt Billy bỏ vào chuồng lại ... nhưng bắt không phải là dễ , nó bay tùm lum tá la lên , dí nó mệt nghĩ .. cuối cùng mới bắt được ãnh bỏ vào chuồng 


(chuyện này làm cho Vân nhớ tới Tyler ... có lần Vân mua hộp muffin còn dán giấy seal cái hộp đàng hoàng , bên trong có 6 cái muffins ... qua ngày hôm sau , Vân thấy tờ giấy vẫn còn seal cái hộp , chưa bị xé ra , mà 1 cái muffin mất đi ... Vân mới hỏi Tyler có ăn cái muffin không ?? Tyler nói có .. Vân hỏi ủa , Tyler mở cái hộp làm sao mà giấy vẫn còn seal cái hộp , đâu Tyler mở cho Vân coi coi .. thì Tyler lại mở không được "trước mắt Vân" ... nghĩ đôi khi có nhiều trường hợp mà mình không thể nào giãi thích được ... đúng là ... THẾ GIỚI HUYỀN BÍ)



Shy
Reply
Vân biết Kevin là male for sure , vì bên trên mỏ của nó có màu xanh ... và lông nó xanh rất rỏ ràng (nó giống BA NÓ)


còn Billy, thì Vân nghi ngờ , không biết nó male hay female , cũng muốn làm DNA test coi nó male hay female

nhưng thấy cái test không dễ chút nào cả , mình có 2 cách để test nó



i. là bứt lông ngực nó ... phải giữ nó trong tay , cầm cái nhíp , bứt 5-6 cái lông ngực của nó ... mà phải bứt từ ở gốc , chứ không phải bứt từ bên trên của cái lông ... và phải bứt từng cng lông 1 , chứ không phải bứt một chùm .... thiệt là khó , khi Vân giữ nó trong tay ,  nó đả đưa cái mõ của nó muốn cắn tay Vân ... thì làm sao mà cầm nó , để bứt từng cọng lông một ??



ii. là cắt móng chân của nó để chảy máu , rồi thấm máu vào tờ giấy , gởi đi lab ... mèn , cắt móng chân của nó cho chãy máu , coi bộ nó đau ... Vân không can đảm làm nó đau ... nên cách này cũng không làm được



https://dnacenter.com/testing-pets-vets/...a-testing/




[Image: bird-instructions-feather-4.jpg]


[Image: bird-instructions-blood-4.jpg]




mà mình nhìn ngực của nó ... lông nó mọc một nùi như vậy , làm sao mình thấy được cái gốc của lông , mà mình bứt từng cọng lông một ... thiệt là .... khó ó ó ó ó ó ó ó
Reply
đả từng nuôi qua canaries (chim hoàng yến) ... bây giờ nuôi budgies ... Vân có thể nhìn thấy được rất nhiều sự khác biệt 


i. Canaries (hình như) không thể get along với nhau (hay tại vì nó là 2 con males ???  Confused) .... còn Budgies thì nó cứ dính xà nẹo với nhau (hay tại vì nó là male và female ??  Confused)


ii. khi Vân bỏ cái swing vào chuồng, Canaries không chơi swing, nó sợ khi swing lắc qua lắc lại, Vân phải kẹp cái swing chắc vào chuồng thì nó "hy vọng" mới chơi .... còn Budgies thì chơi swing tự do , không sợ gì cả , dường như đây là 1 món đồ chơi tự nhiên cho nó thôi


iii. Canaries cũng không chơi basketball , nói chung , hình như nó không phải là loại chim "chơi" ... nhưng Budgies có thể chơi basketball , nó đừng lên trên , và dùng mỏ của nó , để trái banh vào rổ , lấy trái banh ra , cứ vậy mà nó chơi , và rất ghiền chơi trò chơi này 


iv. mỗi lần Vân nghe cánh đập phình phịch là Vân nhớ tới Canaries đập cánh đánh lộn hay giẫy ra chết ... nhưng Budgies , khi nó đập cánh phình phịch , là nó đang chơi với nhau , con này bay đi đâu , thì con kia bay tới đứng bên cạnh 



v. Canaries mà thấy cửa chuồng mở là nó bay ra escape liền .... còn Budgies thì không , cửa chuồng mở , nó vẫn đứng bên trong , không nghĩ tới chuyện escape ... có lần Vân đi làm , quên đóng cửa chuồng sau khi clean chuồng , về nhà , Vân thấy cửa chuồng mở tang hoang ra , nhưng 2 con budgies thì vẩn đứng trong chuồng ... ôi , nó ngoan gì đâu đó , thấy cưng quá chừng  :kiss:
Reply