Cháy...cháy...ở West coast..
#1
Cháy rừng California khiến ít nhất 3 người chết, hàng ngàn căn nhà bị đe dọa

Sep 10, 2020 cập nhật lần cuối Sep 10, 2020

OROVILLE, California (AP) – Một đám cháy rừng ở vùng Bắc California đang đe dọa hàng ngàn căn nhà hôm Thứ Năm, 10 Tháng Chín, sau khi gió mạnh khiến ngọn lửa lan nhanh, thiêu hủy các căn nhà trong một khu dân cư nhỏ ở vùng núi, và làm thiệt mạng ít nhất ba người.

Giới hữu trách nói rằng có một số người khác bị phỏng nặng, và có hàng trăm, có thể lên tới hàng ngàn, căn nhà cũng như các kiến trúc khác, đã bị hư hại hay thiêu rụi trong đám cháy có tên North Complex Fire, nằm về phía Đông Bắc của San Francisco.

[Image: TS-CaliforniaFires-091020.jpg]Lửa cháy rừng lan ra đường ỏ gần Fresno, California. (Hình: AP Photo/Noah Berger, File)

Có khoảng 20,000 người được yêu cầu di tản hoặc đặt trong tình trạng báo động ở các quận hạt Plumas, Yuba và Butte.



Đám cháy này đã diễn ra trong rừng hoang từ mấy tuần nay và được ngăn chặn khoảng 50%, nhưng trong hai ngày Thứ Ba và Thứ Tư đã bùng ra gấp sáu lần diện tích trước đó do có gió mạnh lên tới 45 dặm/giờ (72 km/giờ), tàn phá khu vực trên núi, kéo dài xuống các sườn đồi.

Gió đã giảm sức mạnh trong ngày Thứ Tư, nhưng đám cháy chỉ mới được ngăn chặn khoảng 24% và vẫn còn đe dọa dân chúng trong vùng.

Cảnh Sát Trưởng Butte County Kory Honea kêu gọi cư dân phải chuẩn bị sẵn sàng và để ý tình hình quanh mình, để có thể di tản bất cứ lúc nào.

Ông Honea nói có ba người thiệt mạng nhưng không cho biết chi tiết. Phát ngôn viên sở cảnh sát tuần lưu xa lộ California (CHP), ông Ben Draper, nói với Bay Area News Group rằng một người thấy chết trong chiếc xe, có vẻ là đã tìm cách thoát khỏi khu vực bị cháy.

Nhiều căn nhà tại làng Berry Creek, với khoảng 525 dân, tại Butte County, đã bị cháy rụi.

Ông John Skyes, 50 tuổi, nói chỉ kịp lái xe bỏ chạy hôm Thứ Ba với ít quần áo, nhưng cả ngôi làng đã cháy tiêu.

“Trường học không còn, sở cứu hỏa không còn, quán bar không còn, tiệm giặt quần áo không còn, tiệm tạp hóa không còn. Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại nơi đó,” ông Skyes nói với tờ báo địa phương Sacramento Bee.

Ông nói thêm rằng: “Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Đây là lý do khiến tôi ra đi. Tôi không muốn nhìn thấy California nữa.”

Tờ Sacramento Bee nói có bốn người bị phỏng được đưa vào UC Davis Medical Center trong tình trạng trầm trọng.

[Image: TS-CaliforniaFires02-091020.jpg]Khói cháy rừng phủ kín bầu trời San Francisco. (Hình: Brittany Hosea-Small/AFP/Getty Images)

Đám cháy cũng đe dọa Paradise, một thành phố từng bị cháy rừng tàn phá hai năm trước đây và tạo tình trạng hỗn loạn khi người dân tìm cách vượt thoát khỏi thần lửa.

Có 85 người thiệt mạng và gần 19,000 căn nhà đủ loại bị thiêu hủy trong đám cháy đó.

Kể từ giữa Tháng Tám tới nay, các đám cháy rừng ở California đã khiến 11 người chết và thiêu rụi gần 4,000 căn nhà.

Reply
#2
More than 672,000 acres of Oregon burned so far in historic wildfires this week

Ferocious fires pushed by raging winds and helped by low humidity as flames race through the forests and brushlands of Oregon.
[Image: b70ccf83-a436-4e9c-9316-a618e56c1855_1920x1080.jpg]


Author: Pat Dooris
Published: 5:13 PM PDT September 9, 2020
[/url]
SALEM, Ore. — The fire storm Oregon is experiencing is like nothing the state has seen in the past 120 years, officials said Wednesday.
Oregon Governor Kate Brown said, “hundreds of homes have been lost”.
From the air, you get a glimpse of what is happening, of the ferocious fires pushed by raging winds and helped by low humidity as the flames raced through the forests and brush lands of Oregon.

The largest, the Santiam Fire, east of Salem, grew by 12 miles Tuesday.

The Riverside in Clackamas county grew by 17 miles and consumed 22 structures.
What we cannot see is the grim reality on the ground. State leaders fear many were not able to escape the firestorms.
[url=https://experience.arcgis.com/experience/6329d5e4e13748b9b9f7f33f06a3c376/]Check the latest wildfire map


“Let me start by bracing all of you for some very difficult news,” Gov. Brown said.
“We are facing a statewide fire emergency. In the last 24 hours, Oregon has experienced unprecedented fire. With significant damage and devastating consequences across the entire state,” she said.
Brown warned that in Lane county– the towns of Blue River and Vida might be destroyed, as well as Phoenix and Talent in Southern Oregon and Detroit in Central Oregon.
“I want to be up front in saying that we expect to see a great deal of loss. Both in structures and in human lives. This could be the greatest loss of human lives and property due to wildfire in our state’s history,” Governor Brown said.
Recovery teams are gathering to begin searches where the fire has passed through. The governor could not offer any numbers for people who are missing or dead.
As of Wednesday, 37 active fires in Oregon had burned more than 672,000 acres.
Most of the big ones erupted over the past weekend or on labor day. For some context consider this. A mega fire is one that covers 100-thousand acres or more.
Oregon saw 6 mega fire from 1900 until 1999, according to Jim Gersbach from the Oregon Department of Forestry. 
From 2000 until now there have been 11. In all those years there were never more than two per year. Now, according to Gersbach, there are three or four burning at once depending on how you count them.


That’s why this is so bad.
“We are absolutely in unprecedented times. This event has evolved over the last 72 hours – driven by a cold front on top of an east wind event. The cold front brings impressively high winds and then the east wind event sustains those winds,” said Doug Grafe, Chief of Fire Protection for the Oregon Department of Forestry.
He also said those winds are driving the fires down the west slopes of the Cascade range, raining fire storms on small communities and rural homes.

Reply
#3
Wildfires burn through 330,000 acres in Washington in 24 hours
Share  
By MyNorthwest Staff
September 9, 2020 at 5:32 am


https://mynorthwest.com/2147137/western-...mber-2020/

Reply
#4
3 ngày nay thấy cháy rừng trên  tv news, ớn hén,  thành phố lân cận thế nào củng bị ngộp khói, giờ thấy hình y như mình nghỉ , chắc mọi người phải đeo masker bảo vệ phổi.
Be Vegan, make peace.
Reply
#5
Năm nay hết dịch bệnh thì cháy rừng và bão lụt... Disappointed-face4 

Mà năm nào bên Cali cũng cháy, hơi ngạc nhiên sao cây cối mọc trở lại kịp..

Ô nhiễm không phải cháy cây cối mà còn do cháy những nhà cửa, building..plastic hoá chất...mới ghê.

Reply
#6
Các nhà tiên tri đả báo trước năm nay cho tới tháng 11  năm tới sể bị ... Tởi tấp, người thì nói 1/3 của trái đất bị hủy diệt, người thì nói 1/ 2  trái đât ... Sau thanh lọc nhửng người còn sống sót sẽ có cuộc sống hạnh phúc..
Be Vegan, make peace.
Reply
#7
Oregon, nghe nói do người đốt chứ không phải tai nạn Disappointed-face4

[Image: f5baa8a5-875e-44c7-a057-5c0ac64525e1-Eag...&auto=webp]

Thương những người lính cứu hoả, họ thâth sự là những anh hùng

[Image: GettyImages-10095137862.jpg?w=480]

[Image: AP20235264019747.jpg]

Reply
#8
Nhìn cảnh tượng này thấy sinh mạng thật nhỏ nhoi  Disappointed-face4
Bên em giờ khói mù mịt, không ai dám ra đường vì sợ mùi khói, đi làm ai cũng than nhức đầu, bị ho do hít thở khói.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#9
(2020-09-15, 10:43 AM)TeaOla Wrote: Nhìn cảnh tượng này thấy sinh mạng thật nhỏ nhoi  Disappointed-face4
Bên em giờ khói mù mịt, không ai dám ra đường vì sợ mùi khói, đi làm ai cũng than nhức đầu, bị ho do hít thở khói.

Vậy là hết đi hiking được rồi phải không Tea Disappointed-face4
Nghe nói ở Seattle cũng bị ảnh hưởng...không biết bên Vancouver có bị luôn không?

Bên West coast, xưa là sa mạc, khô nên dễ cháy.
Bên East coast thì ẩm hơn nhưng bị bão lụt hoài.

Cái cây thông là cây dầu, thời sau 75 dùng lò than nên hay dùng dăm củi mồi lửa trước nên đi Đà lạt thấy mấy cô bé bán cũi bên đường hay mua về chẻ nhỏ dùng mồi lửa bén rất nhanh vì có dầu rất nhiều. Bởi vậy bên đây thấy người ta trồng thông nhiều quá nên hơi sợ vì nó rất dễ bén lửa nhất là vùng như West coast..

Reply
#10
bên Vancouver cũng bị khói đó Mimo, hèn gì mấy ngày nay Vân cũng hơi nhức đầu, tưỡng mấy con chim hành mình ... bây giờ nghe Tea nói, chắc tại khói mà Vân cũng hơi bị nhức đầu, lightheaded một chút, gặp tánh Vân lại ko thích đeo mask khó thở nữa .. bên Mimo có bị gì không?
Reply
#11
(2020-09-15, 11:20 AM)Mimo Wrote: Vậy là hết đi hiking được rồi phải không Tea Disappointed-face4
Nghe nói ở Seattle cũng bị ảnh hưởng...không biết bên Vancouver có bị luôn không?

Bên West coast, xưa là sa mạc, khô nên dễ cháy.
Bên East coast thì ẩm hơn nhưng bị bão lụt hoài.

Cái cây thông là cây dầu, thời sau 75 dùng lò than nên hay dùng dăm củi mồi lửa trước nên đi Đà lạt thấy mấy cô bé bán cũi bên đường hay mua về chẻ nhỏ dùng mồi lửa bén rất nhanh vì có dầu rất nhiều. Bởi vậy bên đây thấy người ta trồng thông nhiều quá nên hơi sợ vì nó rất dễ bén lửa nhất là vùng như West coast..

Không đi đâu được hết chị ơi, chỉ có câch đi gym giải trí thôi.
Bên em thiếu nước, cầu mưa mà mưa không có.
Bên EC mùa Đông bảo tuyết.
 https://cfpub.epa.gov/airnow/index.cfm?a...cityid=121
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#12
(2020-09-15, 11:29 AM)tuyetvan Wrote: bên Vancouver cũng bị khói đó Mimo, hèn gì mấy ngày nay Vân cũng hơi nhức đầu, tưỡng mấy con chim hành mình ... bây giờ nghe Tea nói, chắc tại khói mà Vân cũng hơi bị nhức đầu, lightheaded một chút, gặp tánh Vân lại ko thích đeo mask khó thở nữa .. bên Mimo có bị gì không?

Chị nên bảo về phổ mình, em đi làm cũng phải đeo mask cả ngày, thì đeo mask như chị dễ chịu lắm đó.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#13
Hmm..... Xin vào .... báo cáo .... những đám cháy ở gần Ngáp kể như đã được dập tắt rồi.... Bây giờ chỉ còn ngồi ngửi khói thôi .... Hahahahahahahahaha.... Until then .... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#14
(2020-09-15, 11:47 AM)TeaOla Wrote: Chị nên bảo về phổ mình, em đi làm cũng phải đeo mask cả ngày, thì đeo mask như chị dễ chịu lắm đó.

Vancouver thấy coi bộ trời cũng sắp clear rồi đó Tea .. hôm trước, vài ngày, Vân nhìn lên mặt trời xuyên qua khói thấy nó tròn vo, vì khói mà mặt trời cũng trốn luôn 

Mỹ coi bộ hình như nhiều vấn đề hơn Canada hả ?? 

Disappointed-face4
Reply
#15
(2020-09-15, 04:25 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....  Xin vào .... báo cáo .... những đám cháy ở gần Ngáp kể như đã được dập tắt rồi....   Bây giờ chỉ còn ngồi ngửi khói thôi ....   Hahahahahahahahaha....     Until then ....   Good Luck...


Vậy thì may mắn cho mọi người ....
Be Vegan, make peace.
Reply