Quyền Năng của Thánh Giuse
#1
Marie-Julie Jahenny: Những lời tiên tri cho thời đại của chúng ta

Bài # 197 Quyền năng của Thánh Joseph 

Thánh Giuse trợ giúp những người thực hành tách rời tâm linh khỏi tạo vật trần gian - Ngài có được tất cả những gì Ngài yêu cầu từ Đức Chúa Trời.
 
Về một hỗn hợp các trạng thái xuất thần, trạng thái nhập định, ngây ngất kỳ lạ có, và không có ngày tháng về Thánh Joseph, với lời bình luận từ Trang web “Hội những người bạn của Marie-Julie”

::::::::::::::::::::::

Trong những năm tháng sau này của cô (Marie-Julie), Thánh Joseph đã mang lại chút ngọt ngào cho những linh hồn mà ngài viếng thăm. Thánh nhân chỉ nói với họ lời này. ...

Thánh Giuse: “Nếu bạn muốn tôi trợ giúp bạn và tôi sẽ cho linh hồn bạn những món quà đẹp nhất, thì hãy chạy trốn khỏi sự ràng buộc với mọi tạo vật của thế gian. (tức là mọi thứ trên thế gian và mọi ràng buộc trần gian - tham sân si, thất tình lục dục, ham mê danh vọng, tiền của vật chất, và các lạc thú nhục dục). 

Hãy học cách tách rời về thiêng liêng. Hãy yêu thương tha nhân, nhưng chỉ yêu thương những ai sống trong ân nghĩa với Thiên Chúa, và những điều lành thuộc về Thiên Chúa. Thời gian mà chúng ta dùng để nghĩ về những sinh vật phàm trần là thời gian đã lãng phí, đã làm mất đi."

Thánh Giuse là người đứng đầu các Bộ trưởng của Đền Thánh Thiêng Liêng. Điều này khiến ngài bị thế gian chỉ trích, sỉ nhục nhiều. Thế giới khi đó, cũng như ngày nay, đã khinh thường ngài. Không có lòng tôn kính hoàn hảo nào đối với Thánh Gia, và Chúa đã (chứng minh) điều đó.

(Bản văn này từ ngày 28 tháng 3 năm 1882) Ngọn Lửa của Chúa Thánh Thần: “Hỡi các bạn, Đức Chúa Trời thử thách những ai Ngài yêu mến. Ngài cho phép sự nhục nhã, khinh bỉ của người thế gian và người đời trở thành những người bạn thân của Ngài. Đó là một vinh dự cho Ngài và một lợi ích cho người Kitô hữu. Thánh Joseph quyền năng đến nỗi tất cả những gì một tâm hồn yêu cầu, thì họ đều có được. Ngài trông nom chăm sóc các gia đình, và cung cấp nhu cầu của những ai là con cái thật của Đức Chúa Trời. Chính thánh nhân là người mà Chúa Giêsu sai đến, và cũng như Đức Maria, là Mẹ thánh của Người, để trợ giúp những ai tin tưởng và kêu cầu các ngài trong giờ lâm tử (hấp hối trước khi chết), và ban cho họ một cái chết nhẹ nhàng như ngủ ”.

Innocent Innocent Innocent
Reply
#2
Thị Nhân Marie-Julie Jahenny: Những lời tiên tri cho thời đại của chúng ta

Thứ Bảy, Ngày 12 tháng 9-2015

CN 3165: THỊ NHÂN JAHENNY (2)

Nguồn: Spiritdaily.com

Vào ngày 19/9/1896, cũng là ngày kỷ niệm Đức Mẹ Maria hiện ra tại La Salette, Mẹ nói với bà Jahenny rằng:

“Vị linh mục không còn khiêm nhường nữa, không còn lòng kính trọng nữa.”

Đức Mẹ Mariacũng báo động rằng thế giới đang ở trong tình trạng nguy hiểm, sẽ có những trận "bão” và máu sẽ chẩy ra. ***

Và rồi thế giới đã xẩy ra đại chiến thứ nhất rồi đại chiến thứ hai, rồi những cuộc bách hại và giết chóc hàng loạt. Liệu trong tương có còn xẩy ra những điều khủng khiếp này hay không?

Cũng giống như những điều bí mật mà thị nhân của La Salette là cô Melanie nhận được, có lúc thì giáo hội công nhận và có lúc thì giáo hội từ chối, các thông điệp mà bà Jahenny nhận được liên quan đến những sự thối nát, những sì căng đan, những khủng hoảng chung quanh thế giới và về những kẻ phản Kitô.

Bà Jahenny nổi tiếng vì những lời tiên tri làm cho người ta đàm tiếu, đó là lời tiên tri về 3 ngày đen tối trong tương lai.

Giờ đây chúng ta hãy tìm hiểu thêm về những thông điệp mà bà nhận được để rồi xem lại những thông điệp khác từ cuộc hiện ra ở La Salette. Thị nhân Jahenny nói rằng:

"Thánh Michael bảo rằng Satan sẽ chiếm hữu mọi sự trong một thời gian và hắn sẽ thống trị mọi sự. Rồi những gì tốt đẹp, đức tin và tôn giáo sẽ bị chôn vùi trong mộ phần.”

Vào ngày 29/9/1887, bà Jahenny nói:

"Cây thánh giá của Thánh Micae sẽ chiếu sáng như ngọn đuốc. Tổng Lãnh Thiên Thần Micae sẽ hiện xuống. Khuôn mặt ngài sẽ chói sáng và ngài đặt một bức tường ngăn chận giữa người tốt và kẻ ác độc.”

Không hiểu là những điều tiên tri này có liên quan gì đến chiến tranh thế giới không? Không hiểu những người Kitô hữu có còn bị bách hại bởi chính quyền Cộng Sản hay các lực lượng khác không? Vì bà Marie-Julie Jahenny chết trước khi cuộc đại chiến thứ hai chấm dứt.

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae hiển vinh, với bức tường và khiên thuẫn của Ngài, với ngọn đuốc của ngài, xin che chở và bảo vệ gia đình chúng con trong thời đại hiểm nguy này. Amen.

Kim Hà
12/9/2015

Innocent Innocent Innocent

Ghi chú của RMGT: 

sẽ có những trận "bão” và máu sẽ chẩy ra. *** - có phải Đức Mẹ muốn nói đến phong trào nổi dậy của BLM và những bạo loạn vô luật pháp của nó ?
Reply