Nhà Hàng Bình Dân
(2020-09-29, 06:37 PM)LoveStory08 Wrote: An nguyen con cho no đa~ đi.  Lol Rollin

Ăn nguyên con cho đã miệng rồi sau đó thèm nữa lấy đâu ra ăn nữa bạn. Bạn xài đồ  hao quá đi, ai chịu cho nỗi.  Lol Rollin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Mời cả nhà dùng mít . Thơm như múi mít 

[Image: E0992-FBD-225-E-45-C6-9-C76-CD9468-D411-BF.jpg]
Reply
Xin được 1 lần làm công chúa của ai

[Image: FE56853-E-CBFA-4-B95-ADC1-07-A4-CEDAADBD.jpg]
Reply
(2020-09-29, 06:08 PM)LoveStory08 Wrote: Wow, con nay chac cung khoan 5lbs. Shy

Con bự thịt khong ngon sis . 2- 3 lbs vừa ăn thịt không quá dai .
Reply
(2020-09-28, 11:34 PM)Ngại đạn. Wrote: Một trong những nguyên tắc căn bản của mình là khi đứng trước một người phụ nữ đẹp thì mọi câu hỏi của họ bao giờ cũng có một câu trả lời là: "Ơ...ơ...ơ... tui khờ lắm, tui không biết bạn ơi, bạn biết thì bạn nó cho mình nghe đi.i.i.i...", kèm theo cái gãi đầu gãi tai ra chiều bối rối thiệt, mắt chớp chớp càng tốt. Khi ấy họ sẽ hăng hái giải nghĩa cho ta biết, dù đúng dù sai cũng nên biết khôn mà không nên cãi lại, cãi trời cãi đất cứ việc, cãi lại người mình thương là một cái dại nhất trong mọi cái dại của đàn ông, khờ gì thì khờ cũng phải thuộc nằm lòng câu Mẹ dạy, Phụ nữ luôn luôn đúng, chỉ có ta là KHÔNG sai thôi. Thêm chút nữa, được nghe những lời nói từ đôi môi xinh kia và cái miệng đẹp nọ nói thao thao bất tuyệt bên tai mình, thiết nghĩ không còn hạnh phúc nào bằng, sướng đến tê người luôn...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nguyên tắc thứ hai là tùy trường hợp mà làm huề với phụ nữ, chỉ làm huề khi ta thật sự SAI, còn họ SAI thì không nên bắt tay huề, huề rồi thì họ hết tức, có khi họ quên ta luôn, công lao theo đuổi thành công cốc. Không nên sợ họ bực với mình, tức với mình vì cãi không lại, bởi có vậy họ mới theo ta để giải thích hoài, ghét hoài sẽ thành ghiền, không còn người để ghét nữa sẽ đâm ra nhớ nhớ, ăn quen nhịn không quen là vậy mà.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Sư phụ mới chỉ cho bí kiếp này đó. Mình là học trò ngoan, không bao giờ dám cãi lời Sư phụ. Có điều ổng còn thòng thêm một câu, bí kiếp này chỉ nên thực hành ban ngày, từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều thôi, quá giờ trên mà còn áp dụng thì nên chuẩn bị mền gối ra sôfa mà ngủ nghen con.  Biggrin

Chọc quê người khác là Sai rất sai . Becuoi
Đứng yên cho người ta chọc lại mới là đúng 

Đồng ý không anh ?
Reply
(2020-09-30, 05:58 PM)iO Tia Lea Wrote: Chọc quê người khác là Sai rất sai . Becuoi
Đứng yên cho người ta chọc lại mới là đúng 

Đồng ý không anh ?

Nói ra thì sợ chúng bạn nó xúm vào chê cười, chứ thật với lòng mình thì khi nhìn thấy ai kia ngồi trong cái võng kia thì mình biết chắc rằng mình đã SAI, sai hoàn toàn, Sai rất sai rồi.  Smiling-face-with-halo4

Chẳng những đứng yên cho người ta muốn làm gì thì làm mà còn khoanh tay, cúi đầu, mắt chớp chớp, rơm rớm nước mắt vì hối hận nữa kìa.  Shy

Becuoi  (Tốt lành gì đâu, chẳng qua sắp tới giờ đi ngủ rồi...).   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-09-30, 06:35 PM)Ngại đạn. Wrote: Nói ra thì sợ chúng bạn nó xúm vào chê cười, chứ thật với lòng mình thì khi nhìn thấy ai kia ngồi trong cái võng kia thì mình biết chắc rằng mình đã SAI, sai hoàn toàn, Sai rất sai rồi.  Smiling-face-with-halo4

Chẳng những đứng yên cho người ta muốn làm gì thì làm mà còn khoanh tay, cúi đầu, mắt chớp chớp, rơm rớm nước mắt vì hối hận nữa kìa.  Shy

Becuoi  (Tốt lành gì đâu, chẳng qua sắp tới giờ đi ngủ rồi...).   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đừng làm mặt tội như trẻ làm lỗi muốn chạy tội , không làm Tía Lia chùn lòng đâu .
Không chịu thua thì Tía Lia chui luôn vào giấc mộng đòi nợ . vahidrk1
Reply
(2020-09-30, 06:39 PM)iO Tia Lea Wrote: Đừng làm mặt tội như trẻ làm lỗi muốn chạy tội , không làm Tía Lia chùn lòng đâu .
Không chịu thua thì Tía Lia chui luôn vào giấc mộng đòi nợ . vahidrk1

Đã bảo sắp tới giờ linh, sắp tới giờ ngủ rồi, không muốn xách mền gối ra phòng khách ngủ một mình nên phải nhận lỗi thôi.  Smiling-face-with-halo4

Sáng mai thức giấc, vươn vai thức dậy thì mình... chọc tiếp.  Lol
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-09-30, 06:51 PM)Ngại đạn. Wrote: Đã bảo sắp tới giờ linh, sắp tới giờ ngủ rồi, không muốn xách mền gối ra phòng khách ngủ một mình nên phải nhận lỗi thôi.  Smiling-face-with-halo4

Sáng mai thức giấc, vươn vai thức dậy thì mình... chọc tiếp.  Lol


Anh nói vậy Lea không chịu đâu , anh chọc ghẹo Lea như là con rối nói tên loại hoa mà anh đã biết tên , rồi anh chọc quê , Lea nhờ anh tìm dùm loại hoa khác anh giả lả làm mặt ngây ngô lảng chuyện khác . 

Lea không chịu . Anh nhận lỗi chỉ vì tới giờ linh ngủ 1 mình sợ ma .
Không thật lòng nhận lỗi chút nào hết .
vahidrk1  Chọc ghẹo nè
Reply
Kem dưa hấu

[Image: 2-D32-D86-B-EA8-D-4-D8-D-AF05-1-E63-E7-E87633.jpg]
Reply
[Image: 2065A212-076F-4C06-9680-AB0267D847F6.jpg]
Reply
Xu xu rất tốt nhưng không có trái



[Image: 8550F96D-14A7-4E0B-B271-1CDA519F3A05.jpg]

[Image: 9449A734-CC93-4558-A5B7-0B3866FCF660.jpg]
Reply
[Image: 366-F1-F65-027-A-4-C93-BED8-A2659259-D4-CB_(1)_LI.jpg]
Reply
Nhìn kỹ mới thấy cái nhà hàng này không bình dân chút nào, to đùng vậy mà bảo bình dân là bình dân như thế nào?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhưng vẫn không thể nào to bằng nửa trái kem dưa hấu này. Cứ nghĩ làm sao mà ăn được hết nhiêu đó kem được hén. Công nhận, nhỏ con mà mạnh nuốt thiệt.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: 2-D32-D86-B-EA8-D-4-D8-D-AF05-1-E63-E7-E87633.jpg]

Suytu
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Công chúa sống trong cùng điện ( nhà lớn quá sis  Thumbs-up4 Tulip4 Heavy-black-heart4)



Xu xu - theo mùa nó mới có trái sis
Lol

Reply