Nhà Hàng Bình Dân
#16
Wow .. Nhà sis Lea trai cây hsm ghê ... Hello
Reply
#17
(2020-09-04, 08:48 PM)ThennNow Wrote: Wow .. Nhà sis Lea trai cây hsm ghê ... Hello

Mời sis ăn bánh kem mới làm xong  Hello

Đánh kem 

[Image: 4-FEB9-E87-E54-E-4348-B365-238464-B395-CA.jpg]

[Image: 5-F86-D3-B9-E63-B-4-F0-A-9-BBB-D9-E4032-BB2-B8.jpg]
Reply
#18
Lá sương sa 

[Image: CFE65453-41F2-4E4B-93FA-FACE3FB65411.jpg]

Vò làm được bây nhiêu hũ

[Image: 7-B9-FD001-FE1-B-4332-907-C-C6-F5-D49165-DD.jpg]

[Image: D9-B6-C606-75-E9-48-EA-84-F0-641-A8687-EEBC.jpg]
Reply
#19
(2020-09-04, 08:05 PM)iO Tia Lea Wrote: Mời sis món thịt dê lá thúi địc

Lá thúi địc và thịt dê hấp củ riềng chấm mắm tôm

[Image: 1-C9-E8-C03-C9-BF-4-E21-A15-C-24-E923408761.jpg]

[Image: F70741-F7-CEE5-4-F07-A0-E9-4-CF1-B9-DE2-CEA.jpg]

Hơn 30 năm tôi chưa được ăn lá mơ và món thịt dê này nhìn thèm chảy nước miếng.  2leluoi

btw, vườn lớn quá có mướn người làm vườn không vậy, tôi xin áp lai.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#20
(2020-09-04, 09:45 PM)lãng Wrote: Hơn 30 năm tôi chưa được ăn lá mơ và món thịt dê này nhìn thèm chảy nước miếng.  2leluoi

btw, vườn lớn quá có mướn người làm vườn không vậy, tôi xin áp lai.

Cần người phụ thay nước hồ cá  Lol

[Image: 41-B6395-B-04-A0-447-A-A636-E84695-B529-F9.jpg]
Reply
#21
Bông súng 

[Image: 89B085DB-9171-4A98-A782-07722A2DCD96.jpg]

Lá sen ( chờ hoài hông có bông toàn lá mượn phá bỏ )

[Image: 3FA34E13-6B69-4F93-94AC-9C227335A2B5.jpg]
Reply
#22
(2020-09-04, 09:45 PM)lãng Wrote: Hơn 30 năm tôi chưa được ăn lá mơ và món thịt dê này nhìn thèm chảy nước miếng.  2leluoi

btw, vườn lớn quá có mướn người làm vườn không vậy, tôi xin áp lai.
Hello bạn Tía Lia, cho làm quen nha.  Tulip4

Cho tui xin một vé làm vườn dọn hồ sen được không?. Thấy ku Lãng nó xin được mình cũng xin theo, lâu quá không tranh dành với nó cũng buồn. 

Mình thì sức khỏe tốt, siêng năng, kêu sao làm vậy, không nề hà chuyện nặng nhọc, vui tính, chân thật. Thù lao thì không quan trọng, trả bao nhiêu cũng ok, không trả cũng không sao, miễn là cơm ngày ba bữa, tắm rửa hai ba lần là được rồi, dễ tính lắm luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hy vọng được một vé hén.  Smiling-face-with-halo4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#23
(2020-09-04, 10:54 PM)Ngại đạn. Wrote: Hello bạn Tía Lia, cho làm quen nha.  Tulip4

Cho tui xin một vé làm vườn dọn hồ sen được không?. Thấy ku Lãng nó xin được mình cũng xin theo, lâu quá không tranh dành với nó cũng buồn. 

Mình thì sức khỏe tốt, siêng năng, kêu sao làm vậy, không nề hà chuyện nặng nhọc, vui tính, chân thật. Thù lao thì không quan trọng, trả bao nhiêu cũng ok, không trả cũng không sao, miễn là cơm ngày ba bữa, tắm rửa hai ba lần là được rồi, dễ tính lắm luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hy vọng được một vé hén.  Smiling-face-with-halo4

Hê lô anh Ngại Đạn  , Hello hân hạnh 
Tía Lia thấy trong tủ có cái này mà không biết là cái gì

[Image: 936BB873-2802-4A72-9545-5C5501921D11.jpg]

[Image: 4013-EDAA-72-F0-4-AC7-A649-F76-F4960-EB09.jpg]

Ngoài hồ thì cũng có 1 ông quy 

[Image: 62BAAA3A-83AB-46AD-BABB-693B49E78F2D.jpg]
Reply
#24
(2020-09-04, 12:41 PM)iO Tia Lea Wrote: Rau mồng tơi của Nhật 
Thuốc chữa bịnh đó sis  Thumbs-up4

Òooooooo thì ra rau mồng tơi nhật  thanks .

Có lần đi du lịch , đi chợ trời thấy họ bán bịch bịch nhỏ nhỏ khoảng 200gr  trên sạp, thấy lạ hỏi họ làm gì ăn ... Họ giải thích tiếng Hoa của bản xứ ráng nghe, mà nghe không hiểu nổi ... Mình cứ mua thôi....khi đêm về nước trồng thôi nó lên mọc nhanh lắm , mà không dám ăn      ... Thời đó mới có internet  nhưng chẳn biết tên là gì thì lấy gì mà nhờ mr. Google kiến giùm..... Có lần ăn thử thấy lá mau mềm, hơi nhớt nhớt , ăn xong cả tuần không có bị gì hết, từ đó thỉnh thoảng  bẻ ăn 


Có lần ngồi ăn cơm trong phòng khách , hửi có mùi thơm thơm mà kiếm hoài không ra từ đâu, kiếm một hồi mùi thơm gần chậu rau dền Nhật này, nhìn kỷ thấy có bồng gì trắng trắng trên plafonds ,  .... Từ đó cứ ngóng ngóng cây có hoa chưa khi mùa hè đến 


Cây leo nhanh lắm, trong nhà hoặc ngoài vườn , cây leo bám chặt mất cây lân cận, xiết chặc nhánh cây khác luôn, mổi lần dọn dẹp chỉ có nước cắt ngang cho đứt dây thôi,  chớ không cách gì mà tháo ra được. Mổi lần cắt coi củ có rơi vào chậu khác không, không thì nhổ miếc ...

Sau này để ngoài vườn không ngó ngàn gì hết, gặp hán thì héo rụi , gặp mưa lên tiếp, mùa thu lành lạnh, mưa nước đầy chậu mình để thử coi y chiu được không ?  O là la mất tháng trời y cẩn sống như chơi ,  mùa đông tuyết rơi , mùa xuân y tự động lên tiếp , dể chịu, khi dọn nhà củng nhổ một gốc nhỏ đêm theo bên mình thuộc loại hàng hiếm , ... Hèn chi trên net nói bên nước Mỹ than là loại cây hoang, leo đầy rừng, họ phải lấy xe cào bỏ  ...

Nhà bạn cây hoa lá, hồ cá hồ sen ... Whoa đẹp quá nha, chắc 2 người chăm sóc vườn rộng lớn này mới sể, nhìn cây lựu bạch ngọt trái thấy đả con mắt. Trồng được cây sương sa nửa , đả hén   Thanks
Be Vegan, make peace.
Reply
#25
(2020-09-04, 08:08 PM)iO Tia Lea Wrote: Thanks 
Mời mod trái cây




Lựu rất ngọt và hột mềm 

Hello Hello Heavy-black-heart4
Sis giỏi quá 
Biết làm bánh kem , nấu ăn , nhà thì quá trời cây  Clap
Hồ cá Koi , sen và súng  Kaos-1

Sương sâm -wow nhiều quá , ăn mát lắm  Wink

Chắc sis ở CA ??

Reply
#26
(2020-09-04, 10:54 PM)Ngại đạn. Wrote: Hello bạn Tía Lia, cho làm quen nha.  Tulip4

Cho tui xin một vé làm vườn dọn hồ sen được không?. Thấy ku Lãng nó xin được mình cũng xin theo, lâu quá không tranh dành với nó cũng buồn. 

Mình thì sức khỏe tốt, siêng năng, kêu sao làm vậy, không nề hà chuyện nặng nhọc, vui tính, chân thật. Thù lao thì không quan trọng, trả bao nhiêu cũng ok, không trả cũng không sao, miễn là cơm ngày ba bữa, tắm rửa hai ba lần là được rồi, dễ tính lắm luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hy vọng được một vé hén.  Smiling-face-with-halo4

Vậy là người ta nhận ku rồi vì người ta có bao nhiêu là ... rùa sau khi ku áp lai người ta chưng ra hết.

Còn anh của ku chỉ biết trồng cây thôi mà người ta bắt nuôi cá ... ý là muốn từ chối khéo tờ đơn xin việc của anh  Disappointed-face4

"Thôi kệ" , chúc mừng ku và khuyên ku một điều nhớ chờ cơ hội hồ cá của nàng hư ... ( chờ lâu quá thì nhờ tau tới phá cho hư  Lol )

rồi bày vẽ để có cơ hội xây luôn cái hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân ... nha ku . Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#27
(2020-09-05, 07:55 AM)lãng Wrote: Vậy là người ta nhận ku rồi vì người ta có bao nhiêu là ... rùa sau khi ku áp lai người ta chưng ra hết.

Còn anh của ku chỉ biết trồng cây thôi mà người ta bắt nuôi cá ... ý là muốn từ chối khéo tờ đơn xin việc của anh  Disappointed-face4

"Thôi kệ" , chúc mừng ku và khuyên ku một điều nhớ chờ cơ hội hồ cá của nàng hư ... ( chờ lâu quá thì nhờ tau tới phá cho hư  Lol )

rồi bày vẽ để có cơ hội xây luôn cái hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân ... nha ku . Rollin

Phải chúc mừng mày chứ, bà chủ mà có tên là Tía Lia thì bả sai mày chắc chết Lol

Reply
#28
(2020-09-05, 08:07 AM)Ech Wrote: Phải chúc mừng mày chứ, bà chủ mà có tên là Tía Lia thì bả sai mày chắc chết  Lol

Ừa ha, tao lại quên béng đi chuyện này ... chắc thấy hai mẫu tự T_L lại confused tâm hồn   Rollin 

Vậy thì quẹt môi nói lại, chúc mừng tao và chúc mừng cả nó. Bà chủ Tía Lia mướn gã công nhân mỏ nhọn thì xứng quá ... chỉ tội nghiệp lỗ tai hàng xóm  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#29
Tập làm toán chút:

Nói ít + Nói ít = Ít nói.

Nói ít + Nói nhiều = Nói ít hơn + Nói  nhiều hơn.

Nói nhiều + Nói nhiều = Im lặng + Nhìn nhau đắm đuối.    Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Hai thằng bây thấy tau được mướn súc hồ sen rồi ganh tỵ hả?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Quên dặn, có thêm cái hồ cá koi nữa, tên nào vào câu trộm về chiên xù tau chặt chưn cho què giò chơi... :cool:
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#30
(2020-09-04, 11:44 PM)Chân Nguyệt Wrote: Òooooooo thì ra rau mồng tơi nhật  thanks .

Có lần đi du lịch , đi chợ trời thấy họ bán bịch bịch nhỏ nhỏ khoảng 200gr  trên sạp, thấy lạ hỏi họ làm gì ăn ... Họ giải thích tiếng Hoa của bản xứ ráng nghe, mà nghe không hiểu nổi ... Mình cứ mua thôi....khi đêm về nước trồng thôi nó lên mọc nhanh lắm , mà không dám ăn      ... Thời đó mới có internet  nhưng chẳn biết tên là gì thì lấy gì mà nhờ mr. Google kiến giùm..... Có lần ăn thử thấy lá mau mềm, hơi nhớt nhớt , ăn xong cả tuần không có bị gì hết, từ đó thỉnh thoảng  bẻ ăn 


Có lần ngồi ăn cơm trong phòng khách , hửi có mùi thơm thơm mà kiếm hoài không ra từ đâu, kiếm một hồi mùi thơm gần chậu rau dền Nhật này, nhìn kỷ thấy có bồng gì trắng trắng trên plafonds ,  .... Từ đó cứ ngóng ngóng cây có hoa chưa khi mùa hè đến 


Cây leo nhanh lắm, trong nhà hoặc ngoài vườn , cây leo bám chặt mất cây lân cận, xiết chặc nhánh cây khác luôn, mổi lần dọn dẹp chỉ có nước cắt ngang cho đứt dây thôi,  chớ không cách gì mà tháo ra được. Mổi lần cắt coi củ có rơi vào chậu khác không, không thì nhổ miếc ...

Sau này để ngoài vườn không ngó ngàn gì hết, gặp hán thì héo rụi , gặp mưa lên tiếp, mùa thu lành lạnh, mưa nước đầy chậu mình để thử coi y chiu được không ?  O là la mất tháng trời y cẩn sống như chơi ,  mùa đông tuyết rơi , mùa xuân y tự động lên tiếp , dể chịu, khi dọn nhà củng nhổ một gốc nhỏ đêm theo bên mình thuộc loại hàng hiếm , ... Hèn chi trên net nói bên nước Mỹ than là loại cây hoang, leo đầy rừng, họ phải lấy xe cào bỏ  ...

Nhà bạn cây hoa lá, hồ cá hồ sen ... Whoa đẹp quá nha, chắc 2 người chăm sóc vườn rộng lớn này mới sể, nhìn cây lựu bạch ngọt trái thấy đả con mắt. Trồng được cây sương sa nửa , đả hén   Thanks

Sis cắt lá mồng tơi nhật hoặc vò lá như lá mồng tơi rồi nấu canh tôm ăn với cà ghém rất hao cơm . Dễ trồng dễ chăm người lớn tuổi ăn chữa bịnh cao máu
Reply