DỰ NGÔN ĐẠI KIẾP NẠN
#1
DỰ NGÔN ĐẠI KIẾP NẠN

Astonished-face4 Astonished-face4 Astonished-face4



Reply
#2
Lo thiệt đó, nhưng bao nhiêu người chịu nghe, chịu ăn chay trường  và tin có Trời Phật ?
Be Vegan, make peace.
Reply
#3
(2020-09-04, 05:33 PM)Chân Nguyệt Wrote: Lo thiệt đó, nhưng bao nhiêu người chịu nghe, chịu ăn chay trường  và tin có Trời Phật ?

Chào CN, rất nhiều, đa số con người thời nay không còn tin vào Trời, Chúa, Phật. Họ cũng không còn tin là có ma quỷ, mà cầm đầu là quỷ Satan. Họ cho là chết là hết, chẳng có gì sau sự chết. không có Thiên Đàng, không có hình phat của Luyện Ngục, Hoả Ngục, nên họ cứ tha hồ làm ác cho thoả đam mê, tham vọng danh lợi thú của họ. 
Bởi thế nên cớ sợ mới xảy ra  Wink  để đánh động con người hãy tin là có các Đấng Thiêng Liêng, có ma quỷ, tội lỗi và tất cả những hình phạt ghê sợ của 1 người làm ác khi chết bị rơi vào Hoả Ngục a tỳ  Admire

Vụ ăn chay, theo tôi thì thì tuỳ vào sức khoẻ thể lý và tinh thần của mỗi ngưòi. Thỉnh thoảng cũng nên ăn chay cho thanh tịnh. Không bắt buộc phải ăn chay trường mới cứu thế giới. Vì theo Kinh Thánh Công Giáo thì thực vật, rau củ quả, và thú vật là những tạo thành của Thượng Đế làm lương thực cho con người sống còn. Đã có câu "ăn mặn lòng ngay, hơn ăn chay nói dối"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Smiling-face-with-halo4
Reply
#4
Hello

Bệnh dịch sẽ lan rộng hơn cả bệnh AIDS
Sứ Điệp Chúa Đến 2Thứ Sáu, Tháng 8 14, 2020
Thứ ba ngày 7 tháng 5 năm 2013, lúc 22:35


Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con đã bị phân tâm biết bao và đã để cho chính mình xa rời Ta trong hai ngày qua. Con không biết điều gì đã gây nên sự xao lãng này sao? Chỉ một ngày không Chầu Thánh Thể là con đã bị tấn công và bị ngược đãi vì Danh Ta, khi con không thể tự bảo vệ chính mình như Ta đã truyền cho con. Lệnh truyền của Ta là hằng ngày con hãy tiếp tục đến Chầu Thánh Thể, và đọc Kinh Mân Côi, để Mẹ Ta có thể che chở con bằng sự bảo vệ mà con cần trong Sứ Vụ này.



Rất nhiều người gần gũi với Ta, có được lòng trông cậy mạnh mẽ khiến họ tin rằng không có đau khổ nào có thể ngăn cản họ thi hành Sứ Vụ của Ta, nhưng điều này chỉ có thể có được khi các con kêu cầu Ta hướng dẫn các con.


Hỡi con gái của Ta, người ta sẽ sớm chứng kiến khởi đầu của một thứ bệnh dịch, khi Cha Ta giáng phạt những quốc gia vốn xúc phạm đến Người và gây ra những tội ác và bất công đối với những người dân vô tội đáng thương. Bệnh dịch này sẽ hiện rõ trên mặt và những vết lở loét sẽ không lành cho tới khi Cuộc Đại Trừng Phạt kết thúc. Bệnh dịch này sẽ lan rộng hơn cả bệnh AIDS và sẽ là một trong những dấu hiệu đầu tiên của Cuộc Đại Trừng Phạt sắp xảy ra. Theo sau dịch bệnh này sẽ là một nạn đói trên một phần ba Trái Đất, và người ta sẽ chứng kiến nạn đói này trong thời gian cai trị của tên Phản Kitô.
[Image: loloet.jpg]

Khi sự cai trị của tên Phản Kitô lan rộng khắp nơi, thì sự cai trị này sẽ kéo theo một loạt những cuộc trừng phạt mà Cha Ta sẽ giáng xuống khắp nơi trên thế giới. Sự can thiệp của Thiên Chúa sẽ ngăn cản con thú cướp đi các linh hồn khi hắn cậy dựa vào quyền lực của tên Phản Kitô. Những kẻ đi theo hắn sẽ phải chịu hình phạt vô cùng đau đớn và người ta sẽ nhìn thấy hình phạt này qua bệnh dịch trên gương mặt của chúng. Chúng sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt nghiêm khắc này, những kẻ nào thực hiện việc lừa dối độc ác đối với Giáo Hội của Ta trên Trái Đất, cũng phải chịu sự trừng phạt này.


Lời Cảnh Báo này đang được ban ra để những ai nghi ngờ Phép Công Thẳng của Ta cuối cùng sẽ hiểu được rằng, nhân loại sẽ phải chịu đau khổ như người ta đã phải chịu trong thời của ông Nô-ê nếu họ quay lưng lại với Thiên Chúa.


Sự xúc phạm cuối cùng chống lại Cha Ta, qua tội ác chiến tranh và phá thai, sẽ khiến cho Người giáng hình phạt kinh khủng nhất xuống trên nhân loại. Những kẻ cướp đi sự sống của các thai nhi một cách hết sức tàn nhẫn mà không hề hối hận, sẽ bị trừng phạt bằng cái chết trong thân xác và trong linh hồn.


Chúa Giêsu của các con


Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth.
Reply
#5
(2020-09-06, 12:08 PM)Riêng Một Góc Trời Wrote: Chào CN, rất nhiều, đa số con người thời nay không còn tin vào Trời, Chúa, Phật. Họ cũng không còn tin là có ma quỷ, mà cầm đầu là quỷ Satan. Họ cho là chết là hết, chẳng có gì sau sự chết. không có Thiên Đàng, không có hình phat của Luyện Ngục, Hoả Ngục, nên họ cứ tha hồ làm ác cho thoả đam mê, tham vọng danh lợi thú của họ. 
Bởi thế nên cớ sợ mới xảy ra  Wink  để đánh động con người hãy tin là có các Đấng Thiêng Liêng, có ma quỷ, tội lỗi và tất cả những hình phạt ghê sợ của 1 người làm ác khi chết bị rơi vào Hoả Ngục a tỳ  Admire

Vụ ăn chay, theo tôi thì thì tuỳ vào sức khoẻ thể lý và tinh thần của mỗi ngưòi. Thỉnh thoảng cũng nên ăn chay cho thanh tịnh. Không bắt buộc phải ăn chay trường mới cứu thế giới. Vì theo Kinh Thánh Công Giáo thì thực vật, rau củ quả, và thú vật là những tạo thành của Thượng Đế làm lương thực cho con người sống còn. Đã có câu "ăn mặn lòng ngay, hơn ăn chay nói dối"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Smiling-face-with-halo4


, và thú vật là những tạo thành của Thượng Đế làm lương thực cho con người sống 




Cho bạn thêm 1 năm suy nghĩ lại đó, hy vọng anh sể thay đổi thành kiến đó
Be Vegan, make peace.
Reply
#6
(2020-09-06, 12:51 PM)Chân Nguyệt Wrote: , và thú vật là những tạo thành của Thượng Đế làm lương thực cho con người sống 




Cho bạn thêm 1 năm suy nghĩ lại đó, hy vọng anh sể thay đổi thành kiến đó

Thuyết ăn chay trường để cứu thế giới phải chăng do Thanh Hải VTS tạo nên và truyền bá?   Suytu
Reply
#7




Admire Innocent Smiling-face-with-halo4
Reply