... không tên
(2020-11-22, 09:53 PM)Ech Wrote: Chắc người ấy không phải là NL chứ?  Rollin

Cái này là chặn đầu hay tự khai đay ?  :LOL-53:
Reply
(2020-11-22, 09:53 PM)Ech Wrote: Chắc người ấy không phải là NL chứ?  Rollin

Ai mà biết được bụng dạ của mài, bởi lục tìm trong danh sách 11 người của mài biết đâu đúng thì sao?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bàn luận về chủ đề có một số  phụ nữ thích đàn ông có vợ, nếu để tâm quan sát rồi thống kê, ta sẽ thấy cứ 10 người phụ nữ thích đàn ông có vợ thì hết 8 người là đã từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, 1 người là con gái mới lớn thích phiêu lưu mạo hiểm với một người từng trải, 1 người con gái mới lớn khác chỉ muốn thử chơi cho biết cảm giác lạ hay là vì $.  Smiling-face-with-halo4

Tại sao số người phụ nữ từng đổ vỡ trong hôn nhân lại thích dấn thân vào với người đàn ông đã có gia đình như thế?. Đâu phải họ không có kinh nghiệm trong tình yêu, tình vợ chồng đâu?. Có nhiều là đằng khác. Theo suy nghĩ của tui thì nhiều cặp vợ chồng không biết lắng nghe nhau hoặc có nghe mà không thèm thấu hiểu nhau, theo kiểu ông nói ông nghe, bà nói bà nghe, ông bà cùng nói thì hàng xóm phải nghe giùm. 

Phải chi nó mang những lời than thở của nó trên này ra nói với vợ nó hoặc phải chi vợ nó chịu lắng nghe nó, thấu hiểu cho nỗi khổ của nó mà làm cho nó vui lòng thì mọi việc đâu đến nỗi nào?. Vì không ai nghe ai nên người khác nghe, đàn ông thì cho nó mượn bờ vai để nó dựa, phụ nữ thì cho nó mượn cái lỗ tai để nó kể, lâu ngày sẽ từ từ chuyển hóa thành sự cảm thông, lâu ngày nữa thì chuyển qua cái gì ai cũng đoán được hậu quả là gì rồi.  Biggrin

Lỡ mang ku Ếch ra làm vật tế thần, cho nó  lên bàn mỗ rồi thì cho nó chết ngắc luôn. Phải chi có chị Sầu của tui vào đọc, chắc chỉ phan phái lắm đây.      Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
Mày có biết là trong 10 thằng đàn ông có gia đình thì 9 thằng rất là ngọt ngào với đàn bà bên ngoài mà tệ bạc với vợ của mình không? Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2020-11-22, 10:24 PM)Ech Wrote: Mày có biết là trong 10 thằng đàn ông có gia đình thì 9 thằng rất là ngọt ngào với đàn bà bên ngoài mà tệ bạc với vợ của mình không?  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cái gì tau lại không biết mậy? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

 Biết luôn người thứ 10 là mài, ở nhà luôn có nhiều bất công rình rập, nhưng vẫn không tệ bạc với vợ của mình và vẫn luôn ngọt ngào với đàn bà ở ngoài. Và vì cái ưu điểm đó mà mài luôn là điểm sáng chói lòa, là người đàn ông sáng giá, là người chồng tuyệt vời trong mắt 10 bạn nữ nói trên.  Biggrin

Thế nên theo tau, 11 người tri kỷ là con số quá nhỏ, lý ra phải nhiều hơn thế cơ.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
(2020-11-22, 10:24 PM)Ech Wrote: Mày có biết là trong 10 thằng đàn ông có gia đình thì 9 thằng rất là ngọt ngào với đàn bà bên ngoài mà tệ bạc với vợ của mình không?  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Đau có phải,tuỳ thôi Ếch ơi 
Khi họ tệ bạc với vợ họ thì có lẽ tình yêu đã kg còn họ chán canh ngán cơm rồi do Ếch 
Còn những người họ yêu vợ hơn cả bản thân họ là khác à
Reply
(2020-11-22, 10:40 PM)Hải đăng Wrote: Đau có phải,tuỳ thôi Ếch ơi 
Khi họ tệ bạc với vợ họ thì có lẽ tình yêu đã kg còn họ chán canh ngán cơm rồi do Ếch 
Còn những người họ yêu vợ hơn cả bản thân họ là khác à

Mình chỉ lấy một số ít ra để bàn luận cho vui thôi bạn Đăng. Không phải nói tất cả mà.

Tui có một cô bạn dồng nghiệp cũng dở dang, một con, vùa xinh xắn vừa có tài nhưng rất cá tính. Nhiều ông theo đuổi, trong đó có lắm đại gia có gia đình nhưng hay than thở với cổ, anh sống không hạnh phúc với người vợ, rồi thì là anh sống chỉ vì trách nhiêm thôi....bla bla ...các kiểu. Cô ấy bảo thẳng vào mặt, nếu anh không cảm thấy hạnh phúc thì về ly hôn quách đi cho xong rồi xách gói qua đây, em sẽ cho anh ngàn lần hạnh phúc hơn...

Thế là chạy mất dép. Đàn ông mà, luôn có tính tham lam, chỉ muốn thêm vào chứ không chịu bớt ra là vậy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vào edit chút: Nói đâu xa, ở VB mình có vợ chồng anh Hai Hòn là dẫn chứng cho cái câu tô đậm của bạn đó.  Shy
Love is now or never...
Reply
(2020-11-22, 10:49 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Mình chỉ lấy một số ít ra để bàn luận cho vui thôi bạn Đăng. Không phải nói tất cả mà.

Tui có một cô bạn dồng nghiệp cũng dở dang, một con, vùa xinh xắn vừa có tài nhưng rất cá tính. Nhiều ông theo đuổi, trong đó có lắm đại gia có gia đình nhưng hay than thở với cổ, anh sống không hạnh phúc với người vợ, rồi thì là anh sống chỉ vì trách nhiêm thôi....bla bla ...các kiểu. Cô ấy bảo thẳng vào mặt, nếu anh không cảm thấy hạnh phúc thì về ly hôn quách đi cho xong rồi xách gói qua đây, em sẽ cho anh ngàn lần hạnh phúc hơn...

Thế là chạy mất dép. Đàn ông mà, luôn có tính tham lam, chỉ muốn thêm vào chứ không chịu bớt ra là vậy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vào edit chút: Nói đâu xa, ở VB mình có vợ chồng anh Hai Hòn là dẫn chứng cho cái câu tô đậm của bạn đó.  Shy

BecuoiChay mất dép là phải rồi.
Nói chứ ba cái chuyện này coi vậy chớ ghê lắm 
Nhiều khi bị đánh trúng rồi thì chuyện đồng dàng dị mộng xãy ra mỗi đêm

Nè làm như tui với anh Đạn tồn kho có chung một suy nghĩ hả?
Tư tưởng lớn gặp nhau rồi
Reply
(2020-11-22, 11:04 PM)Hải đăng Wrote: BecuoiChay mất dép là phải rồi.
Nói chứ ba cái chuyện này coi vậy chớ ghê lắm 
Nhiều khi bị đánh trúng rồi thì chuyện đồng dàng dị mộng xãy ra mỗi đêm

Nè làm như tui với anh Đạn tồn kho có chung một suy nghĩ hả?
Tư tưởng lớn gặp nhau rồi

 Nói vậy không sợ bị thiên hạ dị nghị rồi nhảy ra làm mai làm mối sao trời?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Riêng cái hàng chữ đậm của bạn thì tui đồng ý, mọi việc chỉ nên nhận xét chung chung thôi, đi sâu vào sẽ dụng chạm đến nhiều người. Tui tin là những người trong cuộc bao giờ cũng có cái lý lẽ riêng để biện hộ. Mình không ở trong trường hợp đó nên những nhận xét chi mang tính chất tham khảo thôi. Mọi việc đều có thể xảy ra, nhưng cái quan trọng ở đây là phải biết cái giới hạn của mình, của người. Đặc biệt là nên thẳng thắn với nhau chứ không nên mang những cái đau khổ ấy ra để biện hộ cho mình và tốt nhất là đừng nên lường gạt nhau. Cứ thích thì nhích là tốt nhất.  Smiling-face-with-halo4

Chúc mọi người ngủ ngon.  Tulip4
Love is now or never...
Reply
(2020-11-23, 12:20 AM)Đạn Nguyên. Wrote:  Nói vậy không sợ bị thiên hạ dị nghị rồi nhảy ra làm mai làm mối sao trời?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Riêng cái hàng chữ đậm của bạn thì tui đồng ý, mọi việc chỉ nên nhận xét chung chung thôi, đi sâu vào sẽ dụng chạm đến nhiều người. Tui tin là những người trong cuộc bao giờ cũng có cái lý lẽ riêng để biện hộ. Mình không ở trong trường hợp đó nên những nhận xét chi mang tính chất tham khảo thôi. Mọi việc đều có thể xảy ra, nhưng cái quan trọng ở đây là phải biết cái giới hạn của mình, của người. Đặc biệt là nên thẳng thắn với nhau chứ không nên mang những cái đau khổ ấy ra để biện hộ cho mình và tốt nhất là đừng nên lường gạt nhau. Cứ thích thì nhích là tốt nhất.  Smiling-face-with-halo4

Chúc mọi người ngủ ngon.  Tulip4

Tui nghĩ sao nói vậy.Tui đâu sợ gì ai,ai muốn nói gì thì nói miễn tui tong tắn là được rồi
Reply
Phố tầu sau cơn tuyết đầu mùa

[Image: IMG-20201123-114710.jpg]



[Image: IMG-20201123-124829.jpg]
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-11-23, 12:44 PM)lãng Wrote: Phố tầu sau cơn tuyết đầu mùa

[Image: IMG-20201123-114710.jpg]



[Image: IMG-20201123-124829.jpg]

Đẹp quá thầy
Nay thầy chỉ uống nước lọc, quên bỏ Trà 😁
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
[Image: IMG-20201123-193004.jpg]

Hơi bị ốm nhom ốm nhách.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
thôi
 
thôi đừng bay nữa gió ơi
để tôi ngồi nhớ một trời tóc xưa
hình như gió chẳng đong đưa
bởi mùi hương tóc sớm trưa không còn
 
thôi đừng rơi giọt nắng ngon
làm tôi nhớ đoá môi son ru tình
mùa sang nắng vẫn lênh đênh
môi ai giọt nắng buồn tênh nhớ hoài
 
thôi đừng rớt giọt mưa dài
để đời nhung nhớ mắt ai ướp buồn
tôi về … dốc cạn tình suông
thôi đành ngồi ngóng chiều buông cung sầu
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-11-23, 12:44 PM)lãng Wrote: Phố tầu sau cơn tuyết đầu mùa

[Image: IMG-20201123-114710.jpg]


Đi chơi tới vùng có tuyết thì không sao, nhưng mỗi lần nhìn hình có tuyết là Cỏ nhớ tới thời gian đi học, đi bộ trong tuyết có khi bị mưa nữa lạnh tê tái. May mà có anh chàng tóc dài nâu vàng lẽo đẽo theo sau, lỡ mà mình có té thì anh ta biết đường mà ... tránh chổ khác. Rollin 

Tuyết chưa được nhiều hén. Anh Lãng khi nào ra phố Tàu, chụp cho Cỏ tấm hình có cái tượng bên tay phải rõ rõ tí đi. Merci mucho. Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
Hôm nay bên trò có nắng nhưng bên ngoài lạnh.
Chắc bên thầy tuyết đã tan hết rồi phải ko?

[Image: 9-E689-A42-5-F33-4954-B91-C-B681-A4-E7977-C.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply