... không tên
Ngày mai bên tui bị lockdown nữa, tính đi cạo trọc đầu luôn cho khoẻ mà tuyết như vầy lại ngán ngẩm không muốn đi nữa.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-11-22, 02:02 PM)lãng Wrote: Ngày mai bên tui bị lockdown nữa, tính đi cạo trọc đầu luôn cho khoẻ mà tuyết như vầy lại ngán ngẩm không muốn đi nữa.

Bên tao thì giới nghiêm từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng. Tối qua ghé bạn ăn dinner mà lật đật về sớm, không dám ở lâu tám chuyện như thường lệ. Thời buổi này thiệt mệt hén, không biết đến bao giờ mới trở lại như xưa đây.

Reply
(2020-11-22, 02:02 PM)lãng Wrote: Ngày mai bên tui bị lockdown nữa, tính đi cạo trọc đầu luôn cho khoẻ mà tuyết như vầy lại ngán ngẩm không muốn đi nữa.




(2020-11-22, 02:35 PM)Ech Wrote: Bên tao thì giới nghiêm từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng. Tối qua ghé bạn ăn dinner mà lật đật về sớm, không dám ở lâu tám chuyện như thường lệ. Thời buổi này thiệt mệt hén, không biết đến bao giờ mới trở lại như xưa đây.

Bây giờ ở đâu cũng giới nghiêm hết 2 anh . Hy vọng sang năm sẽ đỡ hơn

Reply
(2020-11-22, 02:35 PM)Ech Wrote: Bên tao thì giới nghiêm từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng. Tối qua ghé bạn ăn dinner mà lật đật về sớm, không dám ở lâu tám chuyện như thường lệ. Thời buổi này thiệt mệt hén, không biết đến bao giờ mới trở lại như xưa đây.

Giới nghiêm kiểu này bạn gái mày chắc mừng lắm

kakaka..... Nửa đêm hết ra ngoài quậy  Lol
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2020-11-22, 02:39 PM)RungHoang Wrote: Giới nghiêm kiểu này bạn gái mày chắc mừng lắm

kakaka..... Nửa đêm hết ra ngoài quậy  Lol

Không ra ngoài quậy được thì nó leo lên dây điện quậy. Mấy cô coi chừng, nó đang kiếm thêm tri kỷ đó.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
(2020-11-22, 05:29 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Không ra ngoài quậy được thì nó leo lên dây điện quậy. Mấy cô coi chừng, nó đang kiếm thêm tri kỷ đó.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

tầm bậy tầm bạ không, muốn dê thì phải khai độc thân như mày mới có hy vọng chứ khai có dzợ con thì còn làm ăn gì nữa mạy? nói chuyện phản khoa học quá đi. chair-to-the-head

Reply
(2020-11-22, 08:24 PM)Ech Wrote: tầm bậy tầm bạ không, muốn dê thì phải khai độc thân như mày mới có hy vọng chứ khai có dzợ con thì còn làm ăn gì nữa mạy? nói chuyện phản khoa học quá đi.  chair-to-the-head

Có một thực tế không thể phủ nhận là có một số đông phụ nữ thích đàn ông đã có vợ. Nhất là khi tên ấy luôn than thở là đang sống trong một cái lồng chật chội. Nó khiến cho bản tính thích chinh phục của người phụ nữ trỗi dậy khá mạnh mẽ, với một cái suy nghĩ là, giá như anh ấy lọt vào tay mình, mình sẽ không để cho anh ấy chịu nhiều thiệt thòi như thế đâu.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
(2020-11-22, 08:59 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Có một thực tế không thể phủ nhận là có một số đông phụ nữ thích đàn ông đã có vợ. Nhất là khi tên ấy luôn than thở là đang sống trong một cái lồng chật chội. Nó khiến cho bản tính thích chinh phục của người phụ nữ trỗi dậy khá mạnh mẽ, với một cái suy nghĩ là, giá như anh ấy lọt vào tay mình, mình sẽ không để cho anh ấy chịu nhiều thiệt thòi như thế đâu.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Becuoi Becuoi
Giong tui de so
Reply
(2020-11-22, 09:00 PM)Hải đăng Wrote: Becuoi Becuoi
Giong tui de so

Một em nhạn là đà, dám tự khai luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Sẵn dịp, mời bạn dẫn chứng thêm những nét hấp dẫn của một tên đàn ông đã có vợ và đang sống với vợ mà không hạnh phúc cho mọi người biết thêm với nào.  Shy
Love is now or never...
Reply
Thương yêu nhau kiểu này thì buồn lắm mày ơi, không có lãng mạn theo kiểu "trong đôi mắt anh em là tất cả" đâu. Đụng vào thực tế nó như xát muối vào lòng thôi, không ai ham đâu.

Reply
(2020-11-22, 09:05 PM)Ech Wrote: Thương yêu nhau kiểu này thì buồn lắm mày ơi, không có lãng mạn theo kiểu "trong đôi mắt anh em là tất cả" đâu. Đụng vào thực tế nó như xát muối vào lòng thôi, không ai ham đâu.

Ấy là suy nghĩ của mài, không phải của người ta. Và nếu có, tau tin là mài sẽ không từ chối, vì tính mài rất ư là mềm lòng, luôn thương người, hay giúp đỡ người "hoạn nạn",  không nỡ làm trái tim người khác phải đau khổ vì mài, thà chấp nhận mình khổ còn hơn để người ta lỗ.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Rắc rối là từ lý do này thì phải.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
(2020-11-22, 08:59 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Có một thực tế không thể phủ nhận là có một số đông phụ nữ thích đàn ông đã có vợ. Nhất là khi tên ấy luôn than thở là đang sống trong một cái lồng chật chội. Nó khiến cho bản tính thích chinh phục của người phụ nữ trỗi dậy khá mạnh mẽ, với một cái suy nghĩ là, giá như anh ấy lọt vào tay mình, mình sẽ không để cho anh ấy chịu nhiều thiệt thòi như thế đâu.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cái này đúng. Cho phép chỉnh một chút, bản năng chăm sóc của phái nữ.
Thêm lý do nữa là, con người nói chung thèm khát cái gì khó khăn ngoài tầm tay hơn những gì dễ có.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
(2020-11-22, 09:04 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Một em nhạn là đà, dám tự khai luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Sẵn dịp, mời bạn dẫn chứng thêm những nét hấp dẫn của một tên đàn ông đã có vợ và đang sống với vợ mà không hạnh phúc cho mọi người biết thêm với nào.  Shy

Co gì mà sợ phải dấu diếm chớ.
Thường phụ nữ hay cảm thấy rất tò mò :
Tại sao người đàn ông đó kg hạnh phúc bên người phối ngẫu và nghe anh ta thường than à, cuộc sống hiện tại của tôi bây giờ ngột ngạt quá như con cá bị nhốt quanh quẩn trong nước ao tù.... và từ sự tò mò đó họ muốn tìm hiểu và lắng nghe anh ta tâm sự nhung đay là trường hợp người phụ nữ do ít nhiều cũng có chút cảm tình với anh ta.Họ sẽ tiến tới gần hơn lắng nghe và sẳn sàng cho mượn hai cái lổ tai cho anh ta gởi gấm nỗi niềm “ đồng dàng dị mộng” 
Vì sao ? 
Vì bản năng chinh phục trong con người họ nổi dậy...tại sao người kia kg cho anh ta được hạnh phúc,nhưng với tôi thì anh sẽ có cả một trời hạnh phúc vì tôi luôn là người đem tiếng cười, đem hạnh phúc đen cho anh chứ kg bóp nghẹt anh như bà kia 

Má ơi hôm nay nổi hứng nói nhiều quá  Becuoi
Reply
(2020-11-22, 09:16 PM)Hải đăng Wrote: Co gì mà sợ phải dấu diếm chớ.
Thường phụ nữ hay cảm thấy rất tò mò :
Tại sao người đàn ông đó kg hạnh phúc bên người phối ngẫu và nghe anh ta thường than à, cuộc sống hiện tại của tôi bây giờ ngột ngạt quá như con cá bị nhốt quanh quẩn trong nước ao tù.... và từ sự tò mò đó họ muốn tìm hiểu và lắng nghe anh ta tâm sự nhung đay là trường hợp người phụ nữ do ít nhiều cũng có chút cảm tình với anh ta.Họ sẽ tiến tới gần hơn lắng nghe và sẳn sàng cho mượn hai cái lổ tai cho anh ta gởi gấm nỗi niềm “ đồng dàng dị mộng” 
Vì sao ? 
Vì bản năng chinh phục trong con người họ nổi dậy...tại sao người kia kg cho anh ta được hạnh phúc,nhưng với tôi thì anh sẽ có cả mỗi trời hạnh phúc vì tôi luôn là người đem tiếng cười, đem hạnh phúc đen cho anh chứ kg bóp nghẹt anh như bà kia 

Má ơi hôm nay nổi hứng nói nhiều quá  Becuoi

Cái này chắc HD cũng chỉ nghe kể lại, hoặc đọc trên tiểu thuyết thôi, đúng không? Thực tế, mọi chuyện không hề đơn giãn như vậy. HD nhớ có 1 dạo, tui và HD có đùa giỡn với nhau trên XTL, và bị thiên hạ chửi cho 1 trận? Yup, đúng vậy, tui nghiệm ra rằng với 1 ku có gia đình, chuyện flirting với cô gái khác là không chấp nhận được. Nhưng với tính của tui mà nói, không thể làm nick khác rồi nhận vơ là mình độc thân được.

Reply
(2020-11-22, 09:12 PM)Dược Tuệ Wrote: Cái này đúng.
Thêm lý do nữa là, con người nói chung thèm khát cái gì khó khăn ngoài tầm tay hơn những gì dễ có.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cũng là một nguyên nhân xác đáng. Nhiều người thấy càng khó càng thích lao vào, một là chứng tỏ bản lĩnh của mình, hai là muốn chứng tỏ bản thân, ba là nó có một sự kích thích không hề nhẹ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cũng nên thanh minh cho ku Ếch một chút, hắn không hề có ý muốn dzê dẫm, cua kéo ai, đôi khi chỉ vì sự thật mà than thở cho nhẹ nỗi lòng ra thôi, theo kiểu có sao nói vậy. Nhưng hắn không ngờ những lời hắn nói hắn kể đối với nhiều người lại giống như một lời tỏ tình không có hương vị ngọt ngào nào hết, nó có chất chua của chanh tươi, chút nồng của tiêu, chút cay của ớt. Thế nên gặp người thích ăn chua, nồng, cay... thì đây là một món ăn khá hấp dẫn dễ gì mà bỏ qua được.

Becuoi
Love is now or never...
Reply