Xóm TRUYỆN ĐỌC
#91
(2020-09-16, 01:09 PM)Ngại đạn. Wrote: Giọng miệt dzườn, nhiều phèn, lức lên cao, khi xuống thấp, nghe phê thiệt.  Thumbs-up4

Giọng này mà rủa Con bà nó, nghe cũng phê lắm ah.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ừa, nếu TT đọc " con bà nó ... bây giờ mày lớn khôn hết nhớ dì rồi phải không con"  Rollin chắc phê gấp 10 lần.

Nói chứ TT đọc rất có hồn như kể chuyện thật.  Thumbs-up4
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#92
Lãng , Đạn nhe ! hai người cứ nhắc 3 chử đó wài , tui viết xong thấy xấu hỗ ròi , còn lâu mới đọc , ngu sao   Biggrin

Truyện nầy có thiệt , Thu đọc giùm cho bạn
Reply
#93
(2020-09-16, 12:41 PM)TinhPhuDu Wrote:
Giọng miệt vườn , có nhiều phèn Biggrin

[Image: bamenuoi.jpg]

Em đọc giống professional ghê Thumbs-up4

Reply
#94
(2020-09-16, 01:41 PM)Ech Wrote: Em đọc giống professional ghê Thumbs-up4

Cám ơn anh khen , Thu đọc chơi cho vui Tulip4
Reply
#95
Anh hai lắng nghe xong em TinhPhuDu đọc truyện với giọng đọc hợp với từng vai đóng trong câu chuyện. Hay lắm đó em TinhPhuDu Thumbs-up4  Tiếc là chỉ có 18 phút hà.   Mơi mốt em kiếm truyện đọc dài hơn anh hai sẽ nghe tiếp.  Cảm ơn em TinhPhuDu và tất cả những người cống hiến niềm vui trong trang này. Cheer

Reply
#96
Thân mời các bạn yêu thích nghe đọc truyện thưởng thức một đoản khúc ngắn, Cành Hoa Trắng, tác giả Vương Anh Đào, qua giọng đọc của bạn Lục Tuyết Kỳ.  Tulip4

Câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, đến với nhau như con gió thoảng trong một chiều thu biếc, để khi rã rời xa nhau cái còn đọng lại là những nỗi niềm khắc khoải từng đêm dài...


[Image: 761d77256690ce905f6ad0b54b51b261-copy.jpg]


Trăm năm sau rồi ngàn năm nữa,
Có ai biết, đâu chàng lãng tử,
Có ai tìm, một đóa trà mi...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#97
Một giọng bắc nhẹ nhàng và hay, hèn chi mà tui nghe đồn biết bao trái tim tình si rớt rơi đồm độp. Thumbs-up4

Reply
#98
(2020-09-17, 09:47 AM)Bella Wrote: Mình chỉ góp chút ý kiến thôi nha, không thích thì bỏ qua coi như mình không có nói gì hết đi...Nếu làm ra cái mục lục này thì sẵn đó sao ông chủ thread không ghi luôn bài đọc truyện hay bài thơ đã được ai đó đọc trong trang #... luôn cho bà con xem xong sẽ bấm vào trang # đó nghe luôn.

Bạn Lan bấm vào tên truyện, nó sẽ dẫn bạn đến ngay cái post của truyện đó.

Reply
#99
(2020-09-16, 02:01 PM)Hai hòn Wrote: Anh hai lắng nghe xong em TinhPhuDu đọc truyện với giọng đọc hợp với từng vai đóng trong câu chuyện. Hay lắm đó em TinhPhuDu Thumbs-up4  Tiếc là chỉ có 18 phút hà.   Mơi mốt em kiếm truyện đọc dài hơn anh hai sẽ nghe tiếp.  Cảm ơn em TinhPhuDu và tất cả những người cống hiến niềm vui trong trang này.  Cheer

hi ! Thu phục anh hai rồi đó , chịu khó nghe truyện dài 18 phút , muốn nghe dài thêm nữa Thumbs-up4 Tulip4 

Cám ơn anh hai ũng hộ , được rảnh , Thu sẽ đọc tiếp , giờ chỉ có truyện cỗ tích xưa , ru em bé ngủ , Thu nghe nói bây giờ mấy em nhỏ cũng không thích nghe truyện , nghe nhạc đùng đùng

Chúc anh hai và tất cả an vui Tulip4
Reply
Cám ơn Bella cho đoá hoa xinh đẹp, Kỳ kg nghĩ mình có nói chuyện qua với Bella, có lẽ nàng nghe được giọng làm MC của mình qua mấy chương trình nhạc của VF năm xưa.  Khi đọc truyện hay tuỳ bút thì cảm xúc nhiều hơn là MC nên nàng thấy khác cũng kg có gì lạ.   Chúc nàng một ngày vui nhe.   Hello
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2020-09-17, 08:30 AM)Ech Wrote: Một giọng bắc nhẹ nhàng và hay, hèn chi mà tui nghe đồn biết bao trái tim tình si rớt rơi đồm độp.  Thumbs-up4

Dạ cám ơn anh 3. Tulip4 Chỉ là tin đồn thôi mà anh 3 ơi, có tim Kỳ bị khắc khoải chứ có ai mô.  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2020-09-17, 07:02 AM)Ngại đạn. Wrote: Thân mời các bạn yêu thích nghe đọc truyện thưởng thức một đoản khúc ngắn, Cành Hoa Trắng, tác giả Vương Anh Đào, qua giọng đọc của bạn Lục Tuyết Kỳ.  Tulip4

Câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, đến với nhau như con gió thoảng trong một chiều thu biếc, để khi rã rời xa nhau cái còn đọng lại là những nỗi niềm khắc khoải từng đêm dài...





Trăm năm sau rồi ngàn năm nữa,
Có ai biết, đâu chàng lãng tử,
Có ai tìm, một đóa trà mi...

Cám ơn bạn Đạn đã làm tấm banner và tóm tắt giùm tâm tư của tác giả.   Shy Tulip4

Cám ơn Xóm Truyện và chúc mọi người một ngày nhiều an vui, gần weekend nữa rồi. Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Đúng là 2 nàng thơ, thơ hay, giọng hay , khâm phục Tulip4 Tulip4 
Đọc thêm cho Hũ nghe với
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-09-16, 12:41 PM)TinhPhuDu Wrote:
Giọng miệt vườn , có nhiều phèn Biggrin

[Image: bamenuoi.jpg]
Nghe mọi người khen giọng đọc của Tàn Thu làm mình chịu không nổi sự tò mò nên phải bấm vào nghe dù là vào giờ này mình đang rất cần sự yên tĩnh.....Tàn Thu đọc hay thiệt, hình như bài này TT có từng đọc qua bên VF hay là bên VB này 1 lần rồi phải không? ...Mình thích nhất là Thu đổi giọng để đọc theo từng nhân vật, để cho người nghe không bị confuse và không bị nhàm chán....Tàn Thu rất giỏi...quá hay luôn! Clap....Y như người chuyên môn đọc truyện trong youtube mà mình thỉnh thoảng nghe qua vậy...Quá hay! Thumbs-up4 Clap Clap Clap Tulip4 Tulip4
Reply
Xin mời các bạn nghe tùy bút "Đợi Nắng" của Vết Lăn Trầm qua giọng đọc ngọt ngào của Bee.

Quote:Năm năm dài của đời sống cô đơn nhiều cay đắng, nụ hôn yêu tưởng sẽ mãi vắng như bờ cát lặng lẽ vô tri, cho dù sóng ngầm đại dương vẫn mỗi ngày âm ỉ ...Nhưng cuộc đời lại có những thay đổi kỳ diệu, những cơ duyên hạnh ngộ không ngờ đã sưởi ấm trái tim tình yêu bằng những ngọn lửa hồng ấm áp ...và ngọn lửa tiền duyên nào đã dẫn em mở vào cánh cửa đời anh?
....




Reply