Xóm TRUYỆN ĐỌC
#16
(2020-09-06, 08:16 PM)Ngại đạn. Wrote: Chơi luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Phân vai và sơ lược cốt chuyện  như sau:

- Ông Hai Đạn Lép vai ông già của hai em Hũ + Mãi, Hũ chị, Mãi em. Mở đầu là cảnh ổng ngồi ổng than thở, nhà có hai hủ mắm treo giàn bếp, lo gần chết, lớn hết rồi mà không chịu đi lấy chồng để ổng có cháu mà bồng mà ẳm, Hũ chị suốt ngáy tụ tập hát hò, song ca tam ca với hết ngườ này người nọ, Mãi em suốt ngày thẩn thờ hái hoa bắt bướm, rách việc thiệt.  Rollin

- Ếch kua Hũ, Lãng kua Mãi, được ông già kêu đến gặp, Hũ + Mãi dặn trước phải nổ cho banh nhà lồng chợ Bà Chiểu thì ông già ổng mới khoái. Thế là Ếch tự xưng là kỹ sư IT, ông già khoái chí nhờ chỉ giùm cách lên mạng kua gái, cách chat chit sao cho gái mê. Lãng xưng là bác sỹ, ông già than thở chuyện bịnh tình nhờ Lãng bốc thuốc, Lãng chơi luôn, đau lưng nhức mỏi cho uống Aspirine, nhức đầu sổ mũi cho uống Viagra ==> lộ tẩy.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Kết cục thì vẫn gã con gái cho hai thằng mắc dzịch này thôi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thấy ok không?. Cần thêm thắt gì không?. Chơi kịch cương đi, mỗi người bỏ lên một câu do mình tự sáng tác, người sau theo đó mà đối đáp lại, được hông?.

 Becuoi

Đâu có gả dễ vậy mài phải có lý do của nó. 

Kỹ sư Ếch chỉ ổng lên mạng kua gái, ông kua được bà nào đó mới nhờ lãng mua dùm thuốc kia. Chừng ổng dắt ghệ ổng về thì Hũ nhận ra là bạn song ca với Hũ. Hũ càm ràm ổng miết: " bộ hết người kua sao mà tía cua bạn con" Ổng nghe càm ràm miết, chịu không nổi nhưng vẫn mê gái nên thí ... cô hồn hai đứa con gái rượu cho hai thằng khỉ gió kia rước đi để ổng có tự do với bạn gái mới.  2leluoi
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#17
(2020-09-06, 08:29 PM)lãng Wrote: Đâu có gả dễ vậy mài phải có lý do của nó. 

Kỹ sư Ếch chỉ ổng lên mạng kua gái, ông kua được bà nào đó mới nhờ lãng mua dùm thuốc kia. Chừng ổng dắt ghệ ổng về thì Hũ nhận ra là bạn song ca với Hũ. Hũ càm ràm ổng miết: " bộ hết người kua sao mà tía cua bạn con" Ổng nghe càm ràm miết, chịu không nổi nhưng vẫn mê gái nên thí ... cô hồn hai đứa con gái rượu cho hai thằng khỉ gió kia rước đi để ổng có tự do với bạn gái mới.  2leluoi

Cuối cùng mài cũng gài độ cho tau làm ông già mất nết mài mới chịu.  Rollin

Cũng được, nhưng như vậy thì thiếu một vai nữ làm bạn gái của ông già. Ai chịu vào đóng đây, đó mới là vấn dề.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#18
(2020-09-06, 08:34 PM)Ngại đạn. Wrote: Cuối cùng mài cũng gài độ cho tau làm ông già mất nết mài mới chịu.  Rollin

Cũng được, nhưng như vậy thì thiếu một vai nữ làm bạn gái của ông già. Ai chịu vào đóng đây, đó mới là vấn dề.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mài gợi ý cho ku Ếch bày mài cách lên mạng tán gái là tau biết tỏng tòng tong mài muốn gì ( mài cũng giống tau có nết đâu mà mất ku  Lol )

Bây giờ là chuyện của mài, đi mà năn nỉ ai đó đóng vai bạn gái của già Đạn lép đi.  Lol
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#19
Giọng anh Ngại Đạn đọc đêm giao thừa hay quá
Clap Tulip4 Clap Tulip4
Đọc rất tự nhiên

Reply
#20
(2020-09-06, 08:40 PM)lãng Wrote: Mài gợi ý cho ku Ếch bày mài cách lên mạng tán gái là tau biết tỏng tòng tong mài muốn gì ( mài cũng giống tau có nết đâu mà mất ku  Lol )

Bây giờ là chuyện của mài, đi mà năn nỉ ai đó đóng vai bạn gái của già Đạn lép đi.  Lol

Có muốn gì cũng đâu có được mậy, tụi mình hiểu nhau thì dễ rồi, rủ thêm người khác vào coi bộ hơi khó. Ok, nếu Ếch, Hũ và Mãi đồng ý thì rảnh rảnh tau viết luôn kịch bản và lời thoại vậy. Cần ba người đó đồng ý mới được, ok?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

(2020-09-06, 08:41 PM)SugarBabe Wrote: Giọng anh Ngại Đạn đọc đêm giao thừa hay quá
Clap Tulip4 Clap Tulip4
Đọc rất tự nhiên

Cảm ơn cô Đường, thấy vắng vắng thôi thì làm đại luôn.  Smiling-face-with-halo4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#21
(2020-09-06, 08:51 PM)Ngại đạn. Wrote: Có muốn gì cũng đâu có được mậy, tụi mình hiểu nhau thì dễ rồi, rủ thêm người khác vào coi bộ hơi khó. Ok, nếu Ếch, Hũ và Mãi đồng ý thì rảnh rảnh tau viết luôn kịch bản và lời thoại vậy. Cần ba người đó đồng ý mới được, ok?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Mày viết phác ra trước đi vì mài viết văn xuôi hay nhất rồi sau đó ai muốn thêm thắt vào gì thì thêm.
Cuối cùng nếu mọi người đồng ý thì mình chơi luôn.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#22
(2020-09-06, 08:56 PM)lãng Wrote: Mày viết phác ra trước đi vì mài viết văn xuôi hay nhất rồi sau đó ai muốn thêm thắt vào gì thì thêm.
Cuối cùng nếu mọi người đồng ý thì mình chơi luôn.

Ok, để hỏi lại ý kiến của Ếch, Hũ và Mãi đã. Nếu ok hết thì chơi luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#23
Tía Lia chờ đón nghe các bạn đọc tự chuyện 

10_point Rất có sáng tạo
Reply
#24
(2020-09-06, 08:51 PM)Ngại đạn. Wrote: Có muốn gì cũng đâu có được mậy, tụi mình hiểu nhau thì dễ rồi, rủ thêm người khác vào coi bộ hơi khó. Ok, nếu Ếch, Hũ và Mãi đồng ý thì rảnh rảnh tau viết luôn kịch bản và lời thoại vậy. Cần ba người đó đồng ý mới được, ok?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Cảm ơn cô Đường, thấy vắng vắng thôi thì làm đại luôn.  Smiling-face-with-halo4

10_point 10_point Thumbs-up4 Wink

Reply
#25
(2020-09-06, 09:13 PM)iO Tia Lea Wrote: Tía Lia chờ đón nghe các bạn đọc tự chuyện 

10_point Rất có sáng tạo

Tía Lia có muốn đóng 1 vai không?
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#26
(2020-09-06, 09:20 PM)lãng Wrote: Tía Lia có muốn đóng 1 vai không?

Nếu có cho Tía Lia đóng vai osin của bố già Đạn , Tía Lia có nhiệm vụ canh chừng và chắm sóc 2 cô chủ nhỏ .

Tía Lia trong vai cô môi mỏng lẻo mép  Lol
Reply
#27
Mấy anh phân vai gì cho em mà hổng có... dê được hông mấy anh? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#28
(2020-09-06, 09:23 PM)iO Tia Lea Wrote: Nếu có cho Tía Lia đóng vai osin của bố già Đạn , Tía Lia có nhiệm vụ canh chừng và chắm sóc 2 cô chủ nhỏ .

Mình đang tính xin vai con sen mà tia lea xin trước rồi.  Biggrin Biggrin
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#29
(2020-09-06, 09:24 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Mình đang tính xin vai con sen mà tia lea xin trước rồi.  Biggrin Biggrin

Thời buổi khó khăn việc làm khó tìm sis  Cheer
Thôi sis làm con sen cho ông chủ đi  Lol
Reply
#30
(2020-09-06, 09:24 PM)Ech Wrote: Mấy anh phân vai gì cho em mà hổng có... dê được hông mấy anh?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vai này đâu có dzê đâu, chỉ yêu và biết có mỗi mình em Hũ thôi mà.  Rollin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply