Đám cưới lạ lùng của cặp đôi chênh nhau 29 tuổi
#31
[quote pid='277890' dateline='1598634692']
mài ngu quá, nói mà mài hông hiểu vì đầu óc mài chỉ biết trần truồng, 

tao lập lại lần nữa, những chổ cỡi truồng là private, ở private mài muốn bóp dú bóp dái ai đó thì mài bóp, muốn khoe chim cũng hông sao

nhưng chỗ công cộng, mài có hiểu chỗ công cộng là chỗ gì hông thằng dâm đãng kia? mài google coi public place nghĩa là gì

chỗ công cộng có nhiều người, có con nít, hay chỗ đám cưới cũng có nhiều người có con nít, mài trần truồng chứng tõ mài khốn nạn

tao đá cho mài thêm vài phát cho mài mở óc mài ra  Kick3 Kick3 Kick3 Kick3
[/quote]

Beo la đá LTP Becuoi Becuoi
Reply
#32
Quote: pid='277896' dateline='1598636610']
Quote:pid='277890' dateline='1598634692']
mài ngu quá, nói mà mài hông hiểu vì đầu óc mài chỉ biết trần truồng, 

tao lập lại lần nữa, những chổ cỡi truồng là private, ở private mài muốn bóp dú bóp dái ai đó thì mài bóp, muốn khoe chim cũng hông sao

nhưng chỗ công cộng, mài có hiểu chỗ công cộng là chỗ gì hông thằng dâm đãng kia? mài google coi public place nghĩa là gì

chỗ công cộng có nhiều người, có con nít, hay chỗ đám cưới cũng có nhiều người có con nít, mài trần truồng chứng tõ mài khốn nạn

tao đá cho mài thêm vài phát cho mài mở óc mài ra  Kick3 Kick3 Kick3 Kick3

Beo la đá LTP Becuoi Becuoi

Beo la còn login trong đây nè, "nó" đá you thì có đây... Kick3 Kick3 Ghét nhất là những người thọc gậy bánh xe kiểu nầy...Mad Kick3
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#33
Kệ họ đi, Lan. Chúc Lan vui.

Tulip4
Reply
#34
(2020-08-28, 01:11 PM)LeThanhPhong Wrote: Kệ họ đi, Lan. Chúc Lan vui.

Tulip4

Kệ họ thì sẽ có rất nhiều người tưởng là Lan đá anh thật thì oan cho Lan lắm đó anh LTP.  Becuoi

Ps: Nhưng mà nói gì thì nói...Lan cũng không thích cái post trên kia của anh tí nào vì................Lan tưởng tượng không ra nổi cảnh cả đám người mình trần như nhộng mà làm sao họ có thể vui đùa hay ăn uống được như bình thường đó anh LTP. ....Cái này là Lan chỉ nói theo ý riêng của Lan và theo quan niệm của người Á-Đông nói chung thôi, chứ còn theo sự sống phóng túng, bất chấp lời nghị luận của người Âu hay Mỹ thì Lan xin được miễn bàn đấy nhá! Biggrin
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#35
(2020-08-28, 01:20 PM)Bella Wrote: Kệ họ thì sẽ có rất nhiều người tưởng là Lan đá anh thật thì oan cho Lan lắm đó anh LTP.  Becuoi

Ps: Nhưng mà nói gì thì nói...Lan cũng không thích cái post trên kia của anh tí nào vì................Lan tưởng tượng không ra nổi cảnh cả đám người mình trần như nhộng mà làm sao họ có thể vui đùa hay ăn uống được như bình thường đó anh LTP. ....Cái này là Lan chỉ nói theo ý riêng của Lan và theo quan niệm của người Á-Đông nói chung thôi, chứ còn theo sự sống phóng túng, bất chấp lời nghị luận của người Âu hay Mỹ thì Lan xin được miễn bàn đấy nhá! Biggrin

Họ muốn làm gì thì làm.  Mình có tham dự đám cưới của họ đâu, hả Lan?

Hơn nữa, cho dù được mời, Lan cũng có thể từ chối.  Phải không?

LTP phải đi nhà băng trước khi họ đóng cửa.  Gặp Lan sau.

Tulip4
Reply
#36
(2020-08-28, 02:03 PM)LeThanhPhong Wrote: Họ muốn làm gì thì làm.  Mình có tham dự đám cưới của họ đâu, hả Lan?

Hơn nữa, cho dù được mời, Lan cũng có thể từ chối.  Phải không?

LTP phải đi nhà băng trước khi họ đóng cửa.  Gặp Lan sau.

Tulip4

Anh LTP...

Đúng là họ muốn làm gì thì làm vì đó là quyền tự do của họ, nhưng Lan cũng có quyền tự do phát biểu ý lời của mình mà....Với lại Lan chỉ nói vậy thôi chứ đâu có ý là chống đối hay cấm cản gì họ đâu.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Đám cưới kiểu này mà mời Lan thì trừ khi là họ không nói cho mình biết trước chứ nếu họ báo trước thì Lan sẽ thẳng thắng trả lời là : Sẽ không đi dự đám cưới kiểu người rừng đó đâu!  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Becuoi Becuoi


Okay, anh cứ đi lo làm công việc của anh đi. Chúc anh có một ngày Thứ Sáu thật vui vẽ và thật tịnh lòng nhá.  Tulip4 Hello
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#37
Lan nè,

Vừa có tin tức cho biết hai cha con người Hồi giáo nọ giết 2 đứa con gái vì một đứa muốn hẹn hò với một anh chàng Mỹ.  Họ sống tại Mỹ đó, Lan ạ.

Texas cabbie accused in 'honor killing' of teenage daughters didn't want to raise 'whores,' wife recalled

https://www.foxnews.com/shows/fox-nation/yaser-abdel-said-texas-honor-killing-daughters 

Hai cha con người này làm như ta rất đạo đức, coi con mình như đang làm điếm, phải trừ diệt cho bằng được.

Có lẽ đối với họ, xã hội Mỹ rất rừng rú.   Becuoi. Và họ đang sống với người rừng.   Suytu
Reply
#38
(2020-08-28, 02:52 PM)LeThanhPhong Wrote: Lan nè,

Vừa có tin tức cho biết hai cha con người Hồi giáo nọ giết 2 đứa con gái vì một đứa muốn hẹn hò với một anh chàng Mỹ.  Họ sống tại Mỹ đó, Lan ạ.

Texas cabbie accused in 'honor killing' of teenage daughters didn't want to raise 'whores,' wife recalled

https://www.foxnews.com/shows/fox-nation/yaser-abdel-said-texas-honor-killing-daughters 

Hai cha con người này làm như ta rất đạo đức, coi con mình như đang làm điếm, phải trừ diệt cho bằng được.

Có lẽ đối với họ, xã hội Mỹ rất rừng rú.   Becuoi. Và họ đang sống với người rừng.   Suytu

Anh Phong...

Lan không thể đọc được tin trong link đó nhưng mấy lời anh nói mà Lan bold đó làm Lan thấy.....buồn cười quá!  Becuoi

Chắc tại anh hiểu lầm lời Lan nói trong cái post ở trên kia rồi....Không ai nói người Mỹ là người rừng đâu anh....mà chỉ có Lan nói là "đám cưới kiểu người rừng" thôi hà!  Becuoi Becuoi Becuoi

Ps:....Anh LTP nè, Lan cảm giác được là hình như anh không hài lòng vì những gì Lan nói chuyện với anh trong thread này nên Lan xin ngừng đối đáp tiếp với anh trong thread này luôn nha, tại Lan sợ tụi mình càng nói thì cái sự sân si càng dể làm cho mình bị tẩu hỏa nhập ma luôn đó! Becuoi Becuoi
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#39
Có cái tướng giống dì Tím mà cởi truồng thì OMG  Becuoi Becuoi Becuoi
Reply
#40
(2020-08-28, 03:06 PM)Bella Wrote: Anh Phong...

Lan không thể đọc được tin trong link đó nhưng mấy lời anh nói mà Lan bold đó làm Lan thấy.....buồn cười quá!  Becuoi

Chắc tại anh hiểu lầm lời Lan nói trong cái post ở trên kia rồi....Không ai nói người Mỹ là người rừng đâu anh....mà chỉ có Lan nói là "đám cưới kiểu người rừng" thôi hà!  Becuoi Becuoi Becuoi

Ps:....Anh LTP nè, Lan cảm giác được là hình như anh không hài lòng vì những gì Lan nói chuyện với anh trong thread này nên Lan xin ngừng đối đáp tiếp với anh trong thread này luôn nha, tại Lan sợ tụi mình càng nói thì cái sự sân si càng dể làm cho mình bị tẩu hỏa nhập ma luôn đó! Becuoi Becuoi

Chúng ta cần mở tâm để chấp nhận lối sống của kẻ khác.  Chúng ta không nên áp đặt phong tục tập quán của xứ sở mình (hoặc ý nghĩ của cá nhân mình) để phán xét tha nhân. 

Ví dụ cách đây không lâu chúng ta bàn đến ông Tướng Mỹ lai Việt tên là William H. Seely III. Thời xưa, mẹ ông là người Việt có chồng Mỹ nên ông mang họ cha.  Cả gia đình ông định cư tại Mỹ từ năm 1970.  Như vậy, dưới con mắt xã hội Việt, bà là một người bị khinh chê, coi là Me Mỹ (con điếm lấy Mỹ).  Bây giờ, bà Me Mỹ đó là mẹ của một ông tướng trong quân lực Mỹ được cộng đồng người Việt vinh danh.  Câu hỏi: "Cộng đồng người Việt hãnh diện với thành quả của người con, nhưng nghĩ sao về bà mẹ Me Mỹ này?"

http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=15584&pid=277779#pid277779

(LTP cũng còn phải học mở tâm để tư tưởng mình bớt hẹp hòi đó, Lan ạ. Không dễ đâu.)

Chúc Lan an vui.
Reply
#41
(2020-08-28, 03:57 PM)LeThanhPhong Wrote: Chúng ta cần mở tâm để chấp nhận lối sống của kẻ khác.  Chúng ta không nên áp đặt phong tục tập quán của xứ sở mình (hoặc ý nghĩ của cá nhân mình) để phán xét tha nhân. 

Ví dụ cách đây không lâu chúng ta bàn đến ông Tướng Mỹ lai Việt tên là William H. Seely III. Thời xưa, mẹ ông là người Việt có chồng Mỹ nên ông mang họ cha.  Cả gia đình ông định cư tại Mỹ từ năm 1970.  Như vậy, dưới con mắt xã hội Việt, bà là một người bị khinh chê, coi là Me Mỹ (con điếm lấy Mỹ).  Bây giờ, bà Me Mỹ đó là mẹ của một ông tướng trong quân lực Mỹ được cộng đồng người Việt vinh danh.  Câu hỏi: "Cộng đồng người Việt hãnh diện với thành quả của người con, nhưng nghĩ sao về bà mẹ Me Mỹ này?"

http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=15584&pid=277779#pid277779

(LTP cũng còn phải học mở tâm để tư tưởng mình bớt hẹp hòi đó, Lan ạ. Không dễ đâu.)

Chúc Lan an vui.

Dì Lan nên nghe lời anh Phong đi dì, anh khuyên dì rất hay, dì nên mở tâm ra thì cuộc đời dì sẽ bớt khổ. Anh Phong khuyên rất hay đó anh yêu.  Thankyou Thankyou
Reply
#42
(2020-08-28, 03:57 PM)LeThanhPhong Wrote: Chúng ta cần mở tâm để chấp nhận lối sống của kẻ khác.  Chúng ta không nên áp đặt phong tục tập quán của xứ sở mình (hoặc ý nghĩ của cá nhân mình) để phán xét tha nhân. 

Ví dụ cách đây không lâu chúng ta bàn đến ông Tướng Mỹ lai Việt tên là William H. Seely III. Thời xưa, mẹ ông là người Việt có chồng Mỹ nên ông mang họ cha.  Cả gia đình ông định cư tại Mỹ từ năm 1970.  Như vậy, dưới con mắt xã hội Việt, bà là một người bị khinh chê, coi là Me Mỹ (con điếm lấy Mỹ).  Bây giờ, bà Me Mỹ đó là mẹ của một ông tướng trong quân lực Mỹ được cộng đồng người Việt vinh danh.  Câu hỏi: "Cộng đồng người Việt hãnh diện với thành quả của người con, nhưng nghĩ sao về bà mẹ Me Mỹ này?"

http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=15584&pid=277779#pid277779

(LTP cũng còn phải học mở tâm để tư tưởng mình bớt hẹp hòi đó, Lan ạ. Không dễ đâu.)

Chúc Lan an vui.

Thread này đang bị anh với Lan dẫn đi lạc đề quá xa rồi đó anh LTP ơi. Lan đã nói là xin được ngừng tiếp chuyện với anh trong thread này rồi nên anh làm ơn đừng quote, đừng nhắc tới tên của Lan trong thread này nữa ngheng, cảm ơn anh trước nhá.  Please Please Please
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#43
Chung quy tất cả chỉ là một đề tài "mở tâm" (open your mind, be tolerant).

Nói dễ, nhưng làm không dễ.
Reply
#44
mài học mở tâm, dậy mài cho tao coi hình sết xi của mài coi mài mở tâm tới mức nào  Themdoan hay mài nói đạo đức giả chứ mài đếch dám làm
Reply