Bạn trai
#1
Con gái đúng là ai chẳng thích được nhận quà, nhất là những món quà từ những người thân yêu, và tất nhiên là mong ngóng nhất là từ người yêu rồi. Nhưng phải chăng con trai quá vô tâm để nhận ra điều đó.


Trên đời này những thằng con trai kiểu này chỉ có 2 loại. Loại cố tình làm trò để đỡ tốn tiền. Loại 2 cực hiếm:"Đó là Ngốc vô địch thiên hạ".


Còn quà tặng thì cái gì chẳng được, miễn nó chứa thành ý của người tặng thôi mà. Món quà nhỏ nhưng tình cảm lớn là được mà. Sao con trai vô tâm quá hay là không coi trọng người con gái.


E.B.







 
Reply
#2
nhỏ cỡ hột xoài ham?
Reply
#3
Có người yêu thì
Đau đầu vì tiền
Điên đầu vì quà


Becuoi
Reply
#4
Tưởng tình yêu là thứ cảm giác bằng trái tim , thì ra tình yeu cảm giác bằng quà
Reply
#5
Nhưng mình vẫn nuôi hy vọng, biết đâu ngày mai sẽ có bất ngờ... Nhưng hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều...
Reply
#6
tại càng lớn càng ham quà, chứ hông ham quà thì làm gì thất vọng Becuoi Becuoi
Reply
#7
tui muốn cái gì thì tui tự lấy tiền mà mua, chứ ngồi đó gác mõ hy vọng người ta cho quà rồi than, hông lẽ cuộc đời thê thảm tới mức đó sao  :nhongnheo:
Reply
#8
cái này phải hỏi mấy anh thích dê gái để chỉ cách nào dẫn đường hiêu chạy để bạn trai cho quà, dám mấy anh nói lấy tiền cho gái có đòi được ham  Becuoi
Reply
#9
Bạn trai không biết điều

Becuoi
Reply