Con đường dát vàng đến C1 của PSG
#1
Tám năm trời xây đường bằng những tờ đô là trung đông chính là bước tiến mãnh liệt nhất đưa PSG tiền đến trận chung kết Champion League lần đầu tiên

Để có được thành công phải đánh đổi bằng tiền. Nếu vẫn chưa thành công, bạn sẽ phải chi ra... rất nhiều tiền. Đó là triết lý không mới trong thế giới bóng đá. Ở thời đại mà kim tiền lên ngôi, mọi giá trị (kể cả truyền thống) có thể bị đánh bật.

Trong những năm cuối thập niên 90 thế kỷ trước, nhan dinh bong da các CLB hàng đầu Serie A từng có cuộc cạnh tranh về tiền bạc tới mức nơi đây được xem là thiên đường. Nhưng trào lưu sống nhờ “bầu sữa” của giới chủ giàu, bỏ qua giá trị, có lẽ bắt đầu từ kỷ nguyên ông chủ Abramovich đặt chân tới Chelsea.

Khi ấy, ông chủ người Nga đã “lột xác” Chelsea bằng những đồng rúp. Tấm áo mới - tấm áo kim tiền - mà Chelsea mặc lên đã khiến cả Premier League rung chuyển. The Blues chính là CLB đã phá vỡ thế thống trị của Arsenal và Man Utd ở nước Anh và chính thức bước ra châu Âu với vẻ mặt đầy ngạo nghễ.[Image: 1.jpg]
Cánh nhà báo sử dụng từ “thiếu gia mới nổi” để nói về những CLB phát triển theo cách như vậy. Nhưng giờ đây, khi Chelsea đang hướng tới sự phát triển bền vững hơn, thì PSG hay Man City lại đại diện cho tầng lớp này. Sir Alex Ferguson từng có một câu nói rất nổi tiếng với Man City trong quá khứ: “Gã hàng xóm ồn ào”.

Trên chặng đường “lột xác” từ CLB trung bình ở Ligue 1 lên thống trị tuyệt đối nước Pháp và tới trận chung kết Champions League của PSG là những đồng đô la trải đường. “Bầu sữa không đáy” của giới chủ Qatar đã tạo nên kẻ thách thức mới cho toàn châu Âu.

Có một thống kê của L'Equipe sẽ khiến nhiều người giật mình. Tổng số tiền mà tỷ phú Qatar chỉ ra để đổi lấy tấm vé dự chung kết Champions League của PSG lên tới 1,3 tỷ euro (trong vòng 9 năm). Con số ấy sẽ làm rất nhiều người giật mình! Nhưng nên nhớ, đó chỉ là một phần. Bởi lẽ, đi kèm với con số khổng lồ ấy là những mức lương cũng khổng lồ không kém.

Trong đó, hàng công của PSG được nạm vàng nhiều nhất với 685 triệu euro. Hai ngôi sao đắt giá nhất thế giới thời điểm này là Neymar (222 triệu euro) và Mbappe (180 triệu euro) đều đang thuộc biên chế của đội bóng thành Paris.

Theo thống kê, từ mùa giải 2012/13 tới nay, PSG đã gặt hái được 25 danh hiệu quốc nội (trong đó có 7 chức vô địch Ligue 1). Thậm chí, Ligue 1 từng bị gọi là “giải đấu nông dân” bởi chẳng có bất kỳ ngôi sao nào. Tất cả, đều nằm dưới sự thống trị tuyệt đối của “gã nhà giàu” thành Paris.

Nhưng sự thống trị Ligue 1 chưa bao giờ là đủ với tham vọng của giới chủ Qatar. Nói vậy để thấy PSG khao khát chức vô địch Champions League tới nhường nào. Chỉ khi giương cao được chiếc cúp bạc ở giải đấu danh giá nhất châu Âu, họ mới được thừa nhận.'
[Image: 2.jpg]

Trong những năm qua, PSG đã rất nhiều lần bị loại hết sức vô duyên ở Champions League. Điển hình nhất là ở vòng 1/8 Champions League 2016/17, PSG từng thắng 4-0 trước Barcelona trên sân nhà ở trận lượt đi. Thế nhưng, tới trận lượt về ở Nou Camp, họ đã bất ngờ thảm bại 1-6 (trong đó 3 bàn của Barcelona được ghi từ phút 88 trở đi). Hay như mùa giải trước, đội bóng thành Paris tưởng chừng như cầm vé đi tiếp khi thắng Man Utd 2-0 ở trận lượt đi tại Old Trafford. Nhưng không hiểu sao, tới trận lượt về, họ lại thua khó hiểu với tỷ số 1-3 trên sân nhà.

Tới mức, ty le keo PSG từng nhận ánh mắt coi thường của nhiều người. Họ cho rằng tấm áo kim tiền kia chưa đủ để tạo nên đẳng cấp. Thế nhưng, mặc kệ điều đó, PSG vẫn ngày ngày đắp lên chiếc áo ấy những bộ trang sức đắt giá. Và họ đã ở rất gần thành công.

Chặng đường lọt tới trận chung kết Champions League của PSG mùa này ghi đậm dấu ấn của bản lĩnh (và đương nhiên cả may mắn). Khi nhiều người tưởng chừng PSG sẽ bị Dortmund loại ngay từ vòng 1/8, họ chiến thắng thuyết phục trong trận lượt về trên sân nhà. Tới vòng tứ kết, PSG đã phải chờ tới phút 90 mới có thể gỡ hòa Atalanta rồi vượt lên. Ở vòng bán kết, họ đã cho thấy đẳng cấp cao hơn hẳn so với Leizpig, đội đã loại cả Tottenham và Atletico Madrid trước đó.

Rõ ràng, PSG xứng đáng góp mặt trong trận đấu cuối cùng ở Champions League, dù cho họ đã tránh được nhiều đối thủ mạnh. Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đã cho thấy họ hoàn toàn có thể vượt qua sóng lớn, chứ không còn là đội bóng yếu bóng vía năm nào.

Ngạn ngữ Pháp có câu: “Chỉ có một chứ nếu, người ta có thể bỏ cả Paris vào cái chai”. Và giờ đây, PSG sắp làm nên điều không tưởng mà chẳng cần bất kỳ giữ “nếu” nào. Những đau thương trong quá khứ rất có thể sẽ được bù đắp.
Reply
#2
Ngày mai, Chúa Nhật , 23 tháng 8 , trận chung kết giữa PSG và Bayern Munich , chắc chắn sẽ hay ....

GO MUNICH Clap Clap
Reply
#3
[Image: hqdefault.jpg]

Khatron ke khiladiBikers gone WILD
Reply