Đố ai biết loại nấm gì..
#16
(2020-08-21, 07:46 PM)AV\s Wrote: Mở miệng cười lớn quá ! Bộ muốn hy sinh nếm trước sao ?

Please

Tui hông dám nếm trước đâu, mà thấy ông nói chuyện vui vui nên tui mới cười lăn lộn như vậy thôi, chắc hổng có phạm luật gì đâu há!  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ủa mà sao tui biến thành Bà 8 hùi nào dzị ông ???  Suytu
Reply
#17
[quote pid='276682' dateline='1598057604']

Tui hông dám nếm trước đâu, mà thấy ông nói chuyện vui vui nên tui mới cười lăn lộn như vậy thôi, chắc hổng có phạm luật gì đâu há!  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ủa mà sao tui biến thành Bà 8 hùi nào dzị ông ???  Suytu
[/quote]


 Hể bà nào há miệng to cười lăn lộn! Cười số lần chia đều cho 8..... Thì là bà con của bà 8 hết

Please
Reply
#18
(2020-08-21, 07:57 PM)AV\s Wrote: [quote pid='276682' dateline='1598057604']

Tui hông dám nếm trước đâu, mà thấy ông nói chuyện vui vui nên tui mới cười lăn lộn như vậy thôi, chắc hổng có phạm luật gì đâu há!  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ủa mà sao tui biến thành Bà 8 hùi nào dzị ông ???  Suytu


 Hể bà nào há miệng to cười lăn lộn! Cười số lần chia đều cho 8..... Thì là bà con của bà 8 hết

Please
[/quote]

Tui là đứa con thứ 6 mà bên quê tui kêu tui là con 7 nên kêu tui là bà 7 được gùi, hổng thích làm bà 8 của ông đâu. Hìhì.... Becuoi
Reply
#19
[quote pid='276692' dateline='1598059113']


 Hể bà nào há miệng to cười lăn lộn! Cười số lần chia đều cho 8..... Thì là bà con của bà 8 hết

Please
[/quote]

Tui là đứa con thứ 6 mà bên quê tui kêu tui là con 7 nên kêu tui là bà 7 được gùi, hổng thích làm bà 8 của ông đâu. Hìhì.... Becuoi
[/quote]

6 mà chia cho 8 = 3/4 chẵn.... Còn 7 sát nhà 8... Ít nhiều gì cũng dính líu với bà 8. Túm lại cũng liên quan tới bà 8.

Please
Reply
#20
(2020-08-21, 08:27 PM)AV\s Wrote: [quote pid='276692' dateline='1598059113']


 Hể bà nào há miệng to cười lăn lộn! Cười số lần chia đều cho 8..... Thì là bà con của bà 8 hết

Please

Tui là đứa con thứ 6 mà bên quê tui kêu tui là con 7 nên kêu tui là bà 7 được gùi, hổng thích làm bà 8 của ông đâu. Hìhì.... Becuoi
[/quote]

6 mà chia cho 8 = 3/4 chẵn.... Còn 7 sát nhà 8... Ít nhiều gì cũng dính líu với bà 8. Túm lại cũng liên quan tới bà 8.

Please
[/quote]

Vậy mà cũng làm thành một bài toán được hả? Mà sao chằng chịt khó hiểu qué, thôi thì là bà 8 hay bà 7 gì thì tùy ông.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Mà nè, nếu nấm đó ông chưa thử qua thì tốt nhất là ngó nó chơi thôi chứ đừng thử bậy....rủi nó là nấm độc thì có hối hận cũng không kịp đâu .....tui đọc tin tức thấy ở bên VN có nhiều gia đình bị ngộ độc tới vô phòng cấp cứu hay chết luôn vì ăn trúng mấy loại nấm rừng mà không rỏ danh tính với sự độc hại của nó rồi đó.
Reply
#21
(2020-08-21, 01:32 PM)Bà 8 Wrote: Vậy mà cũng làm thành một bài toán được hả? Mà sao chằng chịt khó hiểu qué, thôi thì là bà 8 hay bà 7 gì thì tùy ông.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Mà nè, nếu nấm đó ông chưa thử qua thì tốt nhất là ngó nó chơi thôi chứ đừng thử bậy....rủi nó là nấm độc thì có hối hận cũng không kịp đâu .....tui đọc tin tức thấy ở bên VN có nhiều gia đình bị ngộ độc tới vô phòng cấp cứu hay chết luôn vì ăn trúng mấy loại nấm rừng mà không rỏ danh tính với sự độc hại của nó rồi đó.

 Ở không, nên đố mọi người chơi cho vui, chứ thật sự nấm này là chanterelle mushrooms, rất là ngon đó..

Cám ơn bà 8 lo cho cái mạng của tui nhe !.... Cả mấy chục năm rùi hỏng có con ghệ nào lo lắng cho sức khỏe của tui như vậy.... Tủi wá đi... !

Để tui hát 1 bài tặng bà 8 nhe....? Hỏng chịu thì thôi .

Please
Reply
#22
(2020-08-21, 08:52 PM)AV\s Wrote:  Ở không, nên đố mọi người chơi cho vui, chứ thật sự nấm này là chanterelle mushrooms, rất là ngon đó..

Cám ơn bà 8 lo cho cái mạng của tui nhe !.... Cả mấy chục năm rùi hỏng có con ghệ nào lo lắng cho sức khỏe của tui như vậy.... Tủi wá đi... !

Để tui hát 1 bài tặng bà 8 nhe....? Hỏng chịu thì thôi .

Please

Wow, ông hát đi tui nghe Clap Please ....Đã lâu rồi cũng chẳng ai muốn hát cho tui nghe hết nên tui cũng tủi thân giống như ông nè....  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c...Lúc nãy tui mới vừa nghe bản Cho Lần Cuối của đôi uyên ương Lê Uyên - Phương và do chính họ cùng song ca quá hay, quá đỉnh đó ông... Thumbs-up4
Reply
#23
(2020-08-21, 02:14 PM)Bà 7 hàng xóm bà 8 Wrote: Wow, ông hát đi tui nghe [Image: clap.gif] [Image: please.gif] ....Đã lâu rồi cũng chẳng ai muốn hát cho tui nghe hết nên tui cũng tủi thân giống như ông nè....  [Image: face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c.png]...Lúc nãy tui mới vừa nghe bản Cho Lần Cuối của đôi uyên ương Lê Uyên - Phương và do chính họ cùng song ca quá hay, quá đỉnh đó ông... [Image: thumbs-up4.png]
 

[Image: PSX-20200821-221052.jpg]

Please
Reply
#24
Rồi đó... ra nhảy belly dance đi.. Face-with-rolling-eyes4

Please
Reply
#25
(2020-08-21, 09:18 PM)AV\s Wrote: [Image: PSX-20200821-221052.jpg]


Clap Clap Tulip4 Tulip4
Cảm ơn ôg, tưởng ông chỉ nói cho vui thôi, không ngờ ông hát tặng tui thiệt....Vui lắm luôn!  Thankyou

Nếu tui chưa từng nghe qua giọng hát của ông thì chắc tui không tin đó là ông hát đâu....Nhưng nói thiệt nghe, chưa khi nào tui nghe ông hát hay như ông hát bản này hết đó....Chắc tại ông nói là ông hát tặng tui nên tui thấy ông ca bản này rất là đặc biệt đối với tui đó.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c...Nhưng mà nhắc cho ông nhớ rỏ nè....tui là tui chứ ông đừng tưởng lầm tui là bà 8 Nhiều Chuyện của ông đó nhá.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4 [Image: 3203317768.gif]
Reply
#26
[quote pid='276706' dateline='1598063944']


Clap Clap Tulip4 Tulip4
Cảm ơn ôg, tưởng ông chỉ nói cho vui thôi, không ngờ ông hát tặng tui thiệt....Vui lắm luôn!  Thankyou

Nếu tui chưa từng nghe qua giọng hát của ông thì chắc tui không tin đó là ông hát đâu....Nhưng nói thiệt nghe, chưa khi nào tui nghe ông hát hay như ông hát bản này hết đó....Chắc tại ông nói là ông hát tặng tui nên tui thấy ông ca bản này rất là đặc biệt đối với tui đó.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c...Nhưng mà nhắc cho ông nhớ rỏ nè....tui là tui chứ ông đừng tưởng lầm tui là bà 8 Nhiều Chuyện của ông đó nhá.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4 [Image: 3203317768.gif]
[/quote]

Trong đây tui có quá trời bà 8 luôn... Ông 2, 5 7, 8 gì còn có mà lị...!

Bà phải nói bà 8 nào để tui coi lại trong cuốn danh sách liệt kê thì mới biết ai là ai.

Please
Reply
#27
(2020-08-21, 09:43 PM)AV\s Wrote: [quote pid='276706' dateline='1598063944']


Clap 
Cảm ơn ôg, tưởng ông chỉ nói cho vui thôi, không ngờ ông hát tặng tui thiệt....Vui lắm luôn!  Thankyou

Nếu tui chưa từng nghe qua giọng hát của ông thì chắc tui không tin đó là ông hát đâu....Nhưng nói thiệt nghe, chưa khi nào tui nghe ông hát hay như ông hát bản này hết đó....Chắc tại ông nói là ông hát tặng tui nên tui thấy ông ca bản này rất là đặc biệt đối với tui đó.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c...Nhưng mà nhắc cho ông nhớ rỏ nè....tui là tui chứ ông đừng tưởng lầm tui là bà 8 Nhiều Chuyện của ông đó nhá.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4 [Image: 3203317768.gif]

Trong đây tui có quá trời bà 8 luôn... Ông 2, 5 7, 8 gì còn có mà lị...!

Bà phải nói bà 8 nào để tui coi lại trong cuốn danh sách liệt kê thì mới biết ai là ai.

Please
[/quote]

Thì ông cứ nghĩ bà nào mà ăn nói vô duyên nhất thì chính là tui rồi đó....Còn nếu không thì ông cứ nghĩ coi bà nào mà thích nói "móc méo" người ta nhất cũng chính là tui luôn rùi đó!  Becuoi 

Thôi tui đi tưới mấy ngọn rau lưa thưa của tui một chút ngheng, tui hơi thấm mệt rồi nên chắc sẽ turn off máy rồi đi ra luôn. Chúc ông ở lại chơi vui vẽ nha.  Thankyou Hello
Reply
#28
Tui biết cô là ai từ lâu rồi, qua cách nói chuyện !.... Nhưng như vậy thì sao ? Trong đây mình nói chuyện vui thì ai cũng là bạn bè mà. Cô xữ sự nhiều lúc tui không thích, nhưng tui hoàn toàn không có ác cảm gì với cô cả.

  Tánh tui hể bực mình thì nói ra ( chưởi lộn cũng xã láng luôn...) nhưng sau đó thì bỏ qua hết, không buồn hay hận ai cả . Đi chọc thiên hạ cho có chuyện vui để cười qua ngày là sở thích của tui.

Please
Reply
#29
(2020-08-21, 10:02 PM)AV\s Wrote: Tui biết cô là ai từ lâu rồi, qua cách nói chuyện !.... Nhưng như vậy thì sao ? Trong đây mình nói chuyện vui thì ai cũng là bạn bè mà. Cô xữ sự nhiều lúc tui không thích, nhưng tui hoàn toàn không có ác cảm gì với cô cả.

  Tánh tui hể bực mình thì nói ra ( chưởi lộn cũng xã láng luôn...) nhưng sau đó thì bỏ qua hết, không buồn hay hận ai cả . Đi chọc thiên hạ cho có chuyện vui để cười qua ngày là sở thích của tui.

Please

Chào buổi sáng ông AV's.  Hello
Tui cũng nhận ra ông đã biết tui là ai từ lâu cũng qua cách ông nói chuyện đó. Nhưng tui vẫn dùng kick as guest vì tui thích ông luôn gọi tui bằng "bà" nghe vui và tự nhiên hơn là ông gọi tui bằng "cô"....Đang vui vẽ tự nhiên ông đổi cách xưng hô như vậy làm cho tui bị....chới với đó nha ông! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Becuoi Cũng không làm sao hết, nhưng sau câu đó thì ông nói mấy lời làm cho tui thấy hơi ngại. Mà kệ đi, tui bị người ta đá giò lái quài riết cũng quen rồi, hìhì Grinning-face-with-smiling-eyes4 ...Nhưng dù sao thì tui cũng phải nói đôi lời cảm ơn ông vì ông đã không có ác cảm với tui ngheng. Thumbs-up4 Tối hôm qua tui ngủ được một giấc thật ngon với bài hát Tình Yêu Thủy Thủ ông hát tặng trong đây và bài Biển Mặn (tui qua nhà bên kia nghe ké) do ông hát đó. Một lần nữa  Thankyouông héng....Chúc ông có một ngày Thứ Bảy thật vui và thật yêu đời nhá.  Hello
Reply
#30
(2020-08-22, 05:09 PM)AV\s Wrote:  Nhà mình sát với rừng cây, cho nên có nhiều loại nấm lắm, nhất là mùa này, khi khí hậu ẩm và hầm thì cũng là mùa người ta đi săn nấm trong rừng đó.

Please

Bạn AV's thân trọng khi hái nấm nha .  Chỉ cần một lần lẫn lộn thôi là mệt rồi Innocent .
Reply