Núi Đá
#1
TTrên đỉnh núi cao bạn thấy gì ? Tôi rất thích leo núi đá đó là 1 trong những thú vui khi tôi cần có sự yên tịnh .

Cuộc đời và sự nghiệp của mỗi con người gắn liền với nhau . Trong cuộc sống hầu như ai cũng có 1 công ăn việc làm để tìm kế sinh nhai , vì thế sự nghiệp của mỗi người khác nhau mỗi người mang 1 vị trí quan trọng trong xã hội , gia đình và cá thể . Bạn thuộc thành phần , tầng lớp nào của xã hội thì bạn cũng mang vai trò của cuộc sống còn tầm quan trọng của bạn đối với xã hội thì tuỳ vào chính bản thân mình .

Hello

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#2
Vài dòng tâm sự khi tâm tư còn lắng đọng ,

Cuộc đời như 1 dòng sông có khúc eo hẹp,  khúc rộng,  khúc quanh co , có khúc sóng trào như hò hét và khúc mặt nước yên lặng như tờ .
Sự nghiệp như những ngọn núi đá mà người ta luôn cố gắng tìm cách leo lên , leo đến kiệt sức để có thể lên được đến đỉnh cao nhất và rồi ngọn núi này cao lại có ngọn núi khác cao hơn , Khi bạn leo được 1 ngọn núi bạn lại muốn thử leo lên ngọn núi cao hơn và sự nghiệp cũng thế khi bạn leo lên được 1 bậc bạn lại muốn leo lên cái ghế cao hơn , Không biết khi nào thì tôi mới biết điểm dừng lại ?

Trên đỉnh cao bạn sẽ có cảm giác bạn có thể nhìn được những gì bên dưới bạn , bạn nhìn rõ tất cả nhưng đỉnh núi càng cao thì tầm nhìn của bạn lại càng lu mờ . Với cuộc đời cũng thế bạn càng có nhiều kinh nghiệm sống bạn lại càng nhìn cuộc đời 1 cách khác đi đồng nghĩa với câu mắt mở mắt nhắm đời sẽ dễ thở hơn nhiều . 

Shy

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#3
Hello

Trong cuộc sống mọi việc mình làm đều có 1 cái giá của nó ,


Đúng vậy , trong cuộc sống của chúng ta mọi việc chúng ta làm , mọi điều chúng ta nói đều có 1 cái giá của nó tuỳ vào tâm tính của mỗi người mà thượng đế ban tặng mỗi con người 1 cuộc sống với những nỗi vui buồn khác nhau không có cuộc sống của ai giống của ai . Thời đại văn minh này đối với con người cực khổ nhiều về tinh thần hơn là thân xác . con người phải dùng trí thông minh và khối óc cuả mình để tiến thân ,nhưng đổi ngược lại những người nông dân lại cực thân nhưng tinh thần của họ có phần nhàn hạ hơn những người sống vào khối óc . Tinh Thần con người có được thoải mái thì cuộc sống mới thấy vui vẻ và coi nhẹ mọi thứ xung quanh .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#4
Chị làm em thóp tim quá. 

Cái gì cao làm em sợ lắm.

Hello
Reply
#5
Hmm.....   Trên núi đá thì .....  thì có con khỉ đá ......     Chứ còn con gì nữa .....    Nhìn kỹ lại thì không phải con khỉ đá ....   Cho nên leo lộn núi rồi .....  

Hmm....   Có thấy gì chưa????...
[Image: uc?id=1zGJzkHcMHPdU7njYNyP7PJsGpEBgeG6E]

Hmm......  Vậy là chưa thấy gì .....
[Image: uc?id=1Lo0HSVcxAmVnGY3--cjkE4t3cn4fQHFB]

Khổ quá chụp rõ vậy mà ..... còn chưa thấy .....
[Image: uc?id=1Dammqj-0JT-XQNJO4TDxL5ZMSkgDLMvf]

Bây giờ không thấy....   thì đi thay hay đi mua cái kính mà đeo ...
[Image: uc?id=1e3DV3_qrUOVQ9ISVWeomqJCAMaPwcHxc]

Until then ....   Good Luck....  

Ps...  Phá 1 tí thôi .....  rồi đi ra làm khỉ tiếp .....  ý lộn đi làm cu ly tiếp.....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#6
(2020-08-17, 01:35 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....   Trên núi đá thì .....  thì có con khỉ đá ......     Chứ còn con gì nữa .....    Nhìn kỹ lại thì không phải con khỉ đá ....   Cho nên leo lộn núi rồi .....  

Hmm....   Có thấy gì chưa????...
[Image: uc?id=1zGJzkHcMHPdU7njYNyP7PJsGpEBgeG6E]

Hmm......  Vậy là chưa thấy gì .....
[Image: uc?id=1Lo0HSVcxAmVnGY3--cjkE4t3cn4fQHFB]

Khổ quá chụp rõ vậy mà ..... còn chưa thấy .....
[Image: uc?id=1Dammqj-0JT-XQNJO4TDxL5ZMSkgDLMvf]

Bây giờ không thấy....   thì đi thay hay đi mua cái kính mà đeo ...
[Image: uc?id=1e3DV3_qrUOVQ9ISVWeomqJCAMaPwcHxc]

Until then ....   Good Luck....  

Ps...  Phá 1 tí thôi .....  rồi đi ra làm khỉ tiếp .....  ý lộn đi làm cu ly tiếp.....

Đẹp quá anh Ngáp ơi ,


Bee thích mấy cảnh thiên nhiên , sống với thiên nhiên và có mùi tự nhiên  Lol mùi cháy nắng 

Thanks anh ngáp chia sẻ .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#7
(2020-08-17, 01:18 PM)Saolấplánh Wrote: Chị làm em thóp tim quá. 

Cái gì cao làm em sợ lắm.

Hello

Hmm.... Vậy mà đòi làm sao ...... cái này chắc là sao rớt xuống đất quá ..... Until then .... Good Luck....

Ps... Hmm.... mà hình như ba sạo ..... vì mấy bà lấy chồng cao ..... đâu có sợ phải không???..... Rollin Rollin
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#8
(2020-08-17, 01:38 PM)Bee Wrote: Đẹp quá anh Ngáp ơi ,


Bee thích mấy cảnh thiên nhiên , sống với thiên nhiên và có mùi tự nhiên  Lol mùi cháy nắng 

Thanks anh ngáp chia sẻ .

Hmm..... Hôm qua bên đây có sấm sét .... hiện tai có vài vùng đang cháy ..... thế là tiêu đời hết đi chơi luôn .... Hahahahahahahahahaha....

Nói đúng là cảnh thiên nhiên ..... nhiều khi mình không để ý thì không thấy ..... khi về coi lại hình mới thấy con người quá là nhỏ bé ......

Không có chi và cũng không có ...... có gì ..... Cheer .... Until then .... Good Luck...

Ps.... Long time nô sí .... sí u nô gút ......... vì sợ bi ong chích ..... LOL-4 LOL-4 ......
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#9
(2020-08-17, 01:42 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....   Hôm qua bên đây có sấm sét ....  hiện tai có vài vùng đang cháy .....   thế là tiêu đời hết đi chơi luôn ....  Hahahahahahahahahaha....

Nói đúng là cảnh thiên nhiên .....   nhiều khi mình không để ý thì không thấy ..... khi về coi lại hình mới thấy con người quá là nhỏ bé ......    

Không có chi và cũng không có ......  có gì .....    Cheer ....    Until then ....  Good Luck...

Ps....   Long time nô sí ....  sí u nô gút .........    vì sợ bi ong chích .....   LOL-4  LOL-4 ......

Bên Bee hôm qua mưa đá , nhưng chưa đủ làm nóc nhà hư nên không có cần phải gọi bảo hiểm .nhưng cây lá cành bầu bí mướp thì có bị bầm dập lá rụng như lá mùa thu bay lả tả .

năm nay khí hậu khắc nghiệt quá , lái xe đi trên đường ngang qua các nông trại thấy tội nhà nông . cây cối khô héo chết queo hết chơn . chắc lại mất mùa .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#10
(2020-08-17, 01:21 AM)Bee Wrote: Vài dòng tâm sự khi tâm tư còn lắng đọng ,

Cuộc đời như 1 dòng sông có khúc eo hẹp,  khúc rộng,  khúc quanh co , có khúc sóng trào như hò hét và khúc mặt nước yên lặng như tờ .
Sự nghiệp như những ngọn núi đá mà người ta luôn cố gắng tìm cách leo lên , leo đến kiệt sức để có thể lên được đến đỉnh cao nhất và rồi ngọn núi này cao lại có ngọn núi khác cao hơn , Khi bạn leo được 1 ngọn núi bạn lại muốn thử leo lên ngọn núi cao hơn và sự nghiệp cũng thế khi bạn leo lên được 1 bậc bạn lại muốn leo lên cái ghế cao hơn , Không biết khi nào thì tôi mới biết điểm dừng lại ?

Trên đỉnh cao bạn sẽ có cảm giác bạn có thể nhìn được những gì bên dưới bạn , bạn nhìn rõ tất cả nhưng đỉnh núi càng cao thì tầm nhìn của bạn lại càng lu mờ . Với cuộc đời cũng thế bạn càng có nhiều kinh nghiệm sống bạn lại càng nhìn cuộc đời 1 cách khác đi đồng nghĩa với câu mắt mở mắt nhắm đời sẽ dễ thở hơn nhiều . 

Shy

Fát bỉu hay quá, chạy vô like 1 cú.. ủn hộ kỳ tới fát bỉu típ nhe

Chên lúi đá mà bị đau bụng thì đi đâu cha? 
Chắc cha nhắm 2 mét đi đại hé.. 

Biggrin Biggrin Biggrin Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#11
(2020-08-17, 10:50 PM)Hope Wrote: Fát bỉu hay quá, chạy vô like 1 cú.. ủn hộ kỳ tới fát bỉu típ nhe

Chên lúi đá mà bị đau bụng thì đi đâu cha? 
Chắc cha nhắm 2 mét đi đại hé.. 

Biggrin Biggrin Biggrin Biggrin

chào bạn Hope ,

Hỏi 1 câu Bee không biết trả lời luôn . Bee thường thì bụng dạ tốt lắm nên trước khi đi leo núi không có ăn bừa đâu , đồ ăn của Bee tuy không hấp dẫn lắm nhưng rất chất lượng  Thumbs-up4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#12
Bee mời bạn Hope 



[Image: DB8-F1-A74-6556-4506-8799-4-BD75-DED9-BE3.jpg]


(2020-07-20, 07:03 PM)Bella Wrote:
[Image: 340?cb=20200126054146&path-prefix=vi]

Có loại người thật là đáng sợ.....

Ác Nhân....
Miệng thì luôn nhẩm thánh kinh
Nhưng lại để mắt rập rình người ta
Hể mà ai lỡ nói ra
Chuyện buồn cơ nhỡ nó ra "cắn" liền
Loại người cả rắn cũng kiêng
Thì thôi ta cũng đừng phiền để tâm!
Không thôi bị chứng đái dầm
Khó mà chữa được thì lòng không yên! 
Becuoi Becuoi


NhỏLan

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#13
(2020-08-17, 10:58 PM)Bee Wrote: chào bạn Hope ,

Hỏi 1 câu Bee không biết trả lời luôn . Bee thường thì bụng dạ tốt lắm nên trước khi đi leo núi không có ăn bừa đâu , đồ ăn của Bee tuy không hấp dẫn lắm nhưng rất chất lượng  Thumbs-up4

Kiếm chỗ giải quyết cũng như trong đời sống kiếm chỗ khóc cho đã rồi thở ra tiếp tục cuộc hành trình.. có thêm nghị lực
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#14
(2020-08-17, 11:02 PM)Hope Wrote: Kiếm chỗ giải quyết cũng như trong đời sống kiếm chỗ khóc cho đã rồi thở ra tiếp tục cuộc hành trình.. có thêm nghị lực

Lol Hình như nước mắt của Bee dạo này hơi bị hiếm vì đã lâu Bee không khóc . Lol

Hug

Ngày xưa bị chửi tức điên
Bây giờ ai chửi ngồi thiền tịnh tâm . Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#15
(2020-08-17, 11:07 PM)Bee Wrote: Lol Hình như nước mắt của Bee dạo này hơi bị hiếm vì đã lâu Bee không khóc . Lol

Hug

Ngày xưa bị chửi tức điên
Bây giờ ai chửi ngồi thiền tịnh tâm . Lol

Lúc này Hope hay mít ướt, mong manh dễ vỡ òa tan chảy trong tích tắc.. 

Ngày xưa nhiều chuyện phát ghê
Ngày nay ít chuyện ngồi cười cũng thấy... ghê 

hiihihihihihi..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply