Núi Đá
#31
(2020-08-18, 08:22 PM)Ech Wrote: Không được, không được, anh khen vậy là muốn Bee ngừng hát phải không? Becuoi

Suyt, ông bầu show nói nhỏ tí dùm. Thank you.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#32
(2020-08-17, 11:28 PM)Bee Wrote: Becuoi Lúc leo núi đá chỉ suy nghĩ đến bao lâu thì lên đến đỉnh núi và cố gắng dùng hết sức để chú tâm vào leo lên thôi .  Becuoi không nhìn xuống cũng không suy nghĩ đến chuyện gì khác .

"Sao cũng được" là 1 câu nói hay mà , ai sao tui vậy  Lol

Bên tớ thì lái xe vòng vòng cũng núi non chùng chùng bập bùng bao la bát ngát.. đôi lúc tưởng tượng ra trong những lùm cây trên núi đó có những con người ẩn thân sinh sống, càng tới gần thì càng thấy họ rõ hơn, xa xa thì khó thấy hơn, tình cảm tớ cũng thế, khoảng cách càng xa tình cảm sẽ ít đi, khoảng cách gần thì thân thiện hơn, vì thế sẽ đau lòng hơn ở xa xôi kia, dạo này khi tớ gặp chuyện buồn, không được như ý, tớ luôn cố gắng đặt người ấy ở vị trí thật xa... là người xa lạ.. để tình cảm tớ được vơi bớt đi.. không phải bận tâm vì hành vi của người xa xôi kia đó.. Tớ thấy vui, bình an trong lòng. Cuộc đời, quan tâm quá đôi khi cũng không nên.. 3 chữ "Sao cũng được" có lẽ là bửu bối để lòng cho tớ đấy.. Cám ơn bạn! Thumbs-up4
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#33
(2020-08-18, 06:16 PM)Bee Wrote: Tình Lỡ ,

Tự hát tự nghe tự biên tự diễn khỏi ngại gì hết . Lol có dở quá cũng không sợ bị bể phòng trà  Lol

https://data1.ikara.co/data2/recordings/...600448.mp3


Tự tặng Hoa luôn . Tulip4  Tulip4 Tulip4 Tulip4 Lol

Xin phép lanh chanh một chút. Chỉ là để cho nó dễ thấy thôi.  Tulip4

[Image: 8243301238682455-copy.jpg]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#34
(2020-08-18, 05:03 PM)Bee Wrote: Đọc Thơ vui  Lol Chôm trên Mạng thơ vui . (ST)

Becuoi  Becuoi  Becuoi

Nghe mấy đứa cháu xui bà
Lên phây những chuyện gần xa biết liền
Nên nhờ nó lập ních nêm
Để đọc tin tức mọi miền gần xa

Tổ sư mấy đứa hại bà
Lại đăng hình ảnh bà già lên phây
Không đăng ảnh chụp mới đây
Mà đăng cái ảnh những ngày còn son

Vào phây mới được mấy hôm
Mấy thằng trai trẻ chát luôn với mình
Khen “em” xinh thật là xinh
Người ở trong hình thật giống cô tiên
Vào phây chát cả ngày đêm
Buông lời tán tỉnh nên duyên sau này

Tổ sư cả lũ chúng mày
Cứ nhìn vào ảnh có ngày chết thôi
– Anh thích “em” ở nụ cười
Thực ra răng rụng hết rồi còn đâu
– Anh thích đôi mắt bồ câu
Thực ra thì đã nát nhàu chân chim
– Anh thích ba vòng còn zin
Ngoài đời nhìn thấy đứng tim con à
– Anh thích nét đẹp kiêu sa
Ngày xưa đi học ta là hoa khôi
– Thích “em” nói chuyện rất vui
Ta là cô giáo một thời dạy văn

Mình nói là bạn đã nhầm
Thì nó lại bảo chẳng cần quan tâm
Tán chuyện với “em” vài lần
Là anh đã thấy đời cần có “em”

Nó hỏi quê quán, họ tên
Trả lời với nó ních nêm Mộng Đào
Quê quán thì giáp nước Lào
Cứ vào xứ Nghệ, huyện nào phôn sau

Nó say mình thật rồi sao
Thế thì cho nó nốc ao nhớ đời
Có tìm khắp cả đất trời
Mộng Đào không thấy trên đời đâu nha.

Cháu ơi! Mau mở phây ra
Mộng Đào gỡ xuống không bà thần kinh.

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi  cười chết luôn

Thơ vui, ai mà cũng hay sáng tác ra thơ đọc cũng vần điệu ra phết nhỉ   Clap
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#35
(2020-08-18, 07:05 PM)Bee Wrote: Cỏ Uá  Lol  chê dở như hạch thì hét thêm cho đến khi khen mới ngưng  Lol

Đang rảnh nên hát ,

Tulip4

https://www.yokara.com/recording/co-ua--...3361246208

Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4

[Image: hinh-anh-tinh-yeu-buon-773x580-copy.jpg]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#36
(2020-08-18, 05:08 PM)Bee Wrote: Có thơ Bà thì phải có thơ Ông mới đồng đều khỏi sợ bị phân bì .

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Tâm sự của lão đại gia

Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi.
Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu.
Ngày xưa sức mạnh như trâu
Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa.
Ngày xưa chẳng kể sớm trưa
Bây giờ loáng thoáng lưa thưa gọi là.
Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột như rồng phun mưa.
Bây giờ như cải muối dưa
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu.
Trải qua một cuộc bể dâu.
Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa mà…
Nay mai về với Ông Bà
Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân…

Tội lỗi tội lỗi .

(st) Becuoi  Becuoi  Becuoi

Biggrin Ngày xưa Oanh Oanh
Ngày nay Liệt Liệt 

hahahahahaaha

Ngày xưa Anh Kiệt
Ngày nay cũng.. Anh Kiệt 

hahahahahaha
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#37
(2020-08-18, 08:20 PM)Dược Tuệ Wrote: Bee hát hay nhất VB.  Clap

Trời ơi không xong rồi .
tiếc đứt ruột đứt gan rồi , Lỡ tập và hát 1 bài mới ơi là mới , dở ơi là dở , lạ ơi là lạ , mà giờ quay lại định post lên thì có người khen rồi , hông lẽ không post thì tiếc công tập bài hát mới , mà post thì lỡ phát biểu là có ai khen mới ngưng 

Lol thôi bây giờ Bee năn nỉ anh Dược Tuệ đẹp trai nhất VB phán 1 lời chê dùm đi để Bee được post bài đã lỡ hát  Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#38
(2020-08-18, 08:22 PM)Ech Wrote: Không được, không được, anh khen vậy là muốn Bee ngừng hát phải không? Becuoi

Thì bởi vậy .  Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#39
(2020-08-18, 09:06 PM)Bee Wrote: Trời ơi không xong rồi .
tiếc đứt ruột đứt gan rồi , Lỡ tập và hát 1 bài mới ơi là mới , dở ơi là dở , lạ ơi là lạ , mà giờ quay lại định post lên thì có người khen rồi , hông lẽ không post thì tiếc công tập bài hát mới , mà post thì lỡ phát biểu là có ai khen mới ngưng 

Lol thôi bây giờ Bee năn nỉ anh Dược Tuệ đẹp trai nhất VB phán 1 lời chê dùm đi để Bee được post bài đã lỡ hát  Lol

Bee hát dở vô đối.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#40
(2020-08-18, 08:41 PM)Hope Wrote: Bên tớ thì lái xe vòng vòng cũng núi non chùng chùng bập bùng bao la bát ngát.. đôi lúc tưởng tượng ra trong những lùm cây trên núi đó có những con người ẩn thân sinh sống, càng tới gần thì càng thấy họ rõ hơn, xa xa thì khó thấy hơn, tình cảm tớ cũng thế, khoảng cách càng xa tình cảm sẽ ít đi, khoảng cách gần thì thân thiện hơn, vì thế sẽ đau lòng hơn ở xa xôi kia, dạo này khi tớ gặp chuyện buồn, không được như ý, tớ luôn cố gắng đặt người ấy ở vị trí thật xa... là người xa lạ.. để tình cảm tớ được vơi bớt đi.. không phải bận tâm vì hành vi của người xa xôi kia đó.. Tớ thấy vui, bình an trong lòng. Cuộc đời, quan tâm quá đôi khi cũng không nên.. 3 chữ "Sao cũng được" có lẽ là bửu bối để lòng cho tớ đấy.. Cám ơn bạn! Thumbs-up4

Có đôi khi mình hết lòng vì những người xa xôi ấy xa xa ấy nhưng người ta không hiểu đươc hết và đã không nhận hết những gì bạn ban trao ra cho người xa xa ấy nên cái họ cho ra lại cũng xa xa nên mail đi càng xa xa thì càng lâu lâu mới nhận được và khi nhận được thì không còn nóng bỏng như xưa xa đó mà đã lạnh nhạt phần nào , Thôi thì những gì không nằm trong tầm kiểm soát của mình được thì mình chỉ biết nhận và an ủi chính mình bằng : Sao cũng được chứ mình đâu thể nào thay đổi được cuộc diện vì thế nếu không thể nói 3 chữ I LOve You thì thay vào đó bằng 3 chữ : Sao cũng được sẽ nhẹ lòng hơn cho cả 2 phía . Hug

Love as always  Hug

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#41
(2020-08-18, 09:09 PM)Dược Tuệ Wrote: Bee hát dở vô đối.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Lol
Cám ơn anh  Tulip4
Mùa Đông Hoa Trắng 

https://www.yokara.com/recording.jsp?rec...rException

Còn em vẫn ngồi đây - mong dáng anh quay về .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#42
(2020-08-18, 08:42 PM)Ngại đạn. Wrote: Xin phép lanh chanh một chút. Chỉ là để cho nó dễ thấy thôi.  Tulip4

Cám ơn anh Đạn nhiều . 

Tulip4Bee hát dở mà cũng có banner đẹp thấy mắc cở quá  Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#43
(2020-08-18, 09:12 PM)Bee Wrote: Có đôi khi mình hết lòng vì những người xa xôi ấy xa xa ấy nhưng người ta không hiểu đươc hết và đã không nhận hết những gì bạn ban trao ra cho người xa xa ấy nên cái họ cho ra lại cũng xa xa nên mail đi càng xa xa thì càng lâu lâu mới nhận được và khi nhận được thì không còn nóng bỏng như xưa xa đó mà đã lạnh nhạt phần nào , Thôi thì những gì không nằm trong tầm kiểm soát của mình được thì mình chỉ biết nhận và an ủi chính mình bằng : Sao cũng được chứ mình đâu thể nào thay đổi được cuộc diện vì thế nếu không thể nói 3 chữ I LOve You thì thay vào đó bằng 3 chữ : Sao cũng được sẽ nhẹ lòng hơn cho cả 2 phía . Hug

Love as always  Hug

Bạn chẻ bạn leo núi được
Tớ già dồi tớ nhìn xa xăm thoy

Lúc xưa đặt nặng mọi người
Lúc này đặt nhẹ tất cả

Lúc xưa nóng bỏng rát da
Lúc này mát nguội chẳng tha thiết gì 

Ai mà muốn được cái chi
Thì ta cứ thế "Ừ, sao cũng được"

Ai mà muốn tả khùng điên
Thì ta cứ yes, cho yên thế đời 

Đúng sai thì đã làm sao
Bớt 1 cái miệng làm vui cả làng 

Hông hát được, đóng góp thơ.. thẩn vậy
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#44
(2020-08-18, 09:23 PM)Hope Wrote: Bạn chẻ bạn leo núi được
Tớ già dồi tớ nhìn xa xăm thoy

Lúc xưa đặt nặng mọi người
Lúc này đặt nhẹ tất cả

Lúc xưa nóng bỏng rát da
Lúc này mát nguội chẳng tha thiết gì 

Ai mà muốn được cái chi
Thì ta cứ thế "Ừ, sao cũng được"

Ai mà muốn tả khùng điên
Thì ta cứ yes, cho yên thế đời 

Đúng sai thì đã làm sao
Bớt 1 cái miệng làm vui cả làng 

Hông hát được, đóng góp thơ.. thẩn vậy

Clap Clap Clap Clap Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4

Hôm nay bạn đang đỉnh cao của lâu đài thơ hả ? hay lắm đó làm nhiều tác phẩm ra đời đi cho thiên hạ thưởng thức với .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#45
(2020-08-18, 09:25 PM)lãng Wrote: Hình như mài chua bao giờ làm banner cho tau phải không Đạn.

Trời ơi cái chữ ký , Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi


Rollin Rollin Rollin Rollin

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply