Trồng bí đao
#31
(2020-08-17, 03:34 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....   Cũng chưa đủ ngầu ..... chừng nào trồng tới khi .....  trái đỏ ra .....  rồi trái đó bị tàn hình hay biến mất mới là ngầu .....   Ngáp tui bị hoài ......   trồng nó ra đỏ chưa kịp hái .....  ngày hôm sau trái đó bốc hơi và biến mất ......    Rollin  Rollin ....   vậy mới thấy ngầu chưa .....  Hahahahahahahahahahaha....   Until then ....    Good Luck...

Ps...   Biết mất 1 trái thì đâu có ngầu ....   biến mất luôn cả chục trái đỏ mới ngầu....   Hahahahahahahahahaha....    Nhiều khi bay hơi mất  luôn cả cây ....    banana-skipping-rope-smiley-emoticon  banana-skipping-rope-smiley-emoticon ....  thiệt là bó-tay-dọt-còm

Trồng là tôi, lấy đủa thần gỏ cho nó tàn hình cũng là tôi luôn

Biggrin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#32
(2020-08-17, 04:29 PM)AV\s Wrote:  Then your surgestion was spraying them in the morning so the water vaporizered out,ready for the sun burning the sustains left in the leaf instead of spray them at nigh when temp is going down so the leaf can absorb them ? 

 Spay as much epsom salt as you wish it will make better to waste than damage none.

 Adjusting your smart but not epsom salt limitation.

Please

Hmm..... Two words for you ..... fungus and mold ..... Tưới vào ban chiều thì cơ hội cây sẽ bị nấm, bị mốc nhiều hơn là tưới vào sáng sớm ....

Có đọc kỹ không cà .... khi tưới chất lượng muối lên cây để cây có đủ thời gian hút vào .... sau đó tưới lại bằng nước thường .... thì làm sao mà bị "salt burn" được.... Until then .... Good Luck....

Ps... Thiệt đúng là chán như con gián ..... Giống như hồi trước có người cãi làm sao tách tiếng ra khỏi bài nhạc ..... sau đó người đó trốn mất tiêu luôn .... Hahahahahahahahaha....

Pps... Điệu này chắc phải ôn lại bài học ...... về cách làm nhà nông hay ôn lại bài vở về .... bio-chem quá..... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#33
(2020-08-17, 04:28 PM)Hải đăng Wrote: Linh thiệt nha anh trai moi cắt ngọn hôm qua 
Hôm nay dã có con gái rồi

 Hy vọng là mấy bà, cô đừng bắt chước cắt ngọn để có con GÁI nhe.... Xin đọc kỹ hướng dẫn, trước khi sữ dụng.


Please
Reply
#34
(2020-08-17, 04:52 PM)AV\s Wrote:  Hy vọng là mấy bà, cô đừng bắt chước cắt ngọn để có con GÁI nhe.... Xin đọc kỹ hướng dẫn, trước khi sữ dụng.


Please

Becuoi Becuoi Becuoi

Cắt sao trui lũi luôn
Reply
#35
(2020-08-17, 04:49 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....   Two words for you .....   fungus and mold .....   Tưới vào ban chiều thì cơ hội cây sẽ bị nấm, bị mốc nhiều hơn là tưới vào sáng sớm ....

Có đọc kỹ không cà ....  khi tưới chất lượng muối lên cây để cây có đủ thời gian hút vào ....  sau đó tưới lại bằng nước thường ....  thì làm sao mà bị "salt burn" được....   Until then ....  Good Luck....  

Ps...  Thiệt đúng là chán như con gián .....  Giống như hồi trước có người cãi làm sao tách tiếng ra khỏi bài nhạc .....    sau đó người đó trốn mất tiêu luôn ....   Hahahahahahahahaha....

Pps...    Điệu này chắc phải ôn lại bài học ......  về cách làm nhà nông hay ôn lại bài vở về .... bio-chem quá.....     LOL-4  LOL-4

 Tại cãi với anh mệt quá ! Không có logic chút nào nên....

 Thử hỏi người ta không mượn mà anh cũng xía vô làm gì ? Bản nhạc người ta tự nhiên với lời thật, người thật của ca sĩ, anh nhảy vô ế địt lại rồi nói là remix... Nghe chả có ra mịa gì hết ! Nhưng anh vẫn làm nhiều lần.. Tuy người ta hỏng nói nhưng Lãng nhà ta hỏng thích tánh cà lanh mà hỏng được việc như vậy đâu.

 Anh lớn rồi chắc cũng có nghe câu " Nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại" chứ hén.

Please
Reply
#36
(2020-08-17, 04:39 PM)AV\s Wrote: Ruồi ơi là ruồi ! Epsom salt là nguyên chất từ đất, không phải là chất hóa học do con người làm ra. Chỉ có tinh chế cho sạch hay ít sạch thôi chứ không có phân biệt epsom salt cho food, bathing, cosmetic hay gardening đâu. Research trước rồi hãy sữa sai người khác.

Please

Hmm.....   Vậy thôi để tui từ từ học lại tiếng Anh, tiếng Mẽo nhé .....
[Image: uc?id=1y8Gr_U1_qWUQnXmj01VXJwpF9I1L18-r]

Xin hết .....   Until then ....  Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#37
(2020-08-17, 05:00 PM)AV\s Wrote:  Tại cãi với anh mệt quá ! Không có logic chút nào nên....

 Thử hỏi người ta không mượn mà anh cũng xía vô làm gì ? Bản nhạc người ta tự nhiên với lời thật, người thật của ca sĩ, anh nhảy vô ế địt lại rồi nói là remix... Nghe chả có ra mịa gì hết ! Nhưng anh vẫn làm nhiều lần.. Tuy người ta hỏng nói nhưng Lãng nhà ta hỏng thích tánh cà lanh mà hỏng được việc như vậy đâu.

 Anh lớn rồi chắc cũng có nghe câu " Nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại" chứ hén.

Please

Hmm.... Xin lỗi nhé .... Ngáp tui không có phá hoại .... vì tiếng hát vẫn là tiếng hát của ca sĩ đó .... Ngáp tui chỉ làm bớt tiếng ông, cho thêm tiếng vang, chỉnh lại tiếng nhạc cho to hay nhỏ lại thôi .... Vì vậy mới ghi là remix .... Cái này cố ý nói nếu mà 1 người muốn hát tiếng hay thì nên để ý tới những điểm nhỏ như vậy .... Và ngày sau Ngáp tui đã xóa bài đó đi .... vì có lẽ người đó đã nghe và hy vọng học hỏi được thêm chút đỉnh ....

Còn những người khác không thích thì đừng có nghe..... Muốn nói tui là phá hoại cũng được hay nhiệt tình + ngu dốt cũng không sao .... chỉ cần 1 người trong 100 ngươi hay 1000 người học thêm và rút tỉa thêm 1 ít hay 1 tí kinh nghiệm cũng đủ rồi .... Until then .... Good Luck.....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#38
(2020-08-17, 05:04 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....   Vậy thôi để tui từ từ học lại tiếng Anh, tiếng Mẽo nhé .....
[Image: uc?id=1y8Gr_U1_qWUQnXmj01VXJwpF9I1L18-r]

Xin hết .....   Until then ....  Good Luck....

 Anh đang muốn chứng minh cái nông cạn trong hiểu biết của anh sao ? Nếu tui thay vào đó bằng " Total nutrition suitable for your daily consumable by mouth or rectal insertion " thì cũng vậy thôi !

 Quan trọng là anh phải biết vật liệu đó là gì, từ đâu ra, ký hiệu hóa học của nó là gì thì mới khẳng định nên dùng bằng cách nào.

Please
Reply
#39
(2020-08-17, 05:10 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....  Xin lỗi nhé ....   Ngáp tui không có phá hoại ....  vì tiếng hát vẫn là tiếng hát của ca sĩ đó ....  Ngáp tui chỉ làm bớt tiếng ông, cho thêm tiếng vang, chỉnh lại tiếng nhạc cho to hay nhỏ lại thôi ....    Vì vậy mới ghi là remix ....      Cái này cố ý nói nếu mà 1 người muốn hát tiếng hay thì nên để ý tới những điểm nhỏ như vậy ....   Và ngày sau Ngáp tui đã xóa bài đó đi ....    vì có lẽ người đó đã nghe và hy vọng học hỏi được thêm chút đỉnh ....  

Còn những người khác không thích thì đừng có nghe.....      Muốn nói tui là phá hoại cũng được hay nhiệt tình + ngu dốt cũng không sao .... chỉ cần 1 người trong 100 ngươi hay 1000 người học thêm và rút tỉa thêm 1 ít hay 1 tí kinh nghiệm cũng đủ rồi ....      Until then ....  Good Luck.....

Người ta có mượn đâu ? Có ai đã dùng cái ế địt của anh chưa ? Anh đếm lại mấy ngón tay của anh đi.

Please
Reply
#40
Hmm....  Thôi vào xin lỗi chủ nhà .....  và không phá nữa ..... vì cái tội ngu si.....  đần độn và dốt nát... của tui......  Hahahahahahahahaha.....     Until then ....  Good Luck....

Ps...  You say pồ tế tồ .... I say pồ tá tô .......   they are same ..... "S. H. I. T."....  we eat we die....  we don't eat we still die ....  so sêm-mo, sêm-mô....   in the end ..... "S. H. I. T."........ we still DIE!!!!!......
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#41
Con gái bí chết rồi buồn 5 phút 5 giay
Reply
#42
(2020-08-24, 03:06 PM)Hải đăng Wrote: Con gái bí chết rồi buồn 5 phút 5 giay

Hmm.... Xin chia buồn .... nếu trời còn ấm thì nó sẽ ra bông khác lại .... còn không thì sang năm làm lại từ đầu ..... Hiện tại bên đây trời lạnh, dây bắt đầu ngủm .... nhưng vẫn còn 1 dây con gái .... đang ra bông mà không có bông đực ..... điệu này chắc tiêu luôn..... Until then .... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#43
(2020-08-24, 05:19 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Xin chia buồn ....  nếu trời còn ấm thì nó sẽ ra bông khác lại ....   còn không thì sang năm làm lại từ đầu .....       Hiện tại bên đây trời lạnh, dây bắt đầu ngủm ....  nhưng vẫn còn 1 dây con gái ....  đang ra bông mà không có bông đực .....  điệu này chắc tiêu luôn.....  Until then ....   Good Luck...

Ai da thoi mình làm xuôi đi đay con trai kg ha
Reply
#44
(2020-08-24, 05:44 PM)Hải đăng Wrote: Ai da thoi mình làm xuôi đi đay con trai kg ha

Hmm.... Đếm có có bao nhiêu sợi ..... cắt bớt ngọn của 1/2 số dây .... để nó ra nhánh mới .... thì họa may nó sẽ ra nhánh cái..... Có thể tưới nhiều nước lên để nó ra thêm bông cái.... Until then .... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply