Luật Lệ Chợ Trơì: Xin các thành viên góp y' kiến !!!!
#16
(2020-08-15, 05:14 PM)Ech Wrote: Ý tui nói người thứ nhì trong list chính là Bella đó, ban Bella là Vietbest yên liền. Khỏi tán dương tui.  Shy

Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4 Clap Clap Clap
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#17
(2020-08-15, 06:27 PM)lãng Wrote: xin thêm

4) dê mods  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cái đó thì tùy theo dê ra sao. Nếu dê lịch sự như... lãng công tử thì khg sao, còn mấy tên nói chuyện nham nhở mất dạy thì cẩu đầu trảm thẳng tay.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

À thêm nữa, mấy threads quảng cáo vớ vẩn linh tinh sao mods khg xóa đi ?
Reply
#18
Ý kiến của tôi.

Xin nói thẳng là mọi chuyện rắc rối ở VB này nếu có cũng chỉ xảy ra ở khu chợ Trời thôi, ở những nơi khác thì hầu như không có hoặc nếu có cũng chỉ dừng lại ở một mức độ có thể chấp nhận được nên có lẽ khỏi cần lo nhiều. Thế nên việc điều hành ở chợ Trời (CT) thì BĐH nên tăng cường thêm Mods hoặc thời gian để theo dõi và nên có luật lệ rõ ràng hơn. Cụ thể như sau: (theo ý của tôi thôi).

- Khách có quyền mở threads và nêu những vấn đề thắc mắc cần thiết để hỏi mọi người hoặc nhờ giải đáp cụ thể. Dĩ nhiên vấn đề nêu ra khác hoàn toàn với việc mở ra để thóa mạ, khích bác thành viên chính thức của diễn đàn bằng những lời lẽ không hay ho hoặc từ ngữ dơ dáy, bởi cái cần coi trọng và cần bảo vệ ở đây là những thành viên có ghi danh đàng hoàng(TV) chứ không phải là một người Khách nào đó.  

- TV dĩ nhiên cũng có toàn quyền mở threads ngoài đó để vui chơi với bạn bè hoặc cả Khách muốn tham gia. Khi ấy cái luật yêu cầu khách có lời lẽ không phù hợp ra khỏi thread do mình lập ra sẽ được áp dụng sau ba lần yêu cầu. Quy định này đặc biệt không nên áp dụng cho Khách. Bạn đã không tự trọng khi dùng nick as guest thì đừng mong chúng tôi không tôn trọng bạn được, đó là lẽ công bằng thôi. Muốn gì cứ lấy nick ghi danh ra mà nói chuyện với nhau, mọi người sẵn sàng lắng nghe.

- Những quy định chung như không dùng lời lẽ tục tằn, không mang chuyện nơi khác về CT của VB bàn luận thì không nói nữa rồi. 

- Nếu có chuyện rắc rối không đáng có xảy ra, Mod có quyền ra mặt cảnh báo công khai mà không cần giải thích nhiều lời, đồng thời ghi luôn hình thức xử lý ngay trong thread đó luôn, cụ thể là xóa post đó hoặc thread đó, vậy thôi. Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với việc bịt mặt làm Khách rồi muốn nói gì thì nói, muốn chửi gì thì chửi, muốn chửi ai cũng được. 

- Trong thời gian qua có một số posts, một số threads bị xóa một cách bí mật, âm thầm, không công khai cho người khác biết rằng nó sẽ bị xóa khiến cho một số người ấm ức, mối hận lòng ấy còn giữ mãi trong người, chờ dịp là ra thread kiện tụng, xỏ xiên là mod này xóa, mod kia thủ tiêu dù sự thật chưa phải là vậy. 

Vấn đề ở đây là do nhiều Mods cứ nghĩ là mình có thể tự do mặc áo xanh, áo tím, áo đỏ... của Mod để trò chuyện vô tư với mọi thành viên dẫn đến việc bị lờn mặt, đến khi có chuyện xảy ra thì khó ăn khó nói vì họ đã biết mình là ai. Thành viên dê Mod là chuyện bình thường, chứ Mod mà dê lại thành viên thì mọi chuyện nó khác đi rất nhiều dưới mắt mọi người là vậy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Trên đây cũng chỉ là ý kiến đề nghị cá nhân thôi, cái nào thấy áp dụng được xin cứ tự nhiên, không có ý Dạy Đời ai, tất cả chỉ là mong muốn cho diễn đàn ngày một trật tự hơn, vui hơn thôi.   Tulip4

Nhắn thêm:

Ông bà nào muốn tôi Dạy Đời giùm cho xin cứ tự nhiên mở thread mới mà tranh luận, tôi xin một lần nguyện làm người xấu cho biết thế nào là chửi có nghệ thuật, chửi như hát cải lương, chửi bằng lời lẽ đi sâu vào trong óc ba năm sau còn nhớ đời, chửi toát mồ hôi mẹ mồ hôi con cho hết cảm mạo thương nàng, ý wên, cảm mạo thương hàn.  Biggrin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#19
(2020-08-15, 08:36 PM)Ngại đạn. Wrote: Vấn đề ở đây là do nhiều Mods cứ nghĩ là mình có thể tự do mặc áo xanh, áo tím, áo đỏ... của Mod để trò chuyện vô tư với mọi thành viên dẫn đến việc bị lờn mặt, đến khi có chuyện xảy ra thì khó ăn khó nói vì họ đã biết mình là ai. Thành viên dê Mod là chuyện bình thường, chứ Mod mà dê lại thành viên thì mọi chuyện nó khác đi rất nhiều dưới mắt mọi người là vậy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cái này tau không đồng ý với mài. Mods cũng như mình thôi, họ cũng có quyền được vui chơi đùa giỡn vv chứ mài. Còn chuyện lờn mặt Mods là ý thức của mỗi thành viên, trong đây ai cũng qua tuổi lớn rồi nên những hành xử vô lý như ỷ quen Mod này Mod nọ rồi coi thường "pháp luật" là điều họ phải tự xấu hổ.

Còn chuyện ai dê ai thì xin cho mọi người được ... bình đẳng  Biggrin  .

Đây chỉ là một cái diễn dàn cho mọi người từ khắp mọi nơi có thể đến để giải trí, tâm tình, chia sẻ kiến thức vv. Nên đâu có cần khe khắt quá như 1 cơ quan hay 1 công ty.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#20
(2020-08-15, 08:48 PM)lãng Wrote: Cái này tau không đồng ý với mài. Mods cũng như mình thôi, họ cũng có quyền được vui chơi đùa giỡn vv chứ mài. Còn chuyện lờn mặt Mods là ý thức của mỗi thành viên, trong đây ai cũng qua tuổi lớn rồi nên những hành xử vô lý như ỷ quen Mod này Mod nọ rồi coi thường "pháp luật" là điều họ phải tự xấu hổ.

Còn chuyện ai dê ai thì xin cho mọi người được ... bình đẳng  Biggrin  .

Đây chỉ là một cái diễn dàn cho mọi người từ khắp mọi nơi có thể đến để giải trí, tâm tình, chia sẻ kiến thức vv. Nên đâu có cần khe khắt quá như 1 cơ quan hay 1 công ty.

Mài nói có cái đúng của mài, nhưng nếu tất cả mọi người đều có cùng một suy nghĩ tốt đẹp như nhau thì ai nói làm gì, bởi khi đó chuyện phân biệt giữa các Mods và thành viên đều bình đẳng thôi. 

Vấn đề là nhiều thành viên khác không nghĩ vậy, họ hay ỷ lại, cứ nghĩ là có quen biết và nói chuyện được với Mod thì vị trí của họ càng cao, càng đẹp nên muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, làm cho mấy Mods đâm ra khó xử khi có chuyện xảy ra, mà chuyện khó xử thì thường là có hoài. Thế nên đó cũng chỉ là chuyện nên tránh đi thôi. 

Đồng ý là không nên khắt khe quá, nhưng cũng không nên dễ dãi quá, ranh giới giữa hai cái này rất mong manh, cách thức nói trên chỉ nhằm bảo vệ cho các Mods thôi, không có ý phân biệt đâu.

Thiệt lòng mà nói, qua những chuyện xảy ra trên này nếu mà xảy ra ở ngoài đời, bảo đảm với mài là có người vào nhà đá ngồi bóc lịch đếm từng ngày nhìn lá mùa thu rụng từng chiếc lả tả rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thiệt tình thì tau cũng không muốn dính líu vào mấy chuyện tế nhị này, thà cứ làm người câm người điếc, vờ vịt làm người tốt để chơi vui cũng ok, chả ai trách được mình. Nhưng nhìn thấy nhiều chuyện tế nhị đã từng xảy ra, nổi cơn tưng tưng lên, thử một lần làm người xấu coi nó ra sao. Cảm giác bây giờ là chán nản vì mình vốn không phải như thế, thích cái vui mà đâm đầu vào cái không vui, bởi sống khác đi xem ra cũng chẳng vui gì.

Thôi kệ, một lần rồi thôi, cùng lắm là giã từ tụi bây lui về đuổi gà chăn dzịt, tự mài mực để làm thơ con cóc cho ếch nhái ễnh ương nó nghe cũng được mà.  Smiling-face-with-halo4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#21
(2020-08-15, 09:15 PM)Ngại đạn. Wrote: Thôi kệ, một lần rồi thôi, cùng lắm là giã từ tụi bây lui về đuổi gà chăn dzịt, tự mài mực để làm thơ con cóc cho ếch nhái ễnh ương nó nghe cũng được mà.  Smiling-face-with-halo4

Mài góp ý kiến mà làm như Kinh Kha chuẩn bị bơi qua sông Dịch vậy mài  Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#22
(2020-08-15, 09:25 PM)lãng Wrote: Mài góp ý kiến mà làm như Kinh Kha chuẩn bị bơi qua sông Dịch vậy mài  Wink

Cái này thì xin nói thật lòng mình luôn.

Nói về những vấn đề không đáng để nói, những vấn đề có dính líu tới cãi vã, không vui, gây hiềm khích với người khác là một điều tôi tự cảm thấy xấu hổ với chính mình. Khi đã tự thấy xấu hổ với chính mình rồi thì cũng nên chuẩn bị một con đường mới để bước tiếp, một nơi mới để làm lại, vậy thôi hà.

Cực chẳng đã mới làm vậy, bức xúc lắm mới làm vậy. Cá nhân mình còn cảm thấy mình cũng chỉ là con người bình thường với đầy đủ hỉ nộ ái ố, tham sân si đầy đủ nên đang muốn dặn với lòng mình phải sống cho khác đi cho khỏi chật đất, vậy mà làm không được thì sống để làm gì?. Chỉ nên chọn lựa, hoặc là tốt hẳn hoặc là xấu hẳn, tốt thì nên sống, cảm thấy xấu hổ thì nên tự mình diệt mình đi, đừng để người khác ra tay.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#23
Ấy chết, mày làm tao ngại quá Becuoi Becuoi

Reply
#24
(2020-08-15, 09:47 PM)Ech Wrote: Ấy chết, mày làm tao ngại quá  Becuoi  Becuoi

Ai cũng lớn hết rồi ku. Ai cũng phải tự chịu trách nhiệm cho lời nói của mình, chỉ có điều khác nhau về cách thức thể hiện thôi. Ba thằng pháo nổ, mỗi tên có một cách thể hiện khác nhau mà. 

Mài không khoan nhượng với người mài không thích hoặc đụng chạm đến chuyện của mài hoặc bạn bè của mài, nhưng mài cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi ý kiến hay việc làm mà mài biết cho mọi người kể cả thân hay lạ, đó là một cái đặc trưng riêng của mài mà ai cũng thấy rõ, dĩ nhiên với cách sống thẳng tưng ấy sẽ có nhiều người yêu mến mài và cũng có nhiều kẻ ghét mài, kể cả hận tình mài.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhưng với tau, cái Tâm của mài tốt, nhiêu đó cũng đủ để tau yêu mài, chết mê chết mệt với mài rồi, đừng lo ku.  love
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#25
Ngại Đạn, Anh
Anh lý luận rất là sắc bén.
hy vọng là như vậy.

hi
hi
hi
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#26
(2020-08-15, 10:19 PM)goimi Wrote: Ngại Đạn, Anh
Anh lý luận rất là sắc bén.
hy vọng là như vậy.

hi
hi
hi

Cảm ơn anh.  Tulip4

Dù sao cũng chỉ là ý kiến của cá nhân tôi thôi, với hy vọng mong muốn cho diễn đàn ngày một vui thêm thôi anh. Làm sao mà được mọi người vào chơi thật vui vẻ, chia sẻ nhiều kinh nghiệm sống cũng như nhiều câu chuyện bổ ích với nhau thôi. Mọi ưu tư, hờn giận, hơn thua xin để ở bên ngoài.

Cũng khó thiệt luôn.  Smiling-face-with-halo4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#27
(2020-08-15, 10:31 PM)Ngại đạn. Wrote: Mọi ưu tư, hờn giận, hơn thua xin để ở bên ngoài.

Cũng khó thiệt luôn.  Smiling-face-with-halo4

Đừng mài, có chút ... hờn giận đời vẫn dễ thương hơn mài ơi.
Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#28
Thread nào là của tôi?

Có người thắc mắc về chủ thread.  Theo định nghĩa, "thread của tôi" có nghĩa "tôi" là người lập ra thread đó. Trách nhiệm chủ của thread là giữ gìn thread của mình được trong sáng, vì thế chủ thread có thể:

  1. Mời nick nào gây mất trật tự, phá phách ra khỏi thread. Nếu được mời 3 lần nhưng khách không muốn ra, Mod sẽ có biện pháp với khách.
  2. Xóa bỏ thread không cần thông báo.
Đó cũng là để giúp Mod giữ trật tự trong diễn đàn.

Mục đích của diễn đàn là chìa vui xẻ buồn, không phải là nơi gây chiến.  Ai không tôn trọng luật lệ của VietBest có thể tự rút lui tìm những diễn đàn khác thích hợp hơn.
Reply
#29
Về quan điểm chung, rất đồng ý với những ý kiến của anh Phong. Tuy nhiên cũng xin được nói rõ thêm một chút để tránh những hiểu lầm đáng tiếc xảy ra. Bởi không nói thì thôi, đã nói thì nói cho hết ý luôn.

Theo anh thì:

(2020-08-16, 08:36 AM)LeThanhPhong Wrote: Có người thắc mắc về chủ thread.  Theo định nghĩa, "thread của tôi" có nghĩa "tôi" là người lập ra thread đó. Trách nhiệm chủ của thread là giữ gìn thread của mình được trong sáng, vì thế chủ thread có thể:

  1. Mời nick nào gây mất trật tự, phá phách ra khỏi thread. Nếu được mời 3 lần nhưng khách không muốn ra, Mod sẽ có biện pháp với khách.
  2. Xóa bỏ thread không cần thông báo.
Đó cũng là để giúp Mod giữ trật tự trong diễn đàn.
............

- Đồng ý với anh về cái định nghĩa ấy. Nhưng còn tuỳ theo vị trí đặt thread. Một thành viên chính thức (gọi tắt là TV) có thể lập thread trong main room lẫn ngoài chợ Trời và theo anh, họ có trách nhiệm giữ gìn cho cái thread của mình TRONG SÁNG, nhưng chữ trong sáng được định nghĩa theo ý nào?. Có những cái với suy nghĩ của TV này là trong sáng nhưng với TV khác lại là "trong tối" thì sao?. Khi ấy TV lập thread có thể lợi dụng điều khoản Mời ba lần mà TV đó không muốn ra thì phải báo với Mod buộc họ phải ra sao?. Rắc rối nảy sinh từ đây là vậy. Cũng nhấn manh thêm, nếu TV chính thức lập thread ở main room thì cũng chỉ có TV chính thức vào trao đổi thôi, còn khách (guest) chắc chắn không vào được rồi, thế nên chữ Khách anh dùng chưa biết ám chỉ ai, TV chính thức hay Guest?.

Trong quá khứ đã từng có chuyện một TV mở ra nhiều cái threads chỉ để xúc phạm niềm tin về tôn giáo của TV khác, anh cũng thấy rồi. Chả lẽ cứ khu khư cái lý luận Mời ba lần mà không ra thì báo Mod để xử lý sao?. Thế nên theo tôi, cần rõ ràng chỗ này:

TV chính thức mở thread trong main room phải tự chịu trách nhiệm cho nội dung mình viết. Các TV khác có toàn quyền vào bày tỏ ý kiến thích hay không thích hay phản biện bao nhiêu lần cũng được, miễn là các bài viết phản biện không bao gồm việc dùng từ ngữ khó nghe, xúc phạm cá nhân, hay chửi rủa tục tằn là được. Tranh luận không lại thì có toàn quyền xóa thread do mình lập mà không cần thông báo cũng ok thôi.

Dù sao thì chúng ta cũng yên tâm một điều, quy luật đào thải của diễn đàn nó khắc nghiệt lắm. Lấy cá nhân tui làm ví dụ, hồi mới vào cũng hay hăm hở đi chỗ này, dạo chỗ kia tìm đọc coi nick này viết cái gì, nick kia bàn luận ra sao, cuối cùng cũng ngộ ra một điều, khi hiểu rõ bản chất của một TV nào rồi thì ta chỉ cười khẩy một tiếng rồi lẳng lặng đi ra, thế nên chuyện nhác thấy thread của người đó lập ra là co giò chạy mất dép, tò mò lắm cũng ráng lướt đọc vài câu mở đầu rồi biến, vui vẻ gì mà ở lại tranh luận cho hao tâm tổn sức, đi dzê gái sướng hơn...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chấp nhận chuyện này cũng đồng thời chấp nhận luôn việc TV khác lờ bài viết hay thread do mình lập ra mới gọi là công bằng. Năm 2020 rồi mà còn có cái suy nghĩ làm Hài lòng mọi khách đến, Vui lòng mọi khách đi là việc không tưởng, khó hơn việc xây nhà trên mặt trăng. Thế nên tạm chấp nhận câu nói của người xưa, Ngưu tầm ngưu, Mã tầm mã, chỗ trâu trâu chơi, chỗ ngựa ngựa chơi, nước sông không phạm nước giếng là tốt nhất.  Smiling-face-with-halo4

Chúc anh vui, thâm tâm an lạc.   Tulip4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#30
Xin phép bổ xung thêm:

Những thread mở ra trực tiếp hay bóng gió với mục đích degrade phụ nữ nên bị delete thẳng tay.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply