Dép lau nhà
#16
(2020-08-15, 12:39 AM)Chân Nguyệt Wrote: Không có dụ chày da hoặc đứt quay hay lấy chần chà như anh Ngại Đạn  nói gì đâu. Mặc dép pantaffels nầy đi thường thôi. Chổ nào đi thường chổ đó được lau khô ( dép khô ráo không phải thấm nước nha )

ANH Ngại Đạn, có thời gian mình củng làm như kiểu anh làm , vừa lau nhà vừa tập thể dục luôn ... Rollin

Ý tui là muốn kể chuyện lau nhà trong thời gian trước đây khi chưa có đôi dép lau nhà như chị giới thiệu thôi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Gì thì gì chứ lau nhà luôn là cực hình với cánh đàn ông tụi tui, nhưng buộc phải làm vì một là độc thân, ở một mình, nhà dơ thì phải lau, hai là bị vợ phạt, bắt lau nhà. Chuyện gì nặng nhọc, tỷ mỹ thì còn ham làm, chứ lau nhà là cái chán nhất, dùng khăn nhúng nước vắt cho ráo thì phải quỳ xuống chà chà mới sạch, hay dùng cây lau nhà cũng phải khom khom đẩy tới đẩy lui vài lần mới xong một chỗ. Thế nên chuyện dùng hai cái khăn vắt nước cho ráo rồi dùng chân dẫm lên đi tới đi lui quanh phòng là một sáng kiến tuyệt vời và tiện lợi nhất  dành cho mấy ông.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ở một mình còn đỡ, ông nào có vợ mà bà vợ kiểm tra kỹ quá, xài chiêu này bảo đảm hố hàng, bởi dưới gầm tủ, gầm bàn không thọt chân  vào lau cho được.

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#17
(2020-08-15, 04:12 AM)Ngại đạn. Wrote: Ý tui là muốn kể chuyện lau nhà trong thời gian trước đây khi chưa có đôi dép lau nhà như chị giới thiệu thôi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Gì thì gì chứ lau nhà luôn là cực hình với cánh đàn ông tụi tui, nhưng buộc phải làm vì một là độc thân, ở một mình, nhà dơ thì phải lau, hai là bị vợ phạt, bắt lau nhà. Chuyện gì nặng nhọc, tỷ mỹ thì còn ham làm, chứ lau nhà là cái chán nhất, dùng khăn nhúng nước vắt cho ráo thì phải quỳ xuống chà chà mới sạch, hay dùng cây lau nhà cũng phải khom khom đẩy tới đẩy lui vài lần mới xong một chỗ. Thế nên chuyện dùng hai cái khăn vắt nước cho ráo rồi dùng chân dẫm lên đi tới đi lui quanh phòng là một sáng kiến tuyệt vời và tiện lợi nhất  dành cho mấy ông.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ở một mình còn đỡ, ông nào có vợ mà bà vợ kiểm tra kỹ quá, xài chiêu này bảo đảm hố hàng, bởi dưới gầm tủ, gầm bàn không thọt chân  vào lau cho được.

Becuoi

:LOL-53: Becuoi  trời ơi sao nghe làm chồng thảm vậy ta. 

Dép mới mua đi êm,  nhà sạch khoái quá anh ND....lát nửa đi mua thêm vài đôi đi thoải moái. Nhà nuôi chó đi một hồi quét giùm mớ lông rơi mà mắt không thấy, chó đi ra đi vô vườn dấu chân dài dài trên đường đi   ....giờ dép quét sạch bớt phần nào Tiện ghê..
Hời ơi giờ mới biết dép quét nhà này
Be Vegan, make peace.
Reply
#18
Thì kiếm một em osin này về cho nó tự lau nhà Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: 71JDW0pEJBL._AC_SL1100_.jpg]

https://www.amazon.com/Dibea-Upgraded-Ro...WNrPXRydWU=

Reply
#19
Cứ nói như mài, cái gì cũng ỷ lại vào máy móc, để máy móc làm, mình ngồi không nhìn máy làm riết rồi sinh tật làm biếng, thân hình phát phì phát tướng đi không nổi luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ở VN hiện cũng có bán mấy loại dép này rồi, thế nào cũng bắt chước mua một vài đôi về mang trong nhà, một công đôi chuyện. Nhắc trước mấy người quen đến nhà chơi lỡ có thấy mình ngồi dưới đất thò chân vào gầm giường, gầm tủ, ra sức chọt chọt cái chân thì đừng nên ngạc nhiên.  Biggrin

Lên mạng tìm, tình cờ thấy được mấy mẫu dép này cũng vui vui. 

Dép xe tăng giữ ấm cho mùa đông.

[Image: 1-475891-1372662422.jpg?w=500&h=0&q=100&...KjgdCiposA]

Dép dành cho dân VietBest thích đu dây điện, mang cho đỡ nhớ.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: 3-801371-1372662422.jpg?w=500&h=0&q=100&...PWlfZgdqvg]

Dép dành riêng cho Ếch, dùng để dấu tiền cho vợ khỏi thấy:

[Image: 5-398172-1372662423.jpg?w=500&h=0&q=100&...pNVVMFTn9Q]

Dép dành cho người làm biếng.

[Image: 10-702497-1372662424.jpg?w=500&h=0&q=100...3HixgDMJUA]

Dành cho người thích món chuột rô ti:

[Image: 8-657847-1372662423.jpg?w=500&h=0&q=100&...BKVUoOhWIA]

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#20
Tao giữ nhiệm vụ lau nhà đó mày ơi! Mua cái máy lau nhà chạy điện, có chức năng hút bụi luôn, để khỏi khum khum mỏi lưng. Nguyên cái nhà vừa lau vừa hút cũng tốn của tao gần cả tiếng đồng hồ, mệt phờ râu. Còn phải chùi cả phòng tắm nữa, ôi, thân nam nhi!

Reply
#21
(2020-08-15, 09:53 AM)Ech Wrote: Tao giữ nhiệm vụ lau nhà đó mày ơi! Mua cái máy lau nhà chạy điện, có chức năng hút bụi luôn, để khỏi khum khum mỏi lưng. Nguyên cái nhà vừa lau vừa hút cũng tốn của tao gần cả tiếng đồng hồ, mệt phờ râu. Còn phải chùi cả phòng tắm nữa, ôi, thân nam nhi!

Tội nghiệp thằng nhỏ. Làm lụng cục khổ vậy mà không giảm cân được hả?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Theo tau thì mài nên mua chục đôi dép lau nhà này về bắt mọi người mang hết vào cho đỡ cực thân lau nhà.  Biggrin

Còn mài thì nên đi đôi dép đặc biệt này.

[Image: 10-702497-1372662424.jpg?w=500&h=0&q=100...3HixgDMJUA]

Cú tưởng tượng cái cảnh thằng nhỏ đi cà thọt, cà thọt quanh nhà, thấy có rác là co một giò lên hốt hốt, xong đi cà nhắc lại thùng rác, co một giò lên đổ rác vào thùng, thùng thấp còn đỡ, gặp cái thùng cao nó quảnh càng ra đổ, vui phải biết.  Rollin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply