Anh Ngại Đạn
#16
Quán Hoàng Ty gốc ở Thanh Đa giờ mở ra nhiều chi nhánh lắm Hũ. Ở đâu cũng thấy có. Thanh Đa vẫn là quán chánh. Ngày xưa từ cầu Kinh qua, qua ngã tư Thanh Đa chạy vào chừng 500 mét là quán đầu tiên mới mở, bên tay phải, quán gần mé sông, làm lấn ra sông. Có lần khách đang ăn, rìa sông chợt sụp lỡ đất, may mà không chết ai. Sau này quán dời ra phía ngoài, qua ngã tư là tới, bên tay trái.

Khu Thanh Đa sau này có nhiều quán rất ok, Sông Trăng, Phong cua, quán cháo vịt Gốc Nhà Lá, Tư Trì, câu cá Cù Lao Xanh Bình Quới.  Smiling-face-with-halo4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#17
(2020-08-13, 08:57 AM)Tàu Hũ Wrote: Ở đường cao thắng có quán bánh cuốn, và quán bánh tráng phơi sương gì đó ngon lắm á

Ta không còn nhớ có quán gì ... quán gì nữa  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#18
(2020-08-13, 10:05 AM)Ngại đạn. Wrote: Đúng rồi chị Fê Fê, Đạn ở VN.  Smiling-face-with-halo4

Lầu 5 phòng số 73 thì đúng, chứ từng (tầng) số 73 làm gì có chị ơi. Khu Cao Thắng đâu có chung cư nào 73 tầng đâu.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



Có một quán bánh cuốn. Ngoài ra còn có quán bánh khọt Cô Ba Vũng Tàu nữa. Tiếc là bánh khọt với bánh cuốn tui hổng phái lắm, thích bánh ướt tôm khô chả lụa thôi Hũ ui.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bánh tráng phơi sương tức là quán bánh tráng Trảng Bàng đó Hũ. Món khoái khẩu mà. Thịt heo luộc xắt mỏng dính, bánh tráng màu trắng đục, không cần nhúng nước vẫn dẽo, cuốn không rách, cuốn với rau rừng như đọt cóc, quế vị, sao nhái, lá bứa, lộc vừng... cùng xà lách, đưa leo, dưa chua. bún...   :whistle:

Thường thì một mình tui phải ăn hai phần mới đã miệng.

Hình minh họa:


[Image: 133893-set-banh-trang-trang-bang-tay-nin...ou-sit.jpg]

Ngoài ra còn có món bánh canh giò heo Trảng Bàng cũng ngon, bánh canh làm bằng bột gì mà dai dai, nhai sực sực đã miệng.

Lol Lol Là số nhà 73 đường Cao Thắng (giờ khg biết có gì thay đổi khg ?), đó là 1 cao ốc 5 tầng lầu.

Woa, dĩa bánh thấy ngon quá. Cái món này FF chưa biết và có những thứ rau ... cũng chã biết luôn. Sau đó gia đình dọn nhà đi chổ khác nên lúc sau khg nhớ khu đó có gì nữa.
Reply
#19
Cao Thắng có nhà lầu 5 tầng , bên hông có con hẻm ân thông qua chợ Bàn Cờ
Reply
#20
(2020-08-14, 08:25 AM)abc Wrote: Cao Thắng có nhà lầu 5 tầng , bên hông có con hẻm ân thông qua chợ Bàn Cờ

Đúng rồi đó bạn abc.
Reply
#21
(2020-08-14, 03:26 AM)MCFF Wrote: Lol Lol Là số nhà 73 đường Cao Thắng (giờ khg biết có gì thay đổi khg ?), đó là 1 cao ốc 5 tầng lầu.

Woa, dĩa bánh thấy ngon quá. Cái món này FF chưa biết và có những thứ rau ... cũng chã biết luôn. Sau đó gia đình dọn nhà đi chổ khác nên lúc sau khg nhớ khu đó có gì nữa.

Nàng đi lâu rồi hõng dìa sao rành dị, quán đó lúc nào cũng đông khách
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#22
(2020-08-14, 09:49 AM)Tàu Hũ Wrote: Nàng đi lâu rồi hõng dìa sao rành dị, quán đó lúc nào cũng đông khách

Cái thuở xa xưa ta ở đó mờ
Reply