Anh Ngại Đạn
#1
Khờ đi vắng mấy ngày ...vào kiếm bài anh viết mà không thấy ? anh có khoẻ không ? sao lại chốn nữa rồi ? Khờ làm anh sợ hả ??

Hug Hug Hug

Chiều nay Khờ lại đi Austin làm chắc sẽ bận rộn không vào được ....khi rảnh sẽ kiếm bài anh viết để đọc và học hỏi thêm nơi anh .....
chúc anh và gia đình cùng mọi người thân tâm thường an lạc . 

Heavy-black-heart4

Cám ơn Anh !





Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#2
Thằng ku này nó viết theo... mùa em ơi. Chắc là đang trúng mùa thất tình hay sao í Rollin

Reply
#3
(2020-08-12, 12:21 PM)Ech Wrote: Thằng ku này nó viết theo... mùa em ơi. Chắc là đang trúng mùa thất tình hay sao í  Rollin

3 anh thuộc dạng thất tình chuyên nghiệp rồi ....em địch không lại .... Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#4
Ngỡ ...

Tulip4





Như em gần kề bên anh ..... love
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#5
(2020-08-12, 12:24 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: 3 anh thuộc dạng thất tình chuyên nghiệp rồi ....em địch không lại .... Rollin

Sao biết hay vậy em? Em thử xếp hạng coi 1,2,3 coi  Lol
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#6
[Image: 117445130_902792086896555_39204373935268...e=5F591539]

🐢Rùa Đực và Rùa Cái làm chuyện ấy với nhau
Khi làm xong Rùa Đực nói với Rùa Cái : Nếu mai mình muốn làm tiếp thì giờ này gặp nhau ở chỗ cũ này Em nhé !
Rồi ngoảnh mặt ra về .
Hôm sau Rùa Đực quay lại chỗ hẹn thì thấy Rùa Cái đã nằm ngửa ra chờ sẵn ...
🐢Rùa Đực nói : Nhỏ này chịu chơi ghê ...
...
...
...
🐢Rùa Cái trả lời: Chơi cái thằng cha mày , hôm qua mày nện tao xong mày ko lật tao lại , bỏ về luôn làm tao nằm từ lúc đó tới giời roi🤣🤣🤣

Reply
#7
Anh Đạn đang chạy dzòng dzòng đường Cao Thắng đây.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#8
Sáng sớm xách xe chạy đi làm nhiệm vụ. Ngang qua một công viên, nơi ngày xưa là khu nghĩa trang có tiếng, giờ đã thành một công viên có tiếng ở quận 1. 

[Image: IMG-7304.jpg]

Ngồi cà phê ở gần Nguyễn Tri Phương quận 10 đợi coi có ai nhắn chụp thêm gì ở Cao Thắng không mà chờ hoài không thấy tin nhắn. Thôi thì có gì gởi nấy vậy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

 Chợ Nguyễn Tri Phương, quận 10:

[Image: IMG-7306.jpg]

Từ phía bồn bông có tượng đài nhìn qua:

[Image: IMG-7308.jpg]

Đường Cao Thắng, nhìn từ hướng Phan Thanh Giản nhìn tới đường Hồng Thập Tự, nơi có Bảo Sanh Viện Từ Dũ:

[Image: IMG-7331.jpg]


Một tiệm bánh tráng Trảng Bàng, Tây Ninh tên Hoàng Ty. Tiệm này có rất nhiều chi nhánh, từ tiệm chánh ở Cư Xá Thanh Đa mà ra:

[Image: IMG-7332.jpg]

Tam Tông Miếu này chắc là quen rồi hén.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: IMG-7334.jpg]

Đợi hoài không thấy tin nhắn lại nên chỉ có nhiêu đó thui. Không trách người chụp được.

Chúc vui vẻ.  Tulip4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#9
Chào anh Ngại Đạn. Công viên  Q1 có phải là "Đất thánh Tây" ngày xua không anh ? 
Đường Cao Thắng .... bao nhiêu kỹ  tuổi thơ. Tam Tông Miếu giờ đẹp hơn xưa. 2 cái rạp hát ở 2 phía dầu dường còn không anh ? Xóm Bàn Cờ ...  Crying-face4  Cám ơn anh cho xem mấy hình ãnh này.
Reply
#10
(2020-08-13, 05:46 AM)MCFF Wrote: Chào anh Ngại Đạn. Công viên  Q1 có phải là "Đất thánh Tây" ngày xua không anh ? 
Đường Cao Thắng .... bao nhiêu kỹ  tuổi thơ. Tam Tông Miếu giờ đẹp hơn xưa. 2 cái rạp hát ở 2 phía dầu đường còn không anh ? Xóm Bàn Cờ ...  Crying-face4  Cám ơn anh cho xem mấy hình ãnh này.

Dạ đúng rồi chị. Đất Thánh Tây, sau này là nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi. Bây giờ đã là một công viên dành cho mọi người tập thể dục. Nơi này cũng là một nơi nhiều kỷ niệm với tui ngày xưa. Còn nhớ năm 83 khi vào làm công viên ở đó, công nhân họ đào móng, lôi lên không biết bao nhiêu xương là xương. Tất cả cho vào cần xé to, mang đi thiêu.  Crying-face4

Chị cũng ở Cao Thắng hén?. Phải biết sớm khu nào khúc nào tui quành lại nháy vài nháy nhìn cho đỡ nhớ.

Hai rạp hát ở khu đó là Đại Đồng (đã mất tên, nay trở thành một nơi diễn kịch) và Việt Long (sau này đổi là Văn Hoa Sài Gòn, rồi trở thành rạp Thăng Long, giờ đã bị đập phá xây thành một khu thương mại có rạp chiếu phim nhỏ bên trong.).

Phải biết thêm thông tin tui ghé ngang qua chụp luôn. Sáng nay ngồi cà phê chờ cà hai tiếng đồng hồ, không thấy ai động tĩnh gì, về luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#11
(2020-08-13, 06:20 AM)Ngại đạn. Wrote: Dạ đúng rồi chị. Đất Thánh Tây, sau này là nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi. Bây giờ đã là một công viên dành cho mọi người tập thể dục. Nơi này cũng là một nơi nhiều kỷ niệm với tui ngày xưa. Còn nhớ năm 83 khi vào làm công viên ở đó, công nhân họ đào móng, lôi lên không biết bao nhiêu xương là xương. Tất cả cho vào cần xé to, mang đi thiêu.  Crying-face4

Chị cũng ở Cao Thắng hén?. Phải biết sớm khu nào khúc nào tui quành lại nháy vài nháy nhìn cho đỡ nhớ.

Hai rạp hát ở khu đó là Đại Đồng (đã mất tên, nay trở thành một nơi diễn kịch) và Việt Long (sau này đổi là Văn Hoa Sài Gòn, rồi trở thành rạp Thăng Long, giờ đã bị đập phá xây thành một khu thương mại có rạp chiếu phim nhỏ bên trong.).

Phải biết thêm thông tin tui ghé ngang qua chụp luôn. Sáng nay ngồi cà phê chờ cà hai tiếng đồng hồ, không thấy ai động tĩnh gì, về luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hồi đó ba tau hay dẫn tụi tau đi coi phim ở Văn Hoa SG nhất ... nhìn Tam Tông Miếu là quá khứ ngút ngàn trôi về.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#12
(2020-08-13, 06:20 AM)Ngại đạn. Wrote: Dạ đúng rồi chị. Đất Thánh Tây, sau này là nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi. Bây giờ đã là một công viên dành cho mọi người tập thể dục. Nơi này cũng là một nơi nhiều kỷ niệm với tui ngày xưa. Còn nhớ năm 83 khi vào làm công viên ở đó, công nhân họ đào móng, lôi lên không biết bao nhiêu xương là xương. Tất cả cho vào cần xé to, mang đi thiêu.  Crying-face4

Chị cũng ở Cao Thắng hén?. Phải biết sớm khu nào khúc nào tui quành lại nháy vài nháy nhìn cho đỡ nhớ.

Hai rạp hát ở khu đó là Đại Đồng (đã mất tên, nay trở thành một nơi diễn kịch) và Việt Long (sau này đổi là Văn Hoa Sài Gòn, rồi trở thành rạp Thăng Long, giờ đã bị đập phá xây thành một khu thương mại có rạp chiếu phim nhỏ bên trong.).

Phải biết thêm thông tin tui ghé ngang qua chụp luôn. Sáng nay ngồi cà phê chờ cà hai tiếng đồng hồ, không thấy ai động tĩnh gì, về luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hihi, chỉ nhớ Đất thánh tấy mà quên mạc đỉnh chi. Ngày xủua ngày xưa tui ở trong lầu gọi là Lầu 5 từng số 73, 
Lần chót tui vô Mạc đỉnh Chi là để lấy cốt ông bà nội đem đi thiêu. May lúc đó tui còn kẹt ở bển để lo cho ông bà không thì chắc cũng bị thiêu tập thể rùi  Crying-face4  
2 rạp hát coi như không còn. Hihim nhớ ngày xưa cứ ton ten chạy đầu nầy đầu kia coi hát hoẵc ... ăn hàng  Grinning-face-with-smiling-eyes4 trước rạp hát lúc nào cũng bán đủ thứ
ND ở VN ?  Cám ơn ND nhiều<
Reply
#13
Ở đường cao thắng có quán bánh cuốn, và quán bánh tráng phơi sương gì đó ngon lắm á
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#14
(2020-08-13, 08:06 AM)MCFF Wrote: Hihi, chỉ nhớ Đất thánh tấy mà quên mạc đỉnh chi. Ngày xủua ngày xưa tui ở trong lầu gọi là Lầu 5 từng số 73, 
Lần chót tui vô Mạc đỉnh Chi là để lấy cốt ông bà nội đem đi thiêu. May lúc đó tui còn kẹt ở bển để lo cho ông bà không thì chắc cũng bị thiêu tập thể rùi  Crying-face4  
2 rạp hát coi như không còn. Hihim nhớ ngày xưa cứ ton ten chạy đầu nầy đầu kia coi hát hoẵc ... ăn hàng  Grinning-face-with-smiling-eyes4 trước rạp hát lúc nào cũng bán đủ thứ
ND ở VN ?  Cám ơn ND nhiều<

Đúng rồi chị Fê Fê, Đạn ở VN.  Smiling-face-with-halo4

Lầu 5 phòng số 73 thì đúng, chứ từng (tầng) số 73 làm gì có chị ơi. Khu Cao Thắng đâu có chung cư nào 73 tầng đâu.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


(2020-08-13, 08:57 AM)Tàu Hũ Wrote: Ở đường cao thắng có quán bánh cuốn, và quán bánh tráng phơi sương gì đó ngon lắm á

Có một quán bánh cuốn. Ngoài ra còn có quán bánh khọt Cô Ba Vũng Tàu nữa. Tiếc là bánh khọt với bánh cuốn tui hổng phái lắm, thích bánh ướt tôm khô chả lụa thôi Hũ ui.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bánh tráng phơi sương tức là quán bánh tráng Trảng Bàng đó Hũ. Món khoái khẩu mà. Thịt heo luộc xắt mỏng dính, bánh tráng màu trắng đục, không cần nhúng nước vẫn dẽo, cuốn không rách, cuốn với rau rừng như đọt cóc, quế vị, sao nhái, lá bứa, lộc vừng... cùng xà lách, đưa leo, dưa chua. bún...   :whistle:

Thường thì một mình tui phải ăn hai phần mới đã miệng.

Hình minh họa:


[Image: 133893-set-banh-trang-trang-bang-tay-nin...ou-sit.jpg]

Ngoài ra còn có món bánh canh giò heo Trảng Bàng cũng ngon, bánh canh làm bằng bột gì mà dai dai, nhai sực sực đã miệng.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#15
(2020-08-13, 10:05 AM)Ngại đạn. Wrote: Đúng rồi chị Fê Fê, Đạn ở VN.  Smiling-face-with-halo4

Lầu 5 phòng số 73 thì đúng, chứ từng (tầng) số 73 làm gì có chị ơi. Khu Cao Thắng đâu có chung cư nào 73 tầng đâu.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



Có một quán bánh cuốn. Ngoài ra còn có quán bánh khọt Cô Ba Vũng Tàu nữa. Tiếc là bánh khọt với bánh cuốn tui hổng phái lắm, thích bánh ướt tôm khô chả lụa thôi Hũ ui.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bánh tráng phơi sương tức là quán bánh tráng Trảng Bàng đó Hũ. Món khoái khẩu mà. Thịt heo luộc xắt mỏng dính, bánh tráng màu trắng đục, không cần nhúng nước vẫn dẽo, cuốn không rách, cuốn với rau rừng như đọt cóc, quế vị, sao nhái, lá bứa, lộc vừng... cùng xà lách, đưa leo, dưa chua. bún...   :whistle:

Thường thì một mình tui phải ăn hai phần mới đã miệng.

Hình minh họa:


[Image: 133893-set-banh-trang-trang-bang-tay-nin...ou-sit.jpg]

Ngoài ra còn có món bánh canh giò heo Trảng Bàng cũng ngon, bánh canh làm bằng bột gì mà dai dai, nhai sực sực đã miệng.

Chời ơi! Thèm quá, lần nào tui về cũng ăn, lúc hơn 10 năm trước phải lên tận Thanh Đa đó nhe
Bánh canh giò heo ở đây cũng Thumbs-up4 lắm đó
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply