Rau má ....
#16
(2020-08-11, 12:32 PM)Mimo Wrote: Tea, thường họ bán ở tiêm thì họ bỏ thêm sữa hộp và đậu xanh xay nên mùi bớt hăng...nhưng sao Mm vẫn thấy ngon. Nhìn cô bán hàng sinh tố xay rm cũng vui vui mà phải đến nổi bọt lên mới ngon.  Thật ra thì rau má bổ hơn nước mía vì nước mía chủ yếu là đường và chanh thôi, đúng là mùi rm có nhiều người không thích lắm, mấy chục năm rồi không có dùng lại.

Ở Cali trồng được đủ loại trái cây, sướng thât....thôi chắc hẹn kiếp sau mới về lại Cali được.

Mua 1 cái vacation home là được  Lol


Trồng cái gì cũng được


Dùng làm vacation hay cho mướn luôn 

Lol

Reply
#17
(2020-08-11, 12:42 PM)SugarBabe Wrote: Mua 1 cái vacation home là được  Lol


Trồng cái gì cũng được


Dùng làm vacation hay cho mướn luôn 

Lol

Xời, SB làm như là rẻ lắm dzi   Rolling-on-the-floor-laughing4

Reply
#18
(2020-08-11, 12:48 PM)Mimo Wrote: Xời, SB làm như là rẻ lắm dzi   Rolling-on-the-floor-laughing4

Chị mua xa một chút ở LA hay OC chừng 1 tiếng, cuối tuần gd lái đi chơi, ăn hàng. Nhà càng lên cao mua sớm thì mới sớm thuộc về mình Grinning-face-with-smiling-eyes4.
Năm sau chị shop nhà từ từ, nói vậy chứ chị Mm muốn mua pay off luôn 1 lượt  Rolling-on-the-floor-laughing4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#19
(2020-08-11, 12:32 PM)Mimo Wrote: Tea, thường họ bán ở tiêm thì họ bỏ thêm sữa hộp và đậu xanh xay nên mùi bớt hăng...nhưng sao Mm vẫn thấy ngon. Nhìn cô bán hàng sinh tố xay rm cũng vui vui mà phải đến nổi bọt lên mới ngon.  Thật ra thì rau má bổ hơn nước mía vì nước mía chủ yếu là đường và chanh thôi, đúng là mùi rm có nhiều người không thích lắm, mấy chục năm rồi không có dùng lại.

Ở Cali trồng được đủ loại trái cây, sướng thât....thôi chắc hẹn kiếp sau mới về lại Cali được.

Hmm....   Thôi kiếp sau đừng về Cali ......   Đúng đúng ....  Kiếp sau đừng về Cali .....    Vì Ngáp tui đang ở Cali nè .....    chắc kiếp sau ....   Cali bị động đất ......  tách ra thành cái hòn đảo rồi ....     Có về thì về chỗ T ....  vì mai mốt nó thành bãi biển và sẽ nhìn thấy Cali ...    LOL-4  LOL-4 ...    Until then ....  Good Luck....

Ps...   Miền Bắc Cali đang chạy xuống phía Nam ....    và Miền Nam Cali thì đang tiến dần lên phía Bắc....     Mai mốt khỏi cần chạy xe xuông Nam Cali làm gì ....  chỉ cần đi bộ qua cái đường nứt của trái đất là đã vào tới Miền Nam Cali rồi ....   Cheer  Cheer

Pps... Quên mất cây lựu đạn có 2 loại .... 1 là trái đỏ .... 2 là trái trắng ...... loại đỏ hạt cứng hơn loại trắng .....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#20
(2020-08-11, 12:53 PM)TeaOla Wrote: Chị mua xa một chút ở LA hay OC chừng 1 tiếng, cuối tuần gd lái đi chơi, ăn hàng. Nhà càng lên cao mua sớm thì mới sớm thuộc về mình Grinning-face-with-smiling-eyes4.
Năm sau chị shop nhà từ từ, nói vậy chứ chị Mm muốn mua pay off luôn 1 lượt  Rolling-on-the-floor-laughing4

Biggrin Biggrin

Thì ra có người muốn pay off 1 cái rụp  Lol




Anh Ngapruoi,


Em cũng ngán động đất

Reply
#21
Anh Lãng,
Em rất thích cái balgony của anh, nhìn vậy mà nhiều ng hổng có, mùa Đông cây cảnh cũng có thể có chút nắng, bên em nắng ko có luôn.
thấy SB ăn SR mà mê thiệt.
Em thấy anh ăn đơn giản quá, nhiều khi nấu nhiều ăn quá sẽ ngán. 

SB
Lựu đỏ là lựu Ấn, Lựu nhà ruột bên trong cũng nhợt hơn lựu ở chợ.
Rất ngọt nên nhiều ng xin chiết cây.
Trồng cây cũng hên xui à SB, cây sơ ri ở nhà ko ai ăn hết Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#22
Thôi thì ước ...kiếp sau có tiền như Tea và SB, mua nhà trả cái rụp nha  Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Anh NR, kiếp sau cở 50 năm nữa thì Cali cũng còn y chang...chỉ sợ lúc đó TQ tràn vô mua nhà hết bên West coast thôi.  Wink Lol

Reply
#23
(2020-08-11, 12:57 PM)SugarBabe Wrote: Biggrin Biggrin

Thì ra có người muốn pay off 1 cái rụp  Lol




Anh Ngapruoi,


Em cũng ngán động đất

Bên Tea sợ cháy làm heo quayAdmire
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#24
Đời người ngắn ngủi chỉ có 80+ thôi Lol
Mình đừng nên quá hững hờ Rolling-on-the-floor-laughing4
Ăn được, đi được mình nên tận hưỡng Lol


Chị Mm muốn thì chị làm nhanh nha Rollin tận hưởng chị ơi.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#25
(2020-08-11, 12:17 PM)LoveStory08 Wrote: O*~ đau muh rau ma mo^.c nhie^`u nhu* va^.y? Themdoan

Ở LA đó Love,
Love ở đâu? Hello
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#26
(2020-08-11, 01:13 PM)TeaOla Wrote: Ở LA đó Love,
Love ở đâu? Hello
Love o NoCal sis

Reply
#27
(2020-08-11, 01:16 PM)LoveStory08 Wrote: Love o NoCal sis

Trên đó khí hậu tốt mà, trồng được nhiều cây lắm.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#28
(2020-08-11, 12:22 PM)lãng Wrote: Cám ơn Trà,
Lựu trắng vậy mà ngọt hả Trà. Anh tưởng là lựu phải chín đỏ mới ngọt chứ.
Bên anh như là chưa thấy chợ bán loại lựu trắng này hay có mà anh không để ý.

Cây lựu của anh năm nay ra nhiều hoa nhất

[Image: IMG-20200811-131139.jpg]

anh theo lời Trà chỉ ngày nào cũng lấy quạt quạt cho nó. Mà chưa thấy có gì khác  Wink

Nhắc mới nhớ anh đã chọn được hoa đực & hoa cái để hun nhau chưa? Grinning-face-with-smiling-eyes4
Bên anh sáng hay có sương mù lắm hả?
Làm em nhớ tới ly cafe nóng trên tay Wink
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#29
(2020-08-11, 01:09 PM)TeaOla Wrote: Bên Tea sợ cháy làm heo quayAdmire

Rollin Rollin

Uh...

Reply
#30
(2020-08-11, 12:29 PM)SugarBabe Wrote: 🤭 Thấy người khác ăn.. mình cũng ăn theo 

Tại em và các đầu bếp VB hay cho ăn ngó toàn món ngon ...

Hôm nay mất $32 CAD vì cái tội đua đòi ăn theo nè cô.

[Image: IMG-20200811-171555.jpg]

Wink mới mua đó ... nhìn hình em posted sầu riêng vàng tươm, anh nhớ ra hơn 10 năm rồi chưa ăn nên ... chơi luôn ...  Wink
Hồi nãy xách vô thang máy mấy người tây trắng chắc ngửi thấy mùi nên ngó anh một cách căm thù lắm  Rollin cũng may ai cũng phải đeo mask nên chắc cũng đỡ nồng nàn chút xíu  Wink   

Ngày mai mở xẻ, chờ rã đá.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply