2020-08-04, 01:23 PM
Cac ban nuoi cho co change brand food hay stick with one brand vay?
Nuoi Cho’
|
2020-08-04, 01:39 PM
(2020-08-04, 01:23 PM)LoveStory08 Wrote: Cac ban nuoi cho co change brand food hay stick with one brand vay? có khi tui ăn gà rô ti thì tui quăng miếng xương gà khi tui ăn short rib BBQ thì tui quăng cục xương heo làm nhớ hồi nhỏ dzìa ngoại, ăn cơm mà mấy em ngồi nhìn mình, chỉ chờ mình quăng cục xương , thấy tội làm sao
2020-08-04, 01:46 PM
(2020-08-04, 01:39 PM)abc Wrote: Khong cho nó an dog food ha??
2020-08-04, 01:48 PM
2020-08-04, 01:49 PM
Lâu lâu phải thay đổi,ăn một thứ Hoài nó ngán.luộc thêm thịt gà,bò,gà Tây trộn chung cho nó..cà rốt khoai Tây,bắp cải...nó avocado and grape
2020-08-04, 01:53 PM
Cho nó ăn củ riềng, sả, lá mơ ..
2020-08-04, 01:54 PM
2020-08-04, 01:58 PM
(2020-08-04, 01:46 PM)LoveStory08 Wrote: Khong cho nó an dog food ha?? Tui thì nghĩ chỉ nên cho chó ăn dog food, và chỉ một loại thôi. Tránh cho nó ăn đồ ăn của người vì như vậy nó sẽ không muốn ăn đồ ăn của nó nữa. Đồ ăn dành riêng cho chó tốt cho nó hơn, sống lâu, ít bệnh hoạn, và nhất là ị ra kít rắn, hốt dễ
2020-08-04, 01:59 PM
(2020-08-04, 01:49 PM)Hải đăng Wrote: Lâu lâu phải thay đổi,ăn một thứ Hoài nó ngán.luộc thêm thịt gà,bò,gà Tây trộn chung cho nó..cà rốt khoai Tây,bắp cải...nó avocado and grape Thanks HD. Your dog sounded a bit spoiled, but I will try my best!
2020-08-04, 01:59 PM
(2020-08-04, 01:39 PM)abc Wrote: có Tui không biết chó của anh abc sao mà cái bao tử của nó quá giỏi, chứ con chó tui nuôi mà đụng gì cho nó ăn đó là nó bị Ông Tào Tháo rượt nó cả ngày luôn đó anh abc....Bị lần thứ nhất nó đi tiêu chảy ra máu, thấy sợ quá mới đem đi cho BS thú y khám tốn hết mấy trăm tì....Lần thứ hai nhẹ hơn mà mình cũng để ý biết là tại vì mình cho nó ăn thức ăn mình tự nấu, tự làm nên mới bị như vậy là tui nghĩ cho nó "ăn bậy" luôn tới giờ đó anh! Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
2020-08-04, 01:59 PM
2020-08-04, 02:01 PM
ngày xưa có thời gian tui sống trong rừng bên Campuchia với mấy người bạn, nhà có nuôi con chó .
một ngày nọ , sau một thời gian dài thiếu lương thực , ... đói quá thằng kia lấy cây đập đầu con chó tính làm thịt ... ai dè con chó tuy bị đập một cây vào đầu nó vẫn thoát đuợc và chạy biến vào rừng chừng năm ba ngày sau , nó mò về ... quì mọp , đuôi ngoe nguẩy , mắt đỏ hoe và nó liếm láp cái thằng đánh nó ra chiều ăn năn thằng đó là dân ba trợn , mà tui thấy nó chạnh lòng muốn rớt nước mắt từ đó nó thề không ăn thịt chó nữa chuyện thiệt
2020-08-04, 02:01 PM
(2020-08-04, 01:58 PM)Ech Wrote: Tui thì nghĩ chỉ nên cho chó ăn dog food, và chỉ một loại thôi. Tránh cho nó ăn đồ ăn của người vì như vậy nó sẽ không muốn ăn đồ ăn của nó nữa. Đồ ăn dành riêng cho chó tốt cho nó hơn, sống lâu, ít bệnh hoạn, và nhất là ị ra kít rắn, hốt dễ They get very picky once you introduced them to human food!
2020-08-04, 02:02 PM
(2020-08-04, 02:01 PM)LoveStory08 Wrote: They get very picky once you introduced them to human food! Ai biểu
2020-08-04, 02:05 PM
(2020-08-04, 01:59 PM)Bella Wrote: Tui không biết chó của anh abc sao mà cái bao tử của nó quá giỏi, chứ con chó tui nuôi mà đụng gì cho nó ăn đó là nó bị Ông Tào Tháo rượt nó cả ngày luôn đó anh abc....Bị lần thứ nhất nó đi tiêu ra máu, thấy sợ quá mới đem đi cho BS thú y khám tốn hết mấy trăm tì....Lần thứ hai nhẹ hơn mà mình cũng để ý biết là tại vì mình cho nó ăn thức ăn mình tự nấu, tự làm nên mới bị như vậy là tui nghĩ cho nó "ăn bậy" luôn tới giờ đó anh! chó ngày xưa bên Vn , ở dưới quê ... nó vậy cái gì cũng ăn được chó bên đây .... nó cũng vậy , nghĩa là nó quen ăn ba cái đồ nó thường ăn rồi nên nó quen ngày mới qua Mỹ , uống sữa hay ăn hamburger là tui chọn ngồi gần bathroom , có gì thì còn kịp giờ quen rồi . không có lại bị .... bón |
« Next Oldest | Next Newest »
|