Tiên Anh uiiiii úiiiiii ùiiiii Uiiiiiiii
#16
(2020-08-04, 03:26 PM)Ech Wrote: Người ta cứ sợ những tình cảm online nhưng nếu chúng ta đừng để nó vượt qua một giới hạn định sẵn thì các tình cảm đó vẫn là những thi vị trong cuộc sống mà, phải không các bạn? Dĩ nhiên, cái giới hạn chính là cái quan trọng và tùy trường hợp mà chúng ta phải vạch với nhau trước và nếu chúng ta tuân thủ luật chơi thì mọi người đều vui vẻ.

Coi bộ bàn tới bàn lui, lại lạc đề mẹ nó rồi.  Rollin

Bà Sầu ơi, bộ bà đi lấy chồng hay sao mà bà biến mất vậy bà?  Grinning-face-with-smiling-eyes4

anh Ếch ....

nói thật ra không phải người ta sợ chuyện tình cảm online hay off line đâu ...nhưng ai cũng vậy ...có 1 cuộc sống ngoài đời cần lo cơm áo gạo tiền .... cho nên vào đây vui chơi hạp thì vui hơn ....không hạp thì hay gặp sự cố và phức tạp hơn ....hông hạp mà sáp lại thì hay bị phiền phức nhiều hơn niềm vui ...chứ còn vào online đâu phải để tìm tình yêu nên chuyện dành nhau trai hoặc gái thì lại càng funny .... 

just my opinion .
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#17
Ai cũng có những bí mật. Có những bí mật nó còn bí mật hơn là những gì bạn nghĩ bạn biết các bí mật mà bạn đang hả hể rằng mình đang nắm giử những bí mật của người ta. Lol Cho nên có những sự việc khi nhìn vào bề mặt nó cứ như thế mà thật ra nó không như thế mà mà nó còn hơn như thế Rollin

Bạn có hiểu mình nói cái gì hông? Rollin Rollin Rollin

Reply
#18
(2020-08-04, 05:27 PM)Ech Wrote: Ai cũng có những bí mật. Có những bí mật nó còn bí mật hơn là những gì bạn nghĩ bạn biết các bí mật mà bạn đang hả hể rằng mình đang nắm giử những bí mật của người ta.  Lol Cho nên có những sự việc khi nhìn vào bề mặt nó cứ như thế mà thật ra nó không như thế mà mà nó còn hơn như thế Rollin

Bạn có hiểu mình nói cái gì hông?  Rollin  Rollin  Rollin

Có những người ăn nói rất đàn ông ....tỏ vẻ rất đàn ông ....nhưng thực tế họ là những người không phải hoàn toàn là đàn ông ....họ cũng thich giả vơ thả dê ....để che đậy cái không đàn ông của họ ....phải thế không ??
gặp hoài ...có gì lạ đâu chứ .... Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
mình không nên làm bí mật đó bể ra ....hãy để họ cứ tự nhiên làm 1 người đàn ông ....như bao ông khác ...đúng không ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#19
(2020-08-04, 05:12 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: úi chao ơi ....ewww ơi là ewww ......ewww thiệt đó nha  Rollin ...... cắn rồi có nhả ra hông ? cắn 1 chút thôi rồi phải nhả ra nha ...cắn mà hông nhả hông được cắn nhiều ......nói tới cắn cắn tự nhiên nghĩ ewww quá ....... Rollin ..... 

Becuoi  ...... bên Mỹ ít có ai có chí lắm ...có chí không được đến trường học ....nên hông có được cắn chí..... Becuoi

Chuyện bắt chí rồi cắn cái cốp là chuyện có thật, hồi xưa lơ xưa lắc, hồi mà mấy "cô" thiếu nữ còn gội đầu bằng cách nấu bồ kết để nguội, tắm bằng xà bông Cô Ba kìa Khờ. Dĩ nhiên là có nhả ra chứ, ai mà nuốt luôn, ghê lắm. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Còn thời bi giờ người ta chế ra nhiều dầu gội đầu, nhiều loại xà bông tắm, sữa tắm nên chuyện có chí trên đầu chắc chỉ có mấy đứa con nít ở vùng quê xa là có thể còn chí thôi. 

Hồi còn trẻ tui còn có diễm phúc được hửi  mùi tóc gội bằng bồ kết của mấy cô thời ấy, còn được hít mùi hương thể  tự nhiên khi đứng gần vài người con gái, một cái mùi nói thiệt là khó diễn tả lắm, gây nhớ đến tận giờ. Còn bây giờ có ngồi gần mấy cổ chỉ thấy mùi nước hoa đủ mùi, có mùi mình thích ngất ngây, nhưng nói thiệt, có nhiều mùi mình chịu không nổi luôn. Tất cả cũng tùy mùi vị yêu thích của từng cá nhân thôi. Có lẽ nhờ vậy mà mấy hãng sản xuất nước hoa mới có nhiều loại để bán ra, dĩ nhiên khách hàng toàn là con gái và phụ nữ thôi, mua nhiều loại rồi về xức xong đem khoe khoe với mấy ảnh, mùi này thơm không anh, thơm thì em mua thêm một lố để dành xức cho anh hửi, không thơm thì để đó, bởi mang trả đâu có được. Dĩ nhiên chi phí ấy được trừ vào thẻ của anh, anh thích mà.  Biggrin

Bảo đàm 10 bạn nữ ở đây thì hết 9 bạn rưỡi là chưa thấy hình thù của con chí nó như thế nào, nửa bạn kia chắc có nghe bà hay mẹ kể lại thôi.  Smiling-face-with-halo4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#20
(2020-08-04, 05:34 PM)Ngại đạn. Wrote: Chuyện bắt chí rồi cắn cái cốp là chuyện có thật, hồi xưa lơ xưa lắc, hồi mà mấy "cô" thiếu nữ còn gội đầu bằng cách nấu bồ kết để nguội, tắm bằng xà bông Cô Ba kìa Khờ. Dĩ nhiên là có nhả ra chứ, ai mà nuốt luôn, ghê lắm. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Còn thời bi giờ người ta chế ra nhiều dầu gội đầu, nhiều loại xà bông tắm, sữa tắm nên chuyện có chí trên đầu chắc chỉ có mấy đứa con nít ở vùng quê xa là có thể còn chí thôi. 

Hồi còn trẻ tui còn có diễm phúc được hửi  mùi tóc gội bằng bồ kết của mấy cô thời ấy, còn được hít mùi hương thể tự nhiên khi đứng gần vài người con gái, một cái mùi nói tiệt là khó diễn tả lắm, gây nhớ đến tận giờ. Còn bây giờ có ngồi gần mấy cổ chỉ thấy mùi nước hoa đủ mùi, có mùi mình thích ngất ngây, nhưng nói thiệt, có nhiều mùi mình chịu không nổi luôn. Tất cả cũng tùy mùi vị yêu thích của từng cá nhân thôi. Có lẽ nhờ vậy mà mấy hãng sản xuất nước hoa mới có nhiều loại để bán ra, dĩ nhiên khách hàng toàn là con gái và phụ nữ thôi, mua nhiều loại rồi về xức xong đem khoe khoe với mấy ảnh, mùi này thơm không anh, thơm thì em mua thêm một lố để dành xức cho anh hửi, không thơm thì để dành, bởi mang trả đâu có được. Dĩ nhiên chi phí ấy được trừ vào thẻ của anh, anh thích mà.  Biggrin

Bảo đàm 10 bạn nữ ở đây thì hết 9 bạn rưỡi là chưa thấy hình thù của con chí nó như thế nào, nửa bạn kia chắc có nghe bà hay mẹ kể lại thôi.  Smiling-face-with-halo4

Khờ hình như khác lạ hơn người ....nên ít khi nào dùng nước hoa xit lên người lắm ...chỉ xịt vào tủ quần áo thôi ....cho nên mùi thơm chỉ có trên quần áo và rất nhẹ ...vì đã được xịt lên mấy ngày trước khi mặc ..... Lol Lol Lol

từ nhỏ tới lớn sài đúng 1 loại nước hoa cho đến khi cách đây vài năm loại đó ngưng sản xuất đành phải đổi nước hoa ....( cả là 1 cực hình khi đổi nước hoa )

con chí thì  chắc chắn là không có xinh rồi .... Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#21
(2020-08-04, 05:31 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Có những người ăn nói rất đàn ông ....tỏ vẻ rất đàn ông ....nhưng thực tế họ là những người không phải hoàn toàn là đàn ông ....họ cũng thich giả vơ thả dê ....để che đậy cái không đàn ông của họ ....phải thế không ??
gặp hoài ...có gì lạ đâu chứ .... Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
mình không nên làm bí mật đó bể ra ....hãy để họ cứ tự nhiên làm 1 người đàn ông ....như bao ông khác ...đúng không ?

Có những thứ người tớ đối xứ rất là chó má. Chỉ đơn giản, họ là thứ chó má thì sao mình lại nice chứ hả? Bản thân tớ là dân chó má mà, nên tớ đâu biết ngại ngùng là gì chứ Lol Thích câu này mà ai đó vừa mới posted bên kia...

[Image: stt-va-cau-noi-hay-ve-thai-do-song-1.jpg]

Reply
#22
(2020-08-04, 05:43 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Khờ hình như khác lạ hơn người ....nên ít khi nào dùng nước hoa xit lên người lắm ...chỉ xịt vào tủ quần áo thôi ....cho nên mùi thơm chỉ có trên quần áo và rất nhẹ ...vì đã được xịt lên mấy ngày trước khi mặc ..... Lol Lol Lol

từ nhỏ tới lớn xài đúng 1 loại nước hoa cho đến khi cách đây vài năm loại đó ngưng sản xuất đành phải đổi nước hoa ....( cả là 1 cực hình khi đổi nước hoa )

con chí thì  chắc chắn là không có xinh rồi .... Becuoi Becuoi Becuoi

Thế thì giữa chỗ bạn bè với nhau, tui hỏi Khờ một câu tế nhị nha.

Nếu lỡ như sau này Khờ và một anh nào đó yêu nhau, cái anh ấy nói không thích cái mùi nước hoa mà Khờ đang xài, rồi mang tặng một chai nước hoa khác có cái mùi mà anh ấy thích, khi đó Khờ có dám thay đổi cái mùi quen thuộc của mình bằng cái mùi anh ấy thích không?. Và có coi đó là cái cục hình khi thay đổi dù chỉ là một mùi nước hoa?.  Smiling-face-with-halo4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#23
(2020-08-04, 05:46 PM)Ech Wrote: Có những thứ người tớ đối xứ rất là chó má. Chỉ đơn giản, họ là thứ chó má thì sao mình lại nice chứ hả? Bản thân tớ là dân chó má mà, nên tớ đâu biết ngại ngùng là gì chứ  Lol Thích câu này mà ai đó vừa mới posted bên kia...

[Image: stt-va-cau-noi-hay-ve-thai-do-song-1.jpg]

Uhm ....đến đây thì Khờ phải nhận rằng ...Khờ rất nhỏ bé trong cái thế giới bé nhỏ này ..... hiểu biết thì hạn hẹp ....ý thức và kiến thức thì lại càng hạn hẹp ... mọi chuyện trên đời thì lại quá nhiều so với những gì Khờ hiểu và biết ....và rất nhiều điều Khờ không thể control trong khả năng của mình ....thôi thì chấp nhận thập giá của mình ....và phó thác với bề trên ....ơn trên cho gì con sẵn sàng vui vẻ nhận lấy .....

và tạ ơn ....còn họ ....họ sống sao tuỳ họ ..... Lol Lol Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#24
(2020-08-04, 05:58 PM)Ngại đạn. Wrote: Thế thì giữa chỗ bạn bè với nhau, tui hỏi Khờ một câu tế nhị nha.

Nếu lỡ như sau này Khờ và một anh nào đó yêu nhau, cái anh ấy nói không thích cái mùi nước hoa mà Khờ đang xài, rồi mang tặng một chai nước hoa khác có cái mùi mà anh ấy thích, khi đó Khờ có dám thay đổi cái mùi quen thuộc của mình bằng cái mùi anh ấy thích không?. Và có coi đó là cái cục hình khi thay đổi dù chỉ là một mùi nước hoa?.  Smiling-face-with-halo4

anh Đạn ....
thật ra nếu cặp kè với nhau ....khi anh ấy không thích mùi nước hoa mình dùng .....thì đã là 1 cái khác nhau rồi ....hơn nữa Khờ dùng rất nhẹ ....nếu lỡ ảnh cũng chịu hông nổi thì Khờ khỏi dùng ...chuyện đó cũng hỗng có gì là khó ...nhưng nếu ảnh kiu Khờ dùng loại khác ...mà loại đó Khờ chịu hỗng nổi thì chắc là khó đi chung đường ....vì Khờ là người mang cái mùi đó đi làm cả ngày mà ....nếu ảnh thương Khờ .... nghĩ cho Khờ thì ảnh sẽ hông có bắt ép Khờ đổi đâu ....vậy mới là yêu đó ....yêu là chấp nhận nhau chứ hỗng phải là thay đổi nhau ....

có lẽ vì vậy mà Khờ ế ..... Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#25
(2020-08-04, 05:58 PM)Ngại đạn. Wrote: Thế thì giữa chỗ bạn bè với nhau, tui hỏi Khờ một câu tế nhị nha.

Nếu lỡ như sau này Khờ và một anh nào đó yêu nhau, cái anh ấy nói không thích cái mùi nước hoa mà Khờ đang xài, rồi mang tặng một chai nước hoa khác có cái mùi mà anh ấy thích, khi đó Khờ có dám thay đổi cái mùi quen thuộc của mình bằng cái mùi anh ấy thích không?. Và có coi đó là cái cục hình khi thay đổi dù chỉ là một mùi nước hoa?.  Smiling-face-with-halo4

haha, hiểu rồi, hiểu rồi, bây giờ mình đã tìm ra cái lý do tại sao mà nó đến bây giờ mà vẫn cu ky một mình.... Rollin

Bà mẹ nó chứ, khi khổng khi không bắt người ta đổi mùi nước hoa theo ý của mình là cái con khỉ gió gì chứ? Rollin Rollin Rollin Rollin

Reply
#26
(2020-08-04, 05:58 PM)Ngại đạn. Wrote: Thế thì giữa chỗ bạn bè với nhau, tui hỏi Khờ một câu tế nhị nha.

Nếu lỡ như sau này Khờ và một anh nào đó yêu nhau, cái anh ấy nói không thích cái mùi nước hoa mà Khờ đang xài, rồi mang tặng một chai nước hoa khác có cái mùi mà anh ấy thích, khi đó Khờ có dám thay đổi cái mùi quen thuộc của mình bằng cái mùi anh ấy thích không?. Và có coi đó là cái cục hình khi thay đổi dù chỉ là một mùi nước hoa?.  Smiling-face-with-halo4

Cái này tui không đồng ý với bạn Đạn ... những gì thuộc về phụ nữ hãy để họ tự nhiên theo ý họ ... mỹ phẩm, trang sức, áo quần là của họ, mình chỉ có nhiệm vụ hít hà khen ... thơm và rối rít khen đẹp.  Rollin
Ngược lại hiệu bia mình thích uống, môn thể thao nào mình khoái coi vv ... làm ơn đừng can thiệp vào.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#27
(2020-08-04, 06:06 PM)Ech Wrote: haha, hiểu rồi, hiểu rồi, bây giờ mình đã tìm ra cái lý do tại sao mà nó đến bây giờ mà vẫn cu ky một mình.... Rollin

Bà mẹ nó chứ, khi khổng khi không bắt người ta đổi mùi nước hoa theo ý của mình là cái con khỉ gió gì chứ?  Rollin  Rollin  Rollin  Rollin

Double bà mịa nó  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#28
(2020-08-04, 05:46 PM)Ech Wrote: Có những thứ người tớ đối xứ rất là chó má. Chỉ đơn giản, họ là thứ chó má thì sao mình lại nice chứ hả? Bản thân tớ là dân chó má mà, nên tớ đâu biết ngại ngùng là gì chứ  Lol Thích câu này mà ai đó vừa mới posted bên kia...

............

Mài cứ bận lòng làm chi đến những người đó như vậy?. Sao không nghĩ đến những người mình thích và thích mình mà nói chuyện. Chỗ bạn bè tau xin nói thẳng, tính mài cũng đa đoan lắm, thích la cà chỗ này chỗ kia, thích trả treo với những người không thích mài và mài cũng không thích họ, chẳng hiểu để làm gì. 

Còn nhớ ngày xưa mới lóp ngóp vào VB, hăng hái chơi ở Chợ Trời, có người hỏi một câu, anh nhắm chơi luôn ở chợ Trời này hả, hung hăng trả lời liền, ừa, chắc vậy, vì ở đây vui hơn trong kia, giờ mới biết mình ngu nhất trái đất.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thế nên giờ tự lập ra nguyên tắc, không giao du với những nicks as Guest nếu không biết chắc họ là ai, không tham gia mấy cái threads tào lao bí đao do những nicks as Guest lập ra ở chợ Trời, trừ những cái mình biết chắc do bạn mình lập ra như xóm Hét chẳng hạn. Ai chửi mình nghe, cười một cái cho đỡ ghiền rồi thôi, ai giận mình chịu, hu khe?. Biggrin

Đời còn thiếu gì niềm vui để mình chơi, bận tâm làm gì đến những chuyện ruồi bu cho mệt mề.  Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#29
Khờ không thích các hiệu mắc tiền ....hồi giờ trung thành với Gucci ....
lúc trước cũng Gucci ....bây giờ cũng Gucci ...

Không bao giờ xịt nước hoa trước khi đi chơi ...hoặc xịt thẳng vào người ......luôn luôn xịt vào tủ quần áo rồi đóng cửa tủ lại ...để cho nó tự toả thơm trong đó rồi mặc quần áo thôi ....đi lấy quần áo giặt dry cleaning về là bỏ vào tủ xịt dầu thơm ....



[Image: 26692-C8-B-7-C6-D-47-F8-84-B9-8796-B05-A9-D63.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#30
Hai cái thằng khỉ gió này chỉ chờ dịp mình sơ hở là tụi nó nhảy vào hè nhau mà đâm với chọt cho thỏa lòng ác độc của tụi nó mà.  Mad

Tau chỉ đưa ra một cái ví dụ nho nhỏ để xem bạn Khờ trả lời rồi vào nói tiếp thôi. Và dĩ nhiên cái ẩn ý đằng sau câu hỏi ấy nó muốn nói với Khờ điều gì là chuyện chưa nói ra thôi. Chưa chi mà hai thằng bậy nhảy ra híp râm tau là sao?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chứ ai không biết là đàn ông thì phải chìu chuộng người phụ nữ của mình hết mực, không thấy tau từng nói rằng nếu tau lấy được người tau yêu, tau đội lên đầu chạy dzòng dzòng chợ Bà Chiểu ngày ba lần sao?. Chuyện đó còn làm được thì xá gì chuyện tập hửi mùi nước hoa nàng thích?. Hai thằng bây dám đội lên đầu như tau hông mà chê?.  Rollin

Nhưng trong cuộc sống, chấp nhận những cái mình chấp nhận được thì ok rồi, còn những khác biệt khác lớn hơn việc hửi một mùi nước hoa đến mức mình không thể chấp nhận được thì sao?. Chịu đựng nhau à?. Bỏ nhau à?.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply