Tiên Anh uiiiii úiiiiii ùiiiii Uiiiiiiii
#1
nghe rõ trả lời .....đi đâu thì đi nhớ về ăn cơm củ cải muối .....Tiên Anh úi ừi uiiii

Rollin Rollin Rollin Rollin

Biển lăng gió ngừng ....về đây thôi ......

Please Please Please
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#2
Củ cải muối làm dưa món ăn cơm đã ghiền, hao cơm..  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#3
(2020-08-03, 10:31 PM)Hope Wrote: Củ cải muối làm dưa món ăn cơm đã ghiền, hao cơm..  Biggrin

Củ cải muối làm được nhiều món ngon ...ăn hông có ớn ...nấu canh xường non cũng ngon .....kho thịt cũng ngon ....chiên trứng cũng ngon ....làm dưa mắm cũng ngon ....

đủ thứ món .....Khờ thích củ cải ....Khờ có trồng .....mau có ăn và dễ trồng lắm ....mua hột 1 bịch 1 đồng trồng ăn tươi rồi muối phơi khô ăn cả năm .......
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#4
Tui cũng nhớ chị Sầu của tui, góp một tay hú bả dzìa. 

Chị Sầu ới ơi, đi dâu cũng ráng nhớ dzìa chơi nha, em nhớ chị... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Clap Clap

Nhớ hồi đó chỉ đi đâu cũng hát câu, Tình là cái chi chi, chỉ đi trước có ảnh tò tò theo sau. Giờ chắc ảnh chỉ kiếm được cái hang động nào rồi ngồi nghỉ mệt, chắc họ đang bắt chí cho nhau thì phải?.

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#5
(2020-08-04, 01:50 PM)Ngại đạn. Wrote: Tui cũng nhớ chị Sầu của tui, góp một tay hú bả dzìa. 

Chị Sầu ới ơi, đi dâu cũng ráng nhớ dzìa chơi nha, em nhớ chị... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Clap Clap

Nhớ hồi đó chỉ đi đâu cũng hát câu, Tình là cái chi chi, chỉ đi trước có ảnh tò tò theo sau. Giờ chắc ảnh chỉ kiếm được cái hang động nào rồi ngồi nghỉ mệt, chắc họ đang bắt chí cho nhau thì phải?.

Becuoi

Thế anh Đạn đang bắt chí cho ai ??

Becuoi Becuoi Becuoi  ewww quá à ...... Rollin Rollin  ewww ewww quá à
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#6
(2020-08-04, 01:52 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Thế anh Đạn đang bắt chí cho ai ??

Becuoi Becuoi Becuoi  ewww quá à ...... Rollin Rollin  ewww ewww quá à

Anh thấy Đạn đang bắt chí chi cho cô Xì xì xì gì đó mà, hổng biết xì ra cái gì nữa Rollin

Reply
#7
(2020-08-04, 02:00 PM)Ech Wrote: Anh thấy Đạn đang bắt chí chi cho cô Xì xì xì gì đó mà, hổng biết xì ra cái gì nữa  Rollin

Nhờ bắt chí chúng ta sắp được làm bé rắc bông Ếch ....và bé phụ dâu Khờ ...

Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#8
(2020-08-04, 01:52 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Thế anh Đạn đang bắt chí cho ai ??

Becuoi Becuoi Becuoi  ewww quá à ...... Rollin Rollin  ewww ewww quá à

Tui cu ky có một mình, chí đầy đầu, có ai đâu mà nhờ bắt giùm.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Riệng cái việc bắt chí cho nhau thì tui đoán vậy thôi, chắc cũng đúng. Bởi tui coi truyện chưởng với phim chưởng của Kim Dung hoài nên rành, thấy mấy nhan vật giang hồ coi vậy mà sướng, vào quán ăn cho đã rồi uýnh nhau ì đùng rồi chạy mất tiêu, chả thấy nói vụ trả tiền. Còn chuyện tắm rửa thì không thấy nhắc bao giờ. Đàn ông thì búi tó củ hành, phụ nữ như chị Sầu thì tóc dài cả thước, không tắm chừng một tuần, đầu không có chí tui cùi sút móng...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nhắc mới nhớ cảnh hồi xưa Mẹ hay ngồi chải đầu, bắt chí cho con gái, nhiều khi bắt được con chí bỏ lên miệng cắn cái cốp...ewww....ewwww too.

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#9
(2020-08-04, 02:00 PM)Ech Wrote: Anh thấy Đạn đang bắt chí chi cho cô Xì xì xì gì đó mà, hổng biết xì ra cái gì nữa  Rollin

Còn độc thân ngày nào mài cho tau chơi thoải mái ngày đó đi nghen mậy, lúc dzô chuồng như mài bây giờ tau tính khác. Chắc khi đó phải bái mài làm Si phụ, nhờ chỉ cho vài bí kiếp "Làm sao có vợ rồi mà khiến phụ nữ họ mê mình", như mài bây giờ, mài chỉ hông?.  Rollin

Cổ mà cưới được tau dzìa, việc đầu tiên là mang lưỡi lam ra cạo trọc lóc cái đầu cho chắc ăn, hơi đâu mà bắt từng con chi cho mệt. Sau đó chắc mua dầu gội đầu Head & Shoulders bắt tau gội cho mát da đầu, không có chí thì có.

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#10
Úi xời, sống ảo cho nó vui chứ đời trai nó tàn rồi cưng ui Mad

Reply
#11
(2020-08-04, 02:18 PM)Ech Wrote: Úi xời, sống ảo cho nó vui chứ đời trai nó tàn rồi cưng ui Mad

Ảo mà được như mài tau cũng mong lắm luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhắc đến chữ ẢO cái tau thấy có thẳng vì cái ẢO ấy mà chết lên chết xuống, thức đêm thức hôm, rị mọ cả đêm làm đủ thứ chiện trên đời, thí dụ như ngồi vùa hát vừa nói bài NHỚ EM chẳng hạn, làm thằng khác nôn nao muốn bắt chước, đang uống chanh hay tắc ngâm đường cho ngọt giọng, vừa đàn vừa đọc thơ, bài Áo nàng dzàng anh dzìa yêu hoa cúc, Nàng thích xanh anh quăng áo cho rồi, chẳng hạn. Biggrin

Cứ yêu thầm đi cho đời có thêm nhiều bài hát hay, bài thơ hay nha các bạn.  Tulip4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#12
Người ta cứ sợ những tình cảm online nhưng nếu chúng ta đừng để nó vượt qua một giới hạn định sẵn thì các tình cảm đó vẫn là những thi vị trong cuộc sống mà, phải không các bạn? Dĩ nhiên, cái giới hạn chính là cái quan trọng và tùy trường hợp mà chúng ta phải vạch với nhau trước và nếu chúng ta tuân thủ luật chơi thì mọi người đều vui vẻ.

Coi bộ bàn tới bàn lui, lại lạc đề mẹ nó rồi.  Rollin

Bà Sầu ơi, bộ bà đi lấy chồng hay sao mà bà biến mất vậy bà?  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#13
Quan trọng làm gì cái chuyện on hay off mài ơi. Tất cả là do lòng người, do suy nghĩ của từng con người mà thành thôi, sao tau thấy nhiều người cứ đổ lỗi cho cái on hay cái off là sao?.

Diễn đàn suy cho cùng cũng là nơi lập ra cho mọi người đủ thành phần, đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi giới tính vào chơi cho vui thôi, chuyện còn lại tùy thuộc vào cách chơi của từng người, sao lại đổ lỗi cho nó mà không tự trách con người chơi?. Riêng chuyện ai thích ai, ai không thích ai cũng là chuyện tự nhiên và bình thường thôi, giống như ở ngoài có người thích ăn cay có người không, có người thích hủ tíu có người thích phở, nói chuyện hợp nhau thì xáp lại thành một đám, thấy không hợp nhau thì né từ xa, đơn giản như là đang giỡn vậy thôi. 

Riêng chuyện tình cảm thì cũng chỉ là cảm nắng cảm lạnh giữa hai người với nhau, bình thường như cân đường ký gạo, còn những cái gì khác cũng phải có thời gian, có điều kiện, có tìm hiểu kỹ mới xảy ra thêm thôi, giống như gạo muốn thành cơm cũng phải vo cho kỹ, canh nước hợp lý rồi mới bỏ lên bếp nấu, rồi phải chờ cho chín mới ăn được, chứ chưa bao giờ thấy có người ăn gạo sống mà thành đôi được.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tau cũng nhìu chiện rồi. Chị Sầu ơi chị Sầu, cứ tưởng chị cứng rắn, cá tính lắm chứ, sao mà nhạy cảm quá vậy nè, ở đây còn rất nhiều người nhớ chị đó nha, đừng làm em Đạn thất vọng nha chị.  Smiling-face-with-halo4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#14
(2020-08-04, 02:02 PM)Ngại đạn. Wrote: Tui cu ky có một mình, chí đầy đầu, có ai đâu mà nhờ bắt giùm.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Riệng cái việc bắt chí cho nhau thì tui đoán vậy thôi, chắc cũng đúng. Bởi tui coi truyện chưởng với phim chưởng của Kim Dung hoài nên rành, thấy mấy nhan vật giang hồ coi vậy mà sướng, vào quán ăn cho đã rồi uýnh nhau ì đùng rồi chạy mất tiêu, chả thấy nói vụ trả tiền. Còn chuyện tắm rửa thì không thấy nhắc bao giờ. Đàn ông thì búi tó củ hành, phụ nữ như chị Sầu thì tóc dài cả thước, không tắm chừng một tuần, đầu không có chí tui cùi sút móng...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nhắc mới nhớ cảnh hồi xưa Mẹ hay ngồi chải đầu, bắt chí cho con gái, nhiều khi bắt được con chí bỏ lên miệng cắn cái cốp...ewww....ewwww too.

Becuoi

úi chao ơi ....ewww ơi là ewww ......ewww thiệt đó nha  Rollin ...... cắn rồi có nhả ra hông ? cắn 1 chút thôi rồi phải nhả ra nha ...cắn mà hông nhả hông được cắn nhiều ......nói tới cắn cắn tự nhiên nghĩ ewww quá ....... Rollin ..... 

Becuoi  ...... bên Mỹ ít có ai có chí lắm ...có chí không được đến trường học ....nên hông có được cắn chí..... Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#15
(2020-08-04, 02:36 PM)Ngại đạn. Wrote: Ảo mà được như mài tau cũng mong lắm luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhắc đến chữ ẢO cái tau thấy có thẳng vì cái ẢO ấy mà chết lên chết xuống, thức đêm thức hôm, rị mọ cả đêm làm đủ thứ chiện trên đời, thí dụ như ngồi vùa hát vừa nói bài NHỚ EM chẳng hạn, làm thằng khác nôn nao muốn bắt chước, đang uống chanh hay tắc ngâm đường cho ngọt giọng, vừa đàn vừa đọc thơ, bài Áo nàng dzàng anh dzìa yêu hoa cúc, Nàng thích xanh anh quăng áo cho rồi, chẳng hạn. Biggrin

Cứ yêu thầm đi cho đời có thêm nhiều bài hát hay, bài thơ hay nha các bạn.  Tulip4

phải khen anh Ếch hát bài đó hay .....đọc lại càng tình cảm và diễn đạt cảm xúc quá tâm trạng ...nghe xong tim gan phèo phổi nó nhảy lambada loạn cào cào ...cũng may là phát hiện kịp thì ra đói quá nó nhảy hông phải nhảy vì say nắng ....

ehhehehehee Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply