Tự Tình
#46
(2020-08-02, 10:47 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: 60 không chồng nhìn trẻ chán ....
nhiều cô 30 có chồng nhìn già  .....( giỡn chơi thôi nha ....)
vậy lấy chồng làm chi phải không chị Hope ?  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
chạy .....chạy lẹ kẻo bị ăn đòn .....

ừ, ở độc thân ăn gì cũng chả ai nói gì.. lấy chồng cái tự nhiên cũng cái món đấy nấu vậy vậy mà cứ lo bị chê.. ấy đểu thật.. xong rồi phải mất thời gian ra coi sách vở leo mạng coi người ta nấu sao để chiều chuộng, cố gắng vậy mà chê vẫn hoàn chê... đểu tập 2.. chưa hết nha, cái được dòng họ biết tới là bạn của vợ Đậu.. đểu tập 3..  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#47
(2020-08-02, 10:58 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Hôm nay nghe nhạc .....vô tình nghe cô Ý Lan hát ...cô vẫn điệu như xưa ....cô 60 mà nhìn mướt lắm ....còn đẹp lắm luôn ....và cô vẫn ẻo lả yểu điệu như ngày xưa ...hèn chi nhiều ông mê cô .....

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Cô Ý Lan hát bài : Hãy yêu như chưa yêu lần nào.. Hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào.. 

đáy yêu là đắm đuối như thế đấy.. còn hun thì.. hihihihih.. thoy, tau mắc cỡ lắm.. tau hong dám nói hun cho mài nghe đâu.. mắc công mài học được bí mật hun lém.. 

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#48
(2020-08-02, 11:15 PM)Hope Wrote: ừ, ở độc thân ăn gì cũng chả ai nói gì.. lấy chồng cái tự nhiên cũng cái món đấy nấu vậy vậy mà cứ lo bị chê.. ấy đểu thật.. xong rồi phải mất thời gian ra coi sách vở leo mạng coi người ta nấu sao để chiều chuộng, cố gắng vậy mà chê vẫn hoàn chê... đểu tập 2.. chưa hết nha, cái được dòng họ biết tới là bạn của vợ Đậu.. đểu tập 3..  Biggrin

hôm nay chị Hope kể chuyện nghe dễ thương lắm luôn ....me like  Heavy-black-heart4  ...yêu quá ....
Khờ cũng thấy vậy ....
Khờ ở 1 mình ....cắt cây rau cải ra làm sâlad chộn lên ăn với trái trứng luộc ....ngon và xong 1 bữa ....không cần nấu nhiều ....không nấu thì không cần lau chùi bếp ....chỉ phủi bụi là sạch rồi ....

còn mấy chị gái của Khờ ....ngày nào cũng text nhau ...hôm nay phải suy nghĩ nấu gì cho chồng yêu ăn .....ăn hoài món nào đó chồng yêu chán sẽ không ăn ...phải đổi món liên tục ....ôi chao ....lấy chồng sao thấy khổ quá ... cá chiên phải ngồi gỡ xương ra để vào dĩa cho đẹp mắt ....ôi chao ...khổ quá ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#49
(2020-08-02, 11:21 PM)Hope Wrote: Cô Ý Lan hát bài : Hãy yêu như chưa yêu lần nào.. Hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào.. 

đáy yêu là đắm đuối như thế đấy.. còn hun thì.. hihihihih.. thoy, tau mắc cỡ lắm.. tau hong dám nói hun cho mài nghe đâu.. mắc công mài học được bí mật hun lém.. 

Becuoi Becuoi Becuoi 

Becuoi Becuoi Becuoi  trời ơi hôm nay em Hope mắc cở làm duyên .....thấy thương gì đâu luôn vậy đó ..... Becuoi

em Hope không dạy hun mà em Hope có dạy chị Khờ bán bánh giò không ? Becuoi cái đó chị Khờ khoái học lắm ..... Rollin Rollin

chọc cho em Hope mắc cở ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#50
(2020-08-02, 11:01 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi  mài khen tau hả ? tau đội ơn mài ..... Becuoi
Tau cũng lo túi bụi ....tại hôm nay tau phải làm giấy tờ nên buồn ngủ ....tau vừa làm vừa  phá .....lấy sức sống ... Becuoi

Hoy hoy, mài đừng có xẹo tau.. tau thấy mài bơi qua sông mài nấu cái gì mà.. mấy bạn giả Khờ mấy bạn được cái gì.. ơh mài mắc cười quá chời.. người ta thích nói thì người ta nói.. chớ màiiiiiii Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#51
(2020-08-02, 11:11 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: (tau chà đạp mài coi mài ngoan thật không nha ?)

kỳ này mài uống đúng thuốc hả mài ?? Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

ừh.. kỳ này tau quyết chí làm người dễ ưa.. không làm người khó ưa.. để người ta thích tau chớ.. nhưng mà tau nói chỉ mình mài nghe nha.. tau gây chiến nhiều quá rồi, giờ ai thấy tau cũng bỏ nhà chạy lấy thân.. 

Em như cơn gió thu bay bay nhè nhẹ.. 

Tau mà có đi vô thread nào thì tau âm thầm đi vô rồi lại âm thầm đi ra.. chớ không là cái thread đó hết hoạt động lun đó.. ghê vậy đó mài 

Biggrin Biggrin Biggrin Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#52
(2020-08-02, 11:27 PM)Hope Wrote: Hoy hoy, mài đừng có xẹo tau.. tau thấy mài bơi qua sông mài nấu cái gì mà.. mấy bạn giả Khờ mấy bạn được cái gì.. ơh mài mắc cười quá chời.. người ta thích nói thì người ta nói.. chớ màiiiiiii Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Becuoi Becuoi Becuoi
Hôm nay chị Khờ bị bịnh mộng du .....thích đu giây điện ....... Becuoi  ......ngồi nghe nhạc trên ngọn chuối
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#53
(2020-08-02, 11:35 PM)Hope Wrote: ừh.. kỳ này tau quyết chí làm người dễ ưa.. không làm người khó ưa.. để người ta thích tau chớ.. nhưng mà tau nói chỉ mình mài nghe nha.. tau gây chiến nhiều quá rồi, giờ ai thấy tau cũng bỏ nhà chạy lấy thân.. 

Em như cơn gió thu bay bay nhè nhẹ.. 

Tau mà có đi vô thread nào thì tau âm thầm đi vô rồi lại âm thầm đi ra.. chớ không là cái thread đó hết hoạt động lun đó.. ghê vậy đó mài 

Biggrin Biggrin Biggrin Biggrin

Becuoi Becuoi 
Mài dễ ưa hơn tau .....tau mà post bài người ta log out mới ghê .... Becuoi Becuoi
khi nào mài được như vậy thì mài mới so sánh về khó ưa được với tau ..... Lol

mài đừng lo ha .... tau vào VB là người ta log out VB ..... Rollin mài vẫn thua tau
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#54
(2020-08-02, 11:22 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: hôm nay chị Hope kể chuyện nghe dễ thương lắm luôn ....me like  Heavy-black-heart4  ...yêu quá ....
Khờ cũng thấy vậy ....
Khờ ở 1 mình ....cắt cây rau cải ra làm sâlad chộn lên ăn với trái trứng luộc ....ngon và xong 1 bữa ....không cần nấu nhiều ....không nấu thì không cần lau chùi bếp ....chỉ phủi bụi là sạch rồi ....

còn mấy chị gái của Khờ ....ngày nào cũng text nhau ...hôm nay phải suy nghĩ nấu gì cho chồng yêu ăn .....ăn hoài món nào đó chồng yêu chán sẽ không ăn ...phải đổi món liên tục ....ôi chao ....lấy chồng sao thấy khổ quá ... cá chiên phải ngồi gỡ xương ra để vào dĩa cho đẹp mắt ....ôi chao ...khổ quá ....

Cái đấy gọi là yêu đấy... gọi là thích đấy.. gọi là xương đấy.. gọi là muah muah muah đấy.. 

kệ, cực nhưng mà vui, có người để mà "hờn dỗi suốt cơn mê này.."

Và tôi đã biết mình đã sai, mình đã sai khi yêu anh, yêu quá nhiều.. 
Từng tháng năm yêu thương anh cho rất nhìu.. 

Biggrin Biggrin Biggrin Biggrin Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#55
(2020-08-02, 11:45 PM)Hope Wrote: Cái đấy gọi là yêu đấy... gọi là thích đấy.. gọi là xương đấy.. gọi là muah muah muah đấy.. 

kệ, cực nhưng mà vui, có người để mà "hờn dỗi suốt cơn mê này.."

Và tôi đã biết mình đã sai, mình đã sai khi yêu anh, yêu quá nhiều.. 
Từng tháng năm yêu thương anh cho rất nhìu.. 

Biggrin Biggrin Biggrin Biggrin

Khờ hát bài đó 10 năm rồi mà Hope vẫn nhớ hả ?  Lol Lol  Heavy-black-heart4 Thumbs-up4
chắc là ai sống sao quen vậy rồi .....
Khờ về nhà mà giầy dớ ném tùm lum chịu hông nổi ....đi lượm là nổi quạo à ...... Rollin mà không dọn ngứa mắt chịu hông nổi ...thôi khó tính quá ở 1 mình cho xong ......

Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#56
(2020-08-02, 11:36 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi
Hôm nay chị Khờ bị bịnh mộng du .....thích đu giây điện ....... Becuoi  ......ngồi nghe nhạc trên ngọn chuối

mài lạ ghê heng.. sớm thì ca.. bùn quá, tội quá, ai mà yêu ai mà yêu ai mà ai yêu  không biết là ai mà yêu yêu mà ai yêu ai mà.. giờ tau nói lung tung thì cười khằng khặc .. chuyện ai yêu ai ai làm sao mài không có ai yêu mài mài yêu ai thì mài cũng phát biểu nữa hả mài.. mài ham vui qué heng.. tau cũng ham vui mà tau có nói chi mô.. tau bé hiền mà.. 

Tau nói vậy vừa tần sóng đu dây của mài hông dị?  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#57
(2020-08-02, 11:39 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Becuoi Becuoi 
Mài dễ ưa hơn tau .....tau mà post bài người ta log out mới ghê .... Becuoi Becuoi
khi nào mài được như vậy thì mài mới so sánh về khó ưa được với tau ..... Lol

mài đừng lo ha .... tau vào VB là người ta log out VB ..... Rollin mài vẫn thua tau

Có vụ này nữa hã? ở đây có nhiều chuyện lạ quá ha.. rồi tau thì sao mài thấy mài vô cái tau đi vô mài có thấy oải hông dị... ekekekekkekeke..  Becuoi Becuoi Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#58
(2020-08-02, 11:54 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Khờ hát bài đó 10 năm rồi mà Hope vẫn nhớ hả ?  Lol Lol  Heavy-black-heart4 Thumbs-up4
chắc là ai sống sao quen vậy rồi .....
Khờ về nhà mà giầy dớ ném tùm lum chịu hông nổi ....đi lượm là nổi quạo à ...... Rollin mà không dọn ngứa mắt chịu hông nổi ...thôi khó tính quá ở 1 mình cho xong ......

Becuoi

Bài hát hay, lâu lâu cũng mở Youtube nghe lại..  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#59
(2020-08-02, 10:47 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: 60 không chồng nhìn trẻ chán ....
nhiều cô 30 có chồng nhìn già  .....( giỡn chơi thôi nha ....)
vậy lấy chồng làm chi phải không chị Hope ?  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
chạy .....chạy lẹ kẻo bị ăn đòn .....

Hmm.... Lấy chồng để .... để lâu lâu kéo nhau đánh cờ người ..... Until then .... Good Luck...

Ps... Làm sao thì làm ... kéo dài tới 80 hay dài hơn ..... để ăn tiền lời của mình đã đóng thuế ..... cũng vui mà ....

Pps.... Người ta già mà còn chịu chơi là được rồi .... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#60
chỉ ngủ 1 đêm .....mà hôm nay bật cười ....
tiếc chi 1 đêm .....rồi lăn ra cười ....

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Rollin Rollin Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply