Trái Bình Bát 🍈🍈
#46
(2020-08-03, 12:04 PM)TeaOla Wrote: Em hổng biết, 1 loại này để làm món gì ăn anh?

rau nhái người Kampuchia và người Việt miệt biên giới (tịnh biên , ba chúc ...) ăn rau nhái với bánh xèo .. không ăn với cải bẹ xanh, xà lách, rau thơm đủ loại như bánh xèo người Việt hay ăn ... bánh xèo của họ như cái dĩa , lấy kéo cắt bỏ vô cái tô trẹt trẹt , vài đọt rau nhái , lá xoài non , cóc non ..nước mắm mặn mặn lạt lạt không ngọt , chỉ hơi lờ lợ 

rau kỷ hay củ kỷ nấu canh ăn gần giống như bù ngót ... loại này dể trồng hơn , mùa lạnh không chết
Reply
#47
- SB, trái bình bát ngồi ăn lựa hôt mỏi miệng luôn nên cho chút nước vào ly rồi quậy nguyên trái vào, uống nước ngọt bỏ lại hột thôi.

- Anh ND, trái trứng cá hồi nhỏ hay ăn lắm...mà sao gọi là mù u, chắc là cây khác kia.

- Anh Lãng trái vàng này giống trái likima quá.

Tức cười hồi về VN nói với bà chị mua trái cây gì mà ở Mỹ không có để ăn cho nhớ VN, cái chỉ dớt cho mấy trái bình bát, likima và khoai mì Lol Rollin

Reply
#48
(2020-08-03, 04:05 PM)Mimo Wrote: - SB, trái bình bát ngồi ăn lựa hôt mỏi miệng luôn nên cho chút nước vào ly rồi quậy nguyên trái vào, uống nước ngọt bỏ lại hột thôi.

- Anh ND, trái trứng cá hồi nhỏ hay ăn lắm...mà sao gọi là mù u, chắc là cây khác kia.

- Anh Lãng trái vàng này giống trái likima quá.

Tức cười hồi về VN nói với bà chị mua trái cây gì mà ở Mỹ không có để ăn cho nhớ VN, cái chỉ dớt cho mấy trái bình bát, likima và khoai mì Lol Rollin

Cây trứng cá khác với cây mù u mà Mimo.  

Cây trứng cá thì nhiều người biết, nhưng cây mù u thì ít ai thấy, dù trước đây vẫn nghe câu ca dao Bướm vàng đậu nhánh mù u..., hay đèn đốt bằng trái mù u thay cho đèn dầu lửa ở quê nó như thế nào thì tui nghĩ chưa ai biết cây này, nên mới đăng lên thôi.

Còn một trái nữa dường như không có ở Mỹ thì phải, trái vú sữa. Không biết có đúng vậy không hay phải nhập từ Mễ, Thailand hay VN qua ?.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#49
(2020-08-03, 04:49 PM)Ngại đạn. Wrote: Cây trứng cá khác với cây mù u mà Mimo.  

Cây trứng cá thì nhiều người biết, nhưng cây mù u thì ít ai thấy, dù trước đây vẫn nghe câu ca dao Bướm vàng đậu nhánh mù u..., hay đèn đốt bằng trái mù u thay cho đèn dầu lửa ở quê nó như thế nào thì tui nghĩ chưa ai biết cây này, nên mới đăng lên thôi.

Còn một trái nữa dường như không có ở Mỹ thì phải, trái vú sữa. Không biết có đúng vậy không hay phải nhập từ Mễ, Thailand hay VN qua ?.

[Image: covertrungca.jpg]

Trái này là trái trứng cá đó anh ND, tại nhà Mm hồi đó có cây này, leo lên hái ăn hoài nên rành lắm.

Bên trong hạt nhỏ li ti như trứng cá nên có tên vậy.


Mm search thấy có giống không:
[Image: cay-trung-ca-1588068905225494173741-crop...644865.jpg]

Reply
#50
(2020-08-03, 12:25 PM)abc Wrote: rau nhái người Kampuchia và người Việt miệt biên giới (tịnh biên , ba chúc ...) ăn rau nhái với bánh xèo .. không ăn với cải bẹ xanh, xà lách, rau thơm đủ loại như bánh xèo người Việt hay ăn ... bánh xèo của họ như cái dĩa , lấy kéo cắt bỏ vô cái tô trẹt trẹt , vài đọt rau nhái , lá xoài non , cóc non ..nước mắm mặn mặn lạt lạt không ngọt , chỉ hơi lờ lợ 

rau kỷ hay củ kỷ nấu canh ăn gần giống như bù ngót ... loại này dể trồng hơn , mùa lạnh không chết

Anh đang trồng 2 loại rau này hả?
Anh abc có hình ko, anh chia sẽ với mọi người  Cheer
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#51
(2020-08-03, 12:25 PM)abc Wrote: rau nhái người Kampuchia và người Việt miệt biên giới (tịnh biên , ba chúc ...) ăn rau nhái với bánh xèo .. không ăn với cải bẹ xanh, xà lách, rau thơm đủ loại như bánh xèo người Việt hay ăn ... bánh xèo của họ như cái dĩa , lấy kéo cắt bỏ vô cái tô trẹt trẹt , vài đọt rau nhái , lá xoài non , cóc non ..nước mắm mặn mặn lạt lạt không ngọt , chỉ hơi lờ lợ 

rau kỷ hay củ kỷ nấu canh ăn gần giống như bù ngót ... loại này dể trồng hơn , mùa lạnh không chết

Anh abc, anh nói rau nhái người Campuchia thường dùng mà tui không có chút ấn tượng nào về rau với tên đó hết...nhưng tui vô google thì nó ra hình này nè, tên đầy đủ của nó là "rau sao nhái", anh coi có đúng không nha...Nếu đúng thì tui thấy sao mà nó giống rau cần nước quá....Dưới quê tui cũng rất thích rau nầy (nếu nó đúng là rau cần nước) dùng ăn ghém với cá kho hay mắm kho ngon lắm đó anh....Hình tui gú gồ ra là nó nè:
[Image: odD5_NHtvUwrBWpuUCrQOMUd1D_99BAFgk-EYjMp...Ow_CX6SO5f]

Còn hình dưới đây là tui bấm rau cần nước/ rau cần ống thì nó ra hình như vầy nè, nhìn giống quá héng! 
[Image: cong-dung-chua-benh-than-ky-cua-rau-can11426653245.jpg]
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#52
(2020-08-03, 09:02 PM)Bella Wrote: Anh abc, anh nói rau nhái người Campuchia thường dùng mà tui không có chút ấn tượng nào về rau với tên đó hết...nhưng tui vô google thì nó ra hình này nè, tên đầy đủ của nó là "rau sao nhái", anh coi có đúng không nha...Nếu đúng thì tui thấy sao mà nó giống rau cần nước quá....Dưới quê tui cũng rất thích rau nầy (nếu nó đúng là rau cần nước) dùng ăn ghém với cá kho hay mắm kho ngon lắm đó anh....Hình tui gú gồ ra là nó nè:
[Image: odD5_NHtvUwrBWpuUCrQOMUd1D_99BAFgk-EYjMp...Ow_CX6SO5f]

Còn hình dưới đây là tui bấm rau cần nước/ rau cần ống thì nó ra hình như vầy nè, nhìn giống quá héng! 
[Image: cong-dung-chua-benh-than-ky-cua-rau-can11426653245.jpg]

rau cần nước bên dây tui có trồng , giống trong hình 
còn rau nhái tui ăn mấy chục năm trước cái hình dáng thì cái lá nhìn giống  cái cọng thì không , cái mùi vị nó khác rau cần nước
Reply
#53
(2020-08-03, 07:33 PM)TeaOla Wrote: Anh đang trồng 2 loại rau này hả?
Anh abc có hình ko, anh chia sẽ với mọi người  Cheer

rau kỷ thì có đang trồng , chút nữa đi thăm đồng rồi chụp
Reply
#54
(2020-08-04, 10:21 AM)abc Wrote: rau kỷ thì có đang trồng , chút nữa đi thăm đồng rồi chụp

Nghe tên lạ chắc là đồ hiếm, anh tìm giống ở đâu hay vậy?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#55
(2020-08-04, 10:41 AM)TeaOla Wrote: Nghe tên lạ chắc là đồ hiếm, anh tìm giống ở đâu hay vậy?

hồi xuất giá , ba cho làm của hồi môn  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#56
(2020-08-04, 10:43 AM)abc Wrote: hồi xuất giá , ba cho làm "của hồi môn"  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Becuoi  cute answer.... :LOL-53: :LOL-53:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#57
(2020-08-04, 10:43 AM)abc Wrote: hồi xuất giá , ba cho làm của hồi môn  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4
Hàng hiếm anh nên giữ kỹ Rollin Lol Grinning-face-with-smiling-eyes4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#58
(2020-08-02, 04:47 PM)SugarBabe Wrote: Trái gì?




[Image: IMG-20200802-153616.jpg]


Trôi nước khoai lang tím


[Image: Photo-Grid-1596404453242.jpg]



[Image: IMG-20200731-220405.jpg]




Bánh chuối hấp


[Image: IMG-20200802-133813.jpg]



[Image: Photo-Grid-1596390315525.jpg]



Cơm tối


[Image: Photo-Grid-1596404383312.jpg]



[Image: IMG-20200801-211159.jpg]




[Image: IMG-20200802-124127.jpg]


[Image: in-Collage-20200802-204155911.jpg]





[Image: IMG-20200801-211242.jpg]
Nhìn trái bình bát mà thèm, lúc nhỏ cạnh bên nhà có cây lớn lắm, mỗi lần có trái oằn xuống con rạch , lấy cây móc xuống trộn đường đá ăn ngon vô cùng, sau này mỗi lần về vn cũng tìm mua, mà rất hiếm gặp, mấy người bên vn họ nói, thời buổi này có ai ăn mà bán 
Bên Hũ rất hiếm trái cây vn
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply