Trái Bình Bát 🍈🍈
#16
Chỗ tôi gọi là trứng cá
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#17
Anh Ngại Đạn

Anh đi nhiều nơi vậy có bao giờ anh ăn trái gùi chưa?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#18
Trái  ô môi đúng là kỷ niệm học trò, đứa mua một trái, chơi đánh kiếm với  nhau , lức lắc nghe tiếng hột bên trong ... Chẳng ngon lành gì hết, mà củng ăn ,rồi ngồi cười với nhau vì lười thâm đen 

Mình thấy ngoại đốt đèn dầu mù u , mà không để ý trái ra sao.

Thích ăn trái trầm , mua mọt lon sửa bò,  trái sống chín lẩn lộn , trái chua, trái chín ngọt ..

Trái bình bát, trái trầm .45 năm rồi , chưa có cơ hội ăn lại 
Em Đường trái bình bát chín có vị ngọt hả, trái vừa chín vỏ còn xanh, bên trong trắng tươi anwhongr ngon, cho hỏng thèm lấy hahaha....hồi nhỏ thời đó đường đ
mắc mỏ, dù biết ăn với đường mới ngon, nhưng  hỏng dám mút đường ăn đâu, bị la liền.
Be Vegan, make peace.
Reply
#19
(2020-08-03, 01:12 AM)TeaOla Wrote: Anh Ngại Đạn

Anh đi nhiều nơi vậy có bao giờ anh ăn trái gùi chưa?

Chắc chắn là rồi đó cô Tea à. 

Gùi là loại cây thân leo, thường mọc ở các khu rừng nhỏ miền Đông Nam Bộ như  Bình Long, Phước Long, Bù Đốp, Đắc Nông... Ngày xưa ở đó có nguyên cả rừng lồ ô, người ta hay cho công nhân vào chặt lồ ô về làm giấy. Tui cũng có cái hân hạnh bắt buộc được đi chặt loại cây ấy nên được ăn trái gùi nhiều lần rồi.

Trái gùi to hơn trái chanh nhưng nhỏ hơn trái cam, khi chín màu vàng ươm, hái xuống có rất nhiều mủ. Người ta nói nếu nó chảy hết mủ trắng ấy ra thì hết ngọt, không biết có đúng không, nhưng hái xuống là tách ra ăn liền, hơi đâu mà chờ. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bên trong nó có chừng 6,7 múi, to bằng ngón tay cái, hột to. Thịt và hột thường dính lại với nhau, hơi khó lừa hột ra, chuyện nuốt luôn hột là bình thường. Nhớ hồi nhỏ xíu, ăn trái nhãn hay ăn cam, hay bị người lớn hù, phải nhả hạt ra, nuốt vào trong bụng coi chừng nó mọc rễ thành cây ra nhánh, đâm lũng bụng ráng chịu, tin như sấm. Biggrin

Hiện giờ người ta vẫn hay vào rừng hái gùi mang ra chợ bán, giá chừng $3 một ký nhưng rất hiếm, phải đi về mấy miệt ấy mới thấy bán, thành phố thì hầu như không có.

Hình minh họa cho trái gùi, lấy trên mạng.

[Image: h-maub.jpg]

[Image: traigui-05.jpg]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#20
Thì ra có quá nhiều loại trái cây tôi chưa hề biết qua, ngay cả cái tên cũng không biết như trái gùi.
Trà lớn lên ở đây mà sao biết loại trái này vậy?
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#21
(2020-08-03, 08:08 AM)lãng Wrote: Thì ra có quá nhiều loại trái cây tôi chưa hề biết qua, ngay cả cái tên cũng không biết như trái gùi.
Trà lớn lên ở đây mà sao biết loại trái này vậy?

Vũng Tàu, Bà Rịa, Xuyên Mộc, Bù Gia Mập, Bù Gia Phúc... vẫn là những cánh rừng lá thấp ngày xưa mà, việc hái trái cây rừng về ăn về bán ở chợ là chuyện bình thường.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#22
(2020-08-02, 08:09 PM)SugarBabe Wrote: Trái xanh này em bí ah anh Ngại Đạn


Không biết là trái gì   Biggrin


Yah, ô môi ăn xong miệng đen thui
Em nhớ trái say nữa , nên mua loại khô ngào đường ăn  Wink

Hi, chào cả nhà.... Hello

SugarBabe...


Em nói trái say thì chị nghe quen quen nhưng không nhớ nổi hình dáng và hương vị nó như thế nào nên chị mới mò vô google để tìm hiểu thì nó ra hình này nè...Có phải là nó không vậy Babe?  Grinning-face-with-smiling-eyes4


[Image: avatar_760x367-600x400.jpg]

.....Nhìn lại hình thì chị mới nhớ tới nó mà mùi vị như thế nào thì chị quên mất tiêu rồi!  Becuoi
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#23
(2020-08-03, 09:00 AM)Bella Wrote: Hi, chào cả nhà.... Hello

SugarBabe...


Em nói trái say thì chị nghe quen quen nhưng không nhớ nổi hình dáng và hương vị nó như thế nào nên chị mới mò vô google để tìm hiểu thì nó ra hình này nè...Có phải là nó không vậy Babe?  Grinning-face-with-smiling-eyes4


[Image: avatar_760x367-600x400.jpg]

.....Nhìn lại hình thì chị mới nhớ tới nó mà mùi vị như thế nào thì chị quên mất tiêu rồi!  Becuoi

Thích ăn trái này nè, chua chua ngọt ngọt như trái me chín
Be Vegan, make peace.
Reply
#24
(2020-08-03, 08:04 AM)Ngại đạn. Wrote: Trái gùi to hơn trái chanh nhưng nhỏ hơn trái cam, khi chín màu vàng ươm, hái xuống có rất nhiều mủ. Người ta nói nếu nó chảy hết mủ trắng ấy ra thì hết ngọt, không biết có đúng không, nhưng hái xuống là tách ra ăn liền, hơi đâu mà chờ. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bên trong nó có chừng 6,7 múi, to bằng ngón tay cái, hột to. Thịt và hột thường dính lại với nhau, hơi khó lừa hột ra, chuyện nuốt luôn hột là bình thường. Nhớ hồi nhỏ xíu, ăn trái nhãn hay ăn cam, hay bị người lớn hù, phải nhả hạt ra, nuốt vào trong bụng coi chừng nó mọc rễ thành cây ra nhánh, đâm lũng bụng ráng chịu, tin như sấm. Biggrin

Dạ đúng rồi anh ND, anh tả y chang à.
Nơi em ở ngày xưa người ta hay vào rừng hái.

Còn trái Thanh Trà và cò ke thì sao? 
Trái cò ke khi chín có màu vàng, ăn chua chua. Khi còn xanh em hay chơi lấy cái  đầu của ống thụ đập vào cái ống lổ tre, rồi lấy tay thụt vào cái lổ bằng chiếc đũa ....tiếng nổ bên đầu kia... “póc” một tiếng lớn. 

Không biết ai còn nhớ trái cò ke với ống thục không? Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#25
(2020-08-03, 08:08 AM)lãng Wrote: Thì ra có quá nhiều loại trái cây tôi chưa hề biết qua, ngay cả cái tên cũng không biết như trái gùi.
Trà lớn lên ở đây mà sao biết loại trái này vậy?

Em vẫn còn nhớ ký ức của tuổi thơ mồn một Wink.
Mấy trái trong rừng người dân nơi đó mới biết anh Lãng.
Anh còn nhớ những trò chơi gì, khi anh còn nhỏ?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#26
(2020-08-03, 09:00 AM)Bella Wrote: [Image: avatar_760x367-600x400.jpg]

Trái say, nhiều vùng còn gọi là trái nhung.
Ở Cali có bán đó chị, chị muốn ăn em cho số phone liên lạc.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#27
(2020-08-03, 08:34 AM)Ngại đạn. Wrote: Vũng Tàu, Bà Rịa, Xuyên Mộc, Bù Gia Mập, Bù Gia Phúc... vẫn là những cánh rừng lá thấp ngày xưa mà, việc hái trái cây rừng về ăn về bán ở chợ là chuyện bình thường.

Anh rành từng vùng quá hả Clap Clap
Trái sim rừng cũng rất nhiều.
Thanh Trà và trái cò ke nữa.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#28
(2020-08-03, 10:48 AM)TeaOla Wrote: Dạ đúng rồi anh ND, anh tả y chang à.
Nơi em ở ngày xưa người ta hay vào rừng hái.

Còn trái Thanh Trà và cò ke thì sao? 
Trái cò ke khi chín có màu vàng, ăn chua chua. Khi còn xanh em hay chơi lấy cái  đầu của ống thụ đập vào cái ống lổ tre, rồi lấy tay thụt vào cái lổ bằng chiếc đũa ....tiếng nổ bên đầu kia... “póc” một tiếng lớn. 

Không biết ai còn nhớ trái cò ke với ống thục không? Lol

Wow, cô này là con gái mà cũng biết mấy trò chơi của con trai há.  Thumbs-up4

Chuyện tuổi thơ thì tui với thằng Lãng có một bụng, từ hồi nhỏ còn ở truồng tắm mưa chung với nhau nữa kìa. Trái cò ke đùng để bắn ống thụt, ngoài cái lớp vỏ mỏng ấy là cái hột, nhét cái hột ấy vào cái lỗ của ống tre nhỏ dài chừng hơn gang tay, đùng chiếc đũa có gắn tay cầm ngắn hơn cái ống một chút, thụt trước một trái cho nó lên đầu ống nắm đó rồi mới nhét trái thứ hai vào, thụt manh cho nó dồn hơi vào cái ống thì hột cò ke đầu tiên nó mới bay ra trúng thằng kia được.  Biggrin

Dân pro như con trai tụi tui còn chế ra băng đạn, thụt liên tuc, phía đầu ống tre còn lấy giấy cứng cuộn tròn lại , để khi nó nổ nghe tốc tốc sướng cái lỗ tai nữa kìa. banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Hột cò ke và ống thụt minh họa:

[Image: 7acd1de742a7abf9f2b6.jpg]

[Image: co-ke-ong-thut.jpg]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#29
(2020-08-03, 10:57 AM)TeaOla Wrote: Trái say, nhiều vùng còn gọi là trái nhung.
Ở Cali có bán đó chị, chị muốn ăn em cho số phone liên lạc.

À, Tea nói đúng rồi đó, nó còn có tên gọi là trái nhung nữa vì vỏ của nó có một lớp lông min mềm như nhung vậy, nhưng hồi còn nhỏ chị thường gọi nó là trái xây chứ không phải là say như em với SB gọi đâu  Grinning-face-with-smiling-eyes4...Lâu quá rồi chị không còn nhớ tới hương vị của trái nầy nữa nên chị không thấy là thèm tới oder on phone để mua đâu cưng, anyway, chị cảm ơn Tea nhiều nha... Tulip4 Hug Innocent
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#30
sẳn nói về rau trái , có ai biết rau nhái , rau kỷ (hay củ kỷ) không ?
Reply