Trái Bình Bát 🍈🍈
#1
Trái gì?




[Image: IMG-20200802-153616.jpg]


Trôi nước khoai lang tím


[Image: Photo-Grid-1596404453242.jpg]



[Image: IMG-20200731-220405.jpg]




Bánh chuối hấp


[Image: IMG-20200802-133813.jpg]



[Image: Photo-Grid-1596390315525.jpg]



Cơm tối


[Image: Photo-Grid-1596404383312.jpg]



[Image: IMG-20200801-211159.jpg]




[Image: IMG-20200802-124127.jpg]


[Image: in-Collage-20200802-204155911.jpg]





[Image: IMG-20200801-211242.jpg]

Reply
#2
Hình 1 và 2 là trái bình bát phải không bạn Đường Phèn?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nếu là đúng thì loại này hơi bị hiếm, ít gặp. Cây này thường mọc ở bờ ao, hồi nhỏ lúc nghèo đói sắp nhỏ tụi tui hay hái về ăn, chua ơi là chua, ai có điều kiện thì dầm với đường cát trắng và nước đá bào vào cho ngon.

Sau này bà con nông dân hay cắt ngang gốc nó sau khi ghép mầm cây mãng cầu xiêm hay mãng cầu gai vào, nhanh có trái hơn là trồng thẳng xuống.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#3
TRÁI thì chị thấy có trái bình bát, trái dưa leo, trái mãng cầu xiêm, mãng cầu gai, trái dưa gang có đúng không Babe Đường?  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#4
Tôi có mỗi trái này

[Image: IMG-20200802-182012.jpg]
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#5
Trá bình bát có màu cam đẹp nhen, hồi còn nhỏ thấy mấy nhốc  thọt cây bẻ , có ăn thử mà hỏng ngon, mùi bị lạ lạ hơi khó ăn
Be Vegan, make peace.
Reply
#6
Pond apple/bình bát ...lúc nhỏ có ăn..
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#7
Wow ... không ngờ ai cũng nhận ra trái bình bát  Thumbs-up4 


Trái này khi vàng, ăn nó không chua
Hơi ngọt ngọt 1 tí 
Ăn chung đá đường cho vui 

Mùi vị rất đặc trưng, mình mới thử 2 trái  


[Image: Photo-Grid-1596412850343.jpg]



[Image: IMG-20200802-155201.jpg]



[Image: IMG-20200802-153616.jpg]




[Image: Photo-Grid-1596403923111.jpg]




Ngại Đạn - bên VN dễ tìm trái này
Bên Mỹ hơi hiếm 
Lần đầu em mới thử
Ăn chơi cho biết  Lol
Người ta dùng ghép cây mãng cầu, anh nói đúng



Bella-  Thumbs-up4 
Món nào chị cũng đoán trúng



Lãng- anh cũng có mãng cầu  Clap

Chân Nguyệt- em dầm đá đường, ăn cũng lạ lạ đó chị.  Wink màu sắc công nhận đẹp thiệt

Tea - uh, bình bát
Biggrin

Reply
#8
Đến phiên tui đố mọi người, trái gì dài dài đen đen buộc thành một bó giống bó củi, kế bên mấy trái mít kia là trái gì?.  Có ai ăn thử chưa?. Mùi vị nó ra sao?. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: P0000027.jpg]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#9
(2020-08-02, 07:33 PM)Ngại đạn. Wrote: Đến phiên tui đố mọi người, trái gì dài dài đen đen buộc thành một bó giống bó củi, kế bên mấy trái mít kia là trái gì?.  Có ai ăn thử chưa?. Mùi vị nó ra sao?. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: P0000027.jpg]
...



 Cám ơn Ngại đạn cho xem trái ô môi tuổi học trò nhé! 

Hello cả nhà  Tulip4


Người ta róc vỏ ô môi hai bên, chừa 2 cọng cứng theo chiều dọc để mình bóc từng miếng dẹp nhỏ ăn, mỗi miếng cách nhau khoảng 2 mm, ăn chừng vài miếng thì dễ đẩy xéo lên khoảng 30 độ thành cái thang có từng bậc cấp, mỗi bậc cấp dẹp lép màu gỗ lợt, giữa có hạt to, trên đó có phủ lớp mật màu cánh gián ánh như hoàng kim, mùi không nhớ rõ vì lâu quá, chỉ nhớ vị ngọt đường mà tuổi thơ đứa nào cũng thích.
Cám ơn Ngại đạn cho xem hình bên kia nha, dulan không hình dung được nhiều vì hơn 30 năm chưa về quê hương.
...
Reply
#10
Mình cũng nghĩ trái ô môi, lâu quá chưa ăn lại 

Cũng nhờ sis DuLan nói mình mới nhớ trái này

Nhớ là trái này màu đen bên trong, ăn có mùi vị đặc trưng ( không nhớ là chát hay đắng...ăn ngọt ngọt )  Grinning-face-with-smiling-eyes4


Bên mình cũng có nhiều Trâm rừng
Chỉ là chưa chín thôi


[Image: unnamed-3.jpg]

Reply
#11
Các bạn còn nhớ dai thiệt. Đúng nó là trái ô môi. Cái tên cũng khá ấn tượng, ô môi, thường bị người miền Tây Nam Bộ nhầm lẫn với một mối quan hệ phức tạp  giữa hai người nữ với nhau.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cách ăn thì đúng như bạn Du Lan diễn tả, nhưng mùi vị của nó thì hơi hăng hăng, ngọt ngọt, ăn xong một trái cái miệng đen ngòm, thịt thì ít vì có cái hột to bên trong. Hồi con nít thì mê lắm, có một trái thôi mà ăn thì lũ bạn đeo theo xin một miếng, con trai thì đưa cho nó lấy, con gái thì há miệng ra anh đút cho, em bốc lũm nó dơ tay hết.  Smiling-face-with-halo4

Hồi đi về chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ thấy người ta bán mấy trái này, không ngờ bây giờ mà vẫn còn có người biết ăn, ngộ thiệt.

Còn trái gì đây ạ.

[Image: Muu.jpg]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#12
(2020-08-02, 07:56 PM)SugarBabe Wrote: Mình cũng nghĩ trái ô môi, lâu quá chưa ăn lại 

Cũng nhờ sis DuLan nói mình mới nhớ trái này

Nhớ là trái này màu đen bên trong, ăn có mùi vị đặc trưng ( không nhớ là chát hay đắng...ăn ngọt ngọt )  Grinning-face-with-smiling-eyes4


Bên mình cũng có nhiều Trâm rừng
Chỉ là chưa chín thôi


[Image: unnamed-3.jpg]

...

Hello  SB  Tulip4

Cám ơn SB cho xem quả trâm nhé!

Nhớ quả trâm trong tác phẩm Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh.

...



...
Reply
#13
Trái xanh này em bí ah anh Ngại Đạn


Không biết là trái gì   Biggrin


Yah, ô môi ăn xong miệng đen thui
Em nhớ trái say nữa , nên mua loại khô ngào đường ăn  Wink

Reply
#14
(2020-08-02, 07:56 PM)SugarBabe Wrote: Mình cũng nghĩ trái ô môi, lâu quá chưa ăn lại 

Cũng nhờ sis DuLan nói mình mới nhớ trái này

Nhớ là trái này màu đen bên trong, ăn có mùi vị đặc trưng ( không nhớ là chát hay đắng...ăn ngọt ngọt )  Grinning-face-with-smiling-eyes4


Bên mình cũng có nhiều Trâm rừng
Chỉ là chưa chín thôi


[Image: unnamed-3.jpg]

Nhìn mấy trái trâm này tự nhiên nhớ tới bài vè trong quê mình ghê! Trời mưa lâm râm, cây trâm có trái, con gái có chồng, đàn ông có vợ, cái chợ vẫn đông, ngoài đồng đơm lúa , cỏ múa tối ngày....... Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#15
(2020-08-02, 08:09 PM)SugarBabe Wrote: Trái xanh này em bí ah anh Ngại Đạn


Không biết là trái gì   Biggrin


Yah, ô môi ăn xong miệng đen thui
Em nhớ trái say nữa , nên mua loại khô ngào đường ăn  Wink

Trái này là trái mù u khi còn xanh. Đây là cây mù u nè.

[Image: c-1u10-1523289918.jpg]

Trong dân gian có câu ca dao:

Bướm vàng đậu nhánh mù u,
Lấy chồng càng sớm lời ru càng buồn.

Hồi nhỏ nghe vậy chỉ biết vậy chứ đâu có nghĩ ra tại sao người ta hay ví von như thế, sau này có dịp đi về miền Tây, nhìn cái cây mù u cao lớn kia mởi thấm ý của người xưa. Cây mù u thường cao 4, 5 mét trở lên, nhánh thường nằm ở trên cao, cây lại mọc giữa đồng không mông quạnh, cái con bướm vàng kia có cố gắng bay lên tới nhánh của cây mà đậu cũng mệt lắm rồi, chưa chắc gì chịu nổi với mấy trận gió to mà không rớt. Giống như thân phận mấy cô gái trẻ, ăn chưa no lo chưa tới mà vội đi lấy chồng, bởi con gái quê ngày xưa 17, 18 là cha mẹ cho đi lấy chồng sớm cho ổng bả có cháu mà bồng, tuổi xuân chưa được hưởng hết, gã gần còn đỡ khổ vì còn có nơi chốn đi dzìa, gã xa là con chết chắc, Má ơi đừng gã con xa, Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu, khác chi cánh bướm đậu tuốt luốt trên cái nhánh mù u kia kìa.

Trái mù u còn có công dụng là đốt sáng thay cho đèn dầu lửa. Trái có hột bên trong, lấy hột đập bỏ lớp vỏ ngoài, mang cái cùi bên trong ra cắt mỏng mỏng, phơi vài nắng, bỏ vào cái chén cắm cái tim bằng vải, đốt lên cũng sáng, gọi là đèn mù u.

Tặng các bạn thêm trái này, mùa trái chín tha hồ hái ăn. Hồi nhỏ ngu ngơ bị mấy anh chị lớn hù, ăn vào coi chừng nổi mụn trứng cá xấu lắm, mình sợ hông dám ăn, mấy ổng bả xơi hết.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: cay-trung-ca_eaop_thumb.jpg]

[Image: covertrungca.jpg]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply