Chuyện tình cảm online
#1
tưởng là chỉ vui đùa thui, nhưng hổng ngờ có nhiều người lại đặt trọn trái tim mình cho 1 chuyện tình cảm online, trong khi chưa gặp mặt người kia, chưa đi dạo với người kia, có phải vì họ hổng tìm được 1 tình cảm với người họ có thể gặp mặt đi chơi chung  Disappointed-face4
Reply
#2
Nếu nói đem trọn trái tim yêu online nhưng khg biết nguoi kia là ai thì hơi qúa đáng.  Nhưng nếu nói ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm mà mình thấy nguoi kia dễ mến trong mắt mình qua lời viết tự nhiên của họ, thì Heart sẽ tự nói trong lòng rằng ....Nhờ online mà mình mới biết rằng trên đời này thật sự có nguoi thú vị như thế.  Cám ơn Mẹ nguoi ấy sinh một nguoi thật tuyệt vời  Heavy-black-heart4
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Reply
#3
(2020-07-31, 01:51 PM)Heart Wrote: Nếu nói đem trọn trái tim yêu online nhưng khg biết nguoi kia là ai thì hơi qúa đáng.  Nhưng nếu nói ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm mà mình thấy nguoi kia dễ mến trong mắt mình qua lời viết tự nhiên của họ, thì Heart sẽ tự nói trong lòng rằng ....Nhờ online mà mình mới biết rằng trên đời này thật sự có nguoi thú vị như thế.  Cám ơn Mẹ nguoi ấy sinh một nguoi thật tuyệt vời  Heavy-black-heart4
Thumbs-up4 10_point Clap Cheer
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#4
(2020-07-31, 01:51 PM)Heart Wrote: Nếu nói đem trọn trái tim yêu online nhưng khg biết nguoi kia là ai thì hơi qúa đáng.  Nhưng nếu nói ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm mà mình thấy nguoi kia dễ mến trong mắt mình qua lời viết tự nhiên của họ, thì Heart sẽ tự nói trong lòng rằng ....Nhờ online mà mình mới biết rằng trên đời này thật sự có nguoi thú vị như thế.  Cám ơn Mẹ nguoi ấy sinh một nguoi thật tuyệt vời  Heavy-black-heart4

Thế trước giờ Tim cô nương đã cám ơn Mẹ người nào chưa cơ .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#5
[quote pid='270183' dateline='1596220610']
tưởng là chỉ vui đùa thui, nhưng hổng ngờ có nhiều người lại đặt trọn trái tim mình cho 1 chuyện tình cảm online, trong khi chưa gặp mặt người kia, chưa đi dạo với người kia, có phải vì họ hổng tìm được 1 tình cảm với người họ có thể gặp mặt đi chơi chung  Disappointed-face4
[/quote]



càng lớn thì người ta chú trọng soulmate hơn là quan trọng đụng chạm thân xác 

( có lẻ lúc trẻ người ta có nhiều rồi )
Reply
#6
(2020-07-31, 01:57 PM)lãng Wrote: Thế trước giờ Tim cô nương đã cám ơn Mẹ người nào chưa cơ .

Chỉ có cám ơn thầm trong lòng thôi, chứ làm sao gặp được Mẹ nguoi ta mà cám ơn ;)
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Reply
#7
Tui nghĩ chắc chắn là có rồi nên Tim tiểu thư mới nói ra câu ấy được, mà tui nói như vậy có ai nghĩ là tui nói có đúng không?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#8
Sao lại không có hả, tui thương thằng Lãng với thằng Đạn quá trời nè love

Reply
#9
(2020-07-31, 02:03 PM)Heart Wrote: Chỉ có cám ơn thầm trong lòng thôi, chứ làm sao gặp được Mẹ nguoi ta mà cám ơn ;)

Ồ, vậy là Tim cô nương có cám ơn thầm rồi hả.
Mẹ của ai mà có cái diễm phúc ấy ta  Confused
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#10
(2020-07-31, 02:08 PM)lãng Wrote: Ồ, vậy là Tim cô nương có cám ơn thầm rồi hả.
Mẹ của ai mà có cái diễm phúc ấy ta  Confused

Thật ra tất cả các bà Mẹ điều được cái title diễm phúc hết đó ạ
Nhưng ........ nhưng chỉ có .... mà thôi ... nói nhiều sẽ lòi đầu lòi đuôi của Heart hết sao nà  Becuoi
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Reply
#11
(2020-07-31, 02:15 PM)Heart Wrote: Thật ra tất cả các bà Mẹ điều được cái title diễm phúc hết đó ạ
Nhưng ........ nhưng chỉ có .... mà thôi ... nói nhiều sẽ lòi đầu lòi đuôi của Heart hết sao nà  Becuoi

Không sao đâu Tim cô nương, lòi đầu lòi đuôi chút cho nhân gian rộn ràng cũng là điều nên làm mà cô nương.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#12
Online, đừng vì chút gì đó mà làm tổn thương người khác, nếu đi quá đà. Bạn và tôi cũng như nhừng bạn khác đều như nhau. Đừng bỏ công sức ra đùa giỡn để cuối cùng ...hơn tôi bạn được gì?  còn tôi thua bạn tôi chả mất gì...và cuối cùng chẳng ai vui vẻ, mất đi hoà khí.  Wink
Reply
#13
(2020-07-31, 02:19 PM)lãng Wrote: Không sao đâu Tim cô nương, lòi đầu lòi đuôi chút cho nhân gian rộn ràng cũng là điều nên làm mà cô nương.

Lãng đọc comment của xẹt chưa
Làm sao mà khg sao được
Sẽ tổn thương đó
Nên chỉ có thầm trong lòng thôi nhé Lãng ;)
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Reply
#14
tui thấy có nhiều người vào đây than vãn tình online, điển hình là vài cô trách đờn ông thích chinh phục cái này, đòn ông thích chinh phục cái kia, rồi càm ràm cuối cùng đàn ông chỉ coi mình là bạn làm mình đau lòng xót dạ . tui thấy hơi vô lý nên thắc mắc họ muốn gì ở đàn ông trong khi chỉ online  Rollin
Reply
#15
O.k vậy đi nha các cô nương.

Xin lỗi nếu có điều gì thất lễ.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply