Nếu
#46
(2020-07-31, 02:30 PM)lãng Wrote: Hi cô Hope, khỏe không cô? Hôm bữa được chiêm ngưỡng dung nhan thấy chân phương vậy mà biết phóng phi tiêu bằng bia  Wink  nhóc tì dễ thương  Thumbs-up4  

Thì ngày xưa còn nhỏ được ăn một lần cái không thích luôn tới giờ, thấy bò kho của mình ngon hơn nhiều. 
Nói là Ấn trắng thì trắng hơn ... Ấn đen thôi chứ làm sao họ trắng như người Tây phương hay Ả Rập.
Bên tôi Ấn độ nhiều lắm vì Canada và India trong commonwealth of nations nên có thể Canada nhận nhiều di dân từ India.

em khỏe, ủa bữa đó anh cũng coi hình em được hả? kekekekekekek... cám ơn anh khen con em. 

Ở ngoài đời, gặp người ngang tàng, mình hiền họ làm tới, thế nên làm tới luôn coi thế nào.. nói đúng ra là không ai, đàn ông và đàn bà, đều không thể chịu được thái độ ngông cuồng, nói tục, lỗ mãng.. đàn ông không thích đàn bà nói tục, và đàn bà cũng vậy, không chịu nổi những người nói tục.. đúng không anh Lãng.. ?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#47
(2020-07-31, 03:16 PM)Hope Wrote: em khỏe, ủa bữa đó anh cũng coi hình em được hả? kekekekekekek... cám ơn anh khen con em. 

Ở ngoài đời, gặp người ngang tàng, mình hiền họ làm tới, thế nên làm tới luôn coi thế nào.. nói đúng ra là không ai, đàn ông và đàn bà, đều không thể chịu được thái độ ngông cuồng, nói tục, lỗ mãng.. đàn ông không thích đàn bà nói tục, và đàn bà cũng vậy, không chịu nổi những người nói tục.. đúng không anh Lãng.. ?

Bửa hỗm anh cũng xem được hình em và con em. Con em dễ thương và em cũng dễ thương. Anh cũng hay chửi em lắm, bây giờ thiệt là khó mở miệng chửi ghê, cái kẹt khi lỡ nhìn một gương mặt xinh xắn. Lol

Reply
#48
(2020-07-31, 03:27 PM)Ech Wrote: Bửa hỗm anh cũng xem được hình em và con em. Con em dễ thương và em cũng dễ thương. Anh cũng hay chửi em lắm, bây giờ thiệt là khó mở miệng chửi ghê, cái kẹt khi lỡ nhìn một gương mặt xinh xắn.  Lol

Vậy mà người ta nói Bắc cờ dẻo miệng hôm nay tao thua mày rồi ku ơi.  Admire
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#49
(2020-07-31, 03:27 PM)Ech Wrote: Bửa hỗm anh cũng xem được hình em và con em. Con em dễ thương và em cũng dễ thương. Anh cũng hay chửi em lắm, bây giờ thiệt là khó mở miệng chửi ghê, cái kẹt khi lỡ nhìn một gương mặt xinh xắn.  Lol

bữa anh cũng coi hình em hả? trời... Mấy lần trước em nói xin lỗi anh ND ảnh bảo để tỏ lòng thiệt tình thì đăng hình lên.. em tính đăng xong là em dông mất tiêu đó.. vậy mà giờ vẫn còn ở đây..  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#50
(2020-07-31, 03:44 PM)Hope Wrote: bữa anh cũng coi hình em hả? trời... Mấy lần trước em nói xin lỗi anh ND ảnh bảo để tỏ lòng thiệt tình thì đăng hình lên.. em tính đăng xong là em dông mất tiêu đó.. vậy mà giờ vẫn còn ở đây..  Biggrin

Cũng tại anh hết đó Hope ơi, anh đi đâu hay làm gì hai thằng khỉ gió ấy cũng theo rình, anh thấy là tụi nó thấy, chỉ chờ dịp là nhảy ra khen thôi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Làm con trai mà đẹp gái như anh coi vậy cũng khổ lắm, quen với cô nào họ cũng coi mình là bạn, mình muốn kua họ mà họ cứ coi mình là chị em thôi, nói sao cũng không chịu hiểu, thế nên ế vẫn hoàn ế, buồn hết sức. Đi đâu hay làm gì cũng thấy giai bu theo, điển hình là hai thằng này, nhiều lúc muốn đạp cho tụi nó một đạp mà không nỡ.  Biggrin

Chuyện người nào người nào ra sao anh đây không dám nói, chuyện Việt kiều hay Việt Nam anh lại càng không dám nói nhiều hơn, nhưng có một chuyện tế nhị sẵn đây muốn hỏi bà con để xem ý kiến mọi người ra sao nhưng đắn đo mãi, không biết có nên nói ra hay không...

Ngại quá...   Suytu
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#51
Em thay hình anh ND roi, o trong may cai link ca nhạc, đẹp trai, nhìn hien, anh chung tinh qua’, người yeu di lay chong roi ma cu o một minh 

Anh muốn viet gi hay hoi gi thi cu tu nhien, em đọc
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#52
(2020-07-31, 07:12 PM)Hope Wrote: Em thay hình anh ND roi, o trong may cai link ca nhạc, đẹp trai, nhìn hien, anh chung tinh qua’, người yeu di lay chong roi ma cu o một minh 

Anh muốn viet gi hay hoi gi thi cu tu nhien, em đọc

Ở một mình chắc tại tui quá, hổng phải tại người khác đâu Hope à. Chung tình nhiều khi chỉ vì không có cái tình khác để mà chung thôi, chứ đâu phải do mình muốn thế đâu.  Smiling-face-with-halo4

Mà mấy cô cũng kỳ cục, khi quen nhau là muốn biết tất tần tật về quá khứ của một người đàn ông, nào là đã từng yêu những ai rồi, người ấy giờ ra sao, anh có liên lạc với chỉ không, chị ấy có thường gọi cho anh không, chị ấy giờ ở đâu, làm gì rồi... Đến khổ với những câu hỏi này.

Mình thì ngu si, khờ khạo, cứ tình thiệt khai ra hết. Cứ làm như ai gãi đúng chỗ ngứa, cứ thế mà phun phèo phèo ra hết, càng nghe họ càng hỏi tới nhiều cái vấn đề tế nhị khác, mình càng hùng hổ khai báo, trích dẫn, ngu đến mức còn lục tung ba cái hình hồi xưa ra cho xem, chắc chỉ để chứng minh là mình thành thật, không khai xạo hay sao ah. Chừng nhìn lại thấy cái mặt kia xuội lơ xuội lắc như cộng bún thiu mới biết mình hố hàng, lời nói đã lỡ nói ra, dấu làm sao được nữa mà dấu.

Khác biệt lớn nhất của nam và nữ ở chỗ này. Ai sao không biết chứ tui thì chẳng bao giờ care cái quá khứ của người khác, nhất là với người nữ mình có cảm tình. Em đã từng có bao nhiêu mối tình, xin lỗi, kể cả em có bao nhiêu đời chồng bao nhiêu con rồi cũng chẳng sao, miễn là hiện tại, em tự do, tui tự do là đến với nhau tốt thôi, chứ em mà đang ly thân hay chưa ly dị, em bảo em sống không có hạnh phúc cũng thây kệ em, không hạnh phúc thì về ly dị đi, qua đây, tui cho em ngàn lần hạnh phúc hơn... Không thích làm một giọt nước nhỏ nhoi để tràn cái ly nước em đang có. Mệt lắm.

Cuộc đời nó còn hiện tại và tương lai, đến với nhau là phải giũ bỏ mọi vướng bận trong lòng, kể cả những vấn vương trong quá khứ. Suy cho cùng, những gì diễn ra trong quá khứ cũng chỉ là kinh nghiệm giúp mình trong hiện tai và tương lai thôi, ai cũng lớn đầu hết rồi, đâu phải là con nít lần đầu đến với nhau đâu mà đòi trong trắng, trong sạch, right?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vui vui nói nhiều một chút, chỉ là ý kiến cá nhân thôi, không dạy đời cho ai, xin đừng chấp nhứt.  Tulip4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#53
(2020-07-31, 08:22 PM)Ngại đạn. Wrote: Ở một mình chắc tại tui quá, hổng phải tại người khác đâu Hope à. Chung tình nhiều khi chỉ vì không có cái tình khác để mà chung thôi, chứ đâu phải do mình muốn thế đâu.  Smiling-face-with-halo4

Mà mấy cô cũng kỳ cục, khi quen nhau là muốn biết tất tần tật về quá khứ của một người đàn ông, nào là đã từng yêu những ai rồi, người ấy giờ ra sao, anh có liên lạc với chỉ không, chị ấy có thường gọi cho anh không, chị ấy giờ ở đâu, làm gì rồi... Đến khổ với những câu hỏi này.

Mình thì ngu si, khờ khạo, cứ tình thiệt khai ra hết. Cứ làm như ai gãi đúng chỗ ngứa, cứ thế mà phun phèo phèo ra hết, càng nghe họ càng hỏi tới nhiều cái vấn đề tế nhị khác, mình càng hùng hổ khai báo, trích dẫn, ngu đến mức còn lục tung ba cái hình hồi xưa ra cho xem, chắc chỉ để chứng minh là mình thành thật, không khai xạo hay sao ah. Chừng nhìn lại thấy cái mặt kia xuội lơ xuội lắc như cộng bún thiu mới biết mình hố hàng, lời nói đã lỡ nói ra, dấu làm sao được nữa mà dấu.

Khác biệt lớn nhất của nam và nữ ở chỗ này. Ai sao không biết chứ tui thì chẳng bao giờ care cái quá khứ của người khác, nhất là với người nữ mình có cảm tình. Em đã từng có bao nhiêu mối tình, xin lỗi, kể cả em có bao nhiêu đời chồng bao nhiêu con rồi cũng chẳng sao, miễn là hiện tại, em tự do, tui tự do là đến với nhau tốt thôi, chứ em mà đang ly thân hay chưa ly dị, em bảo em sống không có hạnh phúc cũng thây kệ em, không hạnh phúc thì về ly dị đi, qua đây, tui cho em ngàn lần hạnh phúc hơn... Không thích làm một giọt nước nhỏ nhoi để tràn cái ly nước em đang có. Mệt lắm.

Cuộc đời nó còn hiện tại và tương lai, đến với nhau là phải giũ bỏ mọi vướng bận trong lòng, kể cả những vấn vương trong quá khứ. Suy cho cùng, những gì diễn ra trong quá khứ cũng chỉ là kinh nghiệm giúp mình trong hiện tai và tương lai thôi, ai cũng lớn đầu hết rồi, đâu phải là con nít lần đầu đến với nhau đâu mà đòi trong trắng, trong sạch, right?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vui vui nói nhiều một chút, chỉ là ý kiến cá nhân thôi, không dạy đời cho ai, xin đừng chấp nhứt.  Tulip4
Hihi, đọc cái nầy anh viết B chịu nhứt nào giờ nha! Thumbs-up4
Reply
#54
(2020-07-31, 08:22 PM)Ngại đạn. Wrote: Ở một mình chắc tại tui quá, hổng phải tại người khác đâu Hope à. Chung tình nhiều khi chỉ vì không có cái tình khác để mà chung thôi, chứ đâu phải do mình muốn thế đâu.  Smiling-face-with-halo4

Mà mấy cô cũng kỳ cục, khi quen nhau là muốn biết tất tần tật về quá khứ của một người đàn ông, nào là đã từng yêu những ai rồi, người ấy giờ ra sao, anh có liên lạc với chỉ không, chị ấy có thường gọi cho anh không, chị ấy giờ ở đâu, làm gì rồi... Đến khổ với những câu hỏi này.

Mình thì ngu si, khờ khạo, cứ tình thiệt khai ra hết. Cứ làm như ai gãi đúng chỗ ngứa, cứ thế mà phun phèo phèo ra hết, càng nghe họ càng hỏi tới nhiều cái vấn đề tế nhị khác, mình càng hùng hổ khai báo, trích dẫn, ngu đến mức còn lục tung ba cái hình hồi xưa ra cho xem, chắc chỉ để chứng minh là mình thành thật, không khai xạo hay sao ah. Chừng nhìn lại thấy cái mặt kia xuội lơ xuội lắc như cộng bún thiu mới biết mình hố hàng, lời nói đã lỡ nói ra, dấu làm sao được nữa mà dấu.

Khác biệt lớn nhất của nam và nữ ở chỗ này. Ai sao không biết chứ tui thì chẳng bao giờ care cái quá khứ của người khác, nhất là với người nữ mình có cảm tình. Em đã từng có bao nhiêu mối tình, xin lỗi, kể cả em có bao nhiêu đời chồng bao nhiêu con rồi cũng chẳng sao, miễn là hiện tại, em tự do, tui tự do là đến với nhau tốt thôi, chứ em mà đang ly thân hay chưa ly dị, em bảo em sống không có hạnh phúc cũng thây kệ em, không hạnh phúc thì về ly dị đi, qua đây, tui cho em ngàn lần hạnh phúc hơn... Không thích làm một giọt nước nhỏ nhoi để tràn cái ly nước em đang có. Mệt lắm.

Cuộc đời nó còn hiện tại và tương lai, đến với nhau là phải giũ bỏ mọi vướng bận trong lòng, kể cả những vấn vương trong quá khứ. Suy cho cùng, những gì diễn ra trong quá khứ cũng chỉ là kinh nghiệm giúp mình trong hiện tai và tương lai thôi, ai cũng lớn đầu hết rồi, đâu phải là con nít lần đầu đến với nhau đâu mà đòi trong trắng, trong sạch, right?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vui vui nói nhiều một chút, chỉ là ý kiến cá nhân thôi, không dạy đời cho ai, xin đừng chấp nhứt.  Tulip4

Đàn bà thường lo xa, sợ mất người yêu của mình, nên như thế thôi..  Biggrin

Nhưng anh là đàn ông, nói thiệt cho cô ấy nghe xong rồi, thì cứ ngày ngày gọi điện thoại hỏi thăm, mua đồ ăn cho nàng ăn cho vui, thế nào mà không lọt bẫy tình...? 

Mấy cái nhỏ nhỏ coi vậy chứ mà quan trọng lắm đó.. người phụ nữ cũng cần người đàn ông chỉ dạy cho cách biết yêu thương, trân quý tình cảm, cách đối xử với người trong gia đình và xã hội, cách bảo vệ mình, vv... tình cảm của người phụ nữ được xây trên 1 nền tảng vững chắc, bởi khôn ngoan khéo léo uyển chuyển từ kiến thức ở người đàn ông.. 

Em nói dài dòng khó hiểu quá nhỉ? kekekekekekeek  Becuoi Becuoi Becuoi

Luật lệ ở Mỹ ly dị rắc rối lắm.. nhiều khi liên quan tới tiền bạc cũng khá phức tạp.. lấy ví dụ mấy người vợ/chồng qua đời, người ở lại thường được tiền hàng tháng từ chính phủ cho thời gian người đó còn sống đi làm đóng góp vô.. nên nhiều người cũng không muốn đi thêm bước nữa vì lấy mới sẽ mất đi cái quyền lợi đó.. trở lại chuyện ly dị.. có thể nhiều trường hợp cũng phải trả tiền cho vợ/ chồng hàng tháng, cho những năm tháng sống chung không đi làm, ở nhà làm việc nhà, nuôi con, vv... cũng có thể người ấy nghĩ sống cho con cái có đủ Cha và Mẹ..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#55
(2020-07-31, 09:36 PM)Hope Wrote: Đàn bà thường lo xa, sợ mất người yêu của mình, nên như thế thôi..  Biggrin

Nhưng anh là đàn ông, nói thiệt cho cô ấy nghe xong rồi, thì cứ ngày ngày gọi điện thoại hỏi thăm, mua đồ ăn cho nàng ăn cho vui, thế nào mà không lọt bẫy tình...? 

Mấy cái nhỏ nhỏ coi vậy chứ mà quan trọng lắm đó.. người phụ nữ cũng cần người đàn ông chỉ dạy cho cách biết yêu thương, trân quý tình cảm, cách đối xử với người trong gia đình và xã hội, cách bảo vệ mình, vv... tình cảm của người phụ nữ được xây trên 1 nền tảng vững chắc, bởi khôn ngoan khéo léo uyển chuyển từ kiến thức ở người đàn ông.. 

Em nói dài dòng khó hiểu quá nhỉ? kekekekekekeek  Becuoi Becuoi Becuoi

Trời đất, lo xa và sợ mất mà chơi kiểu đó chắc còn dễ mất hơn đó Hope à. Đàn ông khi mà đã dám bộc bạch kể ra chuyện tình cũ của mình đồng nghĩa với việc trong lòng họ đã không nghĩ và coi đó là chuyện vướng mắc nữa, coi như xong một câu chuyện. bản chất đàn ông luôn là thế, những gì mà trong lòng họ nghĩ là đã xong xuôi thì thích nói ra, còn chuyện nào dấu được trong hiện tại thì có cho kẹo họ cũng không dám nói ra, ăn vụng cũng ráng lo chùi mép cho kỹ sợ bị phát hiện kia mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Quan trọng là người nữ có chịu hiểu và chịu thông cảm bỏ qua hay không thôi, chứ việc chiều chuộng, chăm sóc người mới có khi còn nồng nàn hơn người cũ nữa kìa, đó là rút kinh nghiệm cho lần yêu trước mà lo giữ gìn. Thật tiếc là nhiều nàng lại không nghĩ vậy, nhác thấy thằng nhỏ bị cảm mạo thương hàn vì trái gió trở trời thôi, ngồi chù ụ một đống chờ nàng bắt chước nàng Thị Nở nấu cháo hành cho ăn, mua thuốc cảm cho uống, cháo thuốc đâu không thấy, chỉ biết tự mình suy diễn ra cái gì đâu không rồi nói hành nói tỏi, đó, đó, nhìn cái bản mặt bần thần ấy là chắc chắn ngồi nhớ "con nhỏ" ngày xưa, nhớ "nó" chứ gì, xách gói theo "nó" luôn đi, ngồi đó mà than vắn thở dài làm gì cho nó mệt... 

Gặp cảnh đó, nói thiệt, nhảy cầu Bình Lợi coi bộ mát hơn. 

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#56
(2020-07-31, 09:55 PM)Ngại đạn. Wrote: Trời đất, lo xa và sợ mất mà chơi kiểu đó chắc còn dễ mất hơn đó Hope à. Đàn ông khi mà đã dám bộc bạch kể ra chuyện tình cũ của mình đồng nghĩa với việc trong lòng họ đã không nghĩ và coi đó là chuyện vướng mắc nữa, coi như xong một câu chuyện. bản chất đàn ông luôn là thế, những gì mà trong lòng họ nghĩ là đã xong xuôi thì thích nói ra, còn chuyện nào dấu được trong hiện tại thì có cho kẹo họ cũng không dám nói ra, ăn vụng cũng ráng lo chùi mép cho kỹ sợ bị phát hiện kia mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Quan trọng là người nữ có chịu hiểu và chịu thông cảm bỏ qua hay không thôi, chứ việc chiều chuộng, chăm sóc người mới có khi còn nồng nàn hơn người cũ nữa kìa, đó là rút kinh nghiệm cho lần yêu trước mà lo giữ gìn. Thật tiếc là nhiều nàng lại không nghĩ vậy, nhác thấy thằng nhỏ bị cảm mạo thương hàn vì trái gió trở trời thôi, ngồi chù ụ một đống chờ nàng bắt chước nàng Thị Nở nấu cháo hành cho ăn, mua thuốc cảm cho uống, cháo thuốc đâu không thấy, chỉ biết tự mình suy diễn ra cái gì đâu không rồi nói hành nói tỏi, đó, đó, nhìn cái bản mặt bần thần ấy là chắc chắn ngồi nhớ "con nhỏ" ngày xưa, nhớ "nó" chứ gì, xách gói theo "nó" luôn đi, ngồi đó mà than vắn thở dài làm gì cho nó mệt... 

Gặp cảnh đó, nói thiệt, nhảy cầu Bình Lợi coi bộ mát hơn. 

Becuoi

Gặp cảnh đó thì "Anh nhớ em gần chít nè"  Cheer Cheer
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#57
(2020-07-31, 09:36 PM)Hope Wrote: .......

Luật lệ ở Mỹ ly dị rắc rối lắm.. nhiều khi liên quan tới tiền bạc cũng khá phức tạp.. lấy ví dụ mấy người vợ/chồng qua đời, người ở lại thường được tiền hàng tháng từ chính phủ cho thời gian người đó còn sống đi làm đóng góp vô.. nên nhiều người cũng không muốn đi thêm bước nữa vì lấy mới sẽ mất đi cái quyền lợi đó.. trở lại chuyện ly dị.. có thể nhiều trường hợp cũng phải trả tiền cho vợ/ chồng hàng tháng, cho những năm tháng sống chung không đi làm, ở nhà làm việc nhà, nuôi con, vv... cũng có thể người ấy nghĩ sống cho con cái có đủ Cha và Mẹ..

Vụ này thì anh cũng có nghe nói, mấy thằng bạn về kể cho nghe cũng hiểu được mà. Nhế nên có nghe nó kể, nhiều ông nghề nghiệp ổn định, lương cao, ấy vậy mà khi ly dị nhật định nằm nhà ăn tiền thất nghiệp mà sống, không chịu đi làm, hỏi tại sao thì nghe bảo, làm chi cho mệt, tiền lãnh ra bị chia cắt cũng vậy thôi, quê nhứt là đã lấy tiền của mình rồi mà vẫn đi linh tinh ở ngoài không cho mình biết, ác là ác ở cái chỗ đó. Không biết có đúng vậy không?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bên này thì đàn ông lại sướng hơn, ly hôn xong, con ưu tiên theo Mẹ, Tòa tuyên chồng có nghĩa vụ chu cấp hàng tháng bao nhiêu đó rồi thôi, chẳng có ai kiểm soát hết nên mấy cha nội tha hồ tùy hứng, thương con thì gởi, không thích thì xù, làm gì được nhau?. Nhưng nhiều người phụ nữ ở đây coi vậy mà cũng mạnh mẽ lắm,dứt áo ra đi là chẳng cần gì đến thằng chồng, thằng cha bội bạc ấy, một thân một mình tự làm tự nuôi con đến lúc thành tài, hy sinh thân mình để lo cho con mà quên đi tình riêng, lúc con khôn lớn thành tài rồi, nhìn lại mình thì đời đã xanh rêu...   Crying-face4

Đôi lúc ngồi một mình ngẫm nghĩ, ước gì mình được làm Bộ trưởng Bộ Phụ Nữ thôi, tui thề sẽ mang hết mấy tên đàn ông VN ra... thiến,  Grinning-face-with-smiling-eyes4 , cho mài chơi với dế luôn cho biết thân. Tiếc là, ước mơ cũng chỉ là mơ ước, thế nên, dế đâu không thấy, thấy toàn là dzê không. 

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#58
(2020-07-31, 10:14 PM)Ngại đạn. Wrote: Đôi lúc ngồi một mình ngẫm nghĩ, ước gì mình được làm Bộ trưởng Bộ Phụ Nữ thôi, tui thề sẽ mang hết mấy tên đàn ông VN ra... thiến,  Grinning-face-with-smiling-eyes4 , cho mài chơi với dế luôn cho biết thân. Tiếc là, ước mơ cũng chỉ là mơ ước, thế nên, dế đâu không thấy, thấy toàn là dzê không. 

Becuoi

Mài mà dám làm vậy chỉ sợ quý vị phụ nữ hè nhau thiến mài trước tiên. Grinning-face-with-smiling-eyes4
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#59
(2020-07-31, 10:22 PM)lãng Wrote: Mài mà dám làm vậy chỉ sợ quý vị phụ nữ hè nhau thiến mài trước tiên. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tùy người mà thực hiện nha mậy. 

Như mài thì tau biết là người yếu Tim nhưng chung tình ===> tha. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Như thằng Ếch hả, ===> cắt cái phụp luôn.   Rollin

Nó không vào rủa, Bà mịa mày nha Đạn, tau làm con mài...   Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#60
Sao đem chuyện tao bị cắt ra nói cho mọi người nghe vậy mại? Rollin

Reply