Nếu
#16
(2020-07-31, 12:16 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi Khác lạ là khác lạ làm sao ? Giống người đến từ hành tinh khác không ?

Thích trả giá để bị nghe chửi.... thèm nghe chửi.. ai biết được.. 

Hồi đó tớ về VN đi ra biển, có mấy em nhỏ bán gà ớt lá chanh bịch bịch lẻ, mời hết người này người kia không có ai mua, cái hỏi đến mình, hình như là 50 ngàn 1 bịch hay nhiêu đó.. cái mình nói 30 ngàn được không cưng? kkkkkkkk.. Em trai của ox cứ nhìn mình trợn mắt hỏi "Gì mà trả thấp dữ dị.. 100 ngàn 3 gói được không nhỏ?" chọc mấy đứa nhỏ một hồi mình mắc cười quá mua 6 bịch ủng hộ, lúc đó mới biết khô gà ăn cũng ngon ngon.. khi về đến nhà thì tiếc là sao mình không mua thêm tối về cho mấy trai nhà có đồ nhắm  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#17
(2020-07-31, 11:31 AM)lãng Wrote: Cái building anh ở nhiều Ấn lắm anh không bao giờ thích nổi họ.

Vậy là Lãng công tử không thích ăn cà ri ? Suytu
Beauty and the Beast  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)


[Image: 9023251f56c34ff6a6e4ef3fdb9851a3.gif]
Reply
#18
Nhắc đến VN ...

Lúc Khờ mới về .....người nhà dặn đi chợ phải trả giá ....mình ngại không dám trả ....về nhà bị chửi ...

Cái được mấy ngày ....ngồi lê ăn hàng quen mặt ....hỏi thăm 1 ngày lời nhiêu ....

Họ nói cho nghe ,...nhẩm nhẩm ra tiền mỹ ...cái nghĩ ...wow cả ngày trời mà hông được bao nhiêu ....quá thấp so với tiền bên mỹ ....cái mình cho thêm ....về nhà bị chửi tập 2 .... Becuoi Becuoi

Về sau ....đi đau cũng không được đi 1 mình .....bị giam tù lõng vì tội ngu ...

Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#19
(2020-07-31, 11:18 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Có nhiều câu nói được bắt đầu bằng :Nếu ....nếu như tôi ....

Và hôm nay .... Nếu bạn là người cởi mở rộng rãi thì bạn nhìn việc ....làm việc ...đối xử bằng việc rất cởi mở rộng rãi ....( Friday 31 of July *Khờ ) 

Hôm nay làm việc với người người Ấn Độ .....thật là không có cởi mở rộng rãi gì hết ...

Thấy ghét .......

Shy Tưởng chỉ có Việt Nam nói thách và thích trả giá ....Ấn Độ  trả giá thấy ghê ......
Becuoi Becuoi Becuoi 
Nó đi chợ Á Đông mà nó dám trả giá thấy mắc cở luôn ....... Becuoi

Lần đầu tiên Khờ gặp dân Cà Ri Nị, té ngữa không kịp hã?  Admire Lol
Beauty and the Beast  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)


[Image: 9023251f56c34ff6a6e4ef3fdb9851a3.gif]
Reply
#20
Về VN tiền ăn sài không bao nhiêu ....tiền cho thì hết nhiều ....

Ai cũng bán than .....than sống than chết ..... Rollin Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#21
(2020-07-31, 12:43 PM)mytheyeuco1 Wrote: Lần đầu tiên Khờ gặp dân Cà Ri Nị, té ngữa không kịp hã?  Admire Lol

HỌ có .99 cents xin thêm 1 cent cho đủ 1 đồng hay gì đó ......

Rollin ....Khờ gặp cao thủ nhà họ Cheap .... Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#22
(2020-07-31, 12:27 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Lấy người khác có lý .....chứ 2 người dành 1 người ....lấy ai cũng không được ....mai này lấy về khi cãi nhau ....nó nhắc lại nhức đầu ...

Becuoi Becuoi  Cô đó khôn .....

Ừ ha .... người mẹ luôn là người vĩ đại ..... Becuoi có thể làm nhiều điều phi thường ....

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Sợ chinh chiến sảy ra nên chẩu là thượng sách..   Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#23
(2020-07-31, 12:46 PM)Hope Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Sợ chinh chiến sảy ra nên chẩu là thượng sách..   Biggrin

Đàn ông nhiều người có tính chinh phục dành cho được để chứng tỏ họ có bản lĩnh .....dành được lại bỏ ....cho nên cô đó khôn ....

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi  .... bõ đi lấy người khác ...
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#24
(2020-07-31, 12:01 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Trong tình cảm ....đàn nào cũng giống nhau .... Becuoi
mình có người quan tâm cũng khiến anh ấy lo nghĩ ....và thắc mắc đặt câu hỏi ..
Anh ấy quan tâm người khác phái khác .....mình cũng sẽ thắc mắc và đặt câu hỏi nghi ngờ ....

Becuoi  .... đơn giản là muốn bình an thì nên sống đơn giản ....

Đúng vậy đó Khờ, đàn nào cũng ích kỷ trong tình cảm, vì ai cũng có máu Hoạn Thư  Lol 
Nghe giang hồ đồn có trai đang crab Khờ  Suytu Nhớ mua ...cái này để dành sẵn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  trước cạo râu dùm chàng, sau nữa hù cho hắn sợ   Rollin

[Image: 31Joq-qvnpL.jpg]
Beauty and the Beast  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)


[Image: 9023251f56c34ff6a6e4ef3fdb9851a3.gif]
Reply
#25
Nói xấu anh hai quài hà.  Anh hai buồn rầu anh hai vào 99 c store mua chuối đãi các em nha.

Reply
#26
(2020-07-31, 12:58 PM)Hai hòn Wrote: Nói xấu anh hai quài hà.  Anh hai buồn rầu anh hai vào 99 c store mua chuối đãi các em nha.

Vào tiệm $1 mua nhẫn tặng ghệ nha anh Hai .....

Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#27
(2020-07-31, 12:52 PM)mytheyeuco1 Wrote: Đúng vậy đó Khờ, đàn nào cũng ích kỷ trong tình cảm, vì ai cũng có máu Hoạn Thư  Lol 
Nghe giang hồ đồn có trai đang crab Khờ  Suytu Nhớ mua ...cái này để dành sẵn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  trước cạo râu dùm chàng, sau nữa hù cho hắn sợ   Rollin

[Image: 31Joq-qvnpL.jpg]

Cạo da heo ..... Becuoi Becuoi  

Chiều nay sau giờ làm Khờ đi thăm phố lều của những người homeless ....
Nghe nói phố này rất là nguy hiểm ....cần mang con dao này theo ...

Thankyou
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#28
(2020-07-31, 12:42 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Nhắc đến VN ...

Lúc Khờ mới về .....người nhà dặn đi chợ phải trả giá ....mình ngại không dám trả ....về nhà bị chửi ...

Cái được mấy ngày ....ngồi lê ăn hàng quen mặt ....hỏi thăm 1 ngày lời nhiêu ....

Họ nói cho nghe ,...nhẩm nhẩm ra tiền mỹ ...cái nghĩ ...wow cả ngày trời mà hông được bao nhiêu ....quá thấp so với tiền bên mỹ ....cái mình cho thêm ....về nhà bị chửi tập 2 .... Becuoi Becuoi  

Về sau ....đi đau cũng không được đi 1 mình .....bị giam tù lõng vì tội ngu ...

Becuoi Becuoi

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#29
(2020-07-31, 12:42 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Nhắc đến VN ...

Lúc Khờ mới về .....người nhà dặn đi chợ phải trả giá ....mình ngại không dám trả ....về nhà bị chửi ...

Cái được mấy ngày ....ngồi lê ăn hàng quen mặt ....hỏi thăm 1 ngày lời nhiêu ....

Họ nói cho nghe ,...nhẩm nhẩm ra tiền mỹ ...cái nghĩ ...wow cả ngày trời mà hông được bao nhiêu ....quá thấp so với tiền bên mỹ ....cái mình cho thêm ....về nhà bị chửi tập 2 .... Becuoi Becuoi  

Về sau ....đi đau cũng không được đi 1 mình .....bị giam tù lõng vì tội ngu ...

Becuoi Becuoi

10_point Rollin Rollin Rollin
Beauty and the Beast  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)


[Image: 9023251f56c34ff6a6e4ef3fdb9851a3.gif]
Reply
#30
(2020-07-31, 12:44 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Về VN tiền ăn sài không bao nhiêu ....tiền cho thì hết nhiều ....

Ai cũng bán than .....than sống than chết ..... Rollin Rollin Rollin

Nhiều người nghèo thiệt mà.. nếu mình ở đó thì chắc cũng bôn ba giống người ta
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply