Ăn Trưa ......
(2020-09-18, 12:48 PM)lãng Wrote: Bún măng vịt 4 ngày trước,



giờ còn chút soup và mấy miếng vịt. Bỏ thêm nước sôi và nước mắm vô soup làm canh ăn với cơm.
Không dám mời ai hết  Lol

Biggrin Biggrin mình ăn ọk là được rồi anh

(2020-09-18, 12:51 PM)lãng Wrote: Hình như bên anh không có tiệm này. Nó là franchise hay chỉ là regular restaurant.  
Bên anh nổi tiếng nhất vẫn là Popeyes và KFC .

Mấy tiệm Tàu bán nước boba , kem ...hay có món gà chiên này . Gà rất giòn nhưng hơi mặn ...ai cao máu nên để ý  Shy


Anh thử Google là có ah anh  Rollin

Reply
(2020-09-18, 01:00 PM)SugarBabe Wrote: Biggrin Biggrin mình ăn ọk là được rồi anh


Mấy tiệm Tàu bán nước boba , kem ...hay có món gà chiên này . Gà rất giòn nhưng hơi mặn ...ai cao máu nên để ý  Shy


Anh thử Google là có ah anh  Rollin

Ồ, cám ơn Đường anh tưởng nó là franchise. Anh ít ăn ngoài lắm nên không rành.
Anh google thì mấy tiệm Taiwanese restaurant bên anh cũng bán món này bữa nào mua ăn thử coi sao người ta khen quá   Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
SB & anh lãng
Taiwanese popcorn chicken đi kèm một ly ice green tea sẽ ngon Thumbs-up4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
bánh này ăn sáng, ăn trưa điều tiện, lần này dùng thịt turkey + Khoai tây thây đổi khẩu vị chút.
bánh lần này ra màu đẹp:). 6 cái ăn liền, 6 cái để ăn từ nên nướng vừa.

[Image: 5-A69-DEFA-4-F10-441-E-9095-59-C15-FCBB937.jpg]


[Image: F6919843-78-E7-4690-ABF8-103934-E1-B8-B2.jpg]


[Image: AA0-F01-E6-7102-4423-AF6-D-1-B75-F1-BE809-F.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-09-20, 10:16 AM)TeaOla Wrote: SB & anh lãng
Taiwanese popcorn chicken đi kèm một ly ice green tea sẽ ngon Thumbs-up4

Morning Trà và SB,

Nghe SB nói món gà Đài Loan này mặn, mặn cỡ Popeyes chicken không? Popeyes chicken đối với anh là quá mặn.

Bánh pate chaud màu đẹp quá Trà. Nhìn làm đói bụng vì bên anh gần trưa rồi.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-09-20, 10:21 AM)lãng Wrote: Morning Trà và SB,

Nghe SB nói món gà Đài Loan này mặn, mặn cỡ Popeyes chicken không? Popeyes chicken đối với anh là quá mặn.

Phải anh, chổ làm đúng cách họ dùng chao để ướp thịt gà, bột gia vị cũng rắc ngoai,nên em lúc nào mua Ly nc thêm.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-09-20, 10:21 AM)lãng Wrote: Bánh pate chaud màu đẹp quá Trà. Nhìn làm đói bụng vì bên anh gần trưa rồi.

Anh mua pastry sheet làm thử đi, dễ làm anh ăn từ từ cũng dc.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-09-08, 01:24 PM)lãng Wrote: Tại thương chị nên chị thương lại thôi mờ, không giống như biết bao ... "người dưng"  mình thương họ muốn chớt mà họ cứ làm ngơ  Lol



Trà nói anh mới nhìn kỹ lại, ừa ha cùng giống hình trái tim thật.

mai mốt chắc làm thơ lá khoai lang để nhớ thương 


[Image: IMG-20200908-134258.jpg] 

Hôm qua cố ý luộc nhiều bún để hôm nay luộc thịt và tráng trứng cuốn ăn vì nhà có nhiều rau thơm lắm. Người quen trồng được và cho lu bù.
i love cuốn Wink


nhìn thì thầy lãng khéo tay hơn trò Rolling-on-the-floor-laughing4
không cuộn bún, chỉ có nhiều loại rau.

[Image: 2-AB92-AC6-C0-EC-4-F49-B9-AD-726-D35-D0-C79-B.jpg]


[Image: D5-A1299-A-C59-B-4-C2-D-95-E4-3-EEF8384-ADE2.jpg]

không còn bụng để chứa MQ nữa rồi.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-09-20, 07:37 PM)TeaOla Wrote: nhìn thì thầy lãng khéo tay hơn trò Rolling-on-the-floor-laughing4
không cuộn bún, chỉ có nhiều loại rau.


không còn bụng để chứa MQ nữa rồi.

Chắc tại trò bỏ nhiều rau quá nên nó cộm lên khó cuốn.

Hôm nay thầy ăn bánh mì cũ nên nhìn món này thấy thèm, phải chi là hàng xóm thầy qua xin ăn ké đổi lại thầy cuốn cho trò ăn  Rollin  

Anh thích chấm nước tương hơn nhưng nước tương làm coi bộ phiền phức hơn nên thôi.

Trà nấu cả mì Quảng hả, thú thật là nhỏ lớn anh chưa bao giờ ăn qua mì Quảng đó.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-09-20, 07:50 PM)lãng Wrote: Chắc tại trò bỏ nhiều rau quá nên nó cộm lên khó cuốn.

Hôm nay thầy ăn bánh mì cũ nên nhìn món này thấy thèm, phải chi là hàng xóm thầy qua xin ăn ké đổi lại thầy cuốn cho trò ăn  Rollin  

Anh thích chấm nước tương hơn nhưng nước tương làm coi bộ phiền phức hơn nên thôi.

Trà nấu cả mì Quảng hả, thú thật là nhỏ lớn anh chưa bao giờ ăn qua mì Quảng đó.

Có người tình nguyện cuốn cho trò, trò không từ chối đâu nha Lol

Mời thầy ăn ngó MQ.

[Image: DBDA718-A-0559-4080-8-F27-43-D266-AD6-C62.jpg]


[Image: 4-AE8145-A-BF17-4094-A12-E-3-F58-AB2703-D5.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-09-22, 08:21 AM)TeaOla Wrote: Có người tình nguyện cuốn cho trò, trò không từ chối đâu nha Lol

Mời thầy ăn ngó MQ.

Được cuốn cho trò ăn thật chắc thầy về tu thêm ít kiếp nữa Biggrin

Cám ơn trò, tô mì Quảng nhìn hấp dẫn dù chưa bao giờ ăn mì Quảng lần nào.
Chắc bữa nào thầy ra tiệm ăn thử coi sao.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Chúc thầy Lãng sinh nhật(?) vui và được nhiều  sức khỏe.

SLL
Reply
(2020-09-22, 08:51 PM)Saolấplánh Wrote: Chúc thầy Lãng sinh nhật(?) vui và được nhiều  sức khỏe.

SLL

Cám ơn SLL  Clinking-beer-mugs4
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Happy Birthday anh Lãng, Birthday-cake_1f382 Musical-note_1f3b5 Tulip4
Reply
(2020-09-22, 11:44 PM)Believe Wrote: Happy Birthday anh Lãng, Birthday-cake_1f382 Musical-note_1f3b5 Tulip4

Cám ơn Believe,

Hôm nay mới vừa ngủ dậy vẫn thấy những lời chúc quanh đây
Chưa bao giờ có cái sn niềm dư đầy như thế 
Cám ơn Believe và bè bạn anh em  Tulip4
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply