Ăn Trưa ......
#61
(2020-08-27, 03:54 PM)TeaOla Wrote: Selfie một tấm là biết Nội hay Ngoại Wink Lol

Mới pẻeked nội y xong, nhưng màu trắng. Trà mang màu hồng?

Kaos-1
Reply
#62
(2020-08-27, 03:48 PM)TeaOla Wrote: Hôm nay thấy có người mặt áo màu hồng Lol

Hôm nay có người soi thầy kỹ  Wink màu hồng là từ bình trà reflex qua thôi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thầy cũng thích ăn gà hơn mà bên này đâu có gà đi bộ như Cali nên không thể nào ngon bằng.

Anh thỉnh thoảng cũng làm gà xào xả ớt nhưng rất ít ớt vì ăn cay không giỏi.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#63
(2020-08-27, 04:01 PM)Saolấplánh Wrote: Mới pẻeked nội y xong, nhưng màu trắng. Trà mang màu hồng?

Kaos-1

Áo sơ mi hay thun trắng?
Trà mang đủ màu, trừ màu nâu/xám.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#64
(2020-08-27, 04:03 PM)lãng Wrote: Hôm nay có người soi thầy kỹ  Wink  màu hồng là từ bình trà reflex qua thôi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thầy cũng thích ăn gà hơn mà bên này đâu có gà đi bộ như Cali nên không thể nào ngon bằng.

Anh thỉnh thoảng cũng làm gà xào xả ớt nhưng rất ít ớt vì ăn cay không giỏi.

Bên đó chợ Á Đông họ ko có bán gà đi bộ hả?
Bên Cali thì món gì cũng có. 
Em ăn cay quen rồi, anh có air fry, mua con gà ướp xong gia vị & nc tương, hay muối ớt rồi nướng cũng ngon.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#65
(2020-08-27, 04:16 PM)TeaOla Wrote: Áo sơ mi hay thun trắng?
Trà mang đủ màu, trừ màu nâu/xám.

Áo sơ mi có vết son, dú mất tang chứng. 
V quen mặc áo nội y 3 holes .

Becuoi
Reply
#66
(2020-08-27, 04:21 PM)Saolấplánh Wrote: Áo sơ mi có vết son, dú mất tang chứng. 
V quen mặc áo nội y 3 holes .

Becuoi

3lỗ mát  Lol cái áo của đàn ông mõng manh hơn cả đàn bà.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#67
(2020-08-27, 04:21 PM)TeaOla Wrote: Bên đó chợ Á Đông họ ko có bán gà đi bộ hả?
Bên Cali thì món gì cũng có. 
Em ăn cay quen rồi, anh có air fry, mua con gà ướp xong gia vị & nc tương, hay muối ớt rồi nướng cũng ngon.

Họ ghi gà dai nhưng không ngon bằng 1 góc gà đi bộ Cali.

Anh cũng nướng bằng A.F hoài chứ nhưng mà thỉnh thoảng nhớ món gà kho gừng thuở xưa mẹ anh hay kho nên làm thôi. Mà làm xong ăn lại chẳng thấy ngon như miếng gà kho gừng của mẹ ngày xưa.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#68
(2020-08-27, 04:30 PM)lãng Wrote: Họ ghi gà dai nhưng không ngon bằng 1 góc gà đi bộ Cali.

Anh cũng nướng bằng A.F hoài chứ nhưng mà thỉnh thoảng nhớ món gà kho gừng thuở xưa mẹ anh hay kho nên làm thôi. Mà làm xong ăn lại chẳng thấy ngon như miếng gà kho gừng của mẹ ngày xưa.

Có nhiều món mình đã quen hương vị rồi, rất khó quên  Hug
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#69
Trò ăn bún thịt nướng không?

[Image: IMG-20200907-141446.jpg]
chiên sơ chút

[Image: IMG-20200907-141748.jpg]
xong nướng bằng AF 


[Image: IMG-20200907-144324.jpg]
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#70
(2020-09-07, 02:15 PM)lãng Wrote: Trò ăn bún thịt nướng không?

chiên sơ chút

[Image: IMG-20200907-141748.jpg]
xong nướng bằng AF 


[Image: IMG-20200907-144324.jpg]

Thịt anh ướp có thấy mền không?

Nếu anh muốn juicy miếng thịt trc khi lấy từ AF, anh quét 1 lớp mật ông + nc + hoisin sauce lên mặt thịt, canh chừng 5phút miếng thịt sẽ không khô. 

Cây trong bình trà là gì vậy? để em đoán có phải khoai lang ko?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#71
Chị anh ướp sẵn cho anh nên anh không biết chị ướp gì
Anh dễ ăn nên cái gì cũng thấy ngon miễn đừng phải làm  Wink 
Cây trong bình trà là ivy đó Trà .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#72
(2020-09-07, 10:27 PM)lãng Wrote: Chị anh ướp sẵn cho anh nên anh không biết chị ướp gì
Anh dễ ăn nên cái gì cũng thấy ngon miễn đừng phải làm  Wink 
Cây trong bình trà là ivy đó Trà .

Người gì sướng thật, chị anh làm cho hết Wink
Lá Ivy nhìn giống lá kl, lá kl có hình trái tím anh đã tìm thấy chưa? Grinning-face-with-smiling-eyes4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#73
(2020-09-07, 10:50 PM)TeaOla Wrote: Người gì sướng thật, chị anh làm cho hết Wink
Lá Ivy nhìn giống lá kl, lá kl có hình trái tím anh đã tìm thấy chưa? Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tại thương chị nên chị thương lại thôi mờ, không giống như biết bao ... "người dưng"  mình thương họ muốn chớt mà họ cứ làm ngơ  Lol

[Image: IMG-20200908-140852.jpg]

Trà nói anh mới nhìn kỹ lại, ừa ha cùng giống hình trái tim thật.

mai mốt chắc làm thơ lá khoai lang để nhớ thương nàng  Rollin 


[Image: IMG-20200908-133715.jpg]


[Image: IMG-20200908-134258.jpg] 

Hôm qua cố ý luộc nhiều bún để hôm nay luộc thịt và tráng trứng cuốn ăn vì nhà có nhiều rau thơm lắm. Người quen trồng được và cho lu bù.
i love cuốn Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#74
(2020-09-08, 01:24 PM)lãng Wrote: Tại thương chị nên chị thương lại thôi mờ, không giống như biết bao ... "người dưng"  mình thương họ muốn chớt mà họ cứ làm ngơ  Lol

[Image: IMG-20200908-140852.jpg]

Trà nói anh mới nhìn kỹ lại, ừa ha cùng giống hình trái tim thật.

mai mốt chắc làm thơ lá khoai lang để nhớ thương nàng  Rollin 


[Image: IMG-20200908-134258.jpg] 

Hôm qua cố ý luộc nhiều bún để hôm nay luộc thịt và tráng trứng cuốn ăn vì nhà có nhiều rau thơm lắm. Người quen trồng được và cho lu bù.
i love cuốn Wink

4củ em trồng củ nào cũng lên tốt hết.

[Image: A0502465-A673-4-D1-E-9-F07-D0-C98-D265969.jpg]


[Image: AC49-E1-BF-AEE5-4412-B5-AC-5-C8-E4930-E9-D0.jpg]

em cũng rất thích món cuốn, chén nước mắm ai làm cho anh mà khéo quá Thumbs-up4
đợi ngày off đã anh một món cuốn đơn giản mà ngon;)

Món trưa, chiều, tối hôm nay, dưa leo nhà trồng ngọt lại giòn.

[Image: 380-A36-F4-B694-4743-98-AF-9646-D94-CFE1-F.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#75
Mà sao lá kl của Trà nhìn mơn mơn xanh còn của anh lốm đốm vàng.

Nước mắm anh tự làm lấy nước mắm thêm chút nước lạnh, đường, chanh, bỏ thêm ớt bằm trong hộp là xong. Nhìn ok nhưng nếu ăn thì đầu bếp giỏi như em sẽ chê  Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply