Ăn Trưa ......
#46
(2020-08-20, 08:43 PM)Saolấplánh Wrote: [Image: C1-AF745-A-EC49-479-B-A511-8-D1091-DBAE1-A.jpg]

Cơm chiên với bacon bits. 

Cái số cực của mình.  Lol

Có ng vừa biết trồng cây, lại nấu ăn khá lắm đó chớ Lol Clap
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#47
(2020-08-20, 08:49 PM)TeaOla Wrote: Có ng vừa biết trồng cây, lại nấu ăn khá lắm đó chớ Lol Clap

Cái tánh xấu nó cân = lại 

Becuoi
Reply
#48
(2020-08-20, 08:58 PM)Saolấplánh Wrote: Cái tánh xấu nó cân = lại 

Becuoi

Biggrin Thumbs-up4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#49
(2020-08-20, 06:49 PM)Ngại đạn. Wrote: Từ đó bịnh Buồn miệng tự nhiên hết, không cần dùng thuốc gì luôn. 

Becuoi Becuoi

Hết cái mốc xì, nó vẫn còn đấy thôi có điều nó chuyển sang dạng khác. 
Bây giờ mài mắc chứng gì mà hễ hai thằng tao sơ sẩy chút là mày nổi cơn ... buồn miệng vậy mài.  vahidrk1
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#50
(2020-08-20, 09:48 PM)lãng Wrote: Hết cái mốc xì, nó vẫn còn đấy thôi có điều nó chuyển sang dạng khác. 
Bây giờ mài mắc chứng gì mà hễ hai thằng tao sơ sẩy chút là mày nổi cơn ... buồn miệng vậy mài.  vahidrk1

À, cái này thì không gọi là Buồn miệng nữa rồi, phải gọi là Ngứa miệng mới đúng.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mình cảm thấy có một niềm vui không hề nhẹ khi múa lưỡi, phùng mang trợn má lên đâm hai bạn nhát nào ra nhát đó mới vui. Thú tính của mình là vậy đó.  Rollin

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#51
Xong bổ phận với cái bao tử Lol ..tối nay khỏi lo đói Rollin

Không món nào dễ bằng nấu món soup này Rolling-on-the-floor-laughing4
Cơm thì có cơm nguội, nấu 1lần để tủ lạnh, khi ăn chỉ cần hâm. 

[Image: 234-C9-A5-A-B10-D-4134-8-AEB-23592456-B5-F7.jpg]


[Image: C72-D35-EA-E139-49-CF-A38-B-AE846120-B183.jpg]


[Image: A5-E5434-D-7-F7-E-4810-83-FE-C9-F7126-A4-DAA.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#52
Anh hai đang đói mà em TeaOla bày hàng kiểu này em TeaOla muốn anh hai sống sao đây? Thumbs-up4  Hì hì...hì hì.

Reply
#53
(2020-08-26, 01:53 PM)Hai hòn Wrote: Anh hai đang đói mà em TeaOla bày hàng kiểu này em TeaOla muốn anh hai sống sao đây? Thumbs-up4  Hì hì...hì hì.

Anh hãy ăn và cứ ăn....để có da thịt như em Lol Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hôm nay anh2 ăn trưa món gì đây hả? Hello
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#54
(2020-08-26, 02:22 PM)TeaOla Wrote: Anh hãy ăn và cứ ăn....để có da thịt như em Lol Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  

Hôm nay anh2 ăn trưa món gì đây hả? Hello

Anh hai cảm ơn em TeaOla nha.  Ước gì anh hai ở gần em TeaOla anh hai đỡ giùm gánh nặng.  Hì hì...hì hì.  Bảo đảm với em TeaOla anh hai đứng gần em TeaOla là em TeaOla sẽ hỏi anh hai khi nào sanh?  Hì hì...hì hì. Hôm nai chị hai cho anh hai ăn gà rô ti.  Yummmmmmmy.  Người dễ nuôi mờ.   Thumbs-up4 banana-skipping-rope-smiley-emoticon
[Image: CA6-C8-CFF-BE84-4-A7-C-B9-F8-21-B0-FCF4502-C.jpg]

Reply
#55
To anh2,

Thấy cơm anh ăn không có 1 hạt lúa. Em nhớ hồi nhỏ, trước khi nấu cơm em phải lặc lúa chết luôn.
Reply
#56
[Image: IMG-20200827-130636.jpg]

Cơm trưa hôm nay, gà kho gừng.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#57
Hôm nay thấy có người mặt áo màu hồng Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#58
(2020-08-27, 03:48 PM)TeaOla Wrote: Hôm nay thấy có người mặt áo màu hồng Lol

Nội hay ngoại?

Becuoi LOL-4 Kaos-1
Reply
#59
Anh2
Anh may mắn quá, nhìn là biết chi2 rất giỏi nấu ăn 10_point Thumbs-up4  


Thầy lãng,
Gà kho gừng nhìn ngon, em rất thích ăn gà dai hơn thịt heo,
nhưng mà là gà xào xã ớt, món em thích nhất Heavy-black-heart4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#60
(2020-08-27, 03:50 PM)Saolấplánh Wrote: Nội hay ngoại?

Becuoi LOL-4 Kaos-1

Selfie một tấm là biết Nội hay Ngoại Wink Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply