Ăn Trưa ......
#31
(2020-08-20, 06:21 PM)Ech Wrote: Mịa tao mà ăn được như nó là thành tướng người mẫu liền!!!

Nhắc chuyện ăn mới nhớ, có một thời gian tau bị bịnh Buồn miệng, cái cảm giác thèm ăn lúc nào cũng dâng trào trong trí nhớ, cơm nước đã no say rồi mà cái miệng vẫn còn thèm nghe tiếng nhóp nhép của tiếng nhai, thèm đến mức nước miếng mẹ nước miếng con tuôn ra như suối ngàn... Thế là bằng mọi cách phải tìm cái gì đó cho vào họng chỉ để nghe tiếng răng mình dập dập xào xạc như tiếng con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô, nhai chỉ để nhai thôi, ngưng nhai là nhớ là thèm...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Một trong những thứ thích nhai ngày ấy là kẹo mè xững Huế, làm thành từng viên nho nhỏ như ngón tay cái, chung quanh có những hột mè vàng ươm, bọc trong một lớp bánh tráng mõng như giấy quyến mỏng lét giống giấy quấn thuốc rê của mấy ông già hay hút rồi dùng lưỡi đưa qua đưa lại, lúc gần hết vẫn hay dán chi chít tàn thuốc trên cây cột nhà phòng khi hết thuốc mang mấy con dế nhũi ấy ra dồn lại được thêm một điếu vậy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có lần ra tiệm mua thì hết hiệu mè xững này, nhác thấy hiệu khác có hình thù giông giống hiệu cũ, xách đại về ăn cho đỡ ghiền, nhai tới nhai lui ba ngày liền mà sao miếng bánh tráng mõng như tờ giấy quyến ấy không chịu tan trong miệng, ngạc nhiên quá bèn lè ra coi, thánh thần thiên địa ơi, hóa ra nó được bọc bằng một tờ ny lông vừa mỏng vừa nhỏ, nhìn lại tờ hướng dẫn mới thấy hàng chữ, Bóc bỏ trước khi nhai,  mình xớn xa xớn xác tưởng bánh tráng, điệu này có nhai tám ngày chín đêm chắc gì đã nát....

Từ đó bịnh Buồn miệng tự nhiên hết, không cần dùng thuốc gì luôn. 

Becuoi Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#32
(2020-08-20, 06:16 PM)Ngại đạn. Wrote: Nói thiệt, lúc nào nhìn nó ăn mình cũng thấy đao lòng quá đi.i.i. Ăn vậy sao đủ chất cha nội?.  Face-with-rolling-eyes4

Mời mài thêm bữa chiều nữa cho cõi lòng mài ... đao nốt  Lol 

[Image: IMG-20200820-194441.jpg]

Tao ăn vậy quen rồi. Đến nỗi bà chị phải cáu lên: " thôi chị không cho cậu nhiều nữa, mỗi bữa cậu chỉ ăn 2 con vậy chị chỉ cho cậu 10 con để ăn 5 bữa"  Wink

Hôm nay là hết đợt cá kèo của chị cho rồi  Lol
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#33
Tao còn nhớ cách đây khoảng 5 năm tao diet thành công lắm, và trong mấy năm liền, không lên cân lại. Đi ăn phở tiệm, kêu tô nhỏ, còn dặn lấy nửa phần bánh thôi, bỏ thêm giá ăn... độn. Giờ sao tự dưng không còn hứng thú ăn đàng hoàng nữa, chắc tại dạo này stress quá. Chắc cũng phải làm cái gì đó chứ lên cân hoài không tốt chút nào...

Reply
#34
(2020-08-20, 07:05 PM)Ech Wrote: Tao còn nhớ cách đây khoảng 5 năm tao diet thành công lắm, và trong mấy năm liền, không lên cân lại. Đi ăn phở tiệm, kêu tô nhỏ, còn dặn lấy nửa phần bánh thôi, bỏ thêm giá ăn... độn. Giờ sao tự dưng không còn hứng thú ăn đàng hoàng nữa, chắc tại dạo này stress quá. Chắc cũng phải làm cái gì đó chứ lên cân hoài không tốt chút nào...

Nhưng mày có cái hay là mày có thể không ăn chất bột, tao thì không vậy được bữa cơm là phải có chất bột còn thức ăn tao không ăn nhiều.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#35
(2020-08-20, 07:07 PM)lãng Wrote: Nhưng mày có cái hay là mày có thể không ăn chất bột, tao thì không vậy được bữa cơm là phải có chất bột còn thức ăn tao không ăn nhiều.

Có dạo tao ăn cơm rất ít, mỗi ngày chừng nửa chén cơm thôi, lại là gạo lức. Sáng thì 1 lát bánh mì đen. Đó là phần tinh bột tao ăn trong ngày, còn lại thì chút thịt, nhiều rau, chút cheese, chút hột. Ăn riết cái đâm ra khoái loại spring mix salad bán ngoài chợ, nhiều khi trưa chỉ cần mớ rau, chút thịt kho, nhiều khi chơi luôn với cà ry gà, ăn vẫn thấy ngon miệng mới lạ. Chả cần dressing hay cái gì fancy cả. Chắc phải ráng trở lại thói quen ăn uống tốt như vậy mới được...

Reply
#36
Bửa ăn chiều của tao cũng rât đơn giãn

[Image: IMG-1661.jpg]

Reply
#37
(2020-08-20, 07:22 PM)Ech Wrote: Bửa ăn chiều của tao cũng rât đơn giãn

[Image: IMG-1661.jpg]

Anh Ech, em thích đậu mới mua về chấm với nc tương ớt cay, ăn ngon thiệt.
Gạo của anh loại gì mà nhìn hình dạng hơi lạ.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#38
Em phục anh Đạn, mỗi lần ảnh viết có thể dài ..và dài vô tận Lol  ý không trùng  Thumbs-up4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#39
(2020-08-20, 12:31 PM)lãng Wrote: Luộc bầu cô hàng xóm xưa


Trà thấy không bếp của anh không phải bếp lửa, ở building hình như không cho lò gas.


[Image: IMG-20200820-123419.jpg]

Lấy nước bỏ thêm chút chanh làm canh, ăn với cá kèo kho của chị cho.

Bếp lữa này anh có thể nướng củ hành và gừng được mà.

Em rất thích cá kèo, nhất là phần bụng của cá, ăn đắng nhẫn nhẫn vậy mà ngon Tulip4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#40
(2020-08-20, 08:10 PM)TeaOla Wrote: Anh Ech, em thích đậu mới mua về chấm với nc tương ớt cay, ăn ngon thiệt.
Gạo của anh loại gì mà nhìn hình dạng hơi lạ.

Anh rất mê đậu hũ chiên hành như vậy. Tuần nào cũng phải ghé tiệm gần nhà mua. Chiều hôm qua mua về nóng dòn thế là cứ thế mà lũm, chả cơm, chả thèm xì dầu luôn. Xong buổi tối! Cơm thì gạo lức mua ở chợ Đại Hàn, ăn mềm và ngon. Cũng chả cần ngâm trước gì hết, quăng vào nồi cơm điện bấm nút gạo lức vậy thôi.

Reply
#41
(2020-08-20, 08:17 PM)Ech Wrote: Anh rất mê đậu hũ chiên hành như vậy. Tuần nào cũng phải ghé tiệm gần nhà mua. Chiều hôm qua mua về nóng dòn thế là cứ thế mà lũm, chả cơm, chả thèm xì dầu luôn. Xong buổi tối! Cơm thì gạo lức mua ở chợ Đại Hàn, ăn mềm và ngon. Cũng chả cần ngâm trước gì hết, quăng vào nồi cơm điện bấm nút gạo lức vậy thôi.

Em nghĩ muốn diet chỉ ăn đồ ăn nhiều hơn cơm.
Gạo lức màu đen em thấy khó ăn thật. 
Sừng sực ko ngon miệng.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#42
Tối nay ăn Tonkatsu ramen ..

[Image: DF8409-A8-07-F7-4-C06-BBC7-B6906-FA74545.jpg]

[Image: 43-B9-B75-D-68-A6-4-E8-C-BC73-045-A87-F545-F2.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#43
(2020-08-20, 08:14 PM)TeaOla Wrote: Bếp lữa này anh có thể nướng củ hành và gừng được mà.

Em rất thích cá kèo, nhất là phần bụng của cá, ăn đắng nhẫn nhẫn vậy mà ngon Tulip4

Anh cũng thích nhất cái bụng cá kèo. Kho cá kèo anh ngại nhất làm sạch chất nhờn trên thân cá nên chị anh biết ý mỗi lần kho đều kho thêm để cho anh.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#44
[Image: C1-AF745-A-EC49-479-B-A511-8-D1091-DBAE1-A.jpg]

Cơm chiên với bacon bits. 

Cái số cực của mình.  Lol
Reply
#45
(2020-08-20, 07:22 PM)Ech Wrote: Bửa ăn chiều của tao cũng rât đơn giãn

[Image: IMG-1661.jpg]

Tính ra lại đơn giản hơn cả tao. Có lần tao thử ăn hạt quinoa nhưng chỉ được vài tuần  Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply