Ăn Trưa ......
Ăn trưa : 


Mì gói khô Express  Lol


[Image: 51-ZI7czoiw-L-AC-SY400.jpg]



Luộc trứng cút, bỏ giá + hẹ + ớt dầm chua
Sauce thêm : nước tương + đường+ dầu tỏi + tỏi / hành phi 
( Ai thích thì bỏ dầu mè và tương ớt + tép mỡ vô nha )

[Image: PXL-20201123-181733141.jpg]



[Image: Photo-Grid-1606156381279.jpg]



[Image: Photo-Grid-1606156330178.jpg]

Reply
Anh và 2 nhóc rất thích mì gói khô này, nhưng ăn tới level như SB thì chưa từng!!! Rollin ăn kiểu vầy thì còn chi là mì gói nữa trời!

Reply
(2020-11-23, 02:18 PM)Ech Wrote: Anh và 2 nhóc rất thích mì gói khô này, nhưng ăn tới level như SB thì chưa từng!!!  Rollin ăn kiểu vầy thì còn chi là mì gói nữa trời!

Mì gói này gọi là mì gói cải tiến hay mì gói Đại Gia. Lol Lol Lol Lol
Reply
(2020-11-23, 02:18 PM)Ech Wrote: Anh và 2 nhóc rất thích mì gói khô này, nhưng ăn tới level như SB thì chưa từng!!!  Rollin ăn kiểu vầy thì còn chi là mì gói nữa trời!

Lol sẳn tay nên bỏ tùm lum toppings luôn anh

Reply
(2020-11-23, 01:48 PM)SugarBabe Wrote: Ăn trưa : 


Mì gói khô Express  Lol


[Image: 51-ZI7czoiw-L-AC-SY400.jpg]



Luộc trứng cút, bỏ giá + hẹ + ớt dầm chua
Sauce thêm : nước tương + đường+ dầu tỏi + tỏi / hành phi 
( Ai thích thì bỏ dầu mè và tương ớt + tép mỡ vô nha )

[Image: PXL-20201123-181733141.jpg]

Nhìn tô mì của SB làm thôi, ăn xong Tea còn muốn ... Rollin

[Image: F48770-FD-178-D-44-FA-B620-DAAE9734-FF97.jpg]

Nhà Tea cũng có mì này, ít ăn tại chỉ là món khô, nhưng có thêm chén soup nữa thì còn gì bằng Clap
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
[Image: IMG-20201127-120741.jpg]

Hôm nay thầy ăn trưa bằng bắp nếp. Sáu trái $5, bắp VN luộc và frozen mua về chỉ bỏ microwave 7 ~ 10 phút là ngồi xơi, cũng rất ngon.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-11-27, 12:17 PM)lãng Wrote: [Image: IMG-20201127-120741.jpg]

Hôm nay thầy ăn trưa bằng bắp nếp. Sáu trái $5, bắp VN luộc và frozen mua về chỉ bỏ microwave 7 ~ 10 phút là ngồi xơi, cũng rất ngon.

Bắp nếp loại này trò thấy ngon chứ, chỉ có điều không có chất ngọt như ở VN.
Dẽo, mền Thumbs-up4

Ăn trưa của trò đại khái cũng mấy món này tối qua còn.

[Image: C2-B70-BF7-6-DD3-4-F9-D-9069-FF07-E7-F9480-B.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-10-31, 12:33 PM)lãng Wrote: [Image: IMG-20201031-120018.jpg]

Bây giờ trò ở Eo Ây
Trưa nay chỉ có mình thầy ăn cơm  Lol

Cũng mai hôm qua có 2 người bạn tới ăn tối nên dọn ra mấy món của ngày Thanksgiving, nên mới có chổ nấu bò khò.
Hẹn với 2 đứa bạn đãi họ bò kho, xong đi hiking vài miles. 

Gân và bắp bò nấu 2 nồi riêng.

[Image: 36-ED828-D-2-CB4-40-BD-9527-93-D9-E07119-BD.jpg]

Xong rồi làm chung 1 nồi, keep warm gần tới giờ ăn mới bỏ carrot.

[Image: 115-ADACF-0-D44-4-E56-B062-F17-C8775316-D.jpg]


[Image: 954-FCF93-AB58-406-C-A18-C-18-B9319-CDAF0.jpg]

Gừng và táo tàu nấu chung, trò thấy mùa lạnh uống ngon.

[Image: 39870668-3745-45-C3-9-E47-69-E318-CA36-D6.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-11-28, 11:37 AM)TeaOla Wrote: Gừng và táo tàu nấu chung, trò thấy mùa lạnh uống ngon.

[Image: 39870668-3745-45-C3-9-E47-69-E318-CA36-D6.jpg]

Nồi bò kho của trò "chất lượng" quá  10_point

Chắc táo nhà trồng hả trò, nhà trồng thì bảo đảm ngon và lành. Bên thầy thấy trong chợ bán winter date  không biết có phải là táo tầu?
Dù là táo tầu nhưng thấy xuất xứ từ China cũng không thích lắm.

Bữa trưa hôm nay:

[Image: IMG-20201128-131322.jpg]

Lục hết đồ kho cũ và lấy chicken broth, nước, chút bột nêm , seaweed, tần ô nấu canh dã chiến.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-11-28, 01:47 PM)lãng Wrote: Nồi bò kho của trò "chất lượng" quá  10_point

Chắc táo nhà trồng hả trò, nhà trồng thì bảo đảm ngon và lành. Bên thầy thấy trong chợ bán winter date  không biết có phải là táo tầu?
Dù là táo tầu nhưng thấy xuất xứ từ China cũng không thích lắm.

Bữa trưa hôm nay:

[Image: IMG-20201128-131322.jpg]

Lục hết đồ kho cũ và lấy chicken broth, nước, chút bột nêm , seaweed, tần ô nấu canh dã chiến.

Mời thầy ăn nem cuốn nha, trò giỏi quá nên cuốn nó ra được vậy thôi Rollin
Thầy cũng thích món cuốn mà phải ko? Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: AD87431-A-883-F-4-EC5-BA95-13-FDF5-FFD3-E5.jpg]

AAaaa bánh bao trứng muối, muốn ăn món này lâu rồi, hôm nay mới mua đc Heavy-black-heart4 Please Please

[Image: E60453-AF-1-DB0-4-A8-E-AA60-9-D95-AC6-E5277.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-12-02, 05:55 PM)TeaOla Wrote: Mời thầy ăn nem cuốn nha, trò giỏi quá nên cuốn nó ra được vậy thôi Rollin
Thầy cũng thích món cuốn mà phải ko? Grinning-face-with-smiling-eyes4

AAaaa bánh bao trứng muối, muốn ăn món này lâu rồi, hôm nay mới mua đc Heavy-black-heart4 Please Please  

[Image: E60453-AF-1-DB0-4-A8-E-AA60-9-D95-AC6-E5277.jpg]

Thầy mê chứ không phải thích món cuốn, chén nước chấm là tương hả trò nếu là tương thì tương gì vậy.

Vậy cũng có cái thầy khác trò rồi vì thầy không ưa trứng muối, mặn chát mà ăn được cũng hay Lol
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-12-02, 06:57 PM)lãng Wrote: Thầy mê chứ không phải thích món cuốn, chén nước chấm là tương hả trò nếu là tương thì tương gì vậy.

Vậy cũng có cái thầy khác trò rồi vì thầy không ưa trứng muối, mặn chát mà ăn được cũng hay  Lol

Nước + tương hoisin + creamy peanut butter, nc sôi thầy trộn 2 thứ trên nồi, muốn cay thì cho thêm tương ớt ăn phở, thấy lõng thì thầy quạy nc + bột bắp rồi trộn đổi từ từ vào nồi, nhớ quạy điều tay, sôi lên thì tắt bếp.

Có giống thì cũng phải có khác Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-12-02, 08:15 PM)TeaOla Wrote: Nước + tương hoisin + creamy peanut butter, nc sôi thầy trộn 2 thứ trên nồi, muốn cay thì cho thêm tương ớt ăn phở, thấy lõng thì thầy quạy nc + bột bắp rồi trộn đổi từ từ vào nồi, nhớ quạy điều tay, sôi lên thì tắt bếp.

Có giống thì cũng phải có khác Lol

Thầy cũng làm vậy mà bỏ nhiều tương hoisin nên màu đậm hơn thấy màu chén tương của trò lạ lạ nên tưởng có chiêu mới.


[Image: IMG-20201203-092332.jpg]

Con dao cắt bánh mì coi vậy mà lợi hại lắm nha trò, thầy làm gà/vịt gì là dùng nó cưa ngang dọc đứt ngọt ơ à.


[Image: IMG-20201203-135154.jpg]
  
Thầy khoái ăn măng khô tuy làm măng khô hơi mất thì giờ luộc nhiều lần.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-12-03, 07:40 PM)lãng Wrote: Thầy cũng làm vậy mà bỏ nhiều tương hoisin nên màu đậm hơn thấy màu chén tương của trò lạ lạ nên tưởng có chiêu mới.


[Image: IMG-20201203-092332.jpg]

Con dao cắt bánh mì coi vậy mà lợi hại lắm nha trò, thầy làm gà/vịt gì là dùng nó cưa ngang dọc đứt ngọt ơ à.


[Image: IMG-20201203-135154.jpg]
  
Thầy khoái ăn măng khô tuy làm măng khô hơi mất thì giờ luộc nhiều lần.

Con dao đó đâu phải cắt thịt đâu thầy Lol
Bén thì bén thiệt, nhưng cắt thịt dao có rằn như vậy miếng thịt không có gọn Wink

Hôm qua siêng làm nguyên tray lớn trò đem đi làm, chừa một tí trò ăn ỏ nhà.
Đây là Japchae ..

[Image: BA277577-0-A4-B-4924-A021-D6-F720-BE656-B.jpg]
[Image: 7-A26-AF0-F-27-C4-4-EB8-9-CA6-D418114-C953-F.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-12-04, 11:27 AM)TeaOla Wrote: Con dao đó đâu phải cắt thịt đâu thầy Lol
Bén thì bén thiệt, nhưng cắt thịt dao có rằn như vậy miếng thịt không có gọn Wink

Hôm qua siêng làm nguyên tray lớn trò đem đi làm, chừa một tí trò ăn ỏ nhà.
Đây là jachae ..

Không ý thầy nói là để xẻ con gà hay con vịt ra làm đôi lúc rửa hay chuẩn bị luộc hấp gì đó.

Ồ, món đó thầy có thấy qua nhưng không biết tên, như là sợi miến bự đó là miến Đại Hàn dai dai phải không trò.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply