Ăn Trưa ......
(2021-09-27, 03:43 PM)TeaOla Wrote: Làm đàn bà mà không biết tự làm đẹp cho mình, thật uổng một kiếp  Thankyou

Becuoi
Reply
(2021-09-27, 03:42 PM)Ech Wrote: Theo anh thì em hơi dư cái xinh đó chứ  Biggrin

Xấu đẹp cũng tuỳ người đối diện Biggrin

Ps: Bx của anh cũng rất đẹpTulip4 ( em thấy hình gd anh rồi :p)
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Dạo này hoa hết rồi xin lỗi nha cô chủ.

Hello
Reply
(2021-09-27, 03:48 PM)TeaOla Wrote: Xấu đẹp cũng tuỳ người đối diện Biggrin

Ps: Bx của anh cũng rất đẹpTulip4 ( em thấy hình gd anh rồi :p)

hihi, sao thấy hay vậy ta? Yup, bà xã anh đẹp.  Biggrin Anh nhớ lúc mới gặp cái anh mê liền ngay lập tức. Tối hôm đó về viết ngay lá thư tình đầu tiên, rồi làm thơ nữa. Từ đó mỗi ngày đều viết một lá thứ tình dài ngoằng, dù chưa hề được nói chuyện, rồi từ từ cho đến lúc được nói chuyện chút chút. Đến ngày thứ 30, anh đóng tất cả thành 1 tập sách nhỏ nhỏ, cũng khá dày đem tặng bà xã. Dĩ nhiên là bả xúc động vô cùng. Cũng có khiếu tán gái là vậy  Biggrin

PS: "nói chuyện" ở đây là được nói chuyện theo kiểu gặp nhau nói chuyện thoải mái, chứ không phải nói chuyện với nhau chỉ ở lần đầu gặp nhau. Vì khi gặp nhau là trong cuộc đi chơi chung nguyên nhóm, sau đó thì anh không có dịp gặp lại bx nữa, phải thời gian sau bạn bè mới sắp xếp gặp lại và quen biết thêm mới nói chuyện riêng được.

Reply
(2021-09-27, 03:57 PM)Saolấplánh Wrote: Dạo này hoa hết rồi xin lỗi nha cô chủ.

Hello

  Cho coi hình ông chủ cũng được Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-09-27, 04:04 PM)Ech Wrote: hihi, sao thấy hay vậy ta? Yup, bà xã anh đẹp.  Biggrin Anh nhớ lúc mới gặp cái anh mê liền ngay lập tức. Tối hôm đó về viết ngay lá thư tình đầu tiên, rồi làm thơ nữa. Từ đó mỗi ngày đều viết một lá thứ tình dài ngoằng, dù chưa hề được nói chuyện, rồi từ từ cho đến lúc được nói chuyện chút chút. Đến ngày thứ 30, anh đóng tất cả thành 1 tập sách nhỏ nhỏ, cũng khá dày đem tặng bà xã. Dĩ nhiên là bả xúc động vô cùng. Cũng có khiếu tán gái là vậy  Biggrin

PS: "nói chuyện" ở đây là được nói chuyện theo kiểu gặp nhau nói chuyện thoải mái, chứ không phải nói chuyện với nhau chỉ ở lần đầu gặp nhau. Vì khi gặp nhau là trong cuộc đi chơi chung nguyên nhóm, sau đó thì anh không có dịp gặp lại bx nữa, phải thời gian sau bạn bè mới sắp xếp gặp lại và quen biết thêm mới nói chuyện riêng được.

Có người nói anh posted trên forum khác hoài à, nên gởi cho em cũng không sao Lol.
Tròi anh lãng mạng thiệt, chắc chắn bx anh cũng rất có nhiều người theo, anh làm gì để thắng mấy cái đui đó? Wink
Bx anh có lẽ rất khéo chăm sóc bản thân Thumbs-up4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-09-27, 04:34 PM)TeaOla Wrote: Có người nói anh posted trên forum khác hoài à, nên gởi cho em cũng không sao Lol.
Tròi anh lãng mạng thiệt, chắc chắn bx anh cũng rất có nhiều người theo, anh làm gì để thắng mấy cái đui đó? Wink
Bx anh có lẽ rất khéo chăm sóc bản thân Thumbs-up4

Đúng là vậy, lúc trước anh cũng hay đăng hình gia đình anh lên diễn đàn, cũng không có gì là bí mật. Biggrin Chỉ là ở đây, anh có quá nhiều kẻ thù, không muốn đăng hình gia đình mình thôi, chứ em là bạn thì không sao rồi.

Khi cua bà xã, anh thật rất thất thế. Anh lớn hơn bx tới 8 tuổi, lại rất nghèo so với mấy thằng ku đang bu xung quanh bx lúc đó. Gia đình bx lại ghét anh ra mặt, vì nghe tiếng xấu về anh (xui sao, anh và cô bồ cũ của anh sống với nhau chỉ cách nhà bà bác của bx anh 2 blocks đường). Thậm chí có thời gian ông bà già bx còn không nhìn mặt bx anh luôn, bắt bx anh phải bỏ anh. Nhưng cuối cùng thì tình yêu của anh đã thắng tất cả.

Và bà già vợ của anh đã sống với anh 15 năm nay. Cũng đâu phải con rễ nào cũng có thể làm điều đó đâu chứ hả? Biggrin

Reply
(2021-09-27, 04:45 PM)Ech Wrote:
(2021-09-27, 04:04 PM)Ech Wrote: hihi, sao thấy hay vậy ta? Yup, bà xã anh đẹp.  Biggrin Anh nhớ lúc mới gặp cái anh mê liền ngay lập tức. Tối hôm đó về viết ngay lá thư tình đầu tiên, rồi làm thơ nữa. Từ đó mỗi ngày đều viết một lá thứ tình dài ngoằng, dù chưa hề được nói chuyện, rồi từ từ cho đến lúc được nói chuyện chút chút. Đến ngày thứ 30, anh đóng tất cả thành 1 tập sách nhỏ nhỏ, cũng khá dày đem tặng bà xã. Dĩ nhiên là bả xúc động vô cùng. Cũng có khiếu tán gái là vậy  Biggrin

PS: "nói chuyện" ở đây là được nói chuyện theo kiểu gặp nhau nói chuyện thoải mái, chứ không phải nói chuyện với nhau chỉ ở lần đầu gặp nhau. Vì khi gặp nhau là trong cuộc đi chơi chung nguyên nhóm, sau đó thì anh không có dịp gặp lại bx nữa, phải thời gian sau bạn bè mới sắp xếp gặp lại và quen biết thêm mới nói chuyện riêng được.

Đúng là vậy, lúc trước anh cũng hay đăng hình gia đình anh lên diễn đàn, cũng không có gì là bí mật.  Biggrin Chỉ là ở đây, anh có quá nhiều kẻ thù, không muốn đăng hình gia đình mình thôi, chứ em là bạn thì không sao rồi.

Khi cua bà xã, anh thật rất thất thế. Anh lớn hơn bx tới 8 tuổi, lại rất nghèo so với mấy thằng ku đang bu xung quanh bx lúc đó. Gia đình bx lại ghét anh ra mặt, vì nghe tiếng xấu về anh (xui sao, anh và cô bồ cũ của anh sống với nhau chỉ cách nhà bà bác của bx anh 2 blocks đường). Thậm chí có thời gian ông bà già bx còn không nhìn mặt bx anh luôn, bắt bx anh phải bỏ anh. Nhưng cuối cùng thì tình yêu của anh đã thắng tất cả.

Và bà già vợ của anh đã sống với anh 15 năm nay. Cũng đâu phải con rễ nào cũng có thể làm điều đó đâu chứ hả?  Biggrin

Thân chúc gia đình Ếch luôn luôn hạnh phúc   Cheer .
Reply
Ếch mình hôm nay mở cõi lòng hé

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2021-09-27, 04:45 PM)Ech Wrote: Đúng là vậy, lúc trước anh cũng hay đăng hình gia đình anh lên diễn đàn, cũng không có gì là bí mật.  Biggrin Chỉ là ở đây, anh có quá nhiều kẻ thù, không muốn đăng hình gia đình mình thôi, chứ em là bạn thì không sao rồi.

Khi cua bà xã, anh thật rất thất thế. Anh lớn hơn bx tới 8 tuổi, lại rất nghèo so với mấy thằng ku đang bu xung quanh bx lúc đó. Gia đình bx lại ghét anh ra mặt, vì nghe tiếng xấu về anh (xui sao, anh và cô bồ cũ của anh sống với nhau chỉ cách nhà bà bác của bx anh 2 blocks đường). Thậm chí có thời gian ông bà già bx còn không nhìn mặt bx anh luôn, bắt bx anh phải bỏ anh. Nhưng cuối cùng thì tình yêu của anh đã thắng tất cả.

Và bà già vợ của anh đã sống với anh 15 năm nay. Cũng đâu phải con rễ nào cũng có thể làm điều đó đâu chứ hả?  Biggrin

Bao nhiêu năm mà còn nhớ rõ, chứng tỏ còn sssuuonnngg nhiều lắm Shy Lol Rollin đúng không anh Êch? :p

Em thấy đa phần mẹ chồng nàng dâu, chứ con rễ mẹ vợ rất ít xung đột. Thường đan ông họ ít nói, chuyện gì cũng cho qua cho xong chuyện. 

Ngày xưa lớn tuổi hơn cỡ đó, đa phần phụ nữ họ thích đàn ông chính chắn, có lẽ do anh có kinh nghiệm nên mấy em trai kia thua  anh là vậy Biggrin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Gà thì nướng, sườn thì chiên chảo.
Ướp sườn với apples.

[Image: EB1-C14-CA-A894-4-D8-D-801-F-6-DDB8192-CC96.jpg]

[Image: 9-B7-F352-B-D771-4742-BD5-D-2-EB4-E8417991.jpg]

[Image: B7-CC7-F19-9-E34-4-FD5-9-FA5-013-D22-ED914-B.jpg]

[Image: A5-BD4009-FD21-47-D7-8809-1759-B29-CA887.jpg]

[Image: C066-ABE3-76-E1-4-A9-B-BF7-D-1000-CE29-A97-D.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply