Ngọt ơi và Ngọt ơi ...
#16
(2020-07-28, 12:11 PM)lãng Wrote: Dạ em đọc thấy chị Khờ nói có 4 cái em cũng tưởng chị ấy ... lòng chợt từ bi bất ngờ gửi tặng em một cái.

Làm ngồi nhìn trang VB mà chờ cái vạch màu vàng long lanh rực rỡ chớp chớp  Wink

ỡ gần qua vác về thì Khờ cho thiệt đó ....nhưng mà kêu chị Khờ vác ra bưu điện gửi thì no way ... Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#17
(2020-07-28, 12:13 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: ỡ gần qua vác về thì Khờ cho thiệt đó ....nhưng mà kêu chị Khờ vác ra bưu điện gửi thì no way ... Becuoi

Em giỡn thôi chị Khờ, nếu em được xin chị Khờ cái chi đó thì em xin thứ khác chứ không xin cái máy xay thịt đâu.  Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#18
(2020-07-28, 12:21 PM)lãng Wrote: Em giỡn thôi chị Khờ, nếu em được xin chị Khờ cái chi đó thì em xin thứ khác chứ không xin cái máy xay thịt đâu.  Wink

Khờ biết anh chọc giỡn Khờ ....chứ cái thùng bự chà bá tiền gửi còn nhiều hơn tiền mua máy luôn ..... Lol
lúc đó Khờ mua nhiều tại thấy rẻ quá ....và sợ nó dở mau hư nên kệ mua đại ...ai dè đâu nó tốt quá chừng luôn .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply