Mình xin ý kiến?
#31
(2020-07-28, 12:12 AM)RungHoang Wrote: Em hư nắm nấy  vahidrk1

Lol

Anh khoái cái vụ cho bạn mượn tiền đi học 4 năm

cái vụ này em chưa nghe/đọc qua nên em ko biết  chair-to-the-head
Reply
#32
(2020-07-28, 12:19 AM)lamdzuyen Wrote: cái vụ này em chưa nghe/đọc qua nên em ko biết  chair-to-the-head

Thread "sinh viên "

Em bỏ tay xuống,  đập hoài coi chừng mõi tay
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#33
[quote pid='269200' dateline='1595906463']
Tui thì nghĩ câu chuyện và câu hỏi trên kia là của chủ nhà viết, không phải khách.
Chắc chủ nhà bực mình mấy người khách keo kiết nên viết cho bớt khó chịu thôi.
[/quote]

Guest ơi, cho hỏi làm sao nhận xét được không phải khách vậy?

Chổ nào làm Guest nghĩ là chủ nhà viết?

Trả lời đi Bé Tiu sẽ kể tiếp.
Reply
#34
[quote pid='269117' dateline='1595894311']

Vé máy bay rẻ tới đâu thì cũng phải chi tiền ra mua thôi, lở có máu kẹo kéo trong người rồi thì "dại" gì lại đi chi tiền ra mua vé máy bay với mấy món lỉnh kỉnh khác làm gì....cứ ở nhà rồi tưởng tượng là mình đang ngồi trên máy bay all the time hổng sướng hơn sao?  Becuoi
[/quote]

Rollin Rollin Rollin  thong Minh thiet  Lol
Reply
#35
[quote pid='277208' dateline='1598338177']
[quote pid='269200' dateline='1595906463']
Tui thì nghĩ câu chuyện và câu hỏi trên kia là của chủ nhà viết, không phải khách.
Chắc chủ nhà bực mình mấy người khách keo kiết nên viết cho bớt khó chịu thôi.
[/quote]

Guest ơi, cho hỏi làm sao nhận xét được không phải khách vậy?

Chổ nào làm Guest nghĩ là chủ nhà viết?

Trả lời đi Bé Tiu sẽ kể tiếp.
[/quote]

Chỉ là cảm nhận vậy thôi.
Hihi. Kể tiếp đi bé Tiu.
Reply