Mình xin ý kiến?
#1
Cho hỏi thăm, muốn đi du lịch tới nhà bà con ở ké ở Cali. Tới mình không thấy kỳ, mà kêu xì tiền ra thì đau bụng quá. Vậy mình đem 3 món đồ ăn tới đó cho 4 ngày để khỏi phải bao chủ nhà nếu lỡ bị kéo ra nhà hàng. Cho hỏi là đem 2 chai nước mắm bự cho món bánh ướt và món bánh cuốn cũng rẻ $2/lb. 

Mình mua mỗi món cỡ 5 lbs, thêm 2 vĩ rau quế, 2 lọn chả lụa tới nhà bà con có thấy kỳ không? . Mình đi bằng máy bay tại chổ của bà con ở vật giá mắc quá. Mình có quà riêng cho vợ chồng chủ nhà bằng mấy cái áo mua sale, cũng rẻ chứ không có mắc. Chốt lại là mình muốn hỏi, đem nước mắm pha sẵn đi máy bay tới nhà người ta có thấy kỳ không?. 

Có ai trong đây làm vậy qua chưa, cho mình xin ý kiến.
Reply
#2
(2020-07-27, 05:59 PM)BeTiu Wrote: Cho hỏi thăm, muốn đi du lịch tới nhà bà con ở ké ở Cali. Tới mình không thấy kỳ, mà kêu xì tiền ra thì đau bụng quá. Vậy mình đem 3 món đồ ăn tới đó cho 4 ngày để khỏi phải bao chủ nhà nếu lỡ bị kéo ra nhà hàng. Cho hỏi là đem 2 chai nước mắm bự cho món bánh ướt và món bánh cuốn cũng rẻ $2/lb. 

Mình mua mỗi món cỡ 5 lbs, thêm 2 vĩ rau quế, 2 lọn chả lụa tới nhà bà con có thấy kỳ không? . Mình đi bằng máy bay tại chổ của bà con ở vật giá mắc quá. Mình có quà riêng cho vợ chồng chủ nhà bằng mấy cái áo mua sale, cũng rẻ chứ không có mắc. Chốt lại là mình muốn hỏi, đem nước mắm pha sẵn đi máy bay tới nhà người ta có thấy kỳ không?. 

Có ai trong đây làm vậy qua chưa, cho mình xin ý kiến.

Mắc cười tới speechless luôn! Chúa ơi, cú con!!!! Rollin Rollin Rollin Rollin Rollin Rollin
Reply
#3
[quote pid='269099' dateline='1595891661']

Mắc cười tới speechless luôn! Chúa ơi, cú con!!!! Rollin Rollin Rollin Rollin Rollin Rollin
[/quote]

Tại không muốn chủ nhà phải làm nước mắm hay phải bỏ tiền ra mua chả lụa, rau quế. Mình xách theo để người ta khỏi tốn thêm tiền. Chứ mình tới đó không muốn trả tiền nhà hàng, ăn không của người ta 4 ngày cũng thấy ấy nấy mà. Phải đem đồ ăn gì đó tới trả lễ cho khỏi thấy kỳ.


2 vợ chồng mình không muốn bỏ tiền ra bao ăn cho chủ nhà. Món gì ở đó cũng mắc, sống ớ nhà mình còn tiện tặn không dám ăn thì làm sao tới đó dám bao họ ăn. Không trả lễ cho người ta thì cũng kỳ lắm. Trả ít chút xíu để lòng khỏi ấy nấy với lại không bị mang tiếng lợi dụng Suytu
Reply
#4
Rollin Rollin



tôi thà ỡ nhà 



khõi mang tiếng
Reply
#5
Mùa này trái cây nhiều sao không mua trái cây?
Trời nóng nực thì mua nước mời người ta.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#6
Tình hình đang căng thẳng vì dịch covid-19, đi từ tiểu bang này qua thăm người ta ở tiểu bang khác chưa chắc là bạn được đón tiếp nồng hậu đâu, không chừng còn đem tới cho người ta cái sự lo âu rồi dẫn tới sự kiêng dè, cách biệt thì chắc chắn là bạn cũng không thấy vui gì hết nên tốt nhất đừng "làm phiền" người ta và cứ ở nhà tự "tận hưởng" những món bánh ướt chả lụa với nước mắm mà bạn chuẩn bị đem theo đó thì hay hơn.
Reply
#7
Tại vé máy bay đang sale giá rẻ thấy ham, mà đi đâu chơi cũng phải chi tiền hotel rồi tiền ăn uống tốn hao lắm nên mình qua bà con chơi có chổ ở mà được ăn miễn phí nữa. 

Nhưng tới tay không thì nhột, chồng mình là kỷ sư phải giữ sĩ diện cho chồng, còn kêu mình chi tiền bao bà con mình không dám tại họ xài sang lắm . 

Muốn đu theo họ mà xót ruột lắm, vé máy bay rẻ bỏ thì uổng thấy tiếc. Đó giờ vợ chồng chỉ lái xe đi du lịch rồi dựng lều camping ngoài trời thôi. Giờ có dịp đi Cali chơi 10 năm 1 lần không đi lần này mốt đâu có cơ hội vé máy bay rẻ nữa.
Reply
#8
(2020-07-27, 06:39 PM)BeTiu Wrote: Tại vé máy bay đang sale giá rẻ thấy ham, mà đi đâu chơi cũng phải chi tiền hotel rồi tiền ăn uống tốn hao lắm nên mình qua bà con chơi có chổ ở mà được ăn miễn phí nữa. 

Nhưng tới tay không thì nhột, chồng mình là kỷ sư phải giữ sĩ diện cho chồng, còn kêu mình chi tiền bao bà con mình không dám tại họ xài sang lắm . 

Muốn đu theo họ mà xót ruột lắm, vé máy bay rẻ bỏ thì uổng thấy tiếc. Đó giờ vợ chồng chỉ lái xe đi du lịch rồi dựng lều camping ngoài trời thôi. Giờ có dịp đi Cali chơi 10 năm 1 lần không đi lần này mốt đâu có cơ hội vé máy bay rẻ nữa.

Vé máy bay rẻ tới đâu thì cũng phải chi tiền ra mua thôi, lở có máu kẹo kéo trong người rồi thì "dại" gì lại đi chi tiền ra mua vé máy bay với mấy món lỉnh kỉnh khác làm gì....cứ ở nhà rồi tưởng tượng là mình đang ngồi trên máy bay all the time hổng sướng hơn sao?  Becuoi
Reply
#9
mình bỏ 2 chai nước mắm trong vali check in đó không có xách tay.


banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#10
(2020-07-27, 05:59 PM)BeTiu Wrote: Cho hỏi thăm, muốn đi du lịch tới nhà bà con ở ké ở Cali. Tới mình không thấy kỳ, mà kêu xì tiền ra thì đau bụng quá. Vậy mình đem 3 món đồ ăn tới đó cho 4 ngày để khỏi phải bao chủ nhà nếu lỡ bị kéo ra nhà hàng. Cho hỏi là đem 2 chai nước mắm bự cho món bánh ướt và món bánh cuốn cũng rẻ $2/lb. 

Mình mua mỗi món cỡ 5 lbs, thêm 2 vĩ rau quế, 2 lọn chả lụa tới nhà bà con có thấy kỳ không? . Mình đi bằng máy bay tại chổ của bà con ở vật giá mắc quá. Mình có quà riêng cho vợ chồng chủ nhà bằng mấy cái áo mua sale, cũng rẻ chứ không có mắc. Chốt lại là mình muốn hỏi, đem nước mắm pha sẵn đi máy bay tới nhà người ta có thấy kỳ không?. 

Có ai trong đây làm vậy qua chưa, cho mình xin ý kiến.

Bạn đưa cái phần ở trên cho chủ nhà đọc đi, xem họ trả lời như thế nào.

Toại lòng đôi bên.
Reply
#11
Đi bao nhiêu người, ở bao nhiêu ngày?
Reply
#12
(2020-07-27, 07:10 PM)BeTiu Wrote: mình bỏ 2 chai nước mắm trong vali check in đó không có xách tay.


banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon

BeTiu nè, ở nhà họ, đợi họ đi vắng dùng nước mắm họ, pha hai chai khác đem về nha Shy

Reply
#13
(2020-07-27, 09:07 PM)Ech Wrote: BeTiu nè, ở nhà họ, đợi họ đi vắng dùng nước mắm họ, pha hai chai khác đem về nha Shy

Mình khai thật luôn là mình đang ở nhà bà con trong Cali nè, không biết sao vợ chồng chủ nhà chạy đi đâu mất. Họ nói lúc sáng là đi đằng này tí về liền rồi sao tới trưa họ điện về nói vợ chồng mình cứ ăn trưa đi đừng đợi họ. 

Mà tới giờ họ cũng chưa về, mình nghĩ có khi họ giận vụ mình đem nước mắm tới. Bữa trưa vợ chồng mình ăn bánh cuốn do mình mua đem qua, chủ nhà hình như chê không thấy ăn miếng nào, bánh cuốn hơi thiu chút nhưng còn ăn được. 

Mình đem hơi nhiều quá nên giờ phải ăn cho hết bỏ uổng. Giờ mình đang ngồi buồn lên on lai giết giờ, bị không có ai ở nhà để chở đi chơi hay nói chuyện cùng.  Mad Mad


ps:
Hai vợ chồng mình sẽ ở ké 4 ngày
Reply
#14
Sư phụ !!!...................

Admire
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#15
(2020-07-27, 09:12 PM)BeTiu Wrote: Mình khai thật luôn là mình đang ở nhà bà con trong Cali nè, không biết sao vợ chồng chủ nhà chạy đi đâu mất. Họ nói lúc sáng là đi đằng này tí về liền rồi sao tới trưa họ điện về nói vợ chồng mình cứ ăn trưa đi đừng đợi họ. 

Mà tới giờ họ cũng chưa về, mình nghĩ có khi họ giận vụ mình đem nước mắm tới. Bữa trưa vợ chồng mình ăn bánh cuốn do mình mua đem qua, chủ nhà hình như chê không thấy ăn miếng nào, bánh cuốn hơi thiu chút nhưng còn ăn được. 

Mình đem hơi nhiều quá nên giờ phải ăn cho hết bỏ uổng. Giờ mình đang ngồi buồn lên on lai giết giờ, bị không có ai ở nhà để chở đi chơi hay nói chuyện cùng.  Mad Mad


ps:
Hai vợ chồng mình sẽ ở ké 4 ngày

Họ thấy v.c BeTiu trùm sò quá xá cỡ, họ tránh mặt đó  Biggrin Lol
Reply