Em CiCi ới ời...
#1
Vì em mà anh mở cái thread thứ hai trong đời. Nhiêu đó đủ biết cái tình củm của anh dành cho em nó dâng trào từ dạ dày lên phổi rồi tràn qua tim anh, trái tim mỏng manh yếu đuối, mang nhiều vết sẹo thời gian hằn khắc những vết cắt chi chít ngang dọc từ trước đến giờ... hic hic.

Thôi thì mình nhường nhà bên đó cho mọi người, anh quỳ xuống trải thảm đỏ mời em qua bên đây, cũng là ở chỗ Tâm Sự Tình Yêu / Tìm Bạn Bốn Phương, coi như mình chính thức làm wen với nhau vậy.

Anh xin tự giới thiệu với em, anh tên Đạn, nhìn vào ai cũng tưởng ghê gớm lắm, đạn mà, đi uýnh nhau ai nhiều đạn người ấy thắng nhưng thật ra thì anh lại sợ đạn gần chết, thế nên phải gắn thêm chữ Ngại đằng trước, ý muốn nói, anh sợ cảnh chiến tranh, tên bay đạn lạc vốn vô tình, đứng xớ rớ rũi dính một phát ngủm cù đèo, thiên hạ làm cái bia, sau phần tên họ, ngày sinh ngày tử, hưởng dương bao nhiêu tuổi họ còn ghi thêm hàng chữ CHẾT VÌ NGU thì xấu hổ lắm. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chốn ăn chỗ ở của anh chắc em biết rồi, khỏi giới thiệu hén. Đường tình diên gia đạo còn trong trắng, sạch sẽ, sức phẽ thuộc hàng ưu tú, có giấy chứng nhận của bác sĩ Từ Dũ ký tên đóng mộc ép plastic đàng hoàng, em yên tâm, khi nào mình chính thức về bên nhau anh sẽ trình cho em thấy gõ gàng luôn. 

Em còn gì muốn hỏi xin cứ tự nhiên, trong điều kiện cho phép anh xin đặt tay trái lên cuốn Cẩm Nang Tình Yêu thề sẽ trả lời chân thật nhất với em.  Heavy-black-heart4

Giờ cho anh hỏi em vài câu nha.

- Nghĩ sao mà giữa chốn giang hồ này em dám mạnh dạn nói em thích anh?. Không sợ người khác uýnh giá uýnh xẽng em sao?.

- Em hãy tự giới thiệu về em một chút cho anh biết em là ai nha. Đúng sai gì cũng là quý, anh không thắc mắc nửa lời, em nói sao anh tin vậy mà. 

Nhắc đến cái chuyện giới thiệu này làm anh nhờ đến một cuốn phim anh đã từng coi lâu lắm rồi, cái tựa của nó dường như là Where the boy are thì phải, trong đó có cái cảnh chàng và nàng ở hai chung cư khác nhau, thấy nhau mà nói với nhau nghe không rõ, thế nên họ mới bày ra cái trò viết những thắc mắc muốn hỏi về nhau lên tấm bảng, để đơn giản hơn, người muốn hỏi sẽ vẽ lên dấu chấm hỏi (?) rồi giơ lên cho người kia thấy, người kia chỉ việc theo suy nghĩ của mình mà trả lời, thí dụ như em chỉ cần ghi ? thì anh sẽ tự trả lời, Anh tên Đạn, ?, Anh ở Thị Nghè, ?, Anh chữa vợ..., đại khái thế. Thấy dễ thương hết sức.  Smiling-face-with-halo4

- Sẵn dây cho anh hỏi em, nhìn hai tấm hình này anh thấy có gì đó sai sai thì phải.

[Image: 55985755-F5-DF-44-E0-AF9-C-116-B5-CA46186.jpg]

[Image: A916-E5-D0-9-BB5-4-E87-9-F61-EE55-C27-FF2-C5.jpg]

Nhìn phía sau thấy dáng em mi nhon gần chết, nhưng nhìn phía trước thấy em hơi tròn tròn, chính thằng Lãng nó còn chọc anh, phen này mài chết nha con, dáng đứng Bến Tre này mà vật nhau với mài, bảo đảm ba tuần sau không chết cũng bị thương!. Tự nhiên thấy lo lo là... Disappointed-face4

Thư đã dài, chờ tin nhạn hồi âm của em.

:kiss:
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#2
Oh nguoi đẹp của anh Ngại ?
Sis Cici nhìn cute qúa  Heavy-black-heart4

Hình số 1 là Cici lúc đó chưa gặp được anh Ngại, nên ăn ngũ khg yên.
Hình số 2 thì giờ gặp được anh Ngại rồi Cici ăn ngũ ngon lành .


Biggrin
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Reply
#3
(2020-07-26, 03:22 PM)Heart Wrote: Oh nguoi đẹp của anh Ngại ?
Sis Cici nhìn cute qúa  Heavy-black-heart4

Hình số 1 là Cici lúc đó chưa gặp được anh Ngại, nên ăn ngũ khg yên.
Hình số 2 thì giờ gặp được anh Ngại rồi Cici ăn ngũ ngon lành .


Biggrin

Thánh thần thiên địa ơi, nếu đúng như lời cô Tim nói, tui thà không cho CiCi gặp tui luôn, để cho ăn ngủ không yên mà giữ được cái dáng yêu kiều thướt tha như hình số 1 cho thiên hạ lé con mắt luôn. Chứ gặp tui rồi mà thành hình số 2 thì mang tiếng cho tui quá mạng.  Crying-face4

Thôi tui hổng chịu gặp đâu.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#4
Mày sao đa nghi bỏ mẹ, tao thấy hai hình giống nhau đôi guốc rỏ ràng Becuoi

Reply
#5
(2020-07-26, 03:32 PM)Ech Wrote: Mày sao đa nghi bỏ mẹ, tao thấy hai hình giống nhau đôi guốc rỏ ràng Becuoi

Đúng rồi mà nó nói lung tung gì tới tên tao, tao sợ có ngày đầu dính đôi guốc đó thì thấy tía tao.    Grinning-face-with-smiling-eyes4
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#6
Phải khen anh Ngại khéo tay
Nên cô ấy được tròn trịa  Kaos-1 2leluoi Biggrin
Xinh xinh thêm  Biggrin
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Reply
#7
(2020-07-26, 03:32 PM)Ech Wrote: Mày sao đa nghi bỏ mẹ, tao thấy hai hình giống nhau đôi guốc rỏ ràng Becuoi

Thằng này nó làm mình hoang mang tư tưởng dữ ta. Guốc thì có giống, nhưng biết đâu mua chung một tiệm?.  Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#8
Dạ em xin tổng chào cả hà ạ đồng thời cảm ơn tất cả những lời đẹp cả nhà dành cho em 
anh Đan ới ời 
Nhìn tròn do gió lộng Lol
anh Hỡi ! chuyện tình cảm của mình nếu không dũng cảm để tiến thân tìm lấy thì ai sẽ là người tìm tình yêu đặt vào tim cho mình sẵn phải không anh ? anh khoan vội nghi ngờ mà hãy nhìn thẳng vào đôi guốc tội nghiệp phải gồng mình chịu đựng thân hình 106 bls của em ,  Em vốn con nhà giàu cả nhà cả cửa chỉ có 1 đôi gưốc , em nhìn tròn là do y phục đó anh ạ . cái sờ tai quần liền áo này nó làm em tròn ra . Thôi thì vì anh , vì tình yêu của chúng ta và vì tương lai của con chúng ta, vì  cháu ngoại cháu nội của ba má chúng ta thì em sẽ tặng thêm anh 1 pho tượng 

[Image: DC944861-ADE1-4-C21-A6-F0-379523-C3-DF23.jpg]
Reply
#9
Sis Cici dễ thương quá


Wink Wink

Reply
#10
(2020-07-26, 03:36 PM)Heart Wrote: Phải khen anh Ngại khéo tay
Nên cô ấy được tròn trịa  Kaos-1 2leluoi Biggrin
Xinh xinh thêm  Biggrin

Cô Tim lại chọc ghẹo tui nữa rồi. Hai bàn tay bình thường thì làm sao cho CiCi tròn trịa ra được?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hông ấy cô Tim chỉ tui cách nào dủng hai bàn tay mà người tròn trịa được như trên đi. Tui mang ơn cô suốt đời luôn.   Biggrin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#11
(2020-07-26, 03:37 PM)CiCiCi Wrote: Dạ em xin tổng chào cả hà ạ đồng thời cảm ơn tất cả những lời đẹp cả nhà dành cho em 
anh Đan ới ời 
Nhìn tròn do gió lộng  Lol
anh Hỡi ! chuyện tình cảm của mình nếu không dũng cảm để tiến thân tìm lấy thì ai sẽ là người tìm tình yêu đặt vào tim cho mình sẵn phải không anh ? anh khoan vội nghi ngờ mà hãy nhìn thẳng vào đôi guốc tội nghiệp phải gồng mình chịu đựng thân hình 106 bls của em ,  Em vốn con nhà giàu cả nhà cả cửa chỉ có 1 đôi gưốc , em nhìn tròn là do y phục đó anh ạ . cái sờ tai quần liền áo này nó làm em tròn ra . Thôi thì vì anh , vì tình yêu của chúng ta và vì tương lai của con chúng ta, vì  cháu ngoại cháu nội của ba má chúng ta thì em sẽ tặng thêm anh 1 pho tượng 

...........

Em làm anh hết ngủ đêm nay luôn.  Smiling-face-with-halo4

Lần đầu tiên trong cuộc đời anh gặp một trường hợp khó xử như thế này, giờ chỉ biết ngọng mà ngó thôi, chẳng biết nói gì luôn. Em tấn công anh tới tấp, không cho anh thở được miếng nào, chơi ăn gian quá nha em iu.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Rối trí quá bà con cô bác ơi, help me, help me....  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#12
Hello Tim  Hello Babe Đường 

Chúc anh Đạn ngủ ngon , hẹn gặp anh trong mơ  
:kiss:
Reply
#13
(2020-07-26, 03:51 PM)Ngại đạn. Wrote: Em làm anh hết ngủ đêm nay luôn.  Smiling-face-with-halo4

Lần đầu tiên trong cuộc đời anh gặp một trường hợp khó xử như thế này, giờ chỉ biết ngọng mà ngó thôi, chẳng biết nói gì luôn. Em tấn công anh tới tấp, không cho anh thở được miếng nào, chơi ăn gian quá nha em iu.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Rối trí quá bà con cô bác ơi, help me, help me....  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thì hình thứ ba đã chứng minh là em không tròn trịa mà còn rất mignon, ngại ngùng gì nữa. Chỉ tại... gió thôi, phen này phong ba bão táp rồi Becuoi

Reply
#14
(2020-07-26, 03:58 PM)Ech Wrote: Thì hình thứ ba đã chứng minh là em không tròn trịa mà còn rất mignon, ngại ngùng gì nữa. Chỉ tại... gió thôi, phen này phong ba bão táp rồi Becuoi

Dáng vậy là đẹp quá rồi


Chê ... bị người khác rinh mất


Ráng chịu nha anh NgaiĐan Lol

Reply
#15
(2020-07-26, 03:54 PM)anatta Wrote: Chúc mừng Ngại Đạn đại gia. Duyên đến thì rồi cũng sẽ đến. Heavy-black-heart4

Nói về vóc dáng và chiều cao thì cô CiCiCi vừa người, chứ không tròn trịa, và trông khoẻ mạnh, tươi tắn. She is cute, too.

Mong rằng Đạn và cô CCC sẽ thấy được mình chính là nửa của người kia mà bấy lâu nay cả hai đã đi tìm.

Giờ đây trở đi mong chờ Đạn ngày nào đó trong tương lai gần sẽ đưa hình đám cưới của 2 nguời lên đây cho mọi người chia vui với cả hai. 2leluoi

:whistle:

Thiệt lòng với anh thì tui cũng không quan trọng chuyện đẹp xấu gì, chỉ nhìn hai cái hình thấy có cái gì đó khang khác, không tin cả hai là một người thôi anh ơi.

Với lại tự nhiên ở đâu trong bụi nhảy ra cái rột, vung chiêu cái rẹt, công khai ở chốn công đường, tấn công tui tới tấp, làm thằng nhỏ ớ người, ngọng luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nủa tin nửa ngờ, tên lại trùng tên, hổng biết người ta có ý gì mà mang tui ra mần thịt công khai vậy, hổng biết người ta có lộn tui với ai không nữa.  Biggrin

Hỏi thiệt, gặp anh, anh có dám bập không.  Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply