Em CiCi ới ời...
#76
(2020-07-28, 03:26 PM)Dược Tuệ Wrote: Hình như hôm nay cái humor detector của ai đó bị "sự cố" thì phải.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hmm.... Nói vậy thì chẳng ..... chẳng lẽ ...... tới ngày............................. tới ngày của tháng..... LOL-4 LOL-4 .... Until then... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#77
Các bạn cho hỏi một tý. Bên bển mình có thể nhờ một bạn nữ đã có gia đình làm phụ dâu hông ta?. Và dĩ nhiên người phụ rễ có thể là một người nam khác, không phải là người chồng. Như vậy có được hông?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bên này thì từ giàn phụ dâu, phụ rễ cho đến mấy anh bưng mâm quả mấy chị nhận quả nhất thiết phải là người chưa có gia đình mới được. Nhất là hai người phụ dâu phụ rễ phải biết nhau, có tình ý với nhau càng tốt, bởi sau đám cưới thì họ có cơ hội để đến với nhau hơn.  Smiling-face-with-halo4

Lại thấy bên bển hai người ăn ở với nhau đã đời rồi mới chịu làm đám cưới, lúc làm lễ mấy đứa con của họ lon ton đi trước rắc hoa hay đi sau cầm áo Mẹ, dẫn tay Cha, thấy dễ thương hết sức. 

Em CiCiCi yêu vấu ơi, hay mình chơi kiểu này đi, làm một phát ra một cặp sinh đôi, một trai một gái, đợi nó lớn lớn chút, biết đi rồi cho tụi nó dẫn chà me ra mắt họ hàng được hông em?.  Biggrin

Tính nhờ ông anh ở đây làm đại diện đàng trai mà thấy dạo này ổng hay bị ấm đầu, humor detector hay gặp "sự cố" nên hổng dám chọc.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#78
nơi này đông vui ghê!! LD ngồi bẹp xuống đất ôm dép lào xem náo nhiệt  Lol  Lol
Reply
#79
(2020-07-28, 12:50 PM)Ech Wrote: Đánh ghen thì em còn non tay lắm (nghe đồn vậy), anh nghĩ chắc anh phải nhờ Hope chỉ cho vài chiêu Grinning-face-with-smiling-eyes4

chòy oy chòi oi.. nói sấu tui chắng chợn nè chòi..  Fight Fight Fight Biggrin Biggrin Biggrin Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#80
(2020-07-28, 12:52 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi
Bà Hope đang tu rồi .....đừng chọc bả ...để bả tu ...... Becuoi

Becuoi Becuoi Becuoi Tu thiệt mừ.. hổm rày có thấy trèo đu dây điện hông hè?  Biggrin Biggrin Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#81
(2020-07-28, 09:25 PM)Ngại đạn. Wrote: Các bạn cho hỏi một tý. Bên bển mình có thể nhờ một bạn nữ đã có gia đình làm phụ dâu hông ta?. Và dĩ nhiên người phụ rễ có thể là một người nam khác, không phải là người chồng. Như vậy có được hông?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bên này thì từ giàn phụ dâu, phụ rễ cho đến mấy anh bưng mâm quả mấy chị nhận quả nhất thiết phải là người chưa có gia đình mới được. Nhất là hai người phụ dâu phụ rễ phải biết nhau, có tình ý với nhau càng tốt, bởi sau đám cưới thì họ có cơ hội để đến với nhau hơn.  Smiling-face-with-halo4

Lại thấy bên bển hai người ăn ở với nhau đã đời rồi mới chịu làm đám cưới, lúc làm lễ mấy đứa con của họ lon ton đi trước rắc hoa hay đi sau cầm áo Mẹ, dẫn tay Cha, thấy dễ thương hết sức. 

Em CiCiCi yêu vấu ơi, hay mình chơi kiểu này đi, làm một phát ra một cặp sinh đôi, một trai một gái, đợi nó lớn lớn chút, biết đi rồi cho tụi nó dẫn chà me ra mắt họ hàng được hông em?.  Biggrin

Tính nhờ ông anh ở đây làm đại diện đàng trai mà thấy dạo này ổng hay bị ấm đầu, humor detector hay gặp "sự cố" nên hổng dám chọc.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Trả lời phần đầu: kg có vấn đề gì. Phù dâu phù rể do cô dâu chú rể chọn, một nhóm người làm cho cô dâu chú rể nổi bật thôi. Job của phù dâu là cầm hoa cho cô dâu rảnh tay và cầm tà áo để cô dâu khỏi ngã. Job của phù rể là đỡ rượu giùm cho chú rể.  Đi cặp với ai đâu quan trọng, bên này là vậy.  Biggrin
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#82
(2020-07-28, 09:37 PM)lamdzuyen Wrote: nơi này đông vui ghê!! LD ngồi bẹp xuống đất ôm dép lào xem náo nhiệt  Lol  Lol

Welcome bé Duyên vào chơi.   Tulip4

Có muốn đóng một vai nào trong đám cưới này hông?. Làm phụ dâu được hông?. Bảo đảm nếu bé Duyên mà chịu làm phụ dâu thì cả đống anh bu theo tui xin làm phụ rễ liền. Gì chứ tui khoái cái cảnh thiên hạ xếp hàng theo năn nỉ tui xin làm phụ rễ lắm luôn. Riêng giàn phụ dâu do vợ tui chọn. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chuyến này tính tuyển thêm 5 phụ dâu, 5 phụ rễ cho đám cưới này nó oai, mình làm khác thiên hạ cho nó xôm tụ. Có điều ai muốn làm phải chưng ảnh thiệt lên đây cho mọi người duyệt trước, thấy xứng đôi vừa lứa rồi mới cho làm. Có khi thiên hạ đến coi giàn phụ dâu phụ rễ từng cặp từng cặp nắm tay nhau bước ra còn đông hơn là nhìn cái mặt mốc xì của chú rễ là chắc cú luôn.  Crying-face4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#83
(2020-07-28, 04:09 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....    Tu cái gì ....  tu bia thì ....  thì khỏi .......   Tu rượu ....  chắc cũng tốt mà....   Until then ...   Good Luck....

Chắc dị đó bác..  Biggrin Biggrin Biggrin Biggrin Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#84
(2020-07-28, 09:49 PM)Hope Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi Tu thiệt mừ.. hổm rày có thấy trèo đu dây điện hông hè?  Biggrin Biggrin Biggrin

Rồi, mới nhắc là có mặt liền, linh thiệt luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hello em Hope. Đang tính nhờ em làm một chưn phụ dâu nên mới hỏi câu trên. Em có sẵn lòng giúp đỡ anh Đạn hông?. Nếu ok, em là người duy nhất được quyền chọn bạn phụ rễ theo ý em. Cứ lựa trong đây coi anh nào hợp với em thì chọn. Biết chắc là em không chọn thằng Ếch rồi, em mà đứng cạnh nó không cãi lộn, không thúc cùi chỏ vào mặt nó chịu gì anh cũng chịu.

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#85
(2020-07-28, 09:50 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Trả lời phần đầu: kg có vấn đề gì. Phù dâu phù rể do cô dâu chú rể chọn, một nhóm người làm cho cô dâu chú rể nổi bật thôi. Job của phù dâu là cầm hoa cho cô dâu rảnh tay và cầm tà áo để cô dâu khỏi ngã. Job của phù rể là đỡ rượu giùm cho chú rể.  Đi cặp với ai đâu quan trọng, bên này là vậy.  Biggrin

Cảm ơn bạn Kỳ.  Tulip4

Riêng cái khoản tô đậm nói trên thì với tui nó rất quan trọng, mình làm khác người chút cho nó oai, giàn phụ dâu phụ rễ phải thật ăn ý với nhau, có tình ý với nhau càng tốt, bởi sẽ làm theo những gì cô dâu chú rễ làm, thí dụ như lúc chú rễ hun cô dâu thì phụ rễ phải hun phụ dâu luôn, nhịp nhàng, tình tứ, lãng mạn mới được.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#86
(2020-07-28, 09:52 PM)Ngại đạn. Wrote: Welcome bé Duyên vào chơi.   Tulip4

Có muốn đóng một vai nào trong đám cưới này hông?. Làm phụ dâu được hông?. Bảo đảm nếu bé Duyên mà chịu làm phụ dâu thì cả đống anh bu theo tui xin làm phụ rễ liền. Gì chứ tui khoái cái cảnh thiên hạ xếp hàng theo năn nỉ tui xin làm phụ rễ lắm luôn. Riêng giàn phụ dâu do vợ tui chọn. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chuyến này tính tuyển thêm 5 phụ dâu, 5 phụ rễ cho đám cưới này nó oai, mình làm khác thiên hạ cho nó xôm tụ. Có điều ai muốn làm phải chưng ảnh thiệt lên đây cho mọi người duyệt trước, thấy xứng đôi vừa lứa rồi mới cho làm. Có khi thiên hạ đến coi giàn phụ dâu phụ rễ từng cặp từng cặp nắm tay nhau bước ra còn đông hơn là nhìn cái mặt mốc xì của chú rễ là chắc cú luôn.  Crying-face4

dạ khỏi anh Đạn ơi, em chỉ xin ngồi 1 góc ngắm cô dâu duyên dáng xinh xinh và chờ đuợc ngắm luôn dung nhan của chú rể & em ếch làm flower boy  Becuoi

edit: “em” ếch của anh Đạn Lol
Reply
#87
(2020-07-28, 09:58 PM)Ngại đạn. Wrote: Rồi, mới nhắc là có mặt liền, linh thiệt luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hello em Hope. Đang tính nhờ em làm một chưn phụ dâu nên mới hỏi câu trên. Em có sẵn lòng giúp đỡ anh Đạn hông?. Nếu ok, em là người duy nhất được quyền chọn bạn phụ rễ theo ý em. Cứ lựa trong đây coi anh nào hợp với em thì chọn. Biết chắc là em không chọn thằng Ếch rồi, em mà đứng cạnh nó không cãi lộn, không thúc cùi chỏ vào mặt nó chịu gì anh cũng chịu.

Becuoi

Chú rể này coi bộ cũng quán xuyến nhở.. lo từ A tới Z thịnh soạn ghê ta.. anh Ếch đẹp trai chắc là đắt đào rồi.. em đi với anh Ngáp Ruồi được hông? Anh đó đang nói em Tu bia Tu rượu thiệt tình à.. oan chái quá.. Gió muốn lặng mà Bão ầm ầm  Biggrin Biggrin Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#88
(2020-07-28, 10:11 PM)lamdzuyen Wrote: dạ khỏi anh Đạn ơi, em chỉ xin ngồi 1 góc ngắm cô dâu duyên dáng xinh xinh và chờ đuợc ngắm luôn dung nhan của chú rể & em ếch làm flower boy  Becuoi

Hình cô dâu thì có ba tấm rồi, ai cũng thấy, riêng hình chú rễ thì không dám chưng lên, sợ cháy monitor của thiên hạ.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Em Ếch thì có hình rồi, có điều đó là hình mấy năm về trước, khi ấy em ý còn mi nhon, giờ chắc đã tròn tròn hơn nhiều rồi, chưng lên sợ choán màn hình.  Biggrin

@ Bà xã yêu vấu ới ời, em đi đâu rồi.  Clap

Sẵn dịp này em chưng lên thêm một chục tấm nữa đi, chìu ông xã chút nha. Anh thương...  :kiss:
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#89
Anh cứ bình tĩnh. 

Chị dâu đang đi chọn áo cưới với em nè  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#90
(2020-07-28, 10:26 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Anh cứ bình tĩnh. 

Chị dâu đang đi chọn áo cưới với em nè  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Rồi, đợi luôn. Có điều chọn xong hai chị em chụp chung chưng lên cho bà con nghía trước coi đẹp hông nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Lẩm bẩm một mình:  

Vợ tui mà dám chưng lên chừng một chục kiểu áo cưới, tui sẽ nhờ mọi người bỏ phiếu chọn giùm kiểu nào đep nhứt luôn. Có khi nghe nói dzậy quăng dép chạy mất tiu luôn thì phải.  

Suytu
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply