Đức Mẹ Vô Nhiễm
#1
Ngày hội giới trẻ Con Đức Mẹ Vô Nhiễm

“Chúa Kitô đang sống! Người là niềm hy vọng của chúng ta, và là tuổi trẻ đẹp nhất của thế giới này” (Christus vivit, số 1)

Lời của Tông huấn đã trở nên một lời mời gọi, một niềm hy vọng cho chị em trong giai đoạn Huấn luyện khởi đầu của Hội Dòng. Vào ngày 16.7.2020, tại nôi Mẹ đã diễn ra ngày hội giới trẻ Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Chị em cùng nhau tạ ơn Hồng Ân Năm Thánh, vui chơi, sinh hoạt và lắng nghe tiếng Thần Khí trong thế kỷ thứ hai của Hội Dòng.

[Image: 17072020vonhiem_1.jpg]

Tham gia ngày hội gồm 180 chị em từ cấp Thanh tuyển, Tiền tập, Tập sinh, Kinh viện trong vùng Huế. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của một số chị em đại diện các vùng Sài Gòn và Tây Nguyên. Đồng hành với những người trẻ là sự hiện diện thân thương của chị Bề trên, quý chị trong Ban cố vấn, chị Phụ trách và chị đại diện cộng đoàn Nhà Mẹ, cùng quý chị Giáo các cấp.

[Image: 17072020vonhiem_2.jpg]

Ngày hội giới trẻ toàn Dòng hôm nay được kể như là một ngày đặc biệt và ít khi diễn ra trong lịch sử Hội Dòng. Trong bầu khí mừng 100 năm của Hội Dòng, ngày hội này lại càng ý nghĩa hơn. Đây là cơ hội quý báu để chị em nhìn lại, nhận định và tạ ơn. Trang sử mới của Hội Dòng mở ra, những người trẻ hôm nay sẽ là câu trả lời cho ngày mai của Hội Dòng.
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#2
[Image: 17072020vonhiem_3.jpg]
Lúc 07g45 tiếng chuông hiệu lệnh vang lên, chị em đã sẵn sàng cho một ngày mới. Mở đầu là bài ca chủ đề Năm Thánh “Hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước”. Sau đó chị Bề trên đã có đôi lời cổ vũ khích lệ. Một thông điệp gửi đến cho những người trẻ là hãy thể hiện sức trẻ, tinh thần trẻ trong Thần Khí và tiến bước. Sau phần chào thăm và khai mạc, các thành viên được hướng dẫn về vị trí của mình để bước vào các sinh hoạt chính thức của ngày hội.
[Image: 17072020vonhiem_5.jpg]
Lúc 09g00 các tổ di chuyển về những vị trí đã được sắp xếp, ngồi quây quần bên ngọn lửa tượng trưng cho Chúa Thánh Thần và kể cho nhau những cảm nghiệm sống Năm Thánh. Có rất nhiều tâm tình được nói ra trong sự đơn sơ, chân chất. Đó là những cảm nghiệm ơn Thánh dồi dào được thúc bách trong bầu khí thánh thiện của chị em. Đó là lòng yêu mến Đức Mẹ, lòng khát khao được trở về nôi Mẹ. Đó là ơn nhận ra sự yếu đuối tội lỗi, là sự non yếu của đức tin. Đó là ơn không buồn ngủ trong cầu nguyện mà trong suốt 6 năm qua đã cố gắng mà không được. Bên cạnh đó còn có những khô khan, nguội lạnh, dửng dưng với ơn Thánh. Có những nụ cười hạnh phúc thì cũng có những giọt nước mắt lưng chừng chực rơi xuống.
[Image: 17072020vonhiem_6.jpg]
Lúc 09g45 tất cả chị em trở về phòng Hội theo hiệu lệnh. Đại diện của từng tổ nói lên ba điểm đánh động nhất. Chia sẻ là một cơ hội để làm giàu thêm cho nhau, đó cũng là cách Thần Khí Chúa dẫn dắt.


[Image: 17072020vonhiem_7.jpg]
Để giúp cho ngày sinh hoạt được ý nghĩa và thêm phần sôi động, hấp dẫn, chị giáo Vỵ Chinh đã đưa ra những câu hỏi bất ngờ, thú vị làm cho bầu khí vỡ òa với những nụ cười sảng khoái.
[Image: 17072020vonhiem_4.jpg]

Sau giờ cơm trưa dưới hình thức buffet thật ấm tình chị em, chương trình buổi chiều được bắt đầu bằng hoạt động làm bích báo. Các tổ nhận các chủ đề và trình bày theo cách riêng của mình. Chị xé, em dán, em vẽ, chị tô. Chị chị em em ngồi lại để xuất khẩu những bài thơ con cóc. Có những bàn tay Chúa cho tài làm họa sĩ, vài nét nguệch ngoạc là có hình ma sơ, cây nọ, nhà kia. Cũng có những tổ khốn đốn với những bàn tay vẽ mãi mà không thành hình. Dầu thế, khi hết giờ, các tổ cũng có một tác phẩm độc đáo, đa phong cách.
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#3
[Image: 17072020vonhiem_8.jpg]
Lúc 14g00 trình bày bích báo. Thánh Thần đã chọn hai trong mười tổ lên thuyết trình về tờ báo của mình. Ý tưởng của gần 20 thành viên được gói trọn trong tờ báo, đúng với phong cách người trẻ, nhanh nhẹn, hài hước, giàu ý tưởng. Quan trọng không phải là tờ báo đẹp, nhưng còn là cách chị em phối hợp và làm việc chung để có một tác phẩm muôn màu muôn vẻ.
[Image: 17072020vonhiem_9.jpg]
Lúc 15g00 theo tổ hàng dọc (chị em thuộc các cấp khác nhau) sum họp để chia sẻ niềm vui và những khó khăn trong đời sống dâng hiến. Tất cả tâm tư, ước nguyện nêu ra đã được quý chị ghi nhận. Từ đây, phó thác cho sự hướng dẫn của Thánh Thần sẽ thổi những luồng gió mới, giúp cho chị em có thêm động lực bước tiếp trong Ơn gọi. Hầu hết, chị em cảm nhận niềm vui vì được Chúa gọi ở trong Hội Dòng, có chị, có em. Bên cạnh đó, sẽ luôn còn những khó khăn để Chúa rèn giũa người môn đệ thêm mạnh mẽ và kiên trung bước đi theo Ngài “có kiên trì mới giữ được mạng sống” (Lc 21,19), có kiên trì mới có thể vượt khó mà bước đi trên con đường hẹp vào Nước Trời.
[Image: 17072020vonhiem_10.jpg]
Lúc 16g30 khép lại ngày hội giới trẻ Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, chị M. Anna Trần Thị Kim Xuân – Đặc trách Huấn luyện đã nói lên thao thức của Hội Dòng. Chị mong muốn người trẻ được đào tạo để lớn lên về mọi phương diện. Quan trọng nhất của người môn đệ là có Chúa, sống mật thiết với Chúa. Tiếp đến là phải có tình yêu dành cho sứ mạng Hội Dòng. Muốn được vậy, người trẻ phải tự trau dồi các kiến thức, kỹ năng cần thiết, sự trưởng thành nhân cách để dấn thân.
[Image: 17072020vonhiem_11.jpg]
Nhà Nguyện với sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể là địa điểm cuối cùng của ngày hội. Chị em cùng với Mẹ đến với Chúa, nhẹ nhàng, linh thiêng trong lời kinh tiếng hát tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã chọn gọi chúng con trong Ơn gọi làm Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tạ ơn Chúa về một ngày gặp mặt đầy Thần Khí, đầy tình yêu và niềm vui. Tất cả chúng ta được gọi để ở lại và được sai đi, sai đi đến với mọi người trong niềm vui cũng như những khó nhọc để thực hiện sứ mạng vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn.
[Image: 17072020vonhiem_12.jpg]

Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply