Hôm nay ........
#46
(2020-07-31, 01:26 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Không biết ....Nhưng thị Khờ hông sợ Covid nữa ....chị Khờ bây giờ đi lung tung hết .....chị Khờ bự hơn nó .....nó phải sợ chị Khờ chứ .....

Becuoi Becuoi Becuoi

ối giào ôi... ghê nhở... hahahahahahah.. người ta khổ lên khổ xuống mà nói không sợ.. 

Hôm bữa mới nghĩ trong đầu Covid 19 chắc nó không thích ở với VC nên VN okay.. thôi cũng mừng, giờ nghe Đà Nẵng bị .. chắc lại ngưng hoạt động buôn bán nữa.. người nghèo lại khổ nữa..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#47
(2020-07-31, 01:35 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Hôm qua đi chợ lựa hoa tặng ....

Lấy cái bình 3.98 rồi nói bạn Ấn Độ trả giá giùm cho.. hahahahahahahahahah.. thử coi biết đâu người ta giỏi người ta mua được giá rẻ..  Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#48
(2020-07-30, 10:35 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Anh ...
Cám ơn Cha Mẹ anh đã sanh anh ra và mang anh đến trong đời .....để anh đến và dành cho em những gì đẹp nhất trên đời ....Lời cám ơn quá đơn điệu để nói lên lòng kính mến và chân thành tạ ơn cha mẹ của anh ....của em ....nhưng không bút viết nào có thể diễn tả và có thể nói lên được tất cả tâm tư của những đứa con ....trong đó có em , có anh .... để có thể nói hết được những gì kính yêu và thương mến nhất gửi đến cho các bậc cha mẹ .... Cũng như thế trong đời .....ngoài các bậc cha mẹ chúng ta còn luôn phải cám ơn tất cả những người lình hy sinh đời mình để chúng ta có những ngày ấm no hạnh phúc .....cám ơn tất cả những người thân trong gia đình .....cho chúng ta có được tình thân ....cám ơn tất cả những người trong xã hội cho dù ở chức vị nào đều đóng góp 1 vai trò rất quan trọng ....cám ơn tất cả những người bạn .....cho chúng ta những tình bạn đẹp và thấy đời sống tươi đẹp hơn ....cuối cùng em vẫn cám ơn anh ...là người quan trọng nhất vì anh đã dành rất nhiều tình cảm cho em .... cám ơn anh !

Xin Cám Ơn !

Heavy-black-heart4 





Hello Umbrella

Nghe anh Đan Nguyên hát hoài không chán ....

Nghe tiếp .... à ....và cám ơn cha mẹ ai đó tiếp 

Thankyou ..... đừng làm theo nha ....  Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#49
(2020-07-31, 01:46 PM)Hope Wrote: Lấy cái bình 3.98 rồi nói bạn Ấn Độ trả giá giùm cho.. hahahahahahahahahah.. thử coi biết đâu người ta giỏi người ta mua được giá rẻ..  Becuoi

Thôi ......mắc cỡ lắm ....cho em sống với ..... Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#50
(2020-07-31, 02:26 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Thôi ......mắc cỡ lắm ....cho em sống với ..... Becuoi

A dollar saved is a dollar earned  Biggrin Biggrin Biggrin Biggrin

3.98 là cái rẻ nhất rồi.. mấy cái kia chắc người ta không chịu trả giá hộ đâu.. tại đắt quá
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#51
(2020-07-31, 02:35 PM)Hope Wrote: A dollar saved is a dollar earned  Biggrin Biggrin Biggrin Biggrin

Đi chợ trời hoặc yard sale thì OK ...

Trong chợ các mặt hàng đều có giá định rồi .....cái bảng giá treo to tổ bố .....

Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#52
(2020-07-31, 02:35 PM)Hope Wrote: A dollar saved is a dollar earned  Biggrin Biggrin Biggrin Biggrin

3.98 là cái rẻ nhất rồi.. mấy cái kia chắc người ta không chịu trả giá hộ đâu.. tại đắt quá


Mắc dịch chọc tau hả mài ? Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#53
(2020-07-31, 02:37 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Đi chợ trời hoặc yard sale thì OK ...

Trong chợ các mặt hàng đều có giá định rồi .....cái bảng giá treo to tổ bố .....

Becuoi

Mà chắc gì người ta trả giá hộ cho.. đấy, cái đấy gọi là nghệ thuật phải điêu luyện mặt chai mới làm được.. bộ muốn là có được ấy hả... hahahhahahaaha Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#54
(2020-07-31, 02:39 PM)Hope Wrote: Mà chắc gì người ta trả giá hộ cho.. đấy, cái đấy gọi là nghệ thuật phải điêu luyện mặt chai mới làm được.. bộ muốn là có được ấy hả... hahahhahahaaha Becuoi

Becuoi  ...... thôi chỉ được 1 lần thôi .... ví dụ có lần sau ......dễ gì Khờ dám đi chung ....

Becuoi Becuoi  .... muốn độn thổ luôn .... Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#55
(2020-07-31, 02:38 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Mắc dịch chọc tau hả mài ? Becuoi Becuoi Becuoi

Rảnh rỗi chọc mài chứ làm gì.. hahahahahahhahaha.. Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#56
(2020-07-31, 02:43 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Becuoi  ...... thôi chỉ được 1 lần thôi .... ví dụ có lần sau ......dễ gì Khờ dám đi chung ....

Becuoi Becuoi  .... muốn độn thổ luôn .... Becuoi

Nhiều khi diet.. muốn ăn có nửa trái chuối mà phải mua nguyên trái thì sao hả? hahahahahhaahahah Becuoi Becuoi Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#57
(2020-07-31, 02:45 PM)Hope Wrote: Rảnh rỗi chọc mài chứ làm gì.. hahahahahahhahaha.. Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Mài phá tau là giỏi ...... Becuoi

Nếu mai tau chết mài phá ai ? Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#58
(2020-07-31, 02:48 PM)Hope Wrote: Nhiều khi diet.. muốn ăn có nửa trái chuối mà phải mua nguyên trái thì sao hả? hahahahahhaahahah Becuoi Becuoi Becuoi

Có khi nào mua trái chuối ....ra xe bẻ làm đôi .....đòi tiền 1 nửa hông mài ?

Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#59
Hope ....Khờ tới giờ đi qua chỗ khác ....

Ngồi nghe họ nói buồn ngủ gần chết .... Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#60
Đôi Rùa uyên ương ...

Rollin Rollin Rollin

[Image: IMG-1442.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply