Hình... bếp, vườn và vân vân...
#76
(2020-08-23, 04:02 PM)TeaOla Wrote: Hi Jay

Cuối tuần Jay có đi hiking ko?
Nhiều khi nấu nhanh gọn vậy mà khoẻ cho mình.

Sáng thì cafe.

[Image: 98-C45-B9-D-96-DC-4757-BAA2-84-B45-CABBECB.jpg]

Trưa thì Tea có món này....lẹ lắm luôn haha.
[Image: C0-D554-B9-35-DC-48-B0-AF50-D8-C73688447-B.jpg]

Hôm qua Tea đi hiking một group coworkers tại kirkwood ski resort, nơi này là nơi tuyết rơi nhiều nhất vào mùa Đông. 

Base mountain 7800ft, top mountain 9800ft, chỉ có 2000ft hiking thôi mà ê cả ngưòi, chắc tại già thật rồi Rollin haha...

[Image: F693-C2-DA-8922-49-A2-A30-C-0-D698-F0-E1-C7-C.jpg]

[Image: 91-E338-D8-4531-442-B-AF2-F-E15-F4-C9-AAA39.jpg]


Jay có thấy đỉnh cao của ngọn núi này ko?

[Image: F5-F73486-76-AC-438-D-98-F0-689-B448605-A2.jpg]

Và đây là điểm cao nhất của ngọn núi.

[Image: 47729050-B2-DD-417-F-8500-C4-EC2763117-D.jpg]

[Image: 23-D3351-A-E108-45-D1-A9-D9-BD08-D2-D85-AA8.jpg]

[Image: C8848550-2-CA4-4103-8-F26-7-C5-CD385629-E.jpg]

[Image: 239-E10-FC-BB66-4599-9940-5-D76-F3-EA50-C6.jpg]
Cám on Tea share hình, đẹp quá.  :) Rocky Mountains và những rặng núi bên phía tây của continental US thì cao thật.  Núi bên này, lâu đời hơn, đỉnh cao nhất phía đông của sông Mississippi, Mount Mitchell, cũng chỉ 6,684 ft. elevation.

Hừm, hình cảnh đep mà người đep đâu? :) Tea có ỏ đây không, bỏ hình lên đi.  Jay có hình khoe nè, không cao như hình  kia đâu.  :)

Nói chuyện cafe, có may espresso maker rồi mua beans làm cappuccino và mấy thứ coffee drink khác ngon hơn đó, đối với Jay.

Lát Jay kể chuyện bé chim Hummingbird và cuối tuần Tea nghe. 
Reply
#77
Hôm thứ Bảy, sửa soạn đi chơi, ra garage thì thấy bé cứ đang cố bay vượt trần nhà.  Vừa lúc đó thì bé mèo chạy vô, làm mình hết hồn, phải kêu bé mèo đi ra rồi đóng garage lai.

Làm sao giúp bé hummingbird bay ra đây, khi bé ấy cứ tiếp tục bay lên rồi đụng trần nhà.  Ok trước là phải ra ngoài dụ bé mèo vô nhà rồi giữ bé lại trong nhà.  Mở cửa garage, mở hai cửa sổ trong gagara, để cái hummingbird feeder chổ cửa sổ coi có thu hút được bé, cho bé biết sự tự do đang đợi bé ở khung cửa sổ.

Trời ơi nhìn bé có vẻ mêt, bé phải bám vào lồng đèn, thấy thót tim, xót quá. Làm sao bây giờ??? Ok thử lấy cái red rake đưa lên dẫn đường cho bé coi sao.  Sau vài lần, bé chụp lấy cái cào, làm mình mừng quá, từ từ đi ra ngoài liền.  Có lẽ bé đuối sức, nên nằm nghĩ khá lâu, thương quá là thương, lâu đủ giờ cho lực sĩ con đang giứp mình chạy vô nhà lấy phone chup được tấm hình.  Bé bay đi rồi mình mới hoàn hồn. Hôm sáng nay thấy có hai bé uống nectar ờ cái feeder, thương quá, mong là bé là một trong hai bé đó.

[Image: Hummingbird.jpg]

Thứ Bảy trễ không đi theo tiếng gọi của rừng núi. :) Chúa Nhật đi thuyền, cảnh trên hồ hôm nay.

[Image: IMG-2405.jpg]


Mấy tuần trước trên hồ.

[Image: IMG-2098.jpg]

Tuần rồi lang thang đi tìm cảnh đep.

[Image: IMG-2353.jpg]

Hôm nay làm bổn phận nội trợ đầy đủ, stuffed mushrooms, fried shrimp and scallops.

[Image: Mushroom-Shrimp-Scallop.jpg]
Reply
#78
(2020-08-23, 07:54 PM)JayM Wrote: Cám on Tea share hình, đẹp quá.  :) Rocky Mountains và những rặng núi bên phía tây của continental US  thì cao thật.  Núi bên này, lâu đời hơn, đỉnh cao nhất phía đông của sông Mississippi, Mount Mitchell, cũng chỉ 6,684 ft. elevation.

Hừm, hình cảnh đep mà người đep đâu? :) Tea có ỏ đây không, bỏ hình lên đi.  Jay có hình khoe nè, không cao như hình  kia đâu.  :)

Nói chuyện cafe, có may espresso maker rồi mua beans làm cappuccino và mấy thứ coffee drink khác ngon hơn đó, đối với Jay.

Lát Jay kể chuyện bé chim Hummingbird và cuối tuần Tea nghe. 

Jay có bao giờ đi package hiking liên tục mấy ngày liền chưa? Coworkers Tea 2vc họ late in 50s-65, họ đi 3 ngày tới 26miles. Ông chồng 65 mà him khoẻ như in 40s. Tea chỉ đi theo họ, vì họ biết rất nhiều chổ. 

Mount Rose Mt ở đây cao nhất tới 10,785ft nên tuyết thường rơi vào tháng 9.
Dân chơi skiing ở đây, họ càng mong có bảo tuyết càng nhiều để họ đi chơi. Mình thì đi làm chỉ mong đừng  tuyết rơi nhiều quá. 

Tea gởi hình cho Jay qua pm. Có hình mới cho Tea coi với Please

Tea chuộn SB, light house coffee ở đây, nhà có máy coffee marker nhưng lười pha cafe lắm, trừ khi mùa Đông và vào dịp những ngày nghĩ. 

Bên Jay có lakes nhiều ko? họ cũng đi câu?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#79
(2020-08-23, 11:48 PM)TeaOla Wrote: Jay có bao giờ đi package hiking liên tục mấy ngày liền chưa? Coworkers Tea 2vc họ late in 50s-65, họ đi 3 ngày tới 26miles. Ông chồng 65 mà him khoẻ như in 40s. Tea chỉ đi theo họ, vì họ biết rất nhiều chổ. 

Mount Rose Mt ở đây cao nhất tới 10,785ft nên tuyết thường rơi vào tháng 9.
Dân chơi skiing ở đây, họ càng mong có bảo tuyết càng nhiều để họ đi chơi. Mình thì đi làm chỉ mong đừng  tuyết rơi nhiều quá. 

Tea gởi hình cho Jay qua pm. Có hình mới cho Tea coi với Please

Tea chuộn SB, light house coffee ở đây, nhà có máy coffee marker nhưng lười pha cafe lắm, trừ khi mùa Đông và vào dịp những ngày nghĩ. 

Bên Jay có lakes nhiều ko? họ cũng đi câu?

Hi Tea, 

Jay chưa bao giờ đi package hiking Tea ơi.  Có đi camping qua đêm, suốt canh thâu nằm nghĩ tới nệm êm gường ấm, thấy cái tấm air mattress không phê mấy. :) (chiều xác, hư quá)

Hiking đi đông người thấy yên tâm hơn.  Khi nào Jay hike không có lực sĩ thì Jay chọn những chỗ có đông người.  Yup, vận động và tập thể dục hàng ngày giữ cho người mình khoẻ bền bỉ.

Sắp sửa tháng chín rồi, nàng Tea với nụ cười rạng rỡ sửa soạn giầy tuyết.  Tửong tượng tuyết vào tháng chín.

Nơi Jay ở và gần đây rất nhiều lake.  Người ta câu chỉ là câu giải trí rồi thả, chư không có  đánh cá thương mại.
Reply
#80
Hi Jay,

Chắc tuần này Jay được long weekend phải ko?
Jay có đi hiking nữa ko?
Mới đầu tháng 9 mà lá cây bên Tea bắt đầu chuyển màu rồi, 
bên Jay thời tiết có dịu hơn ko?
Bên Jay mùa Thu chắc là cảnh đẹp lắm  Heavy-black-heart4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#81
Hi Tea. Happy Labor Day weekend. :)  Hy vọng là Tea có ba ngày hay hơn nghĩ ngơi.  Bên Tea lá thu chắc có nhiều mầu sắc.  Jay rất thích màu đỏ và vàng của lá Maple bên này. 

Bên này mấy bữa nay Jay nghe tiếng kêu gọi của loài chim quen thuộc báo hiệu mùa hè sắp sửa kết thúc.   Thời tiết ban đêm mát, dưới 70, ban ngày đang còn nóng, 80 mấy.  Thu này Jay sẽ trở lại đỉnh núi chụp hình.

Hai tuần vừa rồi lấy ngày nghỉ đi hiking, về phải làm bù.  Hôm nay cũng đi theo tiếng gọi của rừng núi.  Jay đang chọn hình bỏ lên nè. :)
Reply
#82
Hơn mười năm trước, tới thăm thắng cảnh ở đây, thấy bảng này, mà hôm đó hơi mệt, nên không mạo hiểm.  Hai tuần trước trở lại, rất là phấn khởi, gì chứ leo thang là nghề của nàng.  Đi làm có bao giờ đi thang máy, toàn là leo cầu thang.  Đã gần sáu tháng làm ở nhà, đây là cơ hội để leo bậc thang cho giãn gân cốt.

[Image: Warning.jpg]

Từ trên nhìn xuống đáy gorge

[Image: IMG-2451.jpg]

Sửa soạn qua cầu treo

[Image: IMG-2455.jpg]

Vì Covid-19, nên có luật không cho hike xuống floor của gorge.  Sau khi qua cầu, đi xuống hơn một trăm bậc thang là phài đi lên.  Ok, gârage chỗ mình làm thì mỗi tầng lầu là 12 bậc; hơn 400 bậc thang là khỏang hôn ba chục tầng lầu đi lên.  Qua cầu trở lại, mấy chục bậc thang nhìn trở lai, lúc đó mồ hôi ra ướt đẫm rồi, vẫn còn cả hơn 200 bậc nữa.


[Image: IMG-2486.jpg]

Lên lại đỉnh núi.  Khoe chân đi của mình, nhìn xuống.

[Image: IMG-2498.jpg]

Về thú tiêu khiển với thiên nhiên, mình rất tham lam.  Trạm tới là thác nước.  Giờ phải ngủ rồi mới khoe tiếp được.
"Giơ tay với thử trời cao thấp.  Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài." - Hồ Xuân Hương
“The mountains are calling and I must go" - John Muir
Reply
#83
Hi Jay

Happy Labor Day.

Cuối tuần Tea đi làm, hôm nay mới được nghĩ, chắc có lẽ Jay được long weekend? Đi hiking leo vậy có đem theo hiking pole ko? Có lần Tea leo núi một mình, lúc leo bị trợt tay bị té, thế là cứ lăn lăn như trái banh. Sau lần đó học khôn, không dám đi một mình mấy chổ cao nữa. 

Hiking vui nhất là tới điểm cuối cùng nhìn được thát đổ, ăn được wild berries ngọt ngọt chua chua, đôi giày Tea mang rất dày nhưng một ngày đi về, đôi bàn chân cũng đau buốt. 

Mời Jay vài cái bánh, có thử làm chưa? nhanh & gọn.

[Image: 187497-FE-BA85-416-E-AEB0-8-FF71-D157315.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#84
Nhìn Patê sô ngon ghê em TeaOla.  Anh hai đang đợi ăn trưa nên đói bụng.  Hì hì...hì hì.  Happy Labor day! Anh hai tưởng em TeaOla đi hiking hôm nai chứ.   Thumbs-up4

Reply
#85
(2020-09-07, 01:19 PM)Hai hòn Wrote: Nhìn Patê sô ngon ghê em TeaOla.  Anh hai đang đợi ăn trưa nên đói bụng.  Hì hì...hì hì.  Happy Labor day! Anh hai tưởng em TeaOla đi hiking hôm nai chứ.   Thumbs-up4

Good morning anh2.
Happy Labor Day. 

Đi hiking phải đi sớm, em mới mò ra khỏi giường Lol. Mà công nhận mấy tuần rồi khói ở đây vẫn mù mịt, khó thở. 

Hôm nay chi2 dọn cho anh món gì?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#86
(2020-09-07, 01:26 PM)TeaOla Wrote: Good morning anh2.
Happy Labor Day. 

Đi hiking phải đi sớm, em mới mò ra khỏi giường Lol. Mà công nhận mấy tuần rồi khói ở đây vẫn mù mịt, khó thở. 

Hôm nay chi2 dọn cho anh món gì?

Chắc hôm nay chị hai order thức ăn quá. Hì hì...hì hì.  Ở ngoài không khí tệ lắm em TeaOla.  Nếu ra ngoài hôm nay phải đeo khẩu trang vì tro bụi bay khắp cả bầu trời.  Ráng giữ gìn sức khoẻ nha em TeaOla.

Reply
#87
(2020-09-07, 01:00 PM)TeaOla Wrote: Hi Jay

Happy Labor Day.

Cuối tuần Tea đi làm, hôm nay mới được nghĩ, chắc có lẽ Jay được long weekend? Đi hiking leo vậy có đem theo hiking pole ko? Có lần Tea leo núi một mình, lúc leo bị trợt tay bị té, thế là cứ lăn lăn như trái banh. Sau lần đó học khôn, không dám đi một mình mấy chổ cao nữa. 

Hiking vui nhất là tới điểm cuối cùng nhìn được thát đổ, ăn được wild berries ngọt ngọt chua chua, đôi giày Tea mang rất dày nhưng một ngày đi về, đôi bàn chân cũng đau buốt. 

Mời Jay vài cái bánh, có thử làm chưa? nhanh & gọn.

[Image: 187497-FE-BA85-416-E-AEB0-8-FF71-D157315.jpg]

Chào Tea và cả nhà.

Bánh nhìn ngon quá, so sweet of you Tea. :)  Cám ơn nàng nhá.  Jay mua đồ rồi mà lo rong chơi, chưa làm bánh được Tea ơi.  Biết tính mình cho nên Jay để thịt gà xay trong đông đá, khi nào làm thì mới lấy ra.

Jay được nghỉ ba ngày, thứ Bảy với Chủ Nhật đi chơi cả ngày.  Hôm qua hiked tới thác nước, nhảy xuống tắm ngay dưới chân thác chảy xuống,  thật sảng khoái.  Jay có hand made hiking stick, hôm qua quên, lúc từ trên dốc cao đi xuống river, phải kiếm cây xài tạm.  

Nếu bốc đồng phải đi cho bằng được, không đợi ai thì Jay chọn mấy trail đông người, lỡ có gì la hét có người nghe được.  Chuyện an toàn ở trên hết; Jay mang pepper spray phòng hờ;  luôn luôn cho người nhà biết mình đi đâu.  Có thay đổi lộ trình thì tẽxt lúc phone còn signal.   Phòng hờ vậy thôi, chớ có gì thì vừa hét vừa chạy vẫn là thượng sách.

Jay chụp được hình hoa dại đơn sơ trong rừng, để khi nào Jay mang qua thread Hoa của Tea.  Khi nào trở lại Jay khoe hình đi hiking tiếp luôn :)

Chúc Tea một buổi tối an lành, và một tuần tới thành công trong công việc.
Reply
#88
Hi Jay,

Nhanh thật cuối tuần lại tới, Jay có bao giờ lái xe qua Utah chưa? Tea đang tính đi short break tới đó vài ngày vào đầu tháng 10. Không xa lắm chừng 8hrs driving. Khí hậu dropped nhanh thật sáng chỉ 50F, mùa Thu năm nay có lẽ sẽ ngắn.
Chúc Jay & anh2 cuối tuần vui vẽ  Cheer
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#89
(2020-09-11, 05:51 PM)TeaOla Wrote: Hi Jay,

Nhanh thật cuối tuần lại tới, Jay có bao giờ lái xe qua Utah chưa? Tea đang tính đi short break tới đó vài ngày vào đầu tháng 10. Không xa lắm chừng 8hrs driving. Khí hậu dropped nhanh thật sáng chỉ 50F, mùa Thu năm nay có lẽ sẽ ngắn.
Chúc Jay & anh2 cuối tuần vui vẽ  Cheer

Tuần rừa rồi ngắn mà cũng làm mệt nghĩ cho Jay.  Jay muốn đi Arches National Park mà chưa có dịp đi.  Bây giờ đi đâu thì lái xe có lẽ đỡ lo hơn là bay.  Tea nhớ chụp hình cho Jay coi nhá.  Không có dịch thì Jay dám bay qua đó lắm à. 

Yep, chúc Tea cuối tuần bình an hạnh phúc.  :)
Reply
#90
Đứng truóc thác nước chụp hình.

[Image: IMG-2693.jpg]
Reply